1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ ơi về trông con !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chongdauto, 13/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    Ui bọn mình chưa bạn ạ, mình cũng đang mong lắm. Nhất là những hôm 2 vợ chồng đi vào mấy chỗ nhiều trẻ con như trên vincom, siêu thị..thì cứ vừa nhìn vừa thèm rỏ dãi ra ý , nhưng vẫn phải chờ 1 thgian nữa :D

    Chồng m thi thoảng lại đùa, khéo ra 2 thằng giặc rồi, lại tòi thêm 1 thằng nữa thì chết ^:)^ chắc là thèm quá nên toàn ngồi tưởng tượng.

    Bạn chắc cũng thích trẻ con lắm, bạn đc mấy nhóc rùi thế? hihi
  2. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Mình đang có bầu bé đầu. Được 22w rồi. Thích lắm, hồi trước 2 đứa nhìn thấy trẻ con chạy lon ton là cũng xuýt xoa thèm thuồng, bây giờ ngày nào cũng ngóng đến ngày con chào đời thôi :)

    Chúc 2 bạn sớm có bé bi nhé, chắc chắn lúc đấy sẽ có thật nhiều cảm xúc dâng trào. Sẽ thấy yêu gia đình mình hơn rất nhiều lần :)
  3. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Trời hôm nay thât đẹp, tiếc là vợ yêu không được đi dạo vòng quanh Hà Nội với anh. Sáng nay anh đã đi được 2 vòng Hà Nội để giải quyết công việc, rồi dừng chân ăn sáng ở Cầu Gỗ, quán mà mình vẫn thường hay ghé qua mỗi khi anh đến đón vợ đi ăn sáng. Bây giờ thì anh được rảnh rỗi ngồi quán cafe gần công ty vợ để chờ đón vợ yêu đi ăn trưa. Cuộc sống và công việc đôi khi cứ vù vù cuốn trôi đi nhiều thứ, đôi khi nhìn lại thấy giật mình vì có nhiều việc mình đang để lỡ. Anh biết em rất muốn được ở nhà chăm lo cho gia đình của mình, được có những đứa con chạy vòng quanh nhà và suốt ngày bi bô làm cho em không còn thời gian mà ngẫm nghĩ để buồn nữa.

    Mình cũng đã lấy nhau được hơn nửa năm rồi nhưng hình như cả 2 vẫn chưa quen được nếp sống gia đình. Nhưng đợt này thì mọi chuyện đã ổn hơn rồi vợ yêu nhỉ, rồi mình sẽ lại giành nhiều thời gian bên nhau hơn và biết cách tiết kiêm cho gia đình của mình. Ít nhất thì anh vẫn biết mình đang cố gắng, đang phấn đấu cho những gì. Chỉ là đôi khi thấy mệt mỏi và muốn được dừng chân lại nghỉ ngơi thôi.

    Thời tiết hôm nay thích lắm, vậy mà vợ lại không trốn được việc để đi chơi với anh. Đôi khi anh muốn em nghỉ việc để được thảnh thơi hơn, đôi khi anh lại muốn em tiếp tục đi làm để sau này còn có đường lùi nếu em không còn muốn ở nhà nữa. Mà anh thì cứ thay đổi chóng cả mặt nhỉ, anh muốn để em làm theo ý mình nhưng anh lại cứ muốn em làm theo ý anh để mọi chuyện được chắc chắn hơn. Anh tuỳ vợ thôi, chỉ cần được có em ở bên mỗi ngày là đủ rồi.

    Những hôm trời lạnh thế này có nhau thật là thích, anh đang nhớ về lần đầu tiên mình nói lời yêu nhau cũng vào 1 ngày mùa đông trời thật lạnh. Mình đã đi dạo vòng quanh Hồ Tây, đã đứng trên cầu Long Biên vào 1 buổi tối mùa đông chỉ với 1 cái áo khoác mỏng. Người ta bảo "yêu nhau là duyên, lấy nhau là phận", duyên phận đã luôn gắn bó mình với nhau. Dù có nhiều lần mình cãi nhau, có những đổ vỡ tưởng như không thể gắn lành lại, nhưng mình vẫn đang ở bên nhau và yêu nhau thật nhiều. Vợ anh bướng bỉnh lắm, biết chồng thỉnh thoảng hay cáu nhưng vẫn thích gây sự với chồng.

    Làm việc chăm chỉ nhé rồi tối nay về chồng đổi chăn khác cho đỡ bị khó chịu nhé, đêm nào cũng rúc rúc vào chồng kêu lạnh thôi [r32)]
  4. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay mới có cảm giác thảnh thơi đê viết cho anh. Anh đúng là đãng trí, có cái laptop mang đi công tác thì quên béng ở nhà thế này thì làm việc làm sao.
    Nhà mình, đồ đạc cứ không ổn định, hôm mất cái nọ, hôm thiếu cái kia, tất cả cũng là cái tội cứ tức lên là ném đồ của anh thôi đấy!! Nghâm cứu mấy cái vụ tuổi tác thì hình như là bọn mình cũng ko hợp mệnh lắm nên hay xung khắc thì phải, cãi nhau chí chóe suốt thôi. Anh thì có cái kiểu giận cũng ko giống ai, cứ càng giận, càng ko kiềm chế được thì lại càng nói năng nghe như rất tỉnh táo, làm vợ cho dù có hiểu chồng mười mươi và tự nhủ đó là do anh đang giận thôi, vậy mà cũng thấy...đau từng khúc ruột ( ghét anh lắm). Còn vợ thì hay nhịn, nhưng có điều nhịn là nhịn để đấy thôi, chứ đến lúc bùng lên thì mất hết cả kiểm soát. Đồ đạc trong nhà từ to đến nhỏ cứ theo những lần như thế mà vỡ hết cả. Anh giận 1, đập 1 thứ, thì vợ giận 10, đập...10 thứ [r23)]Anh đúng là chuyên gia ném đồ, may mà vẫn tỉnh táo mà chọn đồ ít giá trị để ném, còn vợ mà đã giận thì chả có tỉnh gì, bảo sao nhà mình mãi mà vẫn ko tiết kiệm đc, vì được ít hôm lại có một món đồ phải mua mới, từ to đến nhỏ, hệ quả của những lần cả giận mất khôn như vậy. Túm lại là...em ghét anh, muốn đấm cho mấy cái b-( Giờ thì cũng có đáng kể những kỉ niệm bị vỡ rồi ( vỡ theo nghĩa đen), em tiếc lắm...thật đấy!

    Phù, xong màn kể tội chồng. Thôi ko viết nữa, thấy ghét anh rồi!! Được vài hôm nghỉ lại đi.......................................
  5. chieusay81

    chieusay81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false VI X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Arial; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Arial; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} [FONT=&quot]Tư vấn Du lich vung tau[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Sắp tới đây là ngày sinh nhật người yêu tôi, chúng tôi đã lên kế hoạch đi Vũng Tàu chơi nhưng không biết giá thuê phòng, địa chỉ ăn uống, quán cafe hơi lãng mạn một chút và những nơi đẹp khi đến đây. Nhờ TTO tư vấn giúp! (Truong Duyen)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]- Phố biển Vũng Tàu cũng khá nhỏ và dễ đi lại. Là địa điểm du lịch nên bạn có thể dễ dàng tìm quán cà phê, chỗ ăn uống và khách sạn cũng như một số các địa điểm để dạo chơi rất lãng mạn. Chúng tôi tư vấn cho bạn một số lựa chọn sau:[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG][/FONT]
    [FONT=&quot]Về khách sạn[/FONT][FONT=&quot]: tùy theo ý bạn muốn chọn một chỗ ở như thế nào. Tuy nhiên, để có thể dễ ngắm biển và đi bộ dọc bờ biển, bạn có thể chọn các khách sạn trên đường Hạ Long, đường Thùy Vân, Trần Phú... Giá cả dao động tùy theo phòng ốc và chất lượng dịch vụ, phòng đôi có thể ở mức từ 200.000/đêm trở lên. Các nhà nghỉ ở gần bãi biển hoặc một số khách sạn bên trong thành phố thì có mức giá rẻ hơn...[/FONT] [FONT=&quot]Du lich vung tau[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Về tắm biển[/FONT][FONT=&quot]: Ngoài bãi Trước, bãi Sau, những khách du lịch " bụi" tại Vũng Tàu khuyên bạn nên chọn Bãi Dứa. Từ Bãi Trước, dọc theo đường Hạ Long, bạn sẽ tới Bãi Dứa. Với giá thuê 10.000 đ/ghế, bạn có được một nơi chốn an bình để ngắm biển. Một bãi tắm không rộng, vừa đủ cho 20 - 30 người, có sóng biển rì rào vỗ vào ghềnh đá, có không gian thoáng đãng để nhìn ngắm những con tàu qua lại, đặc biệt với những hàng cây rợp bóng mát, bạn đi biển mà không phải sợ bị... ăn nắng. Đối diện bãi Dứa có nhiều khách sạn, biệt thự cho thuê với giá khá mềm. Điểm đặc biệt của những khách sạn, biệt thự nơi đây là chúng nằm trên những ngọn đồi cao.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG][/FONT]
    [FONT=&quot]Bạn cũng có thể chọn Bãi Dâu, một bãi tắm nằm ở phía tây Núi Lớn, dọc theo đường Trần Phú, từ Bạch Dinh (Bãi Trước) đến Bãi Dâu xa chừng 3km. Bãi này trước đây gọi là bãi Vũng Mây, vì trên triền hòn Núi Lớn đoạn này có nhiều cây mây mọc. Nếu thích câu cá và ưa mạo hiểm, bạn nên chọn Bãi Nghinh Phong, nằm gần Bãi Dứa.[/FONT] [FONT=&quot]Du lich vung tau[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Phương tiện đi lại[/FONT][FONT=&quot]: bạn có thể thuê xe đạp đôi để dạo biển và tham quan một vài địa điểm ở Vũng Tàu. Tối, nếu có thời gian bạn nên lên ngọn Hải Đăng, từ đây nhìn xuống thành phố biển Vũng Tàu rất đẹp.[/FONT] [FONT=&quot]Du lich vung tau[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Về quán cà phê và quán ăn uống[/FONT][FONT=&quot]: bạn có thể ngồi ở cà phê Ô cấp (90 Hạ Long) - quán nằm ở lưng chừng đồi nhìn ra biển, quán cà phê Phố Đông, Nathi art trên đường Hạ Long, Lối về trên đường Lê Hồng Phong, khá yên tĩnh, quán Thí dụ trên đường Trần Nguyên Hãn... Quán kem Alibaba (quán kem Thổ Nhĩ Kỳ) trên đường Đồ Chiểu...[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Về ăn uống, bạn có thể chọn các phố ăn đêm trên đường Lê Lai, Đồ Chiểu.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  6. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Lâu lắm rồi anh không viết cho vợ yêu, công việc cứ bận rộn trôi qua, mỗi ngày về nhà mình chỉ còn 1 ít thời gian dành cho nhau. Anh thương vợ lắm lắm [r32)]

    Tháng tới chắc là anh lại rút vào hậu trường, chỉ giúp mọi người khi có việc cần thôi để còn có thời gian ở bên em nhiều hơn. Dạo này 2 vợ chồng mình đều bận nên không có thời gian và sức khỏe để chăm sóc ngôi nhà của mình. Tuần sau chắc mọi việc sẽ lại trở về như xưa để mình được ở bên nhau nhiều hơn. Vợ yêu cứ phải chạy ra chạy vào ở ngoài đường suốt, thương lắm lắm.

    Trưa nay anh ngồi uống trà đá với anh bạn, cả 2 nhớ về thời còn mới đi làm, chưa ra trường đã phải đi làm và bị dí cái hợp đồng lao động bắt ký. Hồi đấy đi làm vô tư và nhiệt huyết lắm, chỉ có làm việc và vui chơi chứ không hề nghĩ đến lương lậu và trách nhiệm như bây giờ. Khi người ta lớn có thật nhiều cái thay đổi.

    Đôi khi đi làm về mệt mỏi lại làm anh cáu kỉnh nên hay làm vợ buồn, chồng yêu xin lỗi em nhé. Nhưng mấy hôm nay anh hơi bị ngoan nhỉ, chẳng cáu kỉnh gì mà toàn yêu thương vợ thôi, chồng em còn biết nấu nhiều món để khi nào vợ có giận thì còn làm để xin lỗi. Tình yêu của mình cũng đã thay đổi thật nhiều theo thời gian và cuộc sống công nghiệp với những mối quan hệ gia đình và bè bạn xung quanh. Anh biết đôi khi vợ nhớ về những ngày xưa, khi anh dịu dàng với em rất khác bây giờ. Mình sẽ cùng nhau cố gắng em nhé, không phải để tìm lại những thứ trước đây mà để hướng về tương lai khi mà mình vẫn sẽ luôn có nhau và yêu thương nhau thật nhiều, dù nhiều thứ sẽ thay đổi, tình cảm của mình cũng sẽ thay đổi nhưng yêu thương thì vẫn luôn là yêu thương [r32)]
  7. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Vợ anh đang ngủ thật say rồi, ngủ say rồi sẽ không còn nhớ đến mệt mỏi và đầu quay vòng vòng nữa. Mỗi lần vợ yêu ốm anh thương lắm.

    Lần gần đây nhất mình cãi nhau là khi em ốm, vậy mà anh vẫn kệ em ngồi ngoài phòng khách 1 mình tủi thân không thèm ra dỗ dù biết chỉ cần chịu khó nịnh vợ 1 lúc thôi là em sẽ xuôi ngay thôi. Đôi khi biết nhưng mình vẫn không làm em nhỉ, nhất là những khi đã mệt mỏi với công việc bận rộn và những thứ quanh ta. Hôm nay anh vui vì mình đã hoàn thành xong 1 công việc, vui vì mình vẫn đang làm ra những việc cụ thể chứ không chỉ là ngồi báo cáo chém gió cũng xong, nhưng rồi buổi tối về đến nhà tự nhiên lại thấy trống rỗng, đôi khi anh cũng không yêu thích công việc như anh vẫn hay làm, có khi là thói quen và tính cách của anh từ bé luôn được xác định là sẽ đi làm, cứ làm đi vì dù có thích hay không thì công việc cũng chỉ là công việc và ai cũng phải làm những việc nào đó. Hay là tại anh không thật sự thích công việc của mình dù anh vẫn đang làm tốt những điều đó trong 1 chừng mực nào đó. Anh sợ rằng 1 ngày nào đó anh lại giống như những người anh đang quen, sống nhờ cái tên đã được kiểm chứng trong quá khứ và dùng những kỹ năng đó để hoàn thành những việc “vòng ngoài” hay là người ta còn gọi là chỉ tay 5 ngón. Anh nghĩ đến dự án mà anh đang chờ, nghĩ đến việc chuyển sang vị trí mới mà anh mong đợi trước kia và tự hỏi liệu rằng mình sẽ theo đuổi những việc đấy được lâu như mình muốn không. Và tự nhiên anh thấy may mắn khi mình đang ở đây, được có em ở bên, được có những lựa chọn cho mình để anh luôn cảm thấy anh còn phải làm nhiều điều nữa.

    Ngôi nhà mình sẽ sớm có những đứa trẻ vợ nhỉ, chỉ phải chờ thêm 1 vài tháng nữa thôi. Anh thật sự mong mỏi điều đó để cuộc sống của mình chỉ có em và gia đình thôi. Đàn ông nếu không có sự nghiệp sẽ không thể vui được nhưng điều đó chỉ là điều kiện cần thôi, có lẽ nhiều người khác chọn phần lớn hạnh phúc dành cho sự nghiệp thì anh sẽ chỉ chọn 50/50 thôi. Nếu không thành công, anh chỉ không vui thôi nhưng anh vẫn luôn hạnh phúc vì có em, nếu không có em anh sẽ không còn thấy hạnh phúc để mà cảm nhận những niềm vui khác nữa. Vì vậy mà hãy luôn ở bên anh nhé, vợ yêu nhé [r32)]
  8. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Sáng nay anh dậy sớm và chẳng ngủ được nữa, ở trong phòng thì anh sẽ lại lục đục và quay sang ôm em nên anh ra ngoài phòng khách ngồi để vợ yêu tha hồ được ngủ ngon. Vợ anh vẫn luôn vậy à, ngủ say tít mít như con mèo nhà anh ngày trước >:)

    Thỉnh thoảng trời lạnh quá lại làm anh thấy mỏi chân. Anh nhớ những ngày mình chưa được ở bên nhau, nhớ con đường tuyết trắng và cảm giác cô đơn nhưng đôi khi lại thích thú đi trên con đường chỉ có mình mình. Đôi khi anh vẫn kỳ vậy mà, thích 1 chút buồn, 1 chút cô đơn để thời gian trôi chậm lại và thấy mình vẫn đang sống với những cảm xúc khác nhau.

    Nhìn đống đồ dưới sàn nhà mình mà anh thấy ấm áp lạ, nếu là em chắc em sẽ thấy rất ghét vì chưa sắp xếp được như ý mình. Ai bảo vợ anh tha lôi 1 đống đồ về để trang trí nhà cửa cho những ngày tết sắp tới. Em vẫn luôn như vậy, luôn làm cho ngôi nhà của mình ấm áp hơn từng ngày chứ không như anh phòng lúc nào cũng trống hoác và chẳng thay đổi gì theo thời gian. Thật may là anh đã lấy em chứ không anh cứ đi suốt ngày với công việc sẽ chẳng có thời gian để dọn dẹp được nhà cửa. Mình vẫn luôn bảo từ khi lấy nhau cả 2 vợ chồng đều luôn thấy thiếu thời gian, không phải vì mình đã quá bận rộn với công việc bên ngoài mà bởi vì cứ về nhà cái là chỉ muốn được ở bên nhau, đuợc thì thầm cho thoả nỗi nhớ của 1 ngày nên chưa thấy làm được gì đã hết thời gian rồi.

    Chẳng mấy nữa là đến tết rồi, tết đầu tiên mình là 1 gia đình nên chắc sẽ có nhiều việc phải chuẩn bị. Thời gian đúng là trôi qua rất nhanh khi mình sống có ý nghĩa hoặc là sống mà không làm gì, 2 năm trước mình đã được đón tết cùng nhau, được quây quần bên nồi lẩu đun bằng nồi cơm điện. Mình đã cùng nhau đi chợ, cùng nhau nâng lên đặt xuống 1 món đồ vì giá đắt, đã cùng đi qua rất nhiều con đường với 2 đôi tay luôn nắm chặt nhau dù là ngày nắng hay ngày mưa.

    Anh nhớ em thật nhiều, dù mình đang được ở bên nhau và em chỉ cách anh 1 cái chăn thôi ;)). Yêu em [r32)]
  9. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Giáng sinh năm nay thật lạnh nên mình không còn được thong thả đi chơi như năm ngoái nữa. Anh còn nhớ năm ngoái mình đã cãi nhau trong ngày Noel và rồi lại làm lành vì không thể bỏ phí 1 ngày vui rộn ràng như vậy được. Mình đã nắm tay nhau đi dạo phố nhưng lại tránh những đường đông đúc mà đi vào những con đường yên tĩnh thanh bình mặc kệ dòng người đang hối hả ngoài kia, cùng nhau cảm nhận cái thú được đi bên nhau buổi đêm. Hôm đó mới là lần đầu tiên mình được bố mẹ em chính thức cho đi chơi khuya với nhau chứ bình thường hơn 10h là vợ anh được gọi điện giục về rồi (he he, nhưng tất nhiên là không tính khoảng thời gian mình không ở Việt Nam :P)

    Có rất nhiều kỷ niệm mình vẫn luôn nhớ và mỗi khi nhớ lại chỉ như ngày hôm qua thôi, đôi khi một người nhớ giỏi như anh cũng phải mất 1 lúc để tính lại xem những kỷ niệm đó đã được mấy nẳm, rồi mình lại cùng nói "đã lâu vậy rồi sao, cứ tưởng như mới vừa xảy ra thôi". Cũng có nhiều lúc anh muốn mình lại được quay lại quãng thời gian đó, khi mình chỉ cần biết yêu nhau thôi mà không phải lo nghĩ gì cả. Nhưng anh chưa bao giờ tiếc vì những kỷ niệm đó đã qua đi bởi vì mình vẫn đang được ở bên nhau, vẫn đang cùng nhau hướng tới những điều tốt đẹp đang tới. Dù rằng anh biết cả anh và em, đâu đó có đôi khi mong được sống và yêu như mình trước đây.

    Noel năm nay, vợ yêu của anh đang nằm cuộn tròn trong chăn, thỉnh thoảng lại ngó đầu ra hỏi "anh yêu đang làm gì thế" để được anh vào cưng nựng dỗ dành ngủ tiếp. Dạo này vợ anh hay ốm nên trời lạnh thế này không được anh cho ra ngoài nữa, nhưng vợ anh cũng rất ngoan không đòi hỏi gì hết. He he, dạo này còn mắc thêm bệnh sợ chồng, chồng yêu mắng cho 1 cái là giật mình thon thót. Bị mắng xong rồi mới nhận ra là bị thiệt thì đòi mắng lại chồng nhưng lúc đấy thì đã muộn rồi, chồng yêu đã đạt được mục đích :-"

    Ngủ ngon em nhé, mùa đông năm nay có lạnh nhưng em thì sắp bị nóng rồi [r32)]
  10. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Không có nick mới, em dùng luôn nick này của chồng :x
    Giáng sinh năm ngoái và năm nay mình đều ngủ cùng nhau, chỉ khác là năm ngoái thì chung phòng, khác giường, còn năm nay thì chung giường, hì hì, em vẫn nhớ cái cảm giác hậm hực bực bội xen tiếc nuối của tối năm ngoái. Mình cãi nhau, anh giận bỏ về, em đứng ngoài ban công ngắm không khí Noel rộn ràng dưới đường, bao nhiêu đôi trai thanh gái lịch cứ ôm nhau lượn vè vè ra mà tức anh phát khóc. Không có anh thì Noel chán chết, bạn bè cũng đều có kế hoạch riêng hết cả rồi. Lúc đó sao mà ghét anh thế, may mà anh quay lại, thế mà lúc anh quay lại rồi lại định không thèm đi chơi nữa ( thực ra giận dỗi là bệnh của vợ mà :D chứ trong lòng chả mong anh quay lại, mong đi chơi chết đi được)
    Năm nay thì khác, trời quá lạnh còn em thì lại ốm. Nghĩ đến việc nếu có con, 9 tháng 10 ngày phải cố giữ để không được ốm cũng là vấn đề nan giải chồng nhỉ. Có lẽ em đã trở thành vợ, nên có phần nào đó cẩn thận và tỉ mỉ hơn thì phải? Em hết thích vi vu quá nhiều những khi trời lạnh, hết sở thích ăn kem mùa đông, chán việc ăn uống ngoài đường quá nhiều và cẩn thận đọc tin tức về vệ sinh an toàn thực phẩm, hết coi thường tính mạng mình mà phóng xe vù vù chỉ vì muốn vượt 1 cái đèn đỏ, hay vì muộn giờ làm. Cũng tự cười khi nhìn thấy mấy em quá điệu đàng mà trời thì lạnh căm căm, chắc là cười vì ngày xưa mình cũng gần thế :D Thế mà ngày xưa em và anh đã từng cùng nhau đi dạo dưới tuyết cơ đấy, dưới mưa thì đã là gì!! Hihihi

    Đôi khi mình cũng nghĩ về ngày xưa, nhưng mà em chẳng thích trở về ngày xưa đâu, em thích bây giờ hơn nhiều chồng ạ, thích nhất là bọn mình được chính thức cùng nằm chung 1 giường ( hí hí, em đùa đấy!!!!) Để xem nào, bây giờ mình có 1 tổ ấm nhỏ xinh nơi mà mình có thể làm những gì mình thích, em có thể tự mình trang trí nhà cửa, thiết kế phòng ốc theo cách của em, anh có thể nằm dài và nhõng nhẽo: vợ ơi đút cam cho anh đi" hay là "vợ ơi cho anh uống sữa" rồi còn làm bộ nịnh nọt em như em bé, hay như bây giờ, em lười biếng nằm nhà, giao nhiệm vụ cho chồng đi chợ và tí nữa mình sẽ cùng nhau nấu nướng. Cái lạnh chỉ ở ngoài cửa sổ, còn căn bếp và bữa cơm nhà mình thì luôn ấm nóng vô cùng. Bây giờ, mình đã là 1 gia đình, có những nghĩa vụ và trách nhiệm, nhưng cuộc sống đâu phải chỉ có 2 vợ chồng, những điều đó mới làm nên 1 cuộc sống hoàn chỉnh phải ko anh. Tết sắp đến rồi, vợ mắc bệnh lo xa nên từ trước đã lo cái nọ, sợ cái kia. Nhưng giờ thì các câu hỏi đều được giải đáp rồi. Em chỉ thấy háo hức và ấm cúng lắm khi nghĩ về tết, em hình dung về cành đào đỏ rực góc nhà mình, mùi hương trầm ngày tết thơm phảng phất, màu thảm và ánh đèn sẽ làm cho căn phòng rất ấm, về những lọ hoa em định đặt ở những đâu, về những bữa sum vầy (nếu mình định mời cả nhà hay bạn bè đến), cơm canh nóng hỏi, cái bánh chưng ngấy mỡ...eo ơi là thèm. Chồng từ khi lấy vợ cũng bị nhiễm của vợ thói ăn vặt, rồi ăn đồ mỡ, ăn đồ ngọt nhỉ. Buồn cười nhất là 2 đứa mình đều thích ăn ngon, hixhix, tốn xiền kinh khủng, cứ được 1,2 hôm là lại bày ra nấu nướng chỉ để mỗi 2 đứa..tự thưởng thức. Thế nên từ khi lấy chồng, tay nghề nấu nướng của em cải thiện đáng kể ( chỉ là cải thiện thôi, hehe). Và cũng từ khi lấy chồng, thấy việc ăn ngoài cũng chỉ là cái thú thi thoảng có, vì không đâu bằng canh nóng, cơm dẻo nhà mình cả!
    Thế cho nên, em chỉ đang nghĩ vê "tương lai và những đứa trẻ" thôi :P

Chia sẻ trang này