1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vớ phải ông chồng hay nói dối, làm gì bây giờ hở các bác?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi bluestarcnn, 25/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. no_thanks

    no_thanks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chết cười với vợ chồng 2 bác này, vợ chồng về nhà đóng cửa bảo nhau chứ sao lại... trên diễn đàn thế này?
    Em bảo bác trai nhé, bác post bài lên đây để thanh minh thanh nga là hỏng rồi, lẽ ra người cuối cùng quay lại để ủng hộ và thanh minh cho bác trên diễn đàn ngày phải là... bác gái mới đúng. Người làm được điều đó chẳng ai khác ngoài bác cả. Làm thế nào thì bác phải tự biết (thì mới bền).
    Thôi nhé, bác trai chuẩn bị một đôi vé đi Casablanca hoặc ít thời gian thì đi Phú Quốc cũng được, để 2 bác refresh lại tình cảm và cách ứng xử của mình.
    Chúc các bác hạnh phúc đến đầu bạc răng long (long một cách tự nhiên chứ không phải chịu bất kỳ một tác động cơ học nào đâu nhé )
    Happy Ending
    Thân ái
  2. Vua_luoi

    Vua_luoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông thỉnh thoảng có dối tí thì chết ai nào, hừm.
    ĐÀn bà con gái mới là chúa nói dối. Cứ gọi là Cuội gọi bằng cụ.
    Em của mình hôm nọ có một chuyện mình biết tỏng là nói dối, giả vờ mình mới gặng chứ: thề sống thề chết là không, suýt nữa doạ tự tử (oáh).
    Nhưng thôi, mình đàn ông đại lượng, bỏ qua. CÒn phần mình, nói dối hàng ngày, ngày nào mà không bịa thấy nó thiếu thiếu (phần này dành cho bác trai chủ diễn đàn thôi nhé), anh em mình nói dối đôi khi là cứu vãn hoà bình không những cho gia đình, mà có khi cho VN, cho cả thế giới ý chứ.
    P/s: Vợ bác ghê quá, tìm thuốc xử lý đi (hoặc mỗi ngày 200 VNĐ thuốc chuột/ cốc nước cam nếu không sử lý được nhé)
  3. 3Dhand

    3Dhand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Hic , thông cảm với ông bạn !
    Vợ mình rất hay giận dỗi vì những lý do không đâu , nên đành phải nói dối thôi cho đỡ lằng nhằng :
    Ví dụ đi làm về gặp cô bạn cũ đứng trò chuyện vài câu xã giao , vợ trông thấy tra khảo liền , đành nói dối là khách hàng .( Nói là bạn cũ á , sẽ phải trả lời thêm : Bạn như thế nào , có quen thân không , sao lại nói cười vui vẻ thế ? Nó có chồng chưa ?v.v và hàng tá câu hỏi ngu xuẩn khác )
    Hoặc trót cho thằng bạn A mượn tiền vì nó đi nhậu hết tiền , vợ hỏi đành trả lời là cho thằng bạn B vay làm nhà ...
    Nói chung là nói dối những điều vô hại , để đỡ đau đầu .Giá các bà thông cảm và đừng khắt khe quá thì nói dối làm gì , mất công nghĩ kịch bản .
    Bất đắc dĩ phải nói dối thôi .
  4. 3Dhand

    3Dhand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Thực sự là anh em mình nói dối kém,dễ bị phát hiện vì cái Tâm không dối trá nên nói rồi quên mất, cuối cùng tự mâu thuẫn nên lại lòi đuôi ra .
    Có lẽ chỉ nói dối ngoan cố nhất là : " Anh chưa hề xxx cùng ai và không bao giờ có ý định đó với ai khác ,ngoài em ! " Chân lý này kể cả lúc say nhất cũng không được nói thật , vỡ mặt ngay !
    Được 3Dhand sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 25/06/2006
  5. nb_kn

    nb_kn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Nói dối thế này mà phần lớn các bà xã đều tin( ko biết có ?% men xxx with wife only) Câu nói của bạn chỉ hợp với ở VN thui.
  6. tiny1

    tiny1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Thật sự tôi rất thông cảm với chị vợ. Vì tôi cũng là một trường hợp tương tự.
    Tôi chưa có chồng mà chỉ mới có người yêu thôi. (Hiện tại thì tình yêu của chúg tôi bị "lung lay" rất nhiều, tỉ lệ thuận với sự lung lay của niềm tin tôi dành cho anh ấy).
    Anh ấy nói dối tôi nhiều, nhiều lắm, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn. Đến khi tôi phát hiện ra, anh ấy vẫn tìm cớ để bảo vệ cái sự dối trá của mình. Nghĩa là anh ấy không bao giờ thừa nhận mình nói dối, trừ 1 vài lần tôi đưa ra bằng chứng cụ thể thì anh ấy không thể chối cãi được.
    Tôi buồn, buồn thật nhiều. Tại sao tôi luôn dành cho anh ấy sự chân thật thì anh ấy lại đối xử với tôi như thê. Tôi cảm thấy mình không được tôn trọng (nếu không muốn nói là bị quá coi thường), không được tin cậy. Dù rằng tôi luôn điềm đạm, nhẹ nhàng với anh ấy, không hề ứng xử quá đáng nếu anh ấy nói sự thật.
    Tôi đã quá thất vọng về anh ấy rồi.
    Đọc đến đây, có lẽ các bạn sẽ thắc mắc sao anh ấy như vậy mà tôi vẫn tiếp tục yêu chi cho đau khổ. Tất nhiên, anh ấy còn nhiều điểm tốt ngoài cái tật ấy.
    Tôi chỉ có một điều ước, ước gì anh ấy đừng bao giờ nói dối tôi nữa, ước gì tôi có được 1 phép màu....
  7. g9

    g9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng ở trong hoàn cảnh một người vợ của anh chồng hay nói dối, tớ đã nói rất nhiều lần, nhẹ nhàng có, quyết liệt có, nhưng hình như không tác dụng. Tớ đã từng khóc rất nhiều lần, tình cảm tỷ lệ thuận với niềm tin. Cuối cùng, cách giải quyết của tớ là: anh còn nói dối em thêm một lần nữa, dù chuyện lớn, dù chuyện nhỏ, thì chia tay là điều sẽ xảy ra, vì em thật sự không muốn chung sống với một người mà em không thể tin tưởng.
    Đau lòng lắm, thật tình, anh vẫn là một người chồng khá chuẩn mực, và... nếu chia tay anh, tớ thật sự không nghĩ mình sẽ lại có thể yêu được người thứ hai, nhưng tớ sẽ đau lòng hơn nhiều khi không thể tin tưởng ngay cả chồng mình. Thà là sống một mình...
  8. notatall

    notatall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    4.818
    Đã được thích:
    0
    Ờ mà cái chuyện này đúng là nghiêm trọng thật, con trai là phải dang tay rộng lòng, đi đứng, ăn nói đường hoàng còn việc nói dối là đặc quyền của con gái thôi em nhể
    Ờ mà câu hỏi này thú vị. Tiếc là đặt ra không đúng thời điểm tốt nhất thôi: giá mà đặt ra từ lúc yêu nhau nhỉ Cơ mà bây giờ em gái cứ xăm xoi hắn kỹ vào, bắt viết "báo cáo" liên tục đi, nhiều hơn cả bây giờ nữa ấy (mặc dù bây h với khối người đã là nhiều). Đảm bảo không phát hiện ra hắn nói dối bẩm sinh, thường xuyên và liên tục còn hơn cuội ấy chứ. Cố lên, chân lý gần lắm roài
    Chúc sớm vui

Chia sẻ trang này