1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ ơi,

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi diamondheart, 05/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    -> kém.
  2. fatfox

    fatfox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    oh, bác nhầm rồi, bác có sống thử thì bác cũng có rước người ta về ở với gia đình bác được đâu. Sống thử thì bác phải kiếm 1 chỗ cho 2 bác chui ra chui vào để thử chứ, em chưa từng thấy ai sống thử mà mang về cho sống thử với cả đại gia đình nhà mình cả.
    Còn bác mà rinh được gia đình bé nhỏ của bác ra ở riêng chắc cũng ko đến nỗi thế này. hị hị chuyện của bác đang đau đầu cũng là chuyện bình thường ở nhiều gia đình khác thôi ạ. Bác phải biết bình tĩnh mà giải quyết đừng có nhất bên trọng nhất bên khinh cứ ngả về 1 phía thì người mất nhiều nhất sẽ là bác.
    Vợ bác chắc chưa thể quen với cuộc sống gia đình mới vì dù gì người ta cũng được bố mẹ bao bọc chưa chắc đã bị thua thiệt cái gì với ng]ời khác, bỗng dưng vào gia đình nhà bác sống nề nếp, thương người kiểu khác nhà vợ bác thì làm sao mà quen được.
    Có bức xúc, có bị sức ép thì phải giải tỏa chứ, chẳng qua vợ bác giải tỏa ko đúng chỗ thôi. Nhưng bác ko định cho vợ đi làm ko được giải tỏa thì chắc vợ bác bị bệnh trầm uất mất, đâu cần thiết phải là 1 công việc kiếm được nhiều tiền chỉ là đi làm để được tiếp xúc với nhiều người để được học hỏi kinh nghiệm, để có khoảng không gian riêng để đến lúc nhìn thấy chồng thấy đáng yêu hơn.
    Em nhìn thấy quá khứ và tương lai của vợ bác đang thế này nhé:
    Tự do bay nhảy, thỉng thoảng phục vụ bố mẹ --> Sung sướng trong tình yêu -->Phục vụ nhà chồng, ở nhà đẻ con --->chăm sóc con, chăm sóc chồng và gia đình......--->????
    Bác định làm gì để định tiếp tương lai của bác gái ở cái hỏi chấm đấy hả bác?
  3. diamondheart

    diamondheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Mấy bạn vào đây góp ý làm ơn nói thử lại tình hình của gia đình tôi để tôi biết xem nào:
    1. Tôi đang nghĩ gì, mong muốn gì?
    2. Vợ tôi đang nghĩ gì, mong muốn gì?
    3. Gia đình tôi đang nghĩ gì, mong muốn gì?
    4. Những gì đã xảy ra ở các mối quan hệ mới của gia đình tôi?
    Các bạn trả lời những thứ trên được bao nhiêu mà vẫn còn tham gia góp ý nhỉ. Ai đó thử tái hiện lại những bài tôi đã xóa đi, đã sửa chữa xem cái thông tin cơ sở của các bạn đưa ra góp ý có đúng với tình hình thực tế của tôi không xem nào. Sao các bạn cứ hay thích biết một tẹo tẹo rồi lại đoán mò những cái còn lại rồi lại cứ coi như là đúng rồi. Giống y chang cô vợ tôi đấy. Giỏi quá, cái gì cũng biết tuốt.
    Còn về việc sống thử nhé. Tôi sống thử với ít nhất là 2 người ở nhà tôi rồi đấy. Vợ hiện tại không chịu sống thử, chỉ chấp nhận sống thật nên gia đình tôi ưng. Hóa ra là cô ấy biết nếu sống thử, có lẽ tôi và gia đình tôi cũng không chấp nhận. Giờ tôi cho cô ấy lên vây, sau đó thì khắc biết. Topic này về vợ này của tôi stop tại đây. Ai thích nói về vợ mình thì nói, tôi không nói nữa.
    Bye bye các bạn đã nhiệt tình vào tham gia góp ý vấn đề của tôi dù là biết cách hay không biết cách góp ý. Còn những bạn nào cứ chụp cho tôi cái mác ích kỷ, gia truởng, kém, thiếu bản lĩnh này nọ, tôi chấp nhận, đó là quan điểm của cá nhân các bạn, tôi không cho là chửi tôi, bởi vì nếu như thế đã là chửi nhau rồi thì những cô vợ ức chồng quá nói chồng thật ích kỷ thì là chửi chồng à. Các cô vợ bị chồng nói mình ích kỷ có thể nghĩ là chồng chửi mình, nhưng các ông chồng thì không nghĩ vậy đâu. Vì vậy, ai đó nói công bằng cho tôi thì cũng đừng cho rằng họ đang chửi tôi, nói quá đáng về tôi. Chẳng qua là họ đang nói sự thật về cái tôi là cái gì trong tâm tưởng của họ thôi.
    Thế nhé, chúc mọi người vui vẻ, vợ chồng hạnh phúc. Nếu có thể thì nên sống thử trước hôn nhân, không thì lại có thêm khái niệm hôn nhân thử đấy. Trước cuộc hôn nhân cuối cùng, bền vững thì những hôn nhân trước đó đều là hôn nhân thử để tích lũy kinh nghiệm cho cuộc hôn nhân tốt đẹp cuối cùng. Tôi xin hết ạ (diễn văn đến đây là kết thúc, ai có thể cho tràng pháo tay thì xin cảm ơn ).
    Được diamondheart sửa chữa / chuyển vào 15:21 ngày 08/12/2007
  4. vochongTL

    vochongTL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0

    Bạn post bài lên đây, chắc chắn là sẽ có người tham gia góp ý. những lời góp ý ko vừa ý của bạn là bạn nói thế sao? Ko thích người khác góp ý thì bạn post bài lên đây để làm gì? muốn xả mà ko muốn ai nói gì thì tốt nhất là bạn nên viết nhật ký thôi.
  5. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm rồi bận quá chả vào box, hoá ra lại có bài bác trái tim kim cương ở đây. Nik này trước hay tham gia nhiều box, góp ý với nhiều topic mà tôi thấy hợp tình hợp lý. giờ chính bác cũng có chuyện phải nghĩ cùng là bình thuờng. Về chuyện của bác, tôi cùng chỉ đọc nhg gì sót lại nên không dám nx nhiều. Tóm lại là có mấy ý sau đây:
    1. với vợ bác, tôi nghĩ bác nên để cô ấy đọc những lời bác đã viết lên đây, nhg tuyệt đối bỏ nhg câu như : nếu em..thì gia đình anh, anh sẽ - nếu không thì.... Nhg câu đó sẽ làm nhg cố gắng của bác vô ích. Vợ bác không phải ng ko biết nghĩ, ko thì bác đã ko lấy. Quan trọng là hiện giờ cô ấy chưa nhận ra sai lầm của mình. Sai thì sửa, ko biết thì dạy. Thế thôi. Bác mong muốn gì ở cô ấy, hãy cho cô ấy biết. Đã yêu nhau, hãy tìm ra mọt tiếng nói chung chứ ko nên cất giữ nó trong lòng.
    2. Với bác: như nhiều bạn nói, bác gia trưởng. Cái này chỉ là thói quen do đc tin tưởng hay chiều trong gia đình tạo nên, không phải đức tính. thế nên nếu đc, bác nên hạn chế. Vợ mình dù sao cũng là vợ mình, Phải cố gắng hết sức để tích cực cứu cháy, ko nên đổ thừa hoàn cảnh rồi buồn chán. Tu 10 kiếp mới đc gặp, tu trăm kiếp mới được yêu, ko rõ bao kiếp mới nên duyên vợ chồng. Cái quý giá đừng để mất.
    Ngoài ra, bác giỏi, bác hay đến đâu tôi ko rõ, nhg một khi dã lên topic nói, ko nên phản bác lại mọi người quá đáng rất dễ gây phản cảm.
    3. Với các bạn vào góp ý: Cái gì thấy tốt cho người ta hãy góp ý. Cái gì gop ý cũng nên nhẹ nhàng. Nếu ko nhẹ nahngf được thì cũng phải thiện chí. Tôi chỉ góp ý với các bạn vậy thôi
    Chúc vợ chồng bác chủ topic sớm giải quyết đc mâu thuẫn.
    Chúc mọi người trong box Hạnh Phúc
  6. LHTrung

    LHTrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Vụ này tôi cật lực phản đối, bác đặt địa vị bác vào 1 thằng con trai yêu phải 1 cô gái đã từng sống thử, tôi dám lấy tính mạng ra đảm bảo rằng, có mà cha chêt sống lại bác cũng cóc cưới con đó đâu. Sống thử là cái thứ chỉ sứng mỗi thằng con trai, còn chẳng thằng nào trong đầu tồn tại ý nghĩ: sẽ cưới đứa con gái đã từng sống thử với thằng khác.
    Thôi thì thiên hạ ngươi ta góp ý cũng có cái đúng, có cái sai, theo tôi nghĩ bác nên chịu khó sàng lọc và tiếp thu, chứ ko nên cực đoan quá mức. thấy họ nói chê mình thì ấm ức, bênh mình thì hả hê. Cách tốt nhất là hai vợ chồng bác nên thẳng thắn nói chuyện cởi mở với nhau, và có một điều mà tôi khuyên bác ĐỪNG nghe lời cổ nhân dậy rằng: "anh em như tay chân, vợ con như quần áo", bởi họ dậy vậy là bố láo.
    Bác nên KÍNH vợ một chút cho hai vợ chồng dễ thở hơn!!! Mới có 1 tháng thôi, sẽ còn rất nhiều lần nữa cho bác ức chế, lo chuẩn bị tâm lí, chuẩn bị kịch bản tình huống xấu nhất để khỏi shock về sau
  7. LHTrung

    LHTrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bác là người sửa đi sửa lại nhiều nhất bài mình viết trên tất cả các box của ttvnol
  8. warmheart10

    warmheart10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Vào đây định comment một chút thì gặp đúng chủ topic này ko muốn nhận comment nữam, thôi rút chân ra vậy
  9. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Hơ hơ, suýt ngất. Vái bác này bằng cụ! . Khổ thân cho những ng phụ nữ đã sống thử với bác!
  10. bibiandkiti

    bibiandkiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này