1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ ơi về trông con !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chongdauto, 13/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Dạo này anh stupid thật
    Nhưng vợ anh vẫn luôn yêu anh nhất quả đất là được
  2. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Nghe em bảo mai hình như có gió mùa và Hà Nội trời đang mưa, anh lại vào kiểm tra thời tiết ngày mai ra sao. Em không biết từ hồi yêu em thỉnh thoảng anh lại kiểm tra thời tiết của Hà Nội để trời có mưa hay nắng thì còn dặn em mặc cẩn thận, hoặc chỉ đơn giản là lo em đi học có bị nắng mệt không.
    Mai không biết có mưa không nhỉ, sáng mai em phải đi học, nếu có mưa thì nhớ đi cẩn thận nhé không em biết sẽ có người lo cho em lắm (mặc dù lúc đấy người đó cũng đang ngáy o o rồi ). Mai nếu mưa thì vụ hẹn hò lại không thành nhỉ, hy vọng lần này anh em sẽ mát tay. À mà có chuyện thú vị lắm, mai anh nói chuyện rồi kể cho em nhé
    Anh thích những cơn mưa rào mùa hè của Hà Nội lắm, hồi còn đi học cấp 3, cứ tan học có mưa thì anh với anh T chẳng bao giờ chờ trời tạnh mưa, cứ thế phóng ầm ầm về nhà, có hôm mang áo mưa nhưng muốn đi trời mưa cho mát thì về đến đầu ngõ bắt đầu mới mặc áo mưa để cho mẹ khỏi mắng. Ngày đấy chẳng thấy lãng mạn gì đâu nhưng cái cảm giác đi dưới mưa thật là thích, mát mẻ, dễ chịu, mà anh cũng chưa bao giờ bị ốm vì nước mưa cả. Mới đấy mà đã hơn 10 năm rồi.
    Anh may mắn vì đã có những người bạn thật tốt, và đến giờ dù mỗi người đã 1 phương, có những mỗi lo toan khác nhau, có gia đình và sự nghiệp để chăm lo nhưng mỗi lần gặp nhau thì vẫn vui vẻ như thế, có vài kỷ niệm mà kể đi kể lại đến thuộc lòng, nhưng vẫn vui vẻ và cười như những ngày còn học cấp 1 hay cấp 2 cùng nhau.
    Bạn bè của mình thì cả 2 anh em đã đều biết hết rồi nhỉ, và thật may mắn vì chẳng thấy ai phản đối cả, mọi người đều ủng hộ và thấy vui khi 2 anh em mình hạnh phúc bên nhau. Anh thấy vui lắm khi bạn anh quí em và nói chuyện với em cứ như em đã quen bạn anh lâu lắm rồi. Và anh còn thấy vui hơn khi bạn em cũng đương nhiên coi anh như 1 người bạn, 1 người anh trai mà chính đôi khi bọn nó cũng ngạc nhiên sao anh cứ như bạn bè vậy. Anh vui vì biết em sẽ hạnh phúc và tự hào lắm khi nghe bạn em khen người yêu em. Chỉ cần em luôn cảm thấy yêu thương, hạnh phúc và tự hào mỗi khi ở bên anh là anh có thể làm mọi điều rồi.
    Em hãy cứ như bây giờ nhé để anh luôn cảm nhận được tình yêu và sự tin tưởng em dành cho anh, với anh đã là quá hạnh phúc rồi.
  3. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    Em bùng học, anh yêu ah , nhưng có lí do vô cùng khách quan là vì trời mưa quá, nếu em đi thì sẽ có người lo, ko ngủ được thì thương lắm cơ.
    Sáng nay em dậy đã thấy tận 2 tin anh nhắn cho e, đúng là hối lỗi có khác, nhắn nhiều thế, hề hề. Mà thực ra sáng dậy em cũng thấy mình lãng mạn lắm nhé, chẳg muốn dậy ngay ( hôm nay em cũng lại quen giấc, 6h kém đã dậy rồi). Lúc đó nghe tiếng mưa rõ lắm anh a, chỉ muốn nằm cuộn chăn cho ấm áp rồi ngủ tiếp, nếu có anh ở đây thì cả 2 đứa lại nằm cuộn chăn lười giống nhau cho mà xem. Cùng nằm nghe mưa và ngủ. Hihi, chí ít thì những lúc như thế mình hoàn toàn "trong sáng" phải ko anh
    Mình có phải là "hợp duyên" nhau như lời c H nói ko nhỉ? Ng ta bảo yêu nhau thì nên khác nhau 1 tý, mà ví dụ điển hình nhất là mấy đứa lãng mạn thường hay yêu ai có tính tình khô như ngói, làm hồi trước em cũng có tí sợ hãi vì thấy bản thân mình cũng khá là sến, nhưng cuối cùng thì thật may mắn cho em là anh ko phải ng khô khan hay lạnh lùng, cũng ko lãng mạn yếu đuối mà ko che chở đc cho em. Ở bên nhau, mình chẳng bao giờ thiếu chuyện để nói. Anh có nhớ tối hôm nọ ko, có mỗi từ viết sai chính tả mà mình cũng nghĩ ra bao nhiêu cái để pha trò, rồi cười sảng khoái. Yêu em rồi, anh cũng trẻ ra và đẹp trai ra đấy, anh có để ý ko? Yêu anh rồi, em thấy mình lúc nào cũng vui tươi và rạng rỡ. Tình yêu thực sự là làm cho nhau hạnh phúc, " Nhân danh tình yêu, người ta làm khổ nhau" mà thôi, anh yêu nhỉ.
    Trời tạnh rồi... Vậy là tối chắc sẽ mát mẻ lắm đấy
    Chúc anh ngày mới tốt lành anh yêu nhé, Ôm 1 cái trước khi em đi ăn sáng nào , chụt chụt, đấy nhé, khuyến mãi thêm cho anh nữa đấy :-*:-*:-*
  4. tunyeu

    tunyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Chính phủ lập kế hoạch có Năm năm/lần (lần 1, 2...), còn bạn đến những 10 năm! Bái phục.
    Sống với nhau đc 5 năm là OK lắm rồi, sau 5 năm chỉ là sự chịu đựng thôi (cả hai phía).
    Đừng mơ mộng háo huyền quá Bạn ạ.[/size=1]
  5. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Cái này thì tớ biết là khó khăn nhưng ít ra từ kinh nghiệm gia đình và bản thân thì cũng không phải là quá mơ mộng hão huyền đâu bạn ạ.
    Dù sao có kế hoạch rõ ràng đã là tốt rồi em nhỉ, có làm được hay không thì cả 2 còn phải cố gắng nhiều lắm, nhưng mình sẽ luôn nắm tay nhau trên cùng 1 con đường để mỗi khi anh có muốn rẽ ngang thì sẽ có em kéo lại, và mỗi khi em mệt mỏi sẽ có anh ở bên để nâng đỡ em
  6. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    Uh thankss bạn đã góp ý nhé, cũng ko nên nói trước điều gì nhưng chí ít thì, đã là người ai cũng muốn hướng tới điều tốt đẹp.
    Anyway, có ai đánh thuế giấc mơ đâu, đã mơ là phải mơ hoành tá tràng
  7. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Đi ngủ thôi nào, dạo này em làm anh dậy sớm hơn đấy nhé, ngày trước toàn 11h, 12h trưa mới thèm dậy, bây giờ thì 8h sáng đã mò dậy để còn gọi điện cho em không thì nhớ lắm. Mà trời cũng sang mùa hè rồi, sáng nhanh lắm nên dậy sớm thôi em nhỉ. Hi hi, nhớ hồi mới tán em còn toàn thức đến 2h, 3h đêm, rồi thỉnh thoảng thức dậy lúc 5h sáng để tán tỉnh em rồi ngủ tiếp, bây giờ tán xong rồi thì đêm ngủ ngon lắm chẳng thấy thức dậy gì em nhỉ, đểu thế chứ lại
    Em còn nhớ lần đầu tiên anh nói yêu em, anh đã phải thức đến 5h sáng để chờ gọi điện cho em đấy. Em vẫn có thói quen tắt điện thoại trước khi đi ngủ, tự nhiên hôm đấy em ngủ đến tận trưa làm anh gọi mãi không đuợc. Anh đã quyết tâm chờ và gọi đến hơn 2 chục cú miss call ý nhỉ. Đến gần 5h sáng anh mới gọi được để lần đầu tiên nói yêu em. Mà sáng hôm đấy anh còn phải present buổi seminar vào 8h sáng nên không thể bùng học được làm cho anh hôm đấy mắt nhắm mắt mở đến trường. Khi đến buổi seminar thì vừa bật laptop lên thì cả lớp phá lên cười và hỏi thăm, bởi vì anh để ảnh nền là ảnh của em đang mặc áo dài rất đẹp, ngượng quá may mà anh còn nghĩ ra lý do "tra***ional Vietnamese girl" . Nhưng bọn nó cũng biết và khen người yêu anh xinh
    P/s: anh gửi mail cho em đấy
    Được chongdauto sửa chữa / chuyển vào 14:23 ngày 26/04/2009
  8. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    Hihi, anh yêu đi từ lọ mọ dậy lúc nửa đêm, sau chuyển thành chỉ gọi lúc sáng và tối trc khi đi ngủ. Còn bây h thì anh mải mê chém gió với lũ bạn rất khoái chí và em thì lủi thủi đi ngủ ko ai thèm hỏi han
    Hay quá cơ.
    Nhưng mà em vẫn yêu nhất quả đất :x
    Chúc anh ngủ ngon, chồng yêu nhé.
    Em hết sụt sịt rồi, anh đừng lo.
  9. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay đi ngủ sớm nào.
    Mai là lại 1 tuần mới rồi em ạ, đến lúc phải tập trung để giải quyết dứt điểm công việc rồi
    8 tuần nữa, đã đi được 1 nửa thời gian rồi đấy, có nhanh không em. Anh chẳng thấy nhanh gì.
    Em lúc nào cũng thật nhẹ nhàng, yêu và chiều anh
    Em có nhận thấy em đang ngày càng yêu anh hơn không, như cách em đã nhận ra mấy hôm nay anh có lý do để nhớ em hơn, anh đã không nghĩ là em nhận ra anh đang bứt rứt
    Nhưng bây giờ anh lại yêu em trìu mến rồi vợ yêu ạ
    Anh đã yêu lắm khi em nhắn tin hỏi: Anh ơi, có đúng là "anh yêu em nhiều hơn" không, em luôn toàn tâm toàn ý mà, hix hix
    Em biết anh sẽ trả lời thế nào khi nhắn tin lại, em nhỉ
    Bởi vì bây giờ em vẫn đang là người hiểu anh nhất, cũng như anh có thể biết vì sao em thở dài. Chỉ đơn giản bởi vì mình đã tìm được nhau
    Anh hạnh phúc với những gì mình đang có dù con đường đi không dễ dàng vì anh sẽ vẫn luôn có em ở bên
  10. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Không biết sáng sớm nay thời tiết của HN có hơi lạnh không nhỉ, anh đã nhắn tin cho em để nhắc em mang áo khoác rồi đấy, có chịu nghe lời anh không đấy. Em cứ thích không khí lạnh để cuộn tròn trong chăn, để cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhưng thỉnh thoảng lại không chịu giữ sức khoẻ gì cả, cứ sụt sùi thế là có người thương em lắm đấy.
    Đường em đi học cũng bụi lắm đấy, em không thích đeo khẩu trang, nhưng nếu anh nhắc thì em sẽ nghe lời mà. Nhưng anh cũng chẳng đeo khẩu trang bao giờ
    Thôi chết, nhắc đến chuyện đi học mới nhớ ra anh chưa đi sửa cái xe đạp của anh, hôm trước bơm quá đà bị hỏng cả săm, mai đi bộ đến trường cho khỏe vậy, mất 20 phút đi bộ, nếu có em ở đây thì chắc ngày nào anh em mình cũng nắm tay đi bộ đi học, anh thích thế lắm và vẫn thường ghen tị khi thấy rất nhiều đôi như vậy
    Anh đi ngủ nhé em yêu.

Chia sẻ trang này