1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô phương cứu chữa - các bác giúp em với ạ :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi winterwinter, 15/01/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    E***ed
  2. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Bệnh của bạn là do tâm lí thèm hơi giai mà thôi, 25t mà chưa có ny nên dễ sinh ra trạng thái "buồn rầu, chán nản, thất vọng" . Chính vì thế mà thứ bạn cần hơn hết là 1 anh chàng để có thể yêu thương. Việc bạn nhớ "em trai" kia chẳng qua em ý là người cuối cùng gây cho bạn cảm giác thích thú ,vui vẻ trong tg vừa qua thôi, kiếm đc anh nào để yêu là quên ngay thôi mà.
  3. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Ăn quen thì nhịn ko quen, thế thôi. Đừng nghĩ lệch lạc nhé!
    Ngay từ đầu e đã có ý định chơi 1 chuyến tàu nhanh rồi, xem như là cái thùng rác, là xe ôm để e LỢI DỤNG
    Cái mà gà cư xử với e là tình cảm thật, là thứ mà e rất khó để tìm thấy ở ngkhác, vì xung quanh e qua lăn g kính cặp mắt e họ toàn "lý thông, chưa đủ chuẩn"
    Thế nên mới có câu, cs rất công bằng! Cứ tưởng lừa phỉnh ngkhác xong thì mình vui vẻ? đúng là vui trong lúc đó, nhưng htại là e ko cách nào giải tỏa đc gút mắc trong lòng e.
    Nên làm gì? chấp nhận và tìm giai khác. Có khi vì vậy mà e sẽ gặp người mà như gà đã từng gặp

    p/s: chữ L Ă N G mà cũng bị filter là sao nhẩy? :-??
  4. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Uhm mình cũng hy vọng là vậy, nhưng tình trạng của mình bây giờ tệ quá, không những tinh thần sa sút mà sức khỏe cũng không tốt nữa. Mình biết là nên thôi đi nhưng mình cứ nhớ mãi đến chuyện đó.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hic, bác nói hơi quá lời rồi ạ. :( Em nào có lợi dụng gì người ta. Em đã thể hiện rõ lúc còn ở đó, là em không có ý định xa xôi gì rồi. Với lại em cũng thích người ta thật, chẳng qua là do quá cách biệt, nên em mới quyết định chấm dứt. Sao bác lại bảo em lợi dụng? :(

    Hơn nữa, gà cũng thuộc loại khá ham chơi, thích gì làm nấy, có thể nói là hơi...lông bông. Nên em nghĩ gà cũng chẳng có tình cảm gì quá sâu đậm với em, chỉ là thích thích vậy thôi. Em cũng không biết được rõ tình cảm của gà với em là đến đâu, vì gà thuộc loại tương đối khép kín. Gà chỉ biết nhắn tin là nhớ em, nói thích em thế thôi, chứ vẫn sống vui vẻ bình thường mà.
  5. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Box tâm sự thẳng tiến:))
  6. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Ừ, với quan niệm của e là "hơi quá" là ko lợi dụng... Vì e là người trong cuộc
    E đã biết ko có 1 kết quả tốt mà vẫn tiến tới, gà thì vô tư nghĩ là e sẽ chân thật yêu gà...
    Con gái là chúa vô tư, vô số tội. Thế nên hãy chấp nhận nó hoặc như Nobita bảo: cho phịch 1 phát là huề cả làng ;))
  7. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Thế bác bảo em phải làm sao mới phải đạo? :( Lúc đó em đang đi chơi, có người muốn đi chơi cùng em, muốn ở bên em, mà em cũng thích người đó... Đấy là một chuyện hết sức tự nhiên thôi chứ ạ.

    Mà bác ko để ý kỹ rồi, bọn em sống mỗi người mỗi nơi, cùng lắm mỗi năm chỉ gặp nhau độ vài lần. Em thì còn có tiền bay vào chứ gà thì nghèo lắm, có khi ra thăm em cũng chẳng được đâu.
  8. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    E đã 25t rồi, chững chạc rồi, đợi a bảo nữa sao?
    Tại sao xã hội cần luật pháp, gia đình có gia giáo, lớp học và công ty có nội qui? Cũng như trong tình cảm cần có chính kiến và ngưỡng. Nếu ko ý thức đc nên làm gì khi yêu thì vướng phải chuyện như e là hiển nhiên.
    Nếu gặp trường hợp như e, a biết là ko có kquả thì cần phải giữ vững ý chí mà giới hạn mqh đó, chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Bảo là gà "tự nguyện" nảy sinh tình cảm với e nhưng nếu e ko "vô tư" chấp nhận thì làm sao tình cảm đó phát triển đc? Tức là e cư xử mqh đó bằng lòng tham 1 cách vô thức (hay có ý thức), giờ lại lấy lý do cách xa về địa lý, gà ko tiền, hay tất tần tật các lý do... bao biện cho hđ giẫy hàng của e, cũng như là việc chấm dứt mqh là hiển nhiên, vậy thì vướng vào gút mắc cũng là hiển nhiên
    1 câu mà a nói hoài: cs này rất công bằng!

    Nên làm gì có lẽ e ko cần hỏi cũng biết: tiến tới hoặc chấp nhận cắn rứt, tự trách..
  9. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý quan điểm này =D>
  10. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Dạ vâng, bác đã có lời dạy bảo thì em cũng xin thừa nhận, là em có ích kỷ. Nhưng em làm gà bị tổn thương, mà em cũng tổn thương đấy chứ ạ. Có khi em còn buồn gấp mấy lần gà, vì gà vô tư lắm, chẳng suy nghĩ sâu xa, chẳng quan tâm tương lai ngày mai cái gì đâu, gà thích gì muốn gì thì gà làm nấy. Em cũng muốn đến với gà nếu có thể, nhưng em sợ em sẽ còn bị tổn thương nặng nề hơn, và gà cũng thế. Vì mối quan hệ giữa em và gà không hề có nền tảng gì cả, chưa hề được vun đắp gì nhiều, chẳng có lý do gì để bền vững cả. Như em đã nói, gà cũng thuộc dạng lông bông chứ ko phải chín chắn, trưởng thành, nên em lại càng thấy tối tăm mịt mù, ko có chút hi vọng nào.

    @Neubiettruoc dạ, thú thật em cũng ko biết gà có "yêu" em không. Thích thì chắc chắn rồi nhưng em không nghĩ là yêu. Gà còn...gà lắm, gà chưa biết gì về tình yêu cả. Chẳng qua gà gặp em, thấy em có chút khác lạ (vì gà người nam còn em người bắc), lại là máy bay (gà thú nhận là gà thích máy bay ạ), nên nảy sinh cảm xúc đặc biệt thôi. Mà em thì em không nghĩ là em yêu gà, em cũng không biết nó là cái gì, nhưng em chưa hiểu gà sâu sắc để cảm thấy là em yêu gà. Với lại gà thuộc dạng hiền lành, trầm lặng, hình thức cũng được nên xung quanh gà cũng nhiều gái lắm. Em mà tiến tới với gà thì em sẽ bất an thường trực, có khi tình trạng sẽ còn trở nên tệ hơn như này. :( Em yếu tim lắm các bác à. :(

Chia sẻ trang này