1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ ơi về trông con !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chongdauto, 13/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Tối nay anh nhìn cái ảnh mới của em mãi, hi hi sao em cứ cười với anh thế. Không biết là do em dạo này xinh hơn, rạng ngời hơn hay do anh yêu mà thấy thế, có lẽ là do cả 2 em nhỉ. Tóc của em cũng dài hơn rồi đấy, đến hè này anh về chắc vẫn chưa đủ dài như ngày trước nhưng mà cũng đủ để anh ngất ngây rồi
    Hi hi, em có thấy câu chuyện của mình cứ mỗi ngày 1 đi xa hơn chút, đã qua chủ đề cưới xin rồi . Mà theo kế hoạch là phải đến tận 2 năm nữa anh mới được lấy em, lâu quá, chỉ thích được lấy luôn thôi. Kể ra cũng thật lạ em nhỉ, 1 người như anh thích tự do, sợ ràng buộc, 1 người như em thì vẫn còn trẻ để lo đến chuyện gia đình, nhưng cả 2 lại luôn cảm thấy chỉ muốn được có gia đình của riêng mình luôn. Có lẽ bởi vì duyên phận đã mang mình đến nhau, và bởi vì cả 2 luôn tự tin về 1 tương lai hạnh phúc với nhau.
    Trước đây anh đã luôn nghĩ khi yêu, rồi có gia đình thì cũng sẽ hạnh phúc, nhưng tình yêu có lẽ cũng sẽ chỉ vài năm đầu, sau đấy thì là trách nhiệm của vợ chồng với nhau, niềm vui khi có 1 gia đình ổn định, hạnh phúc khi có những đứa con của cả 2. Nhưng bây giờ anh đã thấy mình có thể sống 1 cuộc sống như vậy với 1 tình yêu trọn vẹn và lâu dài với em. Trách nhiệm sẽ không còn là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của gia đình mình nữa khi mà anh sẽ luôn cảm thấy yêu thương 1 người vợ như em và muốn làm mọi thứ để em được hạnh phúc theo 1 cách rất tự nhiên.
    Yêu em rồi thấy mình nhẹ nhàng, trìu mến hơn hẳn, chiều em hơn hẳn và cũng thấy mình tốt hơn nhưng lại thấy rất tự nhiên, không phải cố gắng hay nghĩ ngợi gì cả, chỉ đơn giản là mình thích làm và thích nhìn thấy em hạnh phúc thôi. Anh mong đến mùa hè lắm, có lẽ sẽ là mùa hè hạnh phúc nhất từ trước đến nay em nhỉ, để em có thể cảm nhận 1 hạnh phúc rất khác với những gì em đã biết trước đây. Yêu lắm lắm
  2. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Buổi tối nay buồn cười nhỉ em nhỉ? Có ai đó bị sụt sịt không ngủ được rồi bày trò chia tay trả vờ, bày trò ghét anh để anh ngồi nịnh nọt như đúng rồi . Có ai yêu như mình không em, người ngoài mà nghe thấy 2 đứa nói chuyện chắc cười vỡ bụng mà chết mất. Mà em nhớ đấy nhé, còn doạ dùng vợt muỗi đập vào mặt anh, hi hi phải viết ra đây để sau này còn có dẫn chứng có lúc em cũng ghê gớm doạ anh nhé, lại còn suốt ngày "anh bị điên à". Ngốc ạ, nhưng anh yêu mà, yêu những lúc em như thế lắm, chỉ trả vờ mắng anh chứ có bao giờ không yêu thương, nhẹ nhàng với anh đâu. Hi hi, mà anh mới hoi nói to 1 tí đã bị nói "anh quát em đấy à", em cứ chờ đấy, cho em làm mình làm mẩy rồi hè về anh mới cho vài trận
    Hết vụ trả vờ chia tay chia chân, trả vờ hờn dỗi mãi mà vẫn không làm em hết sụt sịt và buồn ngủ, lại quay sang kể chuyện cười cho em. Hi hi, em thấy có ông chồng nào yêu em như thế không, ngồi đọc truyện cười qua điện thoại cho em mãi mà vẫn chưa buồn ngủ, nhưng lúc đấy anh thấy em mải cười nên hết sụt sịt rồi đấy, anh không dám nhắc em không em lại nhớ ra, lại sụt sịt trở lại. Thì cũng tại anh không ở nhà để đi chơi cùng em, để em vui vẻ mà quên đi là mình đang bị sụt sịt em nhỉ, toàn giỏi nịnh thôi chứ có ở bên em được đâu, có đi mua ngô cho em lúc nửa đêm được đâu, có trêu em để em quên là mình đang ốm đâu.
    Tháng 5 rồi đấy em nhỉ, 1 tháng bận rộn và cần phải tập trung rồi, nhưng anh vẫn luôn thấy mình hạnh phúc vì đã có em và tình yêu của em, để thấy mình luôn cần cố gắng nhiều hơn. Giờ là lúc anh đã hoàn toàn yên tâm vào tình cảm và chuyện của anh em mình, cũng là lúc phải cố gắng để thực hiện kế hoạch của mình thôi phải không em, để em có thể luôn tin tưởng anh như em đang làm bây giờ, để mình có thể thực hiện những kế hoạch và giấc mơ của cả 2. Yêu em nhất quả đất mất rồi
  3. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    Hehe, nhớ chuyện tối qua mà e cũng đau cả bụng vì cười, hết cả sụt sịt. Cái kiểu dị ứng thời tiết như thế này khó chịu lắm, anh yêu cứ chuẩn bị tinh thần hôm nào trái gió trở trời ngồi kể chuyện cho em nghe. Chuyện Vova ý, híhí, em thích sau này sinh đứa con đứa nào đứa nấy cũng thông minh sáng láng như cái thẳng ku đấy, yêu thế chứ, mà kể ra cũng bậy phết
    Mà ai bảo trêu em làm em tức điên, bị đập cái vợt muỗi thôi là còn may đấy. Sao anh ko kể chuyện em làm cơm cuốn ngon ntn để hè về nếu mình đi picnic còn làm cho anh ăn, chỉ thích bôi xấu để dìm hàng vợ
  4. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5

    Trái tim tan vỡ vào đây đọc mà thấy thèm cảnh vợ chồng nhà bạn này thế ko biết ...
    Chỉ khi tuột tay đánh mất hạnh phúc của mình mới cảm thấy yêu như chưa bao giờ có thể nhiều hơn được ...
    Mong rằng 2 bạn cứ ngọt ngào mãi như thế này nhé

  5. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Em yêu, sao em yêu anh nhiều thế, thương em lắm, cả tối vất vả hì hục để làm anh bất ngờ nhưng cuối cùng mãi vẫn không hoàn thành được, lại phải gọi anh giúp mà vẫn chưa xong em nhỉ, lại ấm ức ngủ không ngon, mà tính em cũng giống anh lúc nào mà chưa hoàn thành việc gì là vẫn còn canh cánh lắm. Nhưng anh hạnh phúc và cảm nhận rõ ràng tình cảm và sự bất ngờ em muốn dành cho anh, thế là đủ rồi em nhỉ, em cứ thế thì sao có người không yêu em đến phát sốt ruột lên được.

    Em có biết những lúc em ấm ức hay buồn thì anh thường hay nghĩ gì không, lo lắng lắm đấy, lo lắng đến nỗi không yên mà anh lại không thể ở bên giúp em được nên anh thường tự an ủi mình là thỉnh thoảng anh cũng buồn, cũng sốt ruột như vậy nhưng vẫn sống tốt, nên thỉnh thoảng em có ấm ức 1 chút chắc cũng không sao. Tất nhiên là biết em sẽ không sao, vẫn sẽ làm tốt mọi việc và những việc đấy cũng là bình thường phải trải qua trong cuộc sống hàng ngày thôi , nhưng bảo anh vì thế mà không lo lắng thì anh không làm được, vì anh đã trót yêu và thương em của anh nhất quả đất mất rồi. Thế nên em đừng ốm, đừng buồn, đừng ấm ức, đừng không vui nhé, vì em biết người yêu em vẫn luôn lo lắng và nghĩ đến em suốt thôi.
    Tháng 5 rồi đấy, em còn nhớ là đã bảo sẽ phải tập trung học hành không, từ đầu kỳ đến giờ mải chơi lắm đấy nhé, em vẫn vượt qua tốt các kỳ thi nhưng kiến thức thì bị hổng đấy, chăm chỉ lên nào vì những kiến thức đấy sẽ giúp em rất nhiều khi em phải ở 1 mình ở đất nước xa xôi đấy. Anh thương em của anh lắm nên không muốn thấy em của anh phải buồn hay vấp ngã đâu, nhưng dù có thế nào thì em vẫn sẽ luôn có anh ở bên em nhỉ, cùng em tính toán tương lai, giúp em sửa bài hay đơn giản là nói chuyện với em vào những lúc em bối rối ẩm ương, hay kể những câu chuyện cười để em có thể dễ ngủ hơn, hay mơ ước những ước mơ chỉ có 2 đứa trên những bãi biển trong xanh, những lúc nằm dài trên đồng cỏ thảnh thơi ngắm bầu trời. Anh lại nhớ em của anh nhiều nữa rồi.
    Được chongdauto sửa chữa / chuyển vào 03:03 ngày 04/05/2009
  6. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Thời gian sẽ hàn gắn mọi vết thương chỉ cần bạn luôn lạc quan và tin tưởng vào tương lai. Và cho đến khi bạn tìm thấy 1 tình yêu mới của mình thì sẽ lại cảm thấy yêu như chưa bao giờ có thể nhiều hơn được.
    Good luck !
  7. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay em đi ngủ muộn đấy nhé, nhớ ngủ sớm đi không mệt nhé em, có người vẫn luôn lo cho em mà.
    Hôm nay anh có giận em đâu, ngốc ạ, em thích yên tĩnh thì anh để em yên tĩnh thôi. Anh tưởng em đi ngủ rồi nên mới bật lại điện thoại, lúc nãy anh ra phòng khách ăn cơm nên không nghe thấy, chứ dù có giận thật thì anh sẽ dập máy và không nghe thôi chứ không bắt em chờ tiếng tút dài để sốt ruột.
    Ngủ đi em nhé, mai sẽ lại là ngày mới, hết xui xẻo và bực bội. Thương em của anh lắm
  8. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Có những lúc anh cũng buồn ...
  9. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Có những lúc em buồn và anh cũng không thể hiểu hết được, những lúc đấy anh phải tự nhủ dù có yêu và hiểu nhau đến mấy thì vẫn có những lúc sẽ xảy ra điều đó, nhưng nếu chỉ vì thế mà mình không yêu nhau thì mình đã không như bây giờ.
    Có những lúc em ẩm ương và bực bội trong người và anh cũng không thể ở bên em để em có thể hết bực bội, những lúc đấy anh phải tự nhủ dù có yêu đến mấy, dù có hạnh phúc đến mấy thì cũng có những lúc anh không thể giúp em như anh muốn được, nhưng nếu chỉ vì thế mà mình không yêu nhau thì mình đã không như bây giờ.
    Có những lúc anh không thể hiểu em như anh muốn được, những lúc đấy anh phải tự nhủ dù có hiểu đến mấy thì em vẫn là em, em vẫn là 1 người con gái tinh tế và không dễ đoán, nhưng nếu chỉ vì thế mà mình không yêu thì mình đã không như bây giờ.
    Có những lúc anh biết anh cần để em yên tĩnh, cần bớt quan tâm đi 1 chút để em có thể cảm nhận và không cảm thấy quá đầy đủ, anh không làm được như thế vì anh sẽ luôn lo lắng cho người yêu của anh, nhưng nếu chỉ vì thế mà mình không yêu thì mình đã không như bây giờ.
    Có những lúc anh muốn kể cho em là anh đã cảm thấy buồn thế nào mỗi khi buổi tối xuống và em đi đã đi ngủ, cảm giác cô đơn khi nhìn ra ngoài cửa sổ mọi thứ như đứng yên, không 1 bóng người, nhưng anh không muốn người yêu anh phải lo cho anh và nếu chỉ vì thế mà mình không yêu thì mình đã không như bây giờ.
    Có những lúc anh muốn kể cho em là anh phải chịu áp lực như thế nào khi trong vòng 1 tháng nữa anh phải hoàn thành 1 project và 3 môn thi, nhưng anh không muốn người yêu anh phải lo cho anh và nếu chỉ vì thế mà mình không yêu thì mình đã không như bây giờ.
    Có những lúc anh muốn kể cho em là anh cảm thấy khó chịu và bất lực như thế nào mỗi khi nghe em kêu mệt, hoặc hơi buồn nhưng anh lại không thể ở bên như anh muốn, nhưng anh không muốn người yêu anh phải lo cho anh và nếu chỉ vì thế mà mình không yêu thì mình đã không như bây giờ.
    Có những lúc anh muốn kể cho em là anh thích đọc sách nhưng anh đã chịu khó đọc ebook, đã đắn đo hơn mỗi lần đi siêu thị để tiết kiệm tiền mua card điện thoại gọi cho em, và anh thích được gọi điện cho em hơn là bắt em ngồi trước màn hình máy tính để chat voice ù ù, nhưng anh không muốn người yêu anh phải lo cho anh và nếu chỉ vì thế mà mình không yêu thì mình đã không như bây giờ.
    Có những lúc anh muốn kể cho em là anh đã sốt ruột thế nào mỗi khi không được nói chuyện với em, mỗi khi em giận dỗi dập máy điện thoại đi và anh chỉ luôn cười, bảo mình không giận em nhưng đôi khi điều đó làm anh buồn, nhưng anh không muốn người yêu anh phải lo cho anh và nếu chỉ vì thế mà mình không yêu thì mình đã không như bây giờ.
    Có những lúc anh muốn kể cho em là anh muốn tập trung vào học tập và công việc của mình nhưng có những lúc anh không thể tập trung được vì em thật trẻ con, nhưng anh không muốn người yêu anh phải lo cho anh và nếu chỉ vì thế mà mình không yêu thì mình đã không như bây giờ.
    Có những lúc anh muốn kể cho em là anh đã nhớ đến thế nào khi có những đêm anh ngủ chập chờn và mơ mình đang được ở bên em, khi tỉnh dậy anh đã thất vọng và phải cố gắng trả vờ thế nào để có thể ngủ tiếp, nhưng anh không muốn người yêu anh phải lo cho anh và nếu chỉ vì thế mà mình không yêu thì mình đã không như bây giờ.
    Có những lúc anh muốn kể cho em là anh đã cảm thấy chán thế nào khi suốt ngày phải ăn những món ăn không mùi vị ở bên này, đã cảm thấy mệt mỏi thế nào mỗi khi đi nhìn đống đồ trong tủ lạnh và nghĩ xem mình nên nấu món gì, nhưng anh không muốn người yêu anh phải lo cho anh và nếu chỉ vì thế mà mình không yêu thì mình đã không như bây giờ.
    Có những lúc anh muốn kể cho em là anh đã khó khăn và thấy xấu hổ thế nào khi tiếng Anh của mình chưa đủ giỏi để nghe hết những bài giảng và thông tin giáo viên dặn, những lần tranh cãi mặc dù biết bọn nó làm không đúng cách nhưng thật khó diễn đạt được ý mình nên phải làm theo cách mình không thích, nhưng anh không muốn người yêu anh phải lo cho anh và nếu chỉ vì thế mà mình không yêu thì mình đã không như bây giờ.
    Có những lúc anh muốn kể cho em những khó khăn khi phải sống 1 mình ở 1 nơi mà cả thành phố cũng chỉ có 4, 5 người Việt Nam, muốn em hiểu là dù em có buồn nhưng em vẫn đang có gia đình và bạn bè ở bên, còn anh buồn thì anh sẽ lại dọn dẹp nhà cửa để xả stress, nhưng anh không muốn người yêu anh phải lo cho anh và nếu chỉ vì thế mà mình không yêu thì mình đã không như bây giờ.
    Có những lúc, có những lúc anh muốn kể, nhưng anh không muốn người yêu anh phải lo lắng và quan trọng hơn là anh không muốn người yêu anh buồn vì trong số đó có những điều em đã không nghĩ đến, nhưng giờ anh đã kể vì anh biết người yêu anh muốn được lo lắng cho anh, và em cũng muốn hiểu những điều em chưa biết phải không. Nhưng chỉ được lo lắng tí tí, được buồn giây lát thôi nhé, vì anh vẫn luôn làm tốt việc mình cần phải làm, vì em biết anh không chỉ là người giỏi lên kế hoạch phải không em.
    Và trên hết là có rất rất nhiều lúc anh hạnh phúc khi đã yêu em, dù có những lúc khó khăn nhưng mình vẫn đang ?ostill on the way? và đang theo đúng kế hoạch phải không em. Nếu chỉ vì những điều anh đã kể mà mình không yêu thì mình đã không như bây giờ, em yêu nhỉ.
    Được chongdauto sửa chữa / chuyển vào 06:09 ngày 05/05/2009
  10. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Mai phải dậy sớm đi học từ 8h sáng, buồn cười thật ngày trước ở Vn thì toàn dậy đi làm sớm, sang bên này lười, hôm nào đi học từ 8h cứ như cực hình
    Đi ngủ thôi nào không em lại mắng anh thức khuya, hôm nay là tại em đấy nhé, làm anh không tập trung được và viết dài nên thức khuya để đọc nốt bài, vẫn chưa xong , để mai đi học về rồi làm nốt vậy.
    Ngày mới rồi đấy, vui vẻ nhé em yêu.

Chia sẻ trang này