1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ ơi về trông con !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chongdauto, 13/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    Anh của em,

    Cuộc sống quả thật rất tươi đẹp phải ko anh! Chí ít là cho đến bây giờ còn tương lai thì thôi chưa nghĩ đến, hihi. Để em liệt kê ra nhé:

    Ngọt ngào là những khi mình cùng đi làm gần nhau, khi mình cùng nhau thức dậy, cùng nhau ăn sáng, rồi cùng nhau đi làm. Em sẽ thoải mái mặc zuyp hay đi guốc mà ko nề hà khoản chống chân mỗi khi dừng đèn đỏ, vì có chồng đèo rồi nên chỉ việc ngồi sau nghỉ ngơi, hehe, vợ vừa lười vừa điệu nhỉ chồng nhỉ!

    Ngọt ngào còn là những tối mình cùng xem phim, là khi anh nằm gối đầu lên chân em nghỉ ngơi, cho em cảm giác mình được là chỗ dựa, là khi em chuẩn bị cơm hộp cho anh mang đến chỗ làm ngày hôm sau, là khi em cố gắng hoạch toán chi tiêu để mình vừa tiết kiệm nhưng vẫn đủ để cả hai vui vẻ.

    Ngọt ngào là những buổi đêm em cứ ôm anh chẳng muốn rời, vì ngày mai anh lại phải đi làm tiếp, thế là lại ko được gặp nhau, nhớ ơi là nhớ :P

    Ngọt ngào là khi anh phải đi gặp đối tác và về muộn, nhưng trước khi về anh vẫn chu đáo gọi để vợ ko bị sốt ruột chờ. Vì anh biết là vợ sẽ cố gắng ko gọi điện làm phiền anh mà, chứ cứ gọi lắm chồng chán thì chết, haha.

    Ngọt ngào là những khi nhà mình xảy ra sự cố như mất điện, mất nước, tắc đường ống, chập đường dây, vân vân và vân vân, chồng luôn có cách đối phó để vợ ko phải đụng vào. Quả thực có những cách chồng làm rất đơn giản mà e ko nghĩ ra được, cứ nghĩ phải gọi thợ sửa, lúc đó quả thực vợ vô cùng hài lòng, chỉ mong nếu mình có con trai thì nó cũng sẽ thông minh như bố nó ( dù mẹ nó cũng hơi bị thông minh nên mới nhắm đúng bố nó cho thằng ku ;)))

    Ngọt ngào là khi chồng biết em ở nhà 1 mình buồn, nhắn tin dặn em đi bơi vì ko muốn em phải từ bỏ đi thú vui nào thời còn độc thân. Nhưng cuối cùng thì vợ lấy tiền đó đi mua thêm thức ăn ngon cho hai đứa.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chia sẻ...
    Nhưng mình tin là ở đâu đó vẫn có người đợi bạn, miễn là bạn vẫn có niềm tin.

    Như Phật nói, cuộc đời khó ai biết được ngày mai, ngỡ là thế, mà ko phải thế, sắc sắc không không, miễn là mình giữ được lòng thanh thản.
  2. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Dạo này mình cứ đi làm suốt nên chẳng có mấy thời gian ở bên nhau, như mọi người thì sau giờ làm việc về nhà chắc là đủ rồi chứ với vợ chồng mình thì chẳng đủ gì cả. Anh thương em lắm, sáng nào cũng phải dậy sớm với anh để được anh đèo đi làm dù vợ vào làm muộn hơn anh tận 1h. Nhà mình bây giờ đã đầy đủ mọi thứ và lúc nào cũng sạch sẽ nhưng mình chỉ có buổi tối được ở nhà, mỗi ngày nghỉ với mình thật quí giá. Những ngày nghỉ cuối tuần thì mình lại hay phải về nhà bố mẹ ăn cơm, cũng may là 2 vợ chồng mình toàn kết hợp vừa về ăn cơm lại tranh thủ đi chơi với bạn bè. Thế nhưng cũng lâu rồi anh không tụ tập với bạn anh, vì chỉ có ít thời gian để mình được ở bên nhau. Ngày thường thì đi làm về cũng tối rồi, ngày nghỉ thì không muốn mời mọi người đến chơi rồi ăn uống dọn dẹp là hết cả ngày.


    Chẳng biết đến bao giờ mình mới được rỗi rãi hơn, công việc hiện thời của cả 2 cũng không được gọi là quá bận nên thật khó để mình có nhiều thời gian cho nhau hơn nữa. Chắc tại vì mình tham lam em nhỉ, ở bên nhau cả ngày cũng chẳng thấy đủ. He he, chỉ có cách là anh làm giám đốc rồi cho em làm thư ký ngồi trong phòng luôn cho lúc nào cũng nhìn thấy mặt nhau.


    Anh nhớ vợ yêu lắm [r32)]
  3. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    Chồng yêu của em,

    Hôm nay mình ko được đi làm cùng nhau. Em ngủ tít mít chỉ kịp dậy dặn chồng nhớ đun nóng cháo ăn sáng và mang đồ ăn theo rồi lại lăn ra ngủ tiếp.

    Em lười quá, đi làm cũng chẳng có niềm vui gì, sao mà cả thèm chóng chán. Đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến chuyện xin nghỉ việc nên chả có tí kiên nhẫn nào. Chồng thì lại chiều em quá thể, mỗi khi em kêu ca thì lại nhăn nhở: ko thích thì thôi, ở nhà làm "sếp" của anh, thế thì sao mà em chăm làm cho được. Vợ chồng mình thi thoảng lại ngồi mơ: nào là khi nào anh lên sếp, rồi thì khi nào kiếm được thoải mái để thích làm gì cũng được, ko phải đi làm cho thằng khác, hehe, có ai đánh thuế ước mơ đâu, mà biết đâu đấy...>:)

    Em thích nhất là việc được chăm lo cho anh hàng ngày, nấu bữa sáng, rồi chuẩn bị bữa trưa cho anh. Sau này thêm con nữa thì mệt lắm chồng nhỉ.

    Nhà mình đẹp và mát quá, mình lại phải đi suốt. Em nhớ anh lắm, chồng à =((
  4. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Mình ngưỡng mộ song có chút gì đó ghen tị khi đọc cái topic này. Đáng ra cuộc sống của mình cũng đã thế này, nhưng khi ấy chính mình lại từ bỏ. Rồi bây giờ khi tất cả Hành Động cũng giống thế này, thì cảm giác cũng chẳng còn được nguyên vẹn. Mình không có số được hai chữ "trọn vẹn" trong tình cảm.

    ... Một bữa ... "nhìn lên" ... :)
  5. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    He he, vợ anh cả thèm chóng chán, ở nhà được mấy hôm rồi lại chán đòi đi làm thôi. Ở nhà nghỉ ngơi cũng tốt để xem mình muốn làm gì tiếp theo, nhưng chắc 2, 3 tuần rồi lại đi làm không thì lại stress mất. Vợ anh giỏi nên khi nào thích đi làm là lại tìm được việc ngay thôi :-"
  6. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    Chồng yêu của em,

    Giờ này chồng đã sắp ăn trưa rồi nhỉ? Hôm nay chồng tha hồ nhiều món, sự khác nhau giữa vợ đi làm và vợ ở nhà cũng rõ đấy chứ anh nhỉ. Vợ đi làm, cả 2 cùng bận, em chỉ chuẩn bị được cơm cho anh qua loa, bữa nào về nhà mẹ chồng/vợ ăn thì tối đó tặc lưỡi: thôi trưa cả 2 đứa ăn ngoài. Vợ đi làm, trưa lại rủ mấy chị cùng chỗ đi ăn, tạm bợ qua quít. Có hôm còn bị đau bụng dù miến trộn ở hàng đó rất ngon. Vợ ở nhà, có thời gian chuẩn bị được cơm cho anh chu đáo và đầy đủ, chồng đi làm vê là vợ đã lau dọn xong nên sàn nhà mát mẻ sạch sẽ. Mình ăn uống nghỉ ngơi sớm nên có nhiều thời gian giành cho nhau, thay vì điệp khúc 9, 10h xong việc và chỉ còn nói chuyện với nhau ít phút và đi ngủ.

    Hôm nay em vô tình đọc được 1 tâm sự của 1 bà vợ ở nhà nội trợ:


    "Phải chăng khi ở nhà nội trợ mình đã sai?




    Bặt tin bạn từ sau khi cưới nên khi gặp lại bọn mình đã quá đỗi vui mừng, thế là rủ nhau đi café.

    Bạn không thôi trách mình “sao vội theo chồng bỏ cuộc chơi”, bạn kể mình nghe biết bao điều vui chuyện lạ, rồi như chợt nhớ ra, bạn hỏi: dạo này làm tới chức gì rồi? Không ngần ngại, mình vui vẻ trả lời ngay: ô-sin.


    Nhìn bạn đang “tròn mắt, há mồm” mình biết có hiểu lầm nên vội vàng giải thích: chỉ làm ô-sin cho ba cha con nó thôi, nghĩa là: ở nhà nội trợ đấy.

    Tuy có bớt “căng thẳng” nhưng bạn vẫn chau mày, với vẻ khó chịu bạn đã bảo mình: thời buổi bây giờ là phải ra ngoài xã hội, phải đi làm để giải phóng mình… phải…phải… rồi sau cùng bạn kết lại một câu: ở nhà riết, chẳng làm gì “chúng nó” khinh.

    Chẳng biết giải thích với bạn thế nào, mình đã không giấu được vẻ lúng túng.

    Từ đó trong mình luôn “âm ỉ”: phải chăng khi ở nhà nội trợ mình đã sai???

    Hồi mới sinh con đầu lòng được 6 tháng, công ty cũ kêu đi làm lại vì rất cần người nhưng mình đã từ chối. Bởi chồng đang đi công tác xa mà con thì còn nhỏ, biết giao cho ai để yên tâm mà đi làm. Rồi khi con lớn hơn một chút thì chồng luôn bảo: anh có thể lo cho mẹ con em được, cứ ở nhà dạy dỗ, chăm sóc con… không ai thương con bằng mẹ.

    Thế là mình toàn tâm toàn ý làm “người vợ, người mẹ đảm đang”.

    Sáng chở đứa lớn đi học, ghé mua đồ ăn sáng cho chồng. Chở con gái nhỏ đến trường mầm non lại tạt ngay vào chợ, lượn tới lượn lui năm bảy vòng để có bữa cơm thật ngon mà thành viên nào cũng thích. Loay hoay nấu nướng, rồi “bay” đến trường cho kịp giờ đón con về (vì không dám để con ở nhà cô giáo, sợ con không thoải mái, sợ bữa cơm nhà cô không đủ chất…). Rước con về thì vừa lo cho con tắm rửa, ăn uống… vừa phải nghe con kể chuyện “tào lao”. Lúc con ngủ trưa mẹ cũng vội tranh thủ…chỉ một lúc thôi vì bao nhiêu việc đang chờ.

    Rước con gái nhỏ thì đưa luôn con gái lớn đến nhà cô học thêm (qui luật nó thế, không học thêm nhà cô thì đừng mơ đến điểm 10 con nhé! ). Rồi thì cũng tắm tắm rửa rửa, nấu nấu nướng nướng, lau chùi dọn dẹp…để khi ba rước con gái lớn về cùng là nhà cửa đã sạch đẹp, gọn gàng, cơm canh còn nóng hổi.

    Sau bữa cơm gia đình đầm ấm là phút giây sum họp, ba vừa coi thời sự vừa hỏi thăm con gái việc học hành, bè bạn. Hai chị em bày ra một đống đồ chơi, còn mẹ… đi rửa chén.

    Những công việc không tên thì luôn đầy ắp mà cảm thông thì đâu có mấy ai.

    Cuộc sống của mình chẳng còn gì ngoài hai chữ: gia đình.

    Trăn trở, lo âu, buồn vui của mình cũng chỉ xoay quanh “ba cha con nó”…

    Ai đó đã nói: sau lưng người đàn ông thành đạt đều có bóng dáng người phụ nữ (hiểu nghĩa đen thôi) và mình luôn tin như thế.

    Để khi gặp lại bạn, những gì bạn nói làm mình thấy chông chênh.

    Rồi con gái học tập làm văn, đề bài yêu cầu tả về công việc của một người thân. Con nhờ mình hướng dẫn, mình hỏi đùa: sao con không tả mẹ? Con trả lời rất đỗi thật lòng: mẹ chỉ ở nhà, có đi làm đâu mà con tả, chẳng lẽ lại tả mẹ em nấu cơm… Một dấu lặng thật lớn ở trong lòng.

    Nội trợ là gì? Và người nội trợ là gì? Nếu có thể ai đó hãy trả lời dùm tôi"




  7. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    Đã định đi nấu cơm rồi nghỉ ngơi, nhưng chờ cơm chín rảnh việc, vợ lại viết tiếp cho chồng nhé, hehe.. Để vợ kể chuyện tào lao cho chồng đọc.

    Em thấy càng đi nhiều, càng hiểu nhiều, và càng tiếp xúc nhiều, thì càng thấy không ai bằng chồng mình, hihi [:D] Chắc là vợ yêu chồng quá nên chẳng còn thời gian nhìn ai nữa rồi!

    Hồi mới đi làm, eo ôi sao mà vợ thấy mình "hot" thế :P. Sướng 1 giây. 1 giây sau: vỡ mộng vì được ăn dưa bở. Cụ thể là, trong 1 cuộc đi du lịch với công ty, chắc là do sự cố kĩ thuật thế nào mà 1 thằng trong số mấy thằng lẻo mép hay kiếm cớ nói chuyện với vợ, lại trót chém gió với mấy chị em ngay đằng sau lưng vợ, rằng thì là: Em mới vào trông ngon lành ra phết, mà có chồng xừ nó rồi; rằng thì là: uh thì chuyện có chồng thì mặc kệ chả liên quan, cứ tán làm bồ chả thích à, vv..vv. Khổ thân thằng ku vì vợ ở sau nghe thấy hết, nghĩ bụng cười thầm: thằng này trình gì mà đòi tán chị. Về kể cho chồng, chồng bảo: thằng nào cũng chả đù trình tán vợ anh, trừ anh. Haha, cứ tưởng vợ tự sướng vô đối rồi, mà chồng còn vô đối hơn mới khiếp :))

    Vào một ngày đẹp trời sau mấy hôm nắng nóng khủng khiếp, 1 anh phòng bên chả bao giờ thấy í ới gì tự dựng lại nổi hứng rủ cả mấy chị em trong phòng em đi ăn trưa, quán ăn thì gần nhưng bọn em đi bằng camry bóng láng mới hoành tráng chứ. Vợ cũng thấy thích phải biết, tưởng tượng cảnh sau này vợ chồng mình cố gắng dành dụm để sắm 1 cái 4 bánh, thế là vợ cũng được chồng lái xe đưa đón đến chỗ làm...Đang lung lung nghĩ ngợi và hơi vui vui vì biết anh này rủ phòng đi ăn cũng 1 phần là vì ai, rồi lại sực nhớ ra thằng cha này cùng phòng với cái thằng teen teen trên kia, khéo sau lưng mình cũng nói mình như vậy, thế là tụt hết cả dây thần kinh cảm giác. Khái niệm người đàn ông tử tế khó mà đoán biết được, nhất là khi họ chỉ tử tế với mình mình, và nhất là khi mình lại là người phụ nữ đã có chồng. Thật là trừ chồng ra, ko tin nổi bố con thằng nào hết.

    Đi uống cafe với bạn, bạn khoe mới "câu" được 1 anh hơi bị được, mà được thật, về mọi mặt. Về kể với chồng, chồng bảo cũng chưa biết được, vì trên đời khó có ai hoàn hảo, và nếu thế thật thì chuyện tình này cũng khó bền vì bạn phải giả tạo để hợp với sự hoàn hảo của ngta. vợ bênh bạn nên cãi lí với chồng bằng được, thế mà cuối cùng thì đúng là tan đàn sẻ nghé, k phải vì ngta quá hoàn hảo mà vì bên trong cái vỏ bọc đẹp đẽ đó lại là 1 thằng tư cách chẳng ra gì.

    Có lần tụ tập với bạn, bạn kể về cái đam mê tốn xèng của chồng bạn ấy nhưng điều kiện tài chính chưa cho phép, và dùng quá nhiều mĩ từ để ca ngợi về những con người thực hiện được đam mê ấy. Những câu chuyện làm vợ nghĩ ngay đến 1 người mà vợ đã bị vỡ mộng toàn tập ( sau đó còn bị chồng trêu te tua nhỉ :P). Em thấy cũng ko có gì để phải mong "được như thế" như lời bạn nói cả, thế giới này rộng lớn lắm, có rất nhiều người hơn họ và ko rảnh việc như họ. Và cũng có đầy rẫy người kiểu kiểu thế và cũng ko có điểm gì hay ho, chỉ có những điểm làm vợ thấy ghê tởm và buồn nôn khi nghĩ đến. Bài học rút ra: đôi khi cơm áo gạo tiền bó hẹp quan điểm sống và cách nhìn cuộc sống của bạn, ngta thường cứ nhìn từ ngoài vào toàn những cái đâu đâu rồi tưởng lầm, thực ra cái đáng trân trọng ở gần hơn thế rất nhiều. Và cái ngta ngưỡng mộ chẳng đáng giá 1 xu.

    => Kết luận: chồng em là nhất quả đất, chụt chụt >:D<Ôm chồng cái nào, hihi
  8. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    Vợ đang tự nghĩ, thi thoảng lại hỏi chồng mấy câu giống y hệt nhau ngày qua ngày thì chồng có chán ko. Ví dụ như:
    - Chồng có yêu vợ ko?
    - Đương nhiên rồi, chồng yêu duy nhất vợ, yêu nhất nhất.
    ( hồi xưa thì chồng chỉ trả lời qua loa là có yêu, nhưng vợ lại vặn vẹo yêu như thế nào, nên giờ chồng gộp lại mấy câu dồn 1 cho vợ khỏi hỏi nhiều, huhu)

    - Chồng yêu vợ ở điểm gì?
    - Yêu vợ nhất ở khoản lắm chuyện, rắc rối
    - Hix, ko còn gì khác hả?
    - Có chứ, yêu vợ vì vợ suốt ngày hỏi, sao thế này, sao thế kia...
    - uhm...
    - Vì vợ hỏi rồi lại hỏi lại, hỏi xong câu này lại hỏi tiếp..
    - (trợn mắt nhìn anh, long lanh long lanh): gì nữa hả chồng?...
    - và vì vợ hỏi toàn câu "ngu si" nữa, haha, ngốc nghếch của anh ơi!

    thế là vợ chồng ôm nhau ngủ. tuy nhiên vợ vẫn cố gắng ngóc đầu dậy lí luận thêm tí nữa cho bõ ghét: ừ thế là tốt, trên báo ngta bảo khi yêu 1 người đến độ toàn yêu những điểm xấu của người đó thì tức là tình yêu đạt đến độ hoàn mĩ, tức là chồng yêu vợ mù quáng đấy.

    thông thường thì mỗi lần vợ hỏi 1 kiểu, và thường thì mỗi lần chồng có 1 kiểu trả lời mà theo vợ thì...chán chết đc, chả có tí nịnh nọt gì [r23)]
    Thế cho nên hôm nay, em quyết định k gọi anh nữa, cho chồng tự do , thế mà nhớ dã man.

    hôm nay em tình cờ đọc 1 topic rất ngọt ngào và hạnh phúc, tên là ''nhật kì lần đầu làm mẹ'' của 1 bạn trên này, cũng tầm tuổi em mà bạn ý đã đang có con rồi, sao mà hạnh phúc và đáng yêu thế. em tưởng tượng đó hẳn sẽ là một bà mẹ dịu hiền và chu đáo lắm. chứ ko như em. chẳng chu đáo gì, quên trước quên sau, lại hay lắm chuyện, nhiều nhu cầu, rắc rối lằng nhằng, đồng bóng lúc vui lúc buồn, cả thèm chóng chán, trẻ con ngang bướng, đỏng đảnh tiểu thư, "có mỗi anh là chiều được", huhuhuhuu. Anh hay trêu em: sau này mình mà có con gái thì phải dạy dỗ nó cẩn thận, ko được nuông chiều quá như mẹ chiều em ngày xưa, ko thì có mà ê sắc..ế. Em cự nự: nó mà giống em đã tốt, được cái cũng 'xinh" nên lừa được ối thằng, như anh đấy thôi, chả bị 1 vố lừa "ngoạn mục" còn giề [:D]

    Nói vui là vậy, nhưng thật sự em thèm có con lắm. Em biết chồng còn thèm hơn cả em, hihi. nhưng chồng rất tâm lí và chiều em, nên vẫn để em đi học, đi làm, và có thể sẽ còn học tiếp lên nữa để ko làm vợ bị bó buộc quá nhiều. nhưng ko gì bằng hạnh phúc được làm mẹ phải ko anh [r32)]
  9. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    Mấy hn trời bão, nên cũng lâu em ko ra khỏi nhà, ko đi chợ, và cũng ko đến siêu thị chơi.
    Mở máy tính, vào mấy trang báo đọc ngay mấy tin tức: trời mưa giá rau thịt tăng mạnh. anh ngó vào: vợ anh dạo này đúng là bà nội trợ thứ thiệt rồi [:D]
    Chờ chồng về, hôm nay chồng ăn trưa với em mà =((
  10. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Dạo này anh ít viết cho vợ yêu, công việc thì cũng không bận rộn lắm nhưng viết trong giờ thì không tiện còn khi về nhà thì anh chỉ thích ở bên em thôi. Thời gian chẳng bao giờ là đủ để mình được ở bên nhau.

    Trước đây khi còn yêu nhau, mình vẫn thường xuyên ở bên nhau cả ngày, chỉ có mỗi tối là phải xa nhau thôi. Hồi đó mình cứ mong đến khi là vợ chồng mình sẽ được ở bên nhau nhiều hơn nữa. Bây giờ khi anh và em đã là 1 gia đình, mình lại bận rộn với việc đi làm, khi về nhà thì dọn dẹp nhà cửa, những ngày cuối tuần thì về nhà bố mẹ. Đôi khi thời gian ở bên nhau bị rút ngắn hơn trước đây. Rồi anh đi làm về cũng hay mệt nên tối là ngủ lăn quay rõ sớm, không còn nửa đêm thức giấc để quay sang ôm em hay đắp chăn cho em thường xuyên như trước nữa. Vợ yêu của anh có thấy thiệt thòi đi không.

    Người ta bảo cuộc sống sau hôn nhân có thể giết chết tình yêu. Đúng là mình đã có rất nhiều bận rộn, rồi khi có con lại thêm nhiều bận rộn hơn nữa. Nhưng hiện tại thì gia đình mình vẫn đang tràn ngập yêu thương vợ yêu nhỉ. Dù đôi khi anh có hay cáu giận và không kiên nhẫn như trước nữa, nhưng anh vẫn yêu vợ anh nhiều lắm [r32)]

Chia sẻ trang này