1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô phương cứu chữa - các bác giúp em với ạ :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi winterwinter, 15/01/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    yên tâm đi, độ khoảng mấy tháng nữa sẽ quên ngay gà là thằng nào. chắc chắn luôn. con gái tuổi 25 thỉnh thoảg tình cảm hay bị rơi vào trạng thái của thiếu nữ dậy thì tuổi 15,16 lắm. đừng nghe mấy anh Fix hay NBT nói làm gì. Cứ theo mấy anh ý nói tự nhiên lại thấy mình xấu xa và luẩn quẩn với cái tình yêu nửa vời ấy. Chính em và gà cũng không xác định được đó là yêu hay thích thích. Đúng không?
  2. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Ý e Sao bảo chủ top xóa cái topic đi đấy àh? :-w
  3. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Thế chuyện của cái chị làm NH ấy như nào vậy bác?
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    À với anh Fixe là chỉ trích :D
    Với bạn NBT thì là xui dại vì mình thấy trong chuyện này chủ topic làm theo hai đồng chí ấy chỉ có thiệt thân :P
  5. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Ôi Sao ơi a nào dám chỉ trích, nói vậy là oan cho a quá, bớ làng nước ơiiii... Sao đang chỉ trích a nè, dìm hàng a nè [r23)]
    @Nobita kết cục tự nhiên nhẩy, có hậu ghê [:D]
  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    kết cục này không phải tại trời mà là tại thằng xỉn và thằng ăn trộm điện thoại
    Tại thằng xỉn không có thời gian, động lực để đứng trước NH đợi chị.
    Thế mà dám xui con nhà người ta cứ xông lên. Đúng là xỉn :D
  7. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn các bác nhiều vì đã nhiệt tình tư vấn cho em.

    Hiện h em vẫn...chưa có quyết định gì cả, vì em vẫn chưa thể xác định rõ tình cảm của chính em lẫn tình cảm của gà. Em thấy mọi thứ đều mông lung... Vì vậy em quyết định sẽ để thời gian trả lời. Nếu sau 1 thời gian em không còn nhớ đến gà nữa thì coi như chuyện này chấm dứt. Còn nếu đến một lúc nào đó em cảm thấy không thể chịu nổi thì em sẽ liên lạc lại với gà và thú nhận. :">

    Em tin rằng cuối cùng thì chuyện của em với gà sẽ chẳng đi đến đâu vì bọn em quá khác nhau. :) Nhưng mà đời không ai biết được chữ ngờ phải ko các bác. :)
  8. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Nhạt
  9. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    25 tuổi rồi bạn ạ, lí trí 1 chút đi. Cái tình cảm này chỉ là hiệu ứng tạm thời thôi
  10. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Ủa, topic này trôi đi rồi mà còn có bác lục lại sao? :D

    Nếu các bác hiếu kỳ thì em đã chấm dứt chuyện này hoàn toàn rồi ạ. Lý do: lớn rồi không muốn dây với con nít nữa. [r23)]

    Nhưng bọn em vẫn chatchit, trêu đùa trên facbook bình thường như bạn tốt thôi. :)

Chia sẻ trang này