1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vớ phải ông chồng hay nói dối, làm gì bây giờ hở các bác?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi bluestarcnn, 25/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluestarcnn

    bluestarcnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Vớ phải ông chồng hay nói dối, làm gì bây giờ hở các bác?

    Mình lấy chồng đã được 3 năm nay nhưng gần đây 2 vợ chồng rất hay cãi nhau. Chồng mình nói chung la người có trách nhiệm với gia đình, vợ con nhưng có một điều mình không chịu nổi là anh ấy rất hay nói dối mình!
    Có những lúc mình và anh ấy tâm sự mình đã góp ý nhưng cứ thỉnh thoảng mình lại phát hiện ra 1 vài điều dối trá của anh ấy. Lúc thì anh ấy nói dối mình là đi học buổi tối để đi chơi với bạn, khi thì vay tiền của bạn này lại nói dối là của bạn kia. Còn hôm nay thì mình biết là có 1 trang web mà cả mình và cô bạn thân của mình đều muốn có, mình nhờ anh ta mua membership để sử dụng và bảo là khi nào mua được sẽ share với đứa bạn kia, vậy mà anh ta đã cho bạn gái thân của mình pass va username rồi, cho trước cả mình và bảo bạn ấy đừng nói gì cho mình biết. Mình nghĩ anh ta đã quen với căn bệnh nói dối rồi, chẳng biết làm thế nào bây giờ. Mình buồn và chán qúa! Mình có thể chấp nhận nhiều tính xấu nhưng không thể chấp nhận được sự giả dối, dù lớn hay nhỏ. Đã là vợ chồng thì phải yêu thương và tin tưởng nhau chứ, không tin nhau làm sao sống hạnh phúc được phải không? Vậy mà mình đã hết không muốn tin anh ta nữa rồi!
    Mọi người mà như mình mọi người sẽ làm như thế nào? THANK YOU!
  2. MrVitdoi

    MrVitdoi Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2001
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Ngoài việc bạn nêu lên câu hỏi: " làm gì bây giờ?" bạn nên đặt thêm câu hỏi: " Nguyên nhân nào dẫn đến việc nói dối".
    Bạn cũng đã nêu được 1 nguyên nhân giả định là chồng bạn " noi s dối bẩm sinh" .. Nếu đã là cá tính thì bạn phải chấp nhận như đã từng chấp nhận 3 năm nay thôi. Học cách chấp nhận và chung sống trong hoà bình.
    Còn nếu, sự nói dối đó có nguyên nhân không phải "bẩm sinh" thì bạn cũng nên tìm hiểu nguyên nhân.. có phải bạn đã quá khắt khe, khiến chồng bạn cảm thấy nếu nói thật sẽ làm bạn " nổi khùng" lên?.. Vì việc nói dối đó chỉ đơn giản là mang tính tự vệ.. .. Bạn hãy tạo cho chồng tin tưởng về sự độ lượng và lòng vị tha của mình có khi lại hiệu quả....
    Chúc bạn thành công
  3. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Người bình thường thì xử lý như bác vịt đói là ổn. Nhưng nhiều người (cả trai lẫn gái nhá) cứ thích nói dối, chả cần nói dối cũng nói dối. Nói dối nhiều khi là quen mồm. Thích nói dối cho nó sang ko nói dối không chịu được. Vớ phải cái loại đấy thì khuất mắt trông coi, kệ xác nó muốn nói gì thì nói, cần thì đi xác minh.
  4. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Xin mòi ngươ?i hàfy tin rf?ng cò nhưfng ngươ?i bĂ?m-sinh-hay-nòi-dẮi 'Ắy à. Ex cù?a tớ là? vì dù 'iĂ?n hì?nh. Cò nhưfng cài vĂ thươ?ng vĂ phàt, khĂng à?nh hươ?ng j 'Ắn ai mà? cùfng nòi k 'ùng sự thẶt, thì? thực sự tớ k thĂ? hiĂ?u nĂ?i. Nò là?m cho ngươ?i nghe cà?m thẮy, thứ 1 là? k 'c tĂn tròng, thứ 2 là? k tin tươ?ng ngươ?i nòi, vì? ngươ?i ta sèf nghìf rf?ng, à? 'Ắy, viẶc cò?n con như thẮ cò?n dẮi trà 'c thì? ai biẮt viẶc to tàt cò thẶt thà? hay k??? Ngà?y xưa nhiĂ?u lần tớ cự nự là? cò mĂfi cài chuyẶn vớ vĂ?n 'ò mà? sao lài nòi khàc 'i, thì? ex bà?o là? nòi thẮ thì? cò là?m sao, chà? cĂ?n phà?i nòi 'ùng là?m j, hìc, Vớ phà?i loài bẶnh kinh niĂn nà?y cuẶc sẮng lùc nà?o cùfng khò chìu.
    Xui cho bàn là? 'àf lẮy ngươ?i ta rĂ?i, lài cò?n 'è? con nưfa rĂ?i, thì? bàn hàfy cẮ mà? khuẮt mf́t trĂng coi thĂi, chứ k lèf bới ra mà? 'ò?i bò? nhau hay sao? Đà?nh chẮp nhẶn nhè, và? 'ư?ng là?m cuẶc sẮng cù?a mì?nh thĂm cfng thf?ng nưfa.
  5. massing

    massing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả mọi người,
    Cám ơn mọi người vì đã đóng góp ý kiến cho chuyện gia đình của chúng tôi!
    Xin được giới thiệu, tôi chính là người mà đang được các bạn nói đến. Là Webprogramierer và là Moderator từ rất lâu của nhiều diễn đàn như www.giaidieuviet.biz or www.deutschland-freunde.net ... tôi cũng hiểu một cái diễn đàn như thế này có đủ hạng người tham gia, có những người nói ra nghe đã thấy ngu, nhưng cũng có những người viết bài trả lời có tình có lý và thể hiện mình là người có nhiều kinh nghiệm sống như MrVitdoi!
    Chuyện đơn giản chỉ có thế này, tôi đã nhờ mấy thằng em hack cái trang web đó và tạo một user có quyền đăng nhập mà ko cần phải trả tiền. Tôi thấy bạn của Vợ tôi cần, nên trong lúc sỹ diện đã đưa acount đó cho bạn của Vợ tôi. Sau đó tôi chợt hoảng sợ vì làm như thế sẽ làm Vợ tôi "nổi khùng lên". Cho nên tôi đã bảo là ko nên nói lại với Vợ tôi vì điều này. Sau đó vợ tôi đưa Acount này cho bạn tôi ... Mọi chuyện đáng lẽ ra không có vấn đề gì. Chỉ tại con bạn của Vợ tôi là một đứa rất tồi. Mình giúp nó để rồi hai vợ chồng mình giận nhau. Cả đời này mình sẽ không thèm nói chuyện với nó nữa!
    Còn nếu, sự nói dối đó có nguyên nhân không phải "bẩm sinh" thì bạn cũng nên tìm hiểu nguyên nhân.. có phải bạn đã quá khắt khe, khiến chồng bạn cảm thấy nếu nói thật sẽ làm bạn "nổi khùng" lên?.. Vì việc nói dối đó chỉ đơn giản là mang tính tự vệ.. .. Bạn hãy tạo cho chồng tin tưởng về sự độ lượng và lòng vị tha của mình có khi lại hiệu quả....
    Qua đây mình cũng muốn cảm ơn MrVitdoi đã nói hộ lòng mình. Điều này mình đã nói với Vợ mình rất nhiều. Vợ mình rất hay "nổi khùng" lên vì những chuyện ko đâu cho nên, mình đã nói dối đơn giản chỉ để trách phiền phức, không ngờ lại phiền phức hơn!
    Đông thời mình cũng muốn gửi tới Vợ mình lời xin lỗi , hy vọng Vợ mình sẽ có được sự thông cảm và độ lượng hơn đối với mình và cám ơn MrVitdoi một lần nữa vì những lời góp ý chân tình!
    Thanks!
  6. Soi_vn98

    Soi_vn98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Có khi tại vợ cái j cũng soi mói tra hỏi lâu dần ông chồng sinh ra tật ...........ko thích nói thật. Tóm lại là đừng hỏi những điều mà người ta ko thích trả lời nếu như ko muốn nghe nói dối.
    Bác gái cứ tham khảo.
  7. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Cái vợ chồng nhà bác này trẻ con quá đi mất, chuyện trong nhà tự nhiên đem lên forum mà show off,
    bà chị bluestarcnn thì bớt hỏi han chồng 1 chút vì nếu anh ý đã có tật thế thì càng hỏi lại càng phát huy thêm thôi. Còn anh web-designer ơi, nói dối mà kiểu gì vợ cũng biết thì nói dối làm gì, rồi sau đó lại cãi nhau
  8. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông không hiểu được một điều rằng đàn bà là chúa hay moi móc, xăm xoi sự việc, chuyện bé cũng xé ra to, cực hay suy diễn lung tung, thế nên tốt nhất là không nên giấu họ điều gì hết, vì kiểu gì họ cũng moi ra được sự thật và khi đã moi ra được thì họ bắt đầu quy kết đàn ông dối trá, sau đó là nghĩ ra cả trăm thứ lý do chẳng hay ho gì về cái sự dối trá của đàn ông.
    Còn đàn bà thì không hiểu được rằng mình càng moi móc mọi chuyện thì đàn ông sẽ càng cố giấu, dần dần những chuyện không đáng giấu họ cũng giấu đi để được yên thân, để khỏi phải nghe đàn bà suy diễn, cằn nhằn.
    Và cứ thế thành cái vòng luẩn quẩn, dần dần bào mòn niềm tin, đào sâu khoảng cách giữa hai người nếu không biết cách giải quyết.
    Vấn đề này không phải chỉ có hai bác gặp phải mà nhiều đôi đều như vậy. Giải pháp: cố gắng tin nhau hơn, biết thông cảm và cố gắng hiểu suy nghĩ của nhau hơn, và đừng có mối quan hệ gì dù là vô tư trong sáng với bạn của chồng hoặc vợ mà không thông qua vợ/chồng
    Chúc gia đình hai bác hạnh phúc!
  9. Pieces

    Pieces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Nghe cái giọng đã thấy tinh vi, khổ thân cho bà chị kia ăn nói cũng không đến nỗi nào, mà vớ phải ông chồng vừa bị chạm nọc 1 tý đã chửi bới loạn xạ rằng người này người khác ngu nhưng thực ra ngu nhất là đứa nào nói dối vợ Mang tiếng là moderator mà ăn nói mất dạy, mà đã sai lại còn cố cãi thế nhỉ. Anh thử đặt địa vị của anh vào hoàn cảnh đó, chẳng hạn thằng bạn thân của mình nói với anh rằng vợ anh cho nó một cái vé đi xem bóng đá cũng lâu lâu rồi nhưng bảo với nó là đừng nói gì với anh, anh có tức không?
    Còn chuyện vợ anh không tin tưởng anh, và hay "nổi khùng lên" là do anh đấy chứ, cứ nói dối mãi thì ngwời ta mới điên lên, chứ nếu anh này mà chưa bao giờ nói dối thì chắc bà chị kia cũng không điên lên đâu!
  10. bluestarcnn

    bluestarcnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Trước hết cám ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc và cho mình những lời khuyên thật chí lí.
    Mình rất đồng ý với ý kiến của Mimixinhdep, vì thật ra chẳng có ai lại đi nổi đoá lên mà không có nguyên nhân cả. Tại sao lúc nào chồng mình cũng nói rằng "Anh nói dối vì anh không muốn em biết, em lại tức"?????? Còn mình thì đã mất hàng trăm lần động viên, tâm sự, nhỏ nhẹ với chồng là "Anh đừng giấu giếm, đừng nói dối, em ghét lắm, cứ nói thật em sẽ chẳng tức đâu!!!" Vậy mà anh ta cứ hết lần này đến lần khác để mình phát hiện ra là anh ta đã không nói thật. Mà đã thế thì thà mình không biết chứ biết rồi mình thấy bị xúc phạm ghê gớm!
    Còn chuyện anh ấy nói bạn của mình là "người bạn xấu" thì mình hoàn toàn phản đối! Nếu là bạn xấu trong trường hợp này bạn mình sẽ không nói cho mình biết và sẽ lợi dụng chông mình và bằng cách này hay cách khác cơ. Mình nghĩ nếu đường đường chính chính thì cần gì phải nói dối nhau cơ chứ? Hay là có gì khuất tất? Lần này mà cô bạn mình giấu mình thì lần sau những chuyện gì xảy ra cô ấy cũng giấu mình à? Nếu cô ấy mà giấu mình thì cô ấy mới là đứa bạn xấu! Mình thấy ai nói cũng có cái lí của người đó, nhưng dù sao mình cũng ghét những người không thật thà, dù vì lí do nào đi nữa, vì nói dối được từ những chuyện nhỏ thế thì lấy gì đảm bảo là những chuyện khác không giấu giếm mình? Vợ chồng cứ mãi luẩn quẩn trong cái vòng "nối dối - nghi ngờ - cãi vã - nói dối ..." thì hạnh phúc sao được nhỉ?????

Chia sẻ trang này