1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ ơi về trông con !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chongdauto, 13/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Vợ yêu của anh hết giận rồi, lại đi chơi vui vẻ. He he, vợ yêu biết mình hay quên nên bây giờ mỗi lần cãi nhau với anh thì đều ghi lại để sau này còn làm bằng chứng với chồng [-X

    Chồng yêu cưng lắm. Anh có hay uống rượu bia đâu, mấy tháng mới uống 1 lần, uống xong anh chỉ về ngủ thôi nhưng tại nhà mình quá rộng nên khi vợ yêu cứ lay anh dậy thì anh tức quá đi sang phòng khác ngủ khò khò để mặc vợ yêu. Anh thương lắm.

    Thơm cưng yêu chụt chịt, vợ yêu đi chơi sung sướng để chồng phải ở nhà 1 mình =(( [r32)]
  2. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    Anh là đồ khôn lỏi, vợ dỗi thì phải dỗ chứ đi ngủ thì nói làm gì. Thế cho nên đến giờ vẫn hơi ghét anh [r24)]
    May là giờ nhà rộng nên anh tha hồ có phòng ngủ, để xem một thời gian nữa chuyển sang ở nhà chung cư, có 1 phòng ngủ thôi thì anh tha hồ ra sô pha mà ngủ nhé [r23)]
  3. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Vẫn theo dõi topic của 2 vợ chồng nhà cậu này nhé. ;) Càng đọc càng mừng cho vợ chồng cậu.Chả biết có nhớ mềnh là ai ko nữa.? :-??
  4. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Vợ yêu của anh đang ngủ thật ngon. Anh nhớ ngày trước anh hay viết cho em mỗi khi em đã ngủ ngon. Hồi đó mình cứ chat skype với nhau cả tối rồi hôm nào anh cũng phải dỗ dành, đe nạt để em đi ngủ sớm vì em sẽ lại đòi thức muộn để được nói chuyện với anh nhiều hơn. Mà những lúc đấy toàn vào giờ ăn cơm tối của chồng đấy nhé, nên anh cứ phải vội vàng nấu gì đó rồi lại mang vào phòng ăn để ngồi trước máy tính cho em nhìn thấy. Những lúc như vậy, mình chỉ mong được ở bên nhau thôi là đủ.

    Quãng thời gian xa nhau đó, nghĩ lại thì thấy cũng không thật dài, nhưng mình cũng đã phải trải qua nhiều khó khăn để được ở bên nhau như bây giờ. Những điều đó, anh đều nhớ và trân trọng.

    Hôm nay vợ yêu của anh lại đang ngủ say khi anh ngồi viết cho em. Từ hồi lấy nhau, anh ít khi thức khuya như thế này, vì 1 ngày đi làm đã quá mệt và vì những lý do khách quan khác. Phải tranh thủ mấy ngày nghỉ này anh mới lại được thức khuya, được ngắm em ngủ say. Anh muốn quàng tay sang ôm em nhưng sợ em thức giấc, anh muốn được hôn nhẹ lên má em nhưng sợ em giật mình, anh muốn được ngồi ngắm em thật lâu nhưng sợ em cảm nhận được anh đang nhìn em và lại thức giấc. Nhưng anh vẫn nằm bên cạnh, vẫn hôn trộm em và mỉm cười khi thấy vợ mình ngủ say như em bé, bị chồng "lợi dụng" mà không biết gì. Anh nhớ những kỷ niệm của chúng mình, nhớ mình đã luôn cùng nắm tay đi qua quãng đường dài.

    Bây giờ khi đã được ở bên nhau, anh đang cảm nhận được tình yêu của em đang lớn hơn dần qua mỗi ngày dù rằng nhiều người vẫn nghĩ mình không thể yêu nhau được nhiều hơn thế nữa. Nhưng với em giờ không chỉ có tình yêu lớn lao mà có cả những bền bỉ kiên nhẫn để hòa hợp hơn với anh. Anh vẫn yêu thương em như những ngày đầu anh gặp em và rồi yêu em, nhưng anh lại bớt đi nhiều sự kiên nhẫn với em, anh dễ cáu giận và mắng em, để rồi sau đó lại thấy có lỗi và thương em. Anh đã hứa với vợ yêu nhiều lần là sẽ sửa, nhưng anh vẫn chưa làm được điều đó. Anh không hứa nữa, anh chỉ biết mình sẽ cố gắng nhiều hơn thôi.

    Khi mình là vợ chồng, có nhiều chuyện sẽ phải thay đổi, không còn được tự do và lãng mạn như ngày mình yêu nhau nữa. Nhưng anh biết mình vẫn sẽ luôn yêu nhau với 1 tình yêu như vậy. Đôi khi cứ thả mình và mình sẽ lại quay về những ngày xưa em nhé [r32)]
  5. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    Đã mấy hôm nay hai vợ chồng mình ko cãi nhau rồi, thật là một tín hiệu tốt [r2)]
    Mấy hôm rồi mình cũng quá bận rộn, em thèm đên khi xong xuôi hết các việc, mình sẽ lại tha hồ đi ăn tối, đi chơi cùng nhau. Giờ nhìn anh mệt thế, vợ cũng chẳng nỡ. Trưa nay em đã gần hoàn thành tập tài liệu cần làm rồi, thế là sắp được thở phào nhẹ nhõm và lo sang chuyện khác. Định bụng sẽ đi ăn trưa cùng chồng mà anh lại bận, ghét thế!

    Đúng là vợ chồng son hay quấn quít nhau, sáng nào em cũng thấy có tí hụt hẫng khi chào anh đi làm, rồi lại ngóng ngóng đến giờ nấu cơm buổi tối để đón anh về. Tuần nào cũng mong đến chiều thứ 6 để sau đấy anh có 2 ngày dài được nghỉ, dù đợt này nghỉ hay ko thì mình vẫn bận.
    Sáng nay chắc anh mệt nên vẫn cứ cố ngủ thêm tí nữa, em thì nửa muốn xuống nhà luộc cho anh quả trứng, nửa lại muốn tranh thủ thời gian nằm bên cạnh anh thêm một lúc, thế là thành ra nằm ngắm anh ngủ. Nhìn chồng yêu sao càng ngày càng thấy thân thương thế ko biết, cái mặt chưa đánh răng rửa mặt còn sưng sưng, xấu xấu, bẩn bẩn mà vẫn yêu [r32)]

    Hôm nay cả hai vợ chồng mình đều có việc đáng vui, check mail xong chắc anh vui lắm nên mới gọi điện "khoe" luôn với vợ, em cũng hòm hòm xong việc rồi nên cũng thấy thoải mái, ko còn bị canh cánh trong đầu nữa. Tối nay phải liên hoan thưởng cho chồng mới được, nếu ko vướng món ăn em đã trót mua từ hôm qua thì hôm nay mình ra ngoài ăn chồng nhỉ! Tối nay mình đi chơi anh nhé :xxx
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Bọn tớ vẫn nhớ chứ, hóa ra vợ chồng nhà tớ vẫn có khách đến thăm mà ko biết, cứ tưởng chỉ có 2 đứa "tự sướng" với nhau. Hình như Elula và mấy bạn nữa còn cả cái topic gì "ăn theo" hai vợ chồng nhà tớ nữa thì phải, ko biết topic đó như thế nào rồi? [:D]
  6. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    hạn phúc nhỉ. chúc 2 bác đầu bạc răng rụng vẫn hạnh phúc như thế này!
  7. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay vợ yêu đi vắng, anh ngủ muộn hơn mọi ngày mà chẳng có ai nhắc nhở anh. Đợt này có 2 anh bạn về Việt Nam nên anh lại hay tụ tập, cũng đúng lúc vợ yêu không ở nhà nên chồng càng tranh thủ đi chơi [r23)] . Lâu lắm rồi anh không đi chơi về muộn thế, 8h30 4 thằng mới bắt taxi ra Hàng Lược ăn hải sản bét nhè, đi dạo bờ Hồ và trời bắt đầu đổ mưa nên đành về nhà dù rằng đã hơn 12h đêm. Cũng đã nhiều năm không gặp đủ được mọi người vì mỗi người đều có cuộc sống và những kế hoạch riêng. Thằng làm việc ở nước ngoài, thằng đi buôn nơi xứ người, thằng ngày ngày "leo trèo" trong cơ quan công quyền. Cách sống và cách nghĩ của mỗi người không phải khi nào cũng giống nhau, nhưng khi gặp nhau thì vẫn hồn nhiên kể những chuyện xưa cũ và chém gió như quên đi những vất vả hàng ngày vẫn phải đối mặt.

    Anh cũng không có nhiều bạn bè và cũng mỗi người 1 phương. Em hay nói anh ít bạn bè thân và kiểu thân cũng chẳng giống ai. Anh không biết người khác có thế không hay là kiểu bạn bè của con trai khác con gái, khác những người bạn của em. Bạn của anh cả mấy tháng mới gặp 1 lần, chẳng lời chúc những dịp lễ tết hay sinh nhật, không dính líu làm ăn, không ràng buộc và nhờ vả nhau khi có việc. Mọi người chỉ gặp nhau khi rảnh rỗi tự nhiên nhớ ra, ngồi ôn lại những chuyện cũ từ 15 năm trước, chém gió những điều vẩn vơ và rồi lại ai về nhà đấy. Càng trưởng thành, người ta càng khó kết bạn hơn. Có những người vẫn gọi là bạn mình nhưng có suy nghĩ và cách sống khác nhau, do vậy anh thà không gặp còn hơn là gặp rồi xuề xoà xã giao vài câu. Trong công việc, anh cũng có một ít bạn thật sự, nhưng người bạn từ khi anh còn là sinh viên thực tập trong công ty, những người đã cùng cố gắng và đóng góp tâm trí tuổi trẻ, để rồi sau đó tất cả đều đã đi những còn đường khác khi đã đủ lông đủ cánh. Dù sao anh vẫn thấy mình may mắn vì ít ra anh cũng có 1 vài người bạn từ trong công việc, chứ không như những mối quan hệ xã giao khác, trong tương lai anh sẽ còn rất nhiều mối quan hệ như thế, như 1 phần của công việc.

    Hôm nay khi đi dạo bờ Hồ vào nửa đêm, anh đã rất mong được có em ở bên. Anh nhớ hôm Noel, mình đã cùng nhau đi dạo đến hơn 12h đêm, đó là buổi đi chơi muộn nhất của mình. Mình đi dọc hết những con phố nhỏ của Hà Nội, vợ anh rất thích được đi dạo với anh. Anh vẫn luôn nhớ em dù anh có làm gì, ở đâu. Chỉ xa vợ yêu 1 hôm thôi mà sao thấy nhớ em nhiều quá à, vợ yêu giữ sức khoẻ và về với anh sớm nhé [r32)]

    Anh yêu em!
  8. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Trời đang mưa em à, vợ yêu anh chắc đang ngủ ngon lắm rồi không biết gì đâu. Tối qua mình về nhà mẹ em khi trời cũng đang mưa giông bão. Anh nhớ trong ngày đầu tiên của lần đầu tiên anh về Việt Nam thăm em, trời cũng nổi mưa giông ở quãng đường đó, kèm theo là cháy nhà khói bốc nghi ngút. Em vẫn bảo anh đến với em vào một ngày giông bão :-??

    Tối nay vợ anh bị dị ứng nên sụt sịt suốt thôi, làm anh phải dỗ dành mãi mới chịu ngủ, vợ anh mà ngủ rồi thì không biết trời đất gì đâu, sáng mai em sẽ lại khỏe khoắn vui tươi nhé. Lúc tối anh cũng buồn ngủ lắm nhưng giờ chắc hơi quá giấc rồi, với lại anh cũng muốn viết cho em vì buổi tối đang chuẩn bị viết thì em lại gọi đi ăn cơm. Lúc đấy anh đang dạt dào cảm xúc yêu thương em lắm nên khi em gọi, anh cũng quên mất là có mẹ ở đấy nên trả lời bằng giọng rõ cưng nựng "uh, chờ anh yêu 1 tí".

    Đợt này mọi việc hòm hòm rồi nên mình cũng vui vẻ hơn, em đã hoàn thành công việc quan trọng của mình, nhà cũng sơn đẹp đẽ và sắp hoàn thành rồi, anh thì nghỉ làm trông nhà và chơi với vợ cho sướng. Vợ anh chỉ thích anh ở nhà thôi chứ không thích anh đi làm đâu nhưng từ tháng sau anh lại bận rộn lắm rồi, không còn được rảnh rỗi và lất phất như trước nữa.

    Ngôi nhà của mình thật đẹp và sặc sỡ em nhỉ, có tận 5 màu trong nhà, anh vẫn luôn tin tưởng vào khả năng thẩm mỹ của vợ yêu. Chiều nay có người sang hỏi mình thuê thiết kế bao nhiêu mà nhà đẹp thế, anh bảo: vợ thiết kế, tôi chỉ chủ thầu trông thợ :-".

    Anh nhớ em lắm, nhớ em cả trong lúc mình đang ở rất gần nhau [r32)]
  9. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Hôm nay sếp đi khách hàng, anh ngồi 1 mình thật thoải mái. Chẳng biết có ai như anh không nhỉ, nghỉ làm 1 chỗ thoải mái muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi để vào làm 1 chỗ quản lý chặt chẽ, lương lậu thì còn giảm sút, chiều nào xong việc cũng phải cố ngồi bôi thêm ra nửa tiếng để mọi người thấy mình chăm chỉ. Đúng là chết vì cái tiếng :)). Phải kiên nhẫn cho tương lai vợ nhỉ.


    Dạo này mình bận rộn nhiều việc nên chẳng có thời gian viết cho nhau. Cuộc sống gia đình cũng khác nhiều khi còn yêu nhau em nhỉ. Vợ anh không thích lấy chồng đâu, chỉ thích yêu nhau mãi để không phải lấy chồng, nhưng lấy chồng rồi thì mới được ở bên nhau cả ngày, được rúc rúc vào anh suốt thôi. Anh thì không cảm thấy khác gì nhiều, anh vẫn làm những việc hàng ngày và vẫn yêu vợ nhiều như những ngày đầu mình yêu nhau.


    Có đôi khi anh nghĩ về cuộc sống ở nước ngoài. Thật sự anh cũng không thích sống ở nước ngoài, có nhiều thuận lợi nhưng cũng nhiều khó khăn mình phải đối mặt. Nhưng mọi người vẫn thỉnh thoảng bảo mình nên ra nước ngoài sống. Đôi khi anh có nghĩ về điều đó và tìm hiểu các cơ hội. Anh vẫn nghĩ sẽ có rất nhiều khó khăn so với cuộc sống ở Việt Nam nhưng có lẽ vẫn nên cân nhắc. Dù có ở đâu, mình vẫn luôn ở bên nhau và yêu nhau thật nhiều [r32)]
  10. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Tôi đã từng ngỡ mình cũng sẽ có 1 hạnh phúc như 2 bạn...Cũng ngỡ sẽ được như 2 bạn...
    Nhưng cuộc đời thật trớ trêu,mọi thứ bung bét và ko tới đâu...
    Giờ mỗi lần vào topic của 2 bạn rồi tự mỉm cười thấy lòng thật nhẹ nhàng.Ít ra cũng còn có 2 người với những tình cảm thực lòng dành cho nhau.
    Tôi ngưỡng mộ 2 bạn.

Chia sẻ trang này