1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ ơi về trông con !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chongdauto, 13/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay anh được sếp cho bánh, có mỗi 1 cái không biết anh nên để dành mang về cho vợ hay là ăn luôn nhỉ. Làm ở đây thỉnh thoảng lại được cho bánh rõ ngon, vợ anh thích ăn bánh kẹo lắm nên anh hay để lại mang về nhà cho em. He he, nếu người khác mà biết thì chắc buồn cười lắm nhỉ :P

    Dạo này thời tiết ở Hà Nội thật ẩm ương, lúc mưa lúc nắng. Ngày trước anh cũng hay bảo vợ anh "ẩm ương" giống thời tiết, nhưng từ ngày lấy nhau, vợ anh ít ẩm ương đi và chỉ có anh là gia tăng thêm. Anh thương lắm, vợ yêu chồng nhiều nên hay bị chồng bắt nạt hơn trước. Lần sau anh sẽ kiên nhẫn hơn để vợ yêu không phải buồn nữa nhé, không phải "bỏ nhà đi" vào 1 ngày mưa gió.

    Sắp hết giờ làm rồi, anh sẽ lại được về với em. Anh nhớ vợ yêu lắm [r32)]
  2. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    Chồng yêu,

    Em đang vừa nghe nhạc vừa viết cho anh đấy. Vừa lướt web vào xem mấy trang mẹ con, em bé, bầu bì...nữa, cho vui . Anh mà ở đây thì thế nào cũng trề cái môi ra và mắng yêu vợ: rồng to rồng nhỏ cái gì ( chả là năm tới là năm con rồng, hí hí), hoặc là: vợ cũng update nhạc nhẽo ghê nhỉ.... Xí, chồng gì mà hơi bị coi thường vợ, ai chả biết dạo này cái clip của văn mai hương đang "hót" >:)

    Hôm qua thấy hơi ghét chồng, thực ra tại ở nhà buồn mà em lại hay cả nghĩ linh tinh. Em đã xác định từ sáng là anh đi tiếp khách nên sẽ về muộn, nên đã định lên mấy việc để làm cho đến tầm giờ anh về, để ko sốt ruột. Nhưng tự nhiên chồng lại nhắn tin hẹn về sớm, làm em ở nhà cứ thấp thỏm chờ vì nghĩ sớm tức là sớm hơn cả mọi hôm. Thế là bắt đầu tầm 4,5h chiều em đã bắt đầu chờ anh rồi. Nghĩ chắc sẽ sớm nên vợ ngồi ở bục ban công thư giãn, ai dè cứ thế mà giương mắt lên nhìn ông mặt trời từ lúc còn ở đỉnh đến lúc chuyển màu vàng của chiều tà, rồi đến khi lặn tịt ngủm ( chưa kể cái màn nến thơm, nước thơm rồi tinh dầu thơm đâu đấy nhé). Lại cứ nấn ná ko muốn gọi điện thoại vì sợ anh sốt ruột.

    Hôm nay anh chắc là cũng về muộn. Em còn vô số thời gian để làm các việc, chơi game chẳng hạn, em thích chơi mario đặt bom giống hồi xưa.

    Đúng là lấy nhau rồi mình ko còn nhiều thời gian riêng cho nhau như trước, sao lại ngược đời thế chứ. Anh luôn cố gắng sắp xếp thời gian để vẫn nói chuyện được với em mỗi tối đi ngủ, dù em biết anh đang buồn ngủ lắm. Rồi sáng lại phải dậy sớm đi làm. Ngày nào cũng như ngày nào. Nhưng chồng ko để công việc làm ảnh hưởng đến gia đình lắm, nên dù việc có chán hay có bận thì anh vẫn luôn vui vẻ mỗi khi về nhà với em. Điều này làm em thấy rất hạnh phúc.

    Em cũng đã quyết định 1 công việc, kèm theo đó là bỏ qua những việc khác. Đúng là nhiều khi đứng trước những sự lựa chọn làm ngta thấy rất khó xử, bởi ngã rẽ nào cũng có những ưu nhược điểm của nó: bóng bẩy, phù phiếm thì dễ sa ngã; nhàn hạ thì đơn điệu; thú vị, bay nhảy thì còn thời gian nào cho gia đình...? Em nhớ cái lần em hồ hởi kể về 1 công việc mà em có thể thỏa chí thể hiện mình, chồng vừa nghe vừa khuyến khích em, nhưng thật tâm thì em hiểu, hình như anh bắt đầu nghĩ về viễn cảnh 1 gia đình giống đầy rẫy những câu chuyện trên báo chí: chồng mải mê sự nghiệp là 1 lẽ, vợ cũng bận bịu những hợp đồng trên bàn nhậu tối ngày, những viễn cảnh ngoại tình, rồi con cái ko được quan tâm đủ...

    Mọi thứ chỉ nên ở mức đủ thôi chồng nhỉ. Em chỉ muốn là vợ yêu bé nhỏ của anh thôi @}
  3. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Hơ.............
  4. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Sao lại chỉ "Hơ" một cái thế, ý định spam hả :D
  5. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    Chồng à,

    Ở nhà nhớ chồng quá, nên lại vào đây viết vậy. Em còn ngồi đọc lại mấy bài viết của bọn mình hồi xưa, nghe dễ thương thế, cứ như ... không phải mình, hehe, chắc là giờ mình già bớt đi đấy. [r23)]

    Lấy chồng rồi em thấy mình người lớn hơn nhiều, biết để ý quan tâm xung quanh hơn, biết lo toan hơn, biết sống hơn 1 tí khi buộc phải đứng giữa những ý kiến "trái chiều", chứ không còn vô tư và thích gì làm nấy như khi còn đang yêu nữa. Chồng thì chịu khó quan tâm hơn đến việc nhà vợ, và cũng suy nghĩ cân nhắc nghiêm túc hơn về công việc và tương lai...

    Em vẫn luôn luôn tin tưởng và ủng hộ anh, tin vào cách đánh giá, nhìn nhận của anh. Cái này thì luôn luôn thế, chồng nhỉ. Vì em yêu chồng em nhất mà lị [r32)] Giống y chang cái câu : Chồng em áo rách em thương... ý.

    Thực ra trong đầu em đang nghĩ rất nhiều thứ vớ vỉn linh tinh và mông lung, tựu chung lại là tương lai. Cứ như ngày xưa ý, khi chẳng có việc gì tất bật lắm, em vẫn hay viết nhật kí, rồi tự hỏi 5, 10 năm nữa mình sẽ thế nào. Thì bây giờ, cũng vẫn tò mò xem mình sẽ thế nào. Mình sẽ cố gắng viết cho nhau như bây giờ, anh nhé? Mà còn lâu lắm lắm, lúc đó mình đã có..3 con chưa nhỉ? ;))
  6. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Lâu rồi anh mới có 1 buổi sáng rảnh rỗi dậy sớm, chẳng hiểu sao ngày thường thì cứ díp mắt lại mong được ngủ thêm 1 chút không phải đi làm, còn cuối tuần được nghỉ thì vẫn đúng giờ là dậy rồi. Vợ yêu anh vẫn đang ngủ ngon, sau này chắc con của mình sẽ ham ngủ giống em lắm, cả nhà sẽ mải ngủ để anh 1 mình dậy sớm :-w

    Từ khi lấy nhau, mình cứ luôn bận rộn với công việc, với việc họ hàng gia đình 2 bên. Có lẽ với nhiều người khác, chỉ cần đi làm về, ở bên nhau vài h là thấy thừa thãi quá rồi, có khi còn chẳng thèm về mà tranh thủ đi chơi thêm tí. Còn mình thì chẳng bao giờ thấy đủ, hôm nào đi làm về sớm, ăn uống xong sớm để buổi tối dài hơn thì mình đã thấy thích lắm rồi, nhưng hôm phải về nhà bố mẹ hay đi chơi với bạn bè, về nhà 1 chút thôi là phải đi ngủ, thấy thật tiếc thời gian. Dạo này anh ít đi với bạn bè hơn, dù có 1 số người cũng nên ă, nhưng nghĩ đến mỗi lần đi lại mất 1 buổi tối nên lại tặc lưỡi bảo thôi, cũng may mình được ở riêng nên cũng thoải mái dành thời gian cho nhau và mời bạn bè đến ăn uống vào những ngày cuối tuần. He he, may mà chồng em không làm sếp chứ không chẳng chịu đi "ngoại giao".

    Đang viết dở thì vợ anh gọi vào vì "không có anh thì không ngủ được" nên giờ chồng mới lại viết tiếp được. He he, thôi đi rán khoai ăn đã cưng nhỉ, hôm khác dậy sớm anh lại viết tiếp cho vợ yêu nhé [r32)]
  7. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay anh thức khuya vì buổi chiều uống nhiều chè và cafe quá. Nếu như mai vẫn còn được nghỉ ngơi thì thức khuya 1 chút cũng không sao em nhỉ nhưng mai anh lại có việc phải đi sớm, khi lên xe anh sẽ ngủ nhé vợ yêu.

    Ngoài trời đang có tiếng sấm, chắc là mai trời sẽ lại mưa to. Mình vẫn luôn thích được ở bên nhau những ngày mưa bão. Khi lấy nhau rồi, có nhiều chuyện phải thay đổi để thích nghi vợ yêu nhỉ. Mình được ở bên nhau nhiều hơn, được chăm sóc cho nhau nhiều hơn nhưng cũng phải dành thời gian cho gia đình 2 bên, cho những công việc hàng ngày. Có đôi khi cảm giác mới lạ và niềm vui chợt đến như trước kia không còn nữa. Anh cũng không biết nữa nhưng có lẽ mình phải lo nhiều việc và thực tế hơn nên vẫn chưa có đủ thời gian, điều kiện để làm những việc mình thích. Nhưng có 1 điều vẫn chưa hề thay đổi, đó là anh vẫn luôn dịu dàng với em :x

    Mỗi lần vợ tâm sự về công việc, anh cũng chẳng biết làm sao mà chỉ hay gạt đi, thỉnh thoảng anh cũng thấy cáu dù biết tính vợ anh xưa nay vẫn thế. Anh hiểu những điều em muốn và những điều em mong chờ, nhưng cơ hội không có nhiều cho mỗi người, mình phải kiên trì nắm lấy thì mới có sự khác biệt. Nếu vợ anh có không đi làm, điều đó cũng không thật sự cần thiết cho nhà mình lắm, nhưng anh vẫn muốn được nhìn em chủ động trong cuộc sống, tương lai là đều không ai có thể đoán được, dù có thế nào vợ anh sẽ vẫn luôn sống tốt và vui vẻ.

    Cuối tháng sau anh sẽ nghỉ việc. Có những khi lựa chọn sai lầm thì mình lại bắt đầu đi con đường khác nhưng dù thế nào vẫn phải kiên trì em nhỉ. Đôi khi đã thấy mình quyết định rồi nhưng vẫn nghỉ lại có nên đi con đường bằng phẳng hơn. He he, không biết anh có nhiễm tính cách của vợ yêu không nhỉ :-"

    He he, vợ anh ngủ chiếm diện tích thế kia thì lát nữa chồng lấy chỗ đâu mà nằm. Sau này nhà mình sẽ có 3 em bé nữa thì biết giường nào cho đủ nhỉ. Càng ngày mình càng thích có trẻ con, mình cứ luôn tưởng tượng cảnh trẻ con bé tí ti bò khắp nhà và hóng hớt cười khi nghe bố mẹ trêu dù chẳng hiểu gì cả. Khi có con em sẽ không còn nhiều thời gian để nghĩ ngợi vu vơ nữa, nhưng em sẽ không được quên chăm sóc bản thân mình đâu nhé vì nếu không có 1 lúc nào thảnh thơi nhìn lại em sẽ lại buồn thì anh biết dỗ dành thế nào.

    Ngôi nhà của mình rồi sẽ đầy ắp tiếng trẻ con cười đùa và mè nheo. Chắc là con mình sẽ giống em nên hay mè nheo và giống anh nên sẽ nịnh nọt rất giỏi mồm miệng đỡ chân tay. Anh sẽ dạy con vài bài để dù có nghịch nhưng biết cách nịnh mẹ thì sẽ không bị tét vào mông. Thế thì con mình sẽ hư lắm nhỉ, chẳng sợ bố, cũng chẳng sợ mẹ.

    Có những lúc anh nghĩ về thời gian đã qua khi mình chưa yêu nhau, khi mình yêu nhau, những kỷ niệm bên nhau và những lần cãi nhau bế tắc. Chuyện tình yêu của mình luôn thật đẹp nhưng quãng thời gian xa nhau cũng luôn nhiều hơn được ở bên nhau, có những lúc tưởng như mình sẽ không thể chờ được nhưng cuối cùng mình vẫn đang ở bên nhau. Mình đã bảo sẽ ghi lại cả những vui buồn vào đây, nhưng cuối cùng thì chỉ ghi lại niềm vui, còn khi buồn thì ai đủ tâm trạng mà ghi lại nữa.

    Thôi anh đi ngủ em nhé, vợ anh đã ngủ say lắm rồi, quên mất cả "canh gác" để dặn chồng ngủ sớm. Vợ yêu đúng là con mèo con ham ngủ, nhưng anh yêu lắm [r32)]
  8. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    Chồng hôm qua giận vợ nên để mặc kệ vợ nằm một mình, còn chồng thì nằm 1 tí là ngủ khò khò bên cạnh, không thèm đả động gì đến vợ. Vợ quen hơi chồng rồi, không được ôm nên trằn trọc mãi chẳng ngủ được, huhu. Lần sau đừng giận em nữa nhé :x:x Tối em sẽ nấu 1 bữa thịnh soạn để chuộc lỗi..hihi, tối nay nhà mình cũng có khách nữa, vài người bạn phải cả mấy năm mới gặp 1 lần.

    Tình yêu thật là êm đềm, em cảm nhận rõ về nỗi nhớ anh những khi như thế này, khi chẳng đủ thời gian để ôm anh cho thỏa. Sáng đầu tuần thật rỗi rãi, vậy mà em vẫn thấy có gì đó thiêu thiếu, vẫn thấy mình vẫn còn uể oải, khi ngoài trời thu thì mát lành thế kia, tiếng mưa trong trẻo thế kia. Nghe thì hơi khó tin, nhưng chắc là chỉ khi nào nghe thấy tiếng anh lạch cạch cửa về nhà, được anh cưng nựng thêm 1 tí trước khi đi tắm, thì lúc đó em mới bắt đầu thấy 1 ngày của mình thực sự bắt đầu. Là tại em đang rảnh rỗi thời gian quá, hay là tại em yêu chồng quá mất rồi hả anh?

    Chuyện công việc thì chồng cứ toàn khơi ra thôi. Nhưng mà nhé, em biết thế nào chồng cũng thấy "mệt" khi nghe em kể lể, anh cũng thừa hiểu tính khí của em, thế mà anh lại vẫn thích khơi ra, hỏi han, quan tâm gợi mở để em kể. Lần sau em ko kể nữa, có dụ khị cũng ko thèm kể, chồng có phải là phụ nữ đâu mà hiểu được mấy cái thói vặt vãnh, nhỏ nhen, đố kị kiểu đàn bà, cũng tại vợ nhạy cảm và cả nghĩ nữa... Mà ai bảo em thích ở nhà, chán chết, khi nào mình có 3 con rồi thì hẵng hay, và khi nào chồng kiếm nhiều xiền đã chứ :P
  9. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay anh được về sớm, nhưng tối anh lại phải đi và không được ở bên vợ nhiều rồi. Dù chỉ là làm giúp thôi nhưng anh cũng mong làm được gì đấy giúp cho mọi người có hướng phát triển sau này. Ở đó có nhiều cơ hội và những mối quan hệ có lợi, nhưng phải đầu tư quá nhiều công sức và thời gian nên anh không nhận lời về làm mà chỉ góp 1 chút sức để vực dậy tinh thần anh em thôi. Công sức anh không tiếc nhưng thời gian là điều mình luôn thấy thiếu từ khi mình yêu nhau.

    Khi yêu nhau, mình luôn mong 1 ngày được lấy nhau để được ở bên nhau cả ngày. Lấy nhau rồi, công việc và gia đình 2 bên lại chiếm nhiều thời gian, mình vẫn chưa bao giờ thấy đủ. Dạo này vợ bận việc nên hay về muộn, anh thương em nhiều lắm. Mỗi lần vợ kể chuyện công việc cho anh nghe, không phải anh không muốn nghe hay không để tâm, chỉ là trong giai đoạn này thật khó để thực hiện được những kế hoạch của mình. Anh vẫn luôn mong chờ ngày đó, nhưng cả 2 vợ chồng vẫn phải cố gắng thật nhiều nữa. Đôi khi anh lại tự nhủ mình phải kiên nhẫn. Anh thật sự mong chờ những điều đó.

    Lâu lắm rồi anh không nấu nướng vì luôn có vợ anh lo lắng cho. Nhưng dạo này vợ hay về muộn nên anh cũng muốn giúp vợ 1 chút để buổi tối em được thảnh thơi với thời gian hơn. Anh vừa nấu bò sốt vang vừa nghe nhạc và nghĩ đến quãng thời gian mình xa nhau anh vẫn thường nấu món này đề ăn được nhiều ngày, khi đó anh đã luôn mong có em ở bên để nhận xét món ăn của anh có ngon không. Chắc là em sẽ bảo ngon thôi vì nhà mình toàn người cảm nhận mùi giỏi mà, cứ theo mùi vị mà mix thôi, anh cũng toàn tự sáng chế chứ chẳng theo công thức nào cả :-"

    Sau này nhà mình sẽ có thêm rất nhiều người, sẽ bận rộn thêm nhiều lắm nhưng mình sẽ không thuê người giúp việc mà chỉ thuê theo giờ thôi vì cả 2 đều không thích có người lạ trong nhà. Khi đó em sẽ được làm những điều em thích, không còn chán nản hay mệt mỏi gì nữa. Anh sẽ rất mong được về nhà sau mỗi giờ làm, để nhìn em "vật lộn" với 1 đứa cãi nhem nhẻm giống anh và 2 công chúa nhõng nhẽo như mẹ nó >:)

    Anh đã viết 1 bài dài rồi, nhưng bàn phím dở hơi làm mất hết, anh lại viết lại vì những cảm xúc anh dành cho em vẫn luôn còn nguyên vẹn và dạt dào. Khi có gia đình, đúng là mình không còn có nhiều thời gian như trước đây nữa nhưng mình vẫn đang ở bên nhau, cùng nhau nắm tay đi qua giai đoạn bận rộn này để mong chờ những điều hạnh phúc đang chờ đón. Anh vẫn muốn được nắm tay em đi hết con đường, điều đó chưa bao giờ thay đổi [r32)]
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Mình tò mò 1 chút. 2 bạn đã có baby chưa? Vì thấy kế hoạch có 3 nhóc giống nhà mình quá :D

Chia sẻ trang này