1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ ơi,

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi diamondheart, 05/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Úi sao lại phải del topic này đi à bác?
    Em cũng chưa có thời gian đọc hết, nhưng em thấy topic này hay đấy chứ, để cho các ông chồng có chỗ vào kể tội vợ.
    Có khi em phải chỉ cho chồng em vào đây kêu ca về em để xem có điểm nào em chưa tốt mà em thấy phải thì em sửa.
    Nhà em, em mà bức xúc chuyện gì ở nhà chồng thì 2 vợ chồng em đóng cửa lại em kể lể với chồng một lúc, cãi nhau nhì nhằng một chút rồi em cũng bỏ qua luôn, để hạn chế đi kể linh tinh với người ngoài mà. Vì chồng em cũng có lần nói là không thích em mang chuyện nhà đi kể lể với người ngoài gia đình. Bác thử nói thẳng với vợ bác thế xem sao.
    Còn chồng em mà kêu ca gì thì em đoán thể nào cũng có kêu giống kiểu bác khuongvu thôi, toàn kêu ca là vợ không để ý gì đến chồng, nửa đêm chồng ôm thì toàn hất chồng ra (hix, lúc ấy vợ ngủ có biết gì đâu mà trách).
  2. diamondheart

    diamondheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0

    Được diamondheart sửa chữa / chuyển vào 09:18 ngày 07/12/2007
  3. diamondheart

    diamondheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn thấy tôi phần nào có lý . Tôi cũng đã đọc bài của bạn, nhưng lúc đấy topic đang hot, tôi mà quote bài của bạn thì có khi một cơ số nick sẽ nhảy vào chỉ trích bạn này kia. Một mình tôi bị chỉ trích là đủ rồi, tôi không muốn có thêm người khác cũng bị như vậy bởi một số người chẳng biết đầu cua tai nheo nó ra làm sao mà cứ thích phán xét. Đây cũng là một tật xấu của vợ tôi: Cứ hay tranh luận với chồng việc của thiên hạ, chẳng liên quan đến mình (trong cả hiện tại lẫn tương lai), rồi lại cãi nhau, giận dỗi với chồng vì bất đồng quan điểm. Tôi muốn tranh luận trong hòa bình, không muốn đem lại áp lực,bức xúc cho bất kỳ ai.
  4. dqre

    dqre Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    2
  5. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    LOL. Cái này thì hơi quá.
    @ bác chủ top: Nhìn cái nick quen quen
    Đọc tuốt tuồn tuột từ đầu chí cuối những gì còn lại (quote nên bác deck xoá được) thấy bác toàn nói chuyện vợ bác phải thích ứng hoà đồng vào với gia đình. Từ chuyện ăn uống, tới chuyện đi làm, đẻ đái.... Thế chẳng phải gia đình bác đang yên ấm, tự nhiên lại đi rước ở đâu về một cô nàng lạ hoắc làm gì cho mất ... hoà bình. Lẽ ra bác cứ cưới quách cái... gia đình của bác cho nó ấm yên mọi bề.
    Rồi thì gia đình bác quen thế này, gia đình bác muốn thế kia,... Cô dâu mới về có một tháng mà gia đình bác và bác muốn ... hơi bị nhiều. Tới cả chuyện đẻ đái cũng là gia đình muốn như thế này thế kia (Ơ hay! Cái chuyện chửa đẻ là vợ bác chửa đẻ chứ có phải, nói xin lỗi, là gia đình bác chửa đẻ đâu!). Đọc qua, tớ tưởng là vợ bác không biết nói, vì toàn thấy gia đình bác muốn, bác muốn, và vợ bác nên làm theo, nếu không thì hậu quả gì đấy. May mà vẫn có đoạn bác kể vợ bác đi than vãn nên tớ mới biết là vợ bác có thể nói được.
    Cái gì cũng phải chiều ý gia đình bác và bác rồi, tới chuyện than vãn bác cũng không vừa ý. Ở nhà bác phải chiều theo gia đình bác, không có ý kiến gì, thì cũng phải để cho vợ bác có chỗ xả ra chứ. Tới bác là đàn ông con trai cũng còn bức xúc quá mà phải lên đây xả, thì bác phải thấy cái nhu cầu xả của vợ bác nó tới mức nào, phỏng ạ! (Dĩ nhiên là cứ nhai nhải suốt ngày thì deck ai chịu được ).
    Mà bác đánh giá vợ bác thế nào thế? Vì tớ thấy rằng đối với bác, một là vợ bác phải chiều theo ý muốn của gia đình bác, hai là nếu không làm như thế thì sẽ chịu hậu quả gì đấy. Cái này nó giống cái tối hậu thư quá. May mà bác mới chỉ đưa lên đây. Nếu bác thở ra như thế với vợ bác mà vợ bác không gói ghém quần áo tếch về nhà thì vợ bác cũng hơi bị kém, mà với tớ thì là deck ra gì. Gì chứ phụ nữ càng phải có cái tính tự ái, lòng tự trọng, không thể để ai ra tối hậu thư như vậy được.
    Mới có một tháng thôi bác ạ. Còn nhiều chuyện lắm. Có gì bức xúc, bác cứ tự nhiên than thở. May mà vợ bác chưa biết chốn này để vào than vãn. Nếu vợ bác biết mà post bài thì bà con ở đây sẽ thông cảm và chia sẽ nhiều nhiều.
    Mà thấy bác cũng thế nào ý. Cái gì cũng gia đình muốn. Kể cả cái bác muốn thì vòng vèo rồi thì cũng nguồn cơn là do gia đình muốn. Thế còn thực sự là bác muốn cái gì, bác có biết không nhỉ.
    Cái chính là bác và vợ bác muốn gì, đúng không bác.
    Với lại liền ông con trai thì cũng phải rõ ràng một tẹo. Đã gia trưởng vũ phu thì cho ra gia trưởng vũ phu, tức là vợ không nghe thì bụp thẳng. Bằng không thì thông cảm rộng lượng cũng phải cho ra thông cảm rộng lượng, vợ muốn gì thì bàn bạc rõ ràng, hẳn hoi. Chứ kiểu như bác thì cứ lờ lờ nước hến, cái kiểu ý như thế mà deck dám nói ra ý, khi bác bẩu là vợ bác muốn thế này cũng được nhưng nếu không làm như thế kia thì có hậu quả ý, nó deck ra cái gì cả. Vợ thôi mà bác, có gì đâu mà nhát thế, cứ nói hẳn ra cho nó biết bác ạ.
    Thế nhá. Chúc hai bác vui vẻ và hạnh phúc.
  6. diamondheart

    diamondheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên lại cứ thành tôi kể xấu vợ tôi. Kể riết thì tôi thấy vợ tôi xấu quá, chắc muốn bỏ hoặc cho ăn bụp quá . Thôi, giải tán.
    Được diamondheart sửa chữa / chuyển vào 10:45 ngày 07/12/2007
  7. Xau_Nhat_Mang

    Xau_Nhat_Mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Thương vợ bác này quá.
  8. chi_choe

    chi_choe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Hehe, tội nghiệp bác chủ topic quá, tự dưng mang tiếng nói xấu vợ, theo em là bác cứ bụp thẳng bác ạ, vợ bác nó chịu được thì sẽ tiếp tục chịu, mà không chịu được thì ngược cho nước nó trong, chưa có con cái nó dễ dàng, chứ vợ chồng mà cứ dằn hắt, giữ miếng, không thể nói chuyện thẳng thắn được với nhau thì thôi rồi.....
  9. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Hề hề, có gì đâu mà lại thành kể xấu. Thỉnh thoảng bí bách quá thì cũng phải thở than tí chứ. Vợ bác thì còn than với người này người kia. Đàn ông con trai không làm thế được, thì mới phải chui vào cái chỗ chẳng ai biết ai là ai để mà xả. Đàn bà con gái có cái hay ở chỗ đấy, dễ tìm ra chỗ để xả.
    Chung qui thì cũng như mình ăn cơm thôi. Cái tinh tuý, dinh dưỡng của cơm canh thịt cá thì cái thân mình tự biết giữ lại. Cái cặn bã thì phải thải ra, đố ai giữ lại trong bụng được. Mà cái này thì của ai cũng như của ai, thúi hoắc.
    Làm anh đàn ông, một bên là gia đình lớn, một bên là gia đình nhỏ, cũng khó xử lém. Nhưng mà gia đình lớn phải hiểu là mình và vợ mình có cuộc sống riêng của mình, còn vợ mình cũng phải hiểu là mình còn có gia đình mình. Chuyện chung của cả nhà thì phải làm chung với cả nhà, còn chuyện riêng của hai vợ chồng thì phải là hai vợ chồng quyết, bố mẹ anh chị em chỉ có vai trò tư vấn. Cái đấy bác phải quyết, chuyện nào rõ chuyện đó, để cả hai bên thấy đó mà biết đường tự giác ... trật tự, không thì chỉ tổ nhức đầu bác thôi. Càng lừng khừng, thì càng khó xử, rắc rối, mà hai bên thấy thế lại càng làm tới, mệt.
    Bác là bác còn nể vợ lắm, còn với gia đình mình thì lại càng hơn thế, nên mới phải than vãn thế này. Để lâu còn nhiều chuyện nữa.
    Như tớ thấy là bác cứ quyết, cho hai bên thấy mà biết chừng. Tỉ dụ chuyện ở nhà đẻ con hay đi làm, ấy là chuyện riêng của hai vợ chồng, nên ý kiến của vợ là quan trọng, vì có ai đẻ con cho bác thay vợ bác được đâu. Bác cứ nói chuyện với bà xã, rồi quyết. Nếu đồng ý cho đi làm thì bác cứ đeo bao Durex cho chắc cú. Nếu thấy phải đẻ đã thì cứ cho một phát phình bụng luôn. Xong.
    Thế nhá!
  10. diamondheart

    diamondheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Chán, mệt. Đúng là khủng hoảng hậu hôn nhân. Tôi ủng hộ sống thử.
    Được diamondheart sửa chữa / chuyển vào 00:23 ngày 08/12/2007

Chia sẻ trang này