1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vớ phải ông chồng hay nói dối, làm gì bây giờ hở các bác?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi bluestarcnn, 25/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    nói dối là cả một nghệ thuật nói dối mà k hại ai thì cứ vô tư đi.
    "Thà ta phụ người chứ chớ để người phụ ta", câu này có phải là của Tào Tháo không nhỉ, >> vậy thực sự thì ai phụ đây.
    Mong bạn suy xét xem 1 việc nào đó đáng là việc nói dối k, chứ không nhất thiết là cỏn con hay to to.
  2. dongvi_paic

    dongvi_paic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy rằng chồng của bác bluestarcnn đã lạm dụng cái sự "không muốn vợ nổi khùng" nhiều quá dẫn đến tật nói dối vô tội vạ. Đã là vợ chồng thì phải tin tưởng nhau, thế mà bác bluestarcnn lại luôn bị ám ảnh về việc nói dối của chồng thì các bác khó mà sống hạnh phúc được. Cho nên theo mình, chồng của blue...nên hạn chế việc nói dối, vì nó rất dễ làm tổn thương cho người khác.
    Chồng bác Blue....cứ bao biện đi, nhưng bác sẽ nghĩ sao nếu như con bác sau này học tập bố, cái gì cũng nói dối. Bác lại chẳng đánh nó quăn đít lên ấy à?
    Chúc các bác sớm tìm được giải pháp.
  3. hiepsi1975

    hiepsi1975 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Chồng bạn có bao giờ nói rằng yêu bạn không? Nếu có nói thì chắc là nói dối rồi.
  4. Tran_Nguyen

    Tran_Nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Kệ "nó" đi em! Anh cũng suốt ngày nói dối vợ, có sao đâu. Vợ anh cứ cười khì khì. Biết anh nói dỗi những gì không? Anh khen vợ anh xinh, dịu dàng, nấu ăn ngon, hiếm khi trấn lột lương chồng... (Khục khục, tháng nó móc có hai lần thôi)
  5. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, vợ bác mà loạng quạng đọc đc cái này của bác á, thì về nhà chỉ có nước nói dối là cho bạn cùng cơ quan mượn nick xài tạm thôi, hehe
  6. Oct24

    Oct24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ chị bluestarcnn đang làm lớn chuyện rồi. Mọi việc chỉ là do anh chồng chị đưa account cho bạn chị trước cả vợ mình đúng ko ạ? Điều này khiến chị cảm thấy tự ái vì bị qua mặt (anh chồng đúng là chẳng hiểu tâm lý chị em gì cả). Nhưng dù sao chồng chị cũng đã xin lỗi và trình bày lý do là vị một chút sĩ diện thôi mà Em thấy sự việc chẳng có gì to tát cả, hơn nữa cũng chưa gây hậu quả gì nghiêm trọng. Các bà vợ lúc nào cũng muốn canh chồng, theo dõi chồng,muốn chồng làm gì, đi đâu phải khai báo hết với mình. Nhưng chính ra càng làm thế thì lại càng phản tác dụng thôi ạ Tuy đã là vợ chồng nhưng dù sao ai cũng cần có một góc riêng của mình, chị cũng thế mà anh ấy cũng thế.
    Chúc anh chị mau làm lành với nhau nha
    Được Oct24 sửa chữa / chuyển vào 14:07 ngày 03/06/2006
  7. maivangngaytet

    maivangngaytet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    có đôi khi gặp trường hợp làm hỏng chuyện gì đó , biết có thể im lặng hoặc nói ko biết thì sẽ xong hết nhưng khi có người hỏi ( ko trực tiếp hỏi mình) nhưng mình cũng đều luôn thừa nhận vì nếu im lặng hoặc nói dối thì quả là không thể làm được . Việc nói ra sự thật hay nói dối là rất quan trọng nhưng một số người coi nhẹ điều đó vì họ hy vọng người nghe không biết -->ko bực tức --> mình tránh được sự xấu hổ với lương tâm và sự giận dữ của người kia!
    Sống trong dối trá triền miên , nhất là khi sự lừa dối ấy từ chính người bạn đời, quả thực là điều kinh khủng. Bất kỳ một người có lòng tự trọng nào cũng sẽ tức giận và tổn thương khi bị qua mặt như vậy nhiều lần, cảm giác bị coi thường, bị xúc phạm. Đây hoàn toàn ko phải là chuyện nhỏ, nhưng hình như chồng chị chưa hề ý thức được điều ấy, trước tiên chồng chị chỉ nghĩ đến việc mong đợi đòi hỏi chị phải rộng lượng, khoan dung gì gì.. trong khi quan trọng nhất là đáng lẽ anh ấy phải lo đến sự bền vững của hạnh phúc gia đình cũng là tương lai con cái , nghĩ đến việc cố gắng tự kìm chế tính nối dối của mình ở mức ít nhất có thể rồi sau này bỏ cái tật xấu ấy đi luôn. Không phải cứ tha hồ nói dối sau đó chỉ việc nói một câu xin lỗi hay là bao biện " Anh nói dối vì anh không muốn em biết, em lại tức" , thế là xong chuyện, để rồi lần sau lặp đi lặp lại.
    Nói thực thì mất lòng, chắc chồng chị đọc xong thì tự ái và tức lắm nhưng tôi hy vọng cái topic này với ý kiến của mọi người sẽ làm cho anh ấy suy nghĩ lại và thay đổi tốt hơn, có khi còn hơn nghe hàng trăm lời vợ nói.
  8. nb_kn

    nb_kn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Có chắc chỉ có mỗi phái mày râu chúng tôi là biết nói dối ko? Mệt thật khi mà phải đi nói dối người khác - nhất đó là bà xã mình. Nhưng còn mệt hơn nếu người nói dối mình chính lại là bà xã.
    Được nb_kn sửa chữa / chuyển vào 12:07 ngày 08/06/2006
  9. karen_millen

    karen_millen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Nói thật chứ con trai mà hay nói dối, kể cả nói dối vặt dần dần cũng thành nói dối lớn, làm bạn gái/vợ lúc nào cũng phải băn khoăn mình có bị lừa dối ko, mình đang sống với người mình yêu hay một cái mặt nạ ẩn chứa những điều kinh khủng. Và thời gian đáng nhẽ dành để nghĩ baonhiêu thứ yêu thương cho nguời mình yêu thì đuợc dành để điều tra, khám phá, suy xét, tra hỏi, để làm cả 2 mệt mỏi và đi vào ngõ cụt.
    Ở đời em chúag hét đàn ông đi chit chat với bạn thân của em, rồi sĩ diện cho pass trước cả vợ, rồi dặn em ơi đừng nói lại nhé. Nói dối ko biết đến bao nhiêu lần. Nói thật, ko nên dính đến những kẻ thùng rỗng kêu to và nói dối, ( tất nhiên trừ một số loại nói dối vô hại, xuất phát từ muốn làm cho ng mình yêu cảm thấy tự tin lên chả hạn). Nếu yêu mà phát hiện ra nói dối thế thì bỏ ngay cho được việc,còn ko may mắn đã lấy làm chồng thì đúng là xui xẻo.
    ở đời đàn ông cần nhất là sự Đáng tin tưởng, ko có cái đấy gì tải giỏi đến đâu cũng vứt
    Cheers!
  10. taurusgirl

    taurusgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói chí lý , có thể nói rằng đàn ông là phái mạnh làm những công việc to lớn mà lại có tính nói dối như "cuội " thì ko chấp nhận được . Có cái tính đó sẽ chẳng làm nên sự nghiệp được vì nếu người ta phát hiện ra tính lắt léo thì ai tin tưởng làm đối tác với anh ta đây .Mình là mình đánh giá cao người có tính trung thực . Dù sự thật có chua cay tàn nhẫn thế nào thì cứ nói thật ra còn hơn la dối giá lấp liếp .
    Trong trường hợp này mình thấy nói sự thật làm sao ko gây tổn thương mới là nghệ thuật .

Chia sẻ trang này