1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ ơi,

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi diamondheart, 05/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. diamondheart

    diamondheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Vợ ơi,

    Được diamondheart sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 05/12/2007
  2. diamondheart

    diamondheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0

    Được diamondheart sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 05/12/2007
  3. diamondheart

    diamondheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0

    Được diamondheart sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 05/12/2007
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn những tâm sự của anh, nó ít nhiều cũng làm thức tỉnh khối người vợ đới ạ
  5. gaconhamchoi

    gaconhamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Lời lẽ thì ngọt ngào thật, nhưng theo tớ, chỉ là lời đường mật giả tạo. Bản chất là đồng chí này quá ích kỷ, không hề quan tâm chút gì đến nhu cầu, niềm vui của vợ, chỉ chăm chăm bắt vợ: làm cho mình vui, gia 9ình mình vui, bố mẹ mình hài lòng..., bất kể cô vợ đó có ăn uống đc hay ko, vui vẻ hay không, và lại còn đe dọa đến hạnh phúc gia đình chỉ vì vợ muốn đi làm, thật ích kỷ quá!
    Xét đúng bản chất, anh chồng có lỗi lớn quá, cô vợ thì lắm lời, thế nên phần sai lại nghiêng về phía cô vợ, mà ko chịu nhìn về thực chất cảm xúc của cô ấy cả, thật tôi nghiệp thay....
  6. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    Sếp ơi, sếp xem lại bản thân tí đi. Đàn ông rộng rãi hơn một tí, vừa dễ sông cho mình vừa đem lại không khí tự do cho vợ. Còn sống với nhau cả đời kia mà. Vợ chồng đâu cần tính đúng sai. Mà đàn bà nhiều lúc trong lòng nghĩ thế này nhưng mồm lại nói khác, kệ mịa cho nó nói, còn ta cứ việc thực mà làm. Ví dụ nó cứ luôn mồm chưa muốn có con nhưng bác cứ abc nhiều vào, nó chạy đằng trời
    Câu cuối của sếp cũng không triết lý lắm đâu, sao không nghĩ ngược lại mà xem. Con vợ nó đã cảm thấy bức bối thế sếp nên chủ động trước một tí.
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Đọc đoạn nài của anh làm em lại nhớ đến 1 lần em đã viết cho anh xã những dòng như xế nài
    Với em,yêu là một cam kết, tự nguyện và không e dè. Em chân thành mong anh được hạnh phúc và sung túc. Bất cứ điều gì anh muốn, em sẽ gắng làm tròn. Nếu anh cô đơn và cần tới em, em sẽ có mặt bên anh.
    Em sẽ thường xuyên bên anh để anh hiểu những điều cốt lõi trong tính cách của em và nhờ sự hiểu biết đó, anh có thêm sức mạnh và sự tự tin. Em sẽ bày tỏ tình yêu của em với anh, mỗi ngày và mọi ngày. Mỗi ngày là một cuộc đời. Mỗi ngày chúng ta sống,chúng ta học thêm được cách yêu nhau.
    Nếu em trao cho anh sự ân cần và hiểu biết, em sẽ nhận lại niềm tin. Nếu em không trung thực với anh, em sẽ nhận lại sự lừa dối.Nếu em mang đến sự sợ hãi cho anh, anh cũng sẽ làm em sợ hãi. Vậy nên, em sẽ trao cho anh tất cả những gì em muốn nhận cho mình.
    Hãy để cho những lời của em, nếu em phải nói ra giúp an ủi tâm hồn anh. Nhưng khi ngôn từ im lặng, chính là lúc em bày tỏ bề sâu thăm thẳm cảm xúc của mình.Khi em nắm tay anh, khi em ôm anh hay hôn anh, là lúc em nói vạn lời...

  8. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Không hiểu sao, sau khi đọc bài của bác này, be_heo lại có 1 vài cảm giác:
    - Cô dâu còn trẻ.
    - Chú rể hơi bị "gia trưởng" quá.

    Theo be_heo thì 2 người đều phải tôn trọng cách sống và suy nghĩ của nhau thì mới cùng nhau hạnh phúc được. Anh "đòi hỏi" khá nhiều ở cô ấy, nhưng có tự hỏi mình là đã đáp ứng được những đòi hỏi gì của cô ấy chưa???
    Thực sự, có đôi chỗ, be_heo cũng cảm thấy cô ấy khá là trẻ con và xử sự chưa được khéo lắm, nhưng cũng có những điều mà chỉ khi đi lấy chồng, ko còn được chiều chuộng như xưa, ngày ngày chỉ có chợ búa cơm nước, lúi húi ở nhà, ko việc làm, ... thì anh mới hiểu được tâm trạng của người phụ nữ như thế nào?
    Có vẻ như anh hơn cô ấy khá nhiều tuổi, hoặc là chín chắn hơn rất nhiều, sẽ rất dễ để cô ấy làm theo anh mà ko phàn nàn gì nếu anh tỏ ra rộng lượng, bao dung 1 chút, đừng nói với cô ấy những câu như "em đừng...", "em ko được...". Và dù bận hãy dành cho cô ấy 1 chút thời gian để vợ chồng đi chơi, ko phải là đi thăm bố mẹ, chị gái gì cả, chỉ đơn thuần là dạo phố, cafe, để cô ấy đỡ cảm thấy hẫng vì phải sống cuộc sống khác hẳn trước khi lấy chồng.
    Việc sinh con, đừng bắt ép cô ấy, nhất là khi anh và gia đình anh muốn 1 đằng còn mẹ và dì cô ấy lại khuyên 1 nẻo. Hai vợ chồng yêu thương nhau sẽ tự quyết định được và tìm được thời điểm để có tiếng nói chung về vấn đề con cái.
    Việc cô ấy muốn đi làm, be_heo nghĩ là hãy tôn trọng nếu cô ấy thích. Ở nhà mãi sẽ khiến cho cuộc sống chật hẹp, dễ bực bội. Cho dù bố chồng có yêu chiều, nhưng là 1 người trưởng thành không phải có việc gì là ngửa tay xin bố tiền được. Dù ít, dù nhiều, mình làm ra mình tiêu, cảm giác nó vẫn thỏai mái hơn...
    Bác cũng cưới được 1 khoảng thời gian giống be_heo. Nhưng 1 tháng vừa rồi, be_heo có 1 cuộc sống mới rất hạnh phúc bên chồng và gia đình chồng.
  9. diamondheart

    diamondheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Kinh thật,ko biết em này thành công đến mức độ nào mà mở miệng nói tội nghiệp người khác nhẹ như không Tội nghiệp là khi chúng tôi khi biết những vấn đề đó mà vẫn sống như vậy đến tận cuối đời. Em thông minh hơn chút nữa đi em ạ.
  10. pneumorel

    pneumorel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong chỉ thấy rằng anh chủ topic thật ích kỷ :
    - Tại sao chị ấy thích đi làm mà anh lại k đồng ý, anh thích chị ấy ở bên cạnh anh suốt ngày à? hay anh sợ nếu chị ấy ra đường thì ng ta cướp chị ấy mất . nói chung vợ chồng thì chỉ nên ở cạnh nhau 8h/ngày thôi ạ
    - Đôi khi có những ng bạn chị ấy muốn đc đi chơi riêng thì anh cũng nên chấp nhận chứ. đâu fải lúc nào có cả 2 vc đi cùng mới là vui vẻ là hạnh fúc
    Chị ấy mới về làm dâu nên có nhiều điều chưa thể hoà hợp ngay với gia đình anh đc, nhưng ít ra chị ấy cũng đã chịu thay đổi để làm vừa lòng anh thế là đc quá rồi đấy anh ạ. và em nghĩ anh cũng đừng nên dùng những câu như kiểu " nếu em có thể thông minh hơn một chút thì thế này thế nọ..." với vợ anh. anh hãy học cách tôn trọng, lắng nghe vợ mình đi thì mới mong có một ng vợ như mình mong muốn đc.

Chia sẻ trang này