1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VÕ RỪNG hay VÕ GIANG HỒ - Cùng thảo luận

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi motdikhongtrolai, 13/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Guess

    Guess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2001
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    thế thì dẹp cha nó cái topic này đi!
  2. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Xin chào Guess,
    1. Cái món phóng lợn hàn vào đầu tuýp nước cũng được coi như một loại giáo, được các ong ve sử dụng nhiều hiện nay.
    2. Thực chất, hiện nay đang có trào lưu sử dụng hàng lạnh trong giới giang hồ đất Cảng. Cái thời dùng hàng nóng qua rồi, bây giờ hàng lạnh là vũ khí ưa thích của dân chơi ở đây. Có chăng là sử dụng súng săn bắn đạn hoa cải, tầm sát thương gần, nổ rất to, có uy lực lớn về mặt tâm lí. Sau khi nã vài viên lấy thanh thế trước, sẽ có vài chai bom xăng được quăng ra, loại này cháy lan, khiến đám đông phải bị phân tán. Khi ấy, giáo (đã nói ở trên), mác, đao kiếm tự tạo sẽ được sử dụng. Thường trong các cuộc thanh toán theo băng đảng, dân chơi ít khi sử dụng vũ khí ngắn như lê AK hay đốc, mà dùng loại dài để đảm bảo an toàn.
    3. Hiện nay, các anh lớn cũng không muốn dây dưa với bọn chíp hôi, vì đơn giản chúng không biết trời cao đất dày, không biết ai vào với ai. Tuy nhiên, giang hồ lớn vẫn ưa thích dùng chó lửa hơn. Nhỏ gọn, nổ to cho dân tình rét, lấy số thị oai trước đàn em và đối thủ dễ.
    4. Tôi hiện nay đang ở rất xa, ko ở gần HN và HP, nên trong hiện tại khó gặp bạn, tuy nhiên, trái đất tròn, có ngày anh em ta sẽ gặp nhau
  3. tassadar

    tassadar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    up lên nào , chủ đề này hay quá
  4. vinhxuan2006

    vinhxuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Bảo với chúng nó rằng " Để tao xuống âm phủ trước đợi mày. Xuống dưới đấy mày chết với tao"
  5. le_viet_anh

    le_viet_anh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0

    Thế lỡ chúng có 20 đứa, vừa dao phay, vừa súng thì dùng võ gì hả các anh, mà lại trong 1 không gian chật hẹp không lối thoát ?
    WOA RARA CHOCHO
    Gửi lúc 21:44, 05/07/07
    Kể ra cậu cũng tài tưởng tượng đấy, sao không tính thêm chuyện là nó là con ông to nào đấy trên bộ, trên tỉnh....nhà nó có quyền có chức vớ vẩn là nó cho vào tù như chơi. Cứ tưởng tượng thế thì có luyện võ 100 năm cũng chẳng dám đánh ai đâu. Chúc may mắn!
  6. europe

    europe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    em thấy từ xưa đến nay trong giang hồ, kẻ nào vỗ ngực chỉ suốt ngày ân ân oán oán, chỉ đâu đánh đấy, ko quan tâm tới ai, ko quan tâm tới mọi người, nghĩ rằng mình là giang hồ chân chính thì đều không khá được. Làm cái gì cũng phải có nghĩ suy, có nhận thức : đành rằng có ân báo ân có oán báo oán là không tránh khỏi, nhưng phải phân biệt đc ân nào thật sự là ân, oán nào thật sự là oán . Mà muốn thế thì phải có học, có kiến thức và suy nghĩ. Học võ và học đạo là như thế. Những ai vừa có võ học, lại vừa có đạo học, suy nghĩ sâu sắc thì ít nhiều đều lưu lại danh tiếng. Vì vậy mà thời chiến quốc ai cũng cần phải có quân sư. Vì sao Khổng Minh võ không biết, lại chỉ huy đc Trương Phi và Quan Vũ, là vì Khổng Minh có cái mưu lược hơn người. Vì sao Lưu Bị , mặc dù võ ko giỏi bằng Trương Phi, QUan vũ, mà Văn cũng không bằng Khổng Minh , lại có thể là chủ tướng, ấy là vì Lưu Bị có những suy nghĩ về nhân , tâm còn sâu hơn cả Khổng minh và mọi người đều kính phục.
    Đấy là thiển ý của đệ, có gì sai các bác bỏ qua cho
  7. haio

    haio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    1.979
    Đã được thích:
    0
    Chuyện pa láp ...
    Ngay cái đận lật được lưỡi đao nhanh , thì phần sống đao kia mặc dù không sắc nhưng đập vào da thịt người ta thì còn gì là da thịt nữa ...

Chia sẻ trang này