1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VÕ RỪNG hay VÕ GIANG HỒ - Cùng thảo luận

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi motdikhongtrolai, 13/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kidfun

    Kidfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Võ là thiên biến vạn hoá. Chứ bây giờ ngồi vẽ ra được sao ???
  2. wingchun2004

    wingchun2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Đánh lộn không là võ à ?? Võ là những phương cách đánh lộn một cách hiệu quả mà. Bây giờ đang bàn về những chuyện đấy đây. Theo tôi thì võ giang hồ không phải là môn phái, trường phái nào cả. Nó chỉ là những kinh nghiệm thu thập được trong những khi phải va chạm ngoài đường phố. Khi va chạm ngoài đường phố thì tuỳ theo người nào học võ nào thì họ lại ứng dụng loại võ đấy trong những trường hợp thực tế trong chiến trận mà thôi. Mỗi người sẽ có những kinh nghiệm khác nhau nhưng nhìn chung thì độ tàn khốc cao (chết, bị thương nặng), nhiều thủ thuật bẩn (ném cát, thuỷ tinh vụn trộn bột ớt, tiêu vào mắt đối thủ, giả vờ quy phục rồi tấn công bất ngờ), nhiều loại vũ khí quái dị (tuốc nơ vít, vỏ chai bia đập bể, dao bấm, dao chặt đá, ống nước vát nhọn đầu, thắt lưng, khăn, áo v.v). Nhiều bậc võ sư đã từng bị thúc thủ với những kiểu võ giang hồ đa dạng và quái chiêu. Người sử dụng được võ giang hồ giỏi nhìn chung cũng là người giỏi, có đầu óc nhưng quan trọng là phải có cái đầu lạnh và dám làm những chuyện tàn khốc. Phần thưởng cho người đó là sẽ có cấp bậc cao trong giới giang hồ và có nhiều người nể, sợ nhưng hình phạt thì cũng không kém khi luôn luôn phải phòng thân, có nhiều kẻ thù sẵn sàng sử dụng những trò tàn khốc đối với mình, luôn luôn nằm ở biên giới sanh tử. Sống như thế cũng không vui thích gì đâu nhỉ.
  3. sihyeu

    sihyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là võ?
    Có lẽ cần nhắc lại chút nhỉ!
    Chẳng lẽ một tay côn đồ cục súc dùng vỏ chai đánh người ta, gọi là võ giang hồ đó hả? Thế thì ...
  4. Kidfun

    Kidfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là võ?
    Có lẽ cần nhắc lại chút nhỉ!
    Chẳng lẽ một tay côn đồ cục súc dùng vỏ chai đánh người ta, gọi là võ giang hồ đó hả? Thế thì ...
    [/quote]
    Nếu nó cầm vỏ chai, rồi vừa chạy vừa giơ lên doạ nạt thì không gọi là võ. Còn nó đang cầm chai bia uống mà chuyển sang làm thằng kia vỡ mặt thì gọi là võ.
    - Nói cách khác. Võ giang hồ cũng là những kinh nghiệm chiến ngoài đường thôi.
  5. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0

    Mẫu chuyện 1:
    Chơi "đao ngải" hay còn gọi là "đao lận lưỡi"
    Cho tới lúc này, có lẽ tui là người làm công việc tiên phuông trên Net - nói ra bí mật về "nghệ thuật" chơi "đao ngải" của dân giang hồ Đông Nam Bộ...
    Bình thường, nó rất hữu dụng trong sinh hoạt hàng ngày với đúng chức năng của một con dao tốt, nó sắc lẻm, sắc đến kinh người...Khi lâm trận ẩu đả, thì chủ của nó - người thiện dụng "đao ngải", luôn gây cảm giác kinh hoàng rụng rời cho người sở mục cũng như người bị ăn đao... Cực nhanh và chí mạng, họ băm (chém) liên hoàn vài chục nhát lên toàn thân thể của đối thủ... Nhưng kỳ lạ thay, không một vết đứt nào xuất hiện - không một giọt máu nào đổ ra... và đương nhiên, địch thủ không thể chết vì các vết chém đó. Nhưng điều đó lại gây tác động tâm lý , khủng bố ghê gớm lên tinh thần của đối thủ - có kẻ dày dạn trận mạc, sau khi ăn vài chục nhát ... lại tè luôn ra quần, bủn rủn rụng rời, hồn xiêu phách tán, có kẻ mất hồn thất vía lên cơn động kinh tức khắc sau đấy vài mươi giây...
    Nếu các bạn tận mắt sở mục cái cách loan đao và chém xả của người chuyên sử "đao ngải" - cảnh lưỡi đao loang loáng liết chém ngọt sớt qua vùng cổ, các khớp khuỷu của chân, tay..v..v ... thì mới cảm thấy hết sự ghê rợn, hãi hùng trong tâm can của mình
    Qui cách của cây "đao ngải" thì vô chừng - có cái dài, cái ngắn, cái suông đuột, cái bầu bầu... Thông thường, chiều dài hay gặp là những lưỡi đao (dao) có độ dài khoảng 30 - 55 cm. Đặc điểm chung nhất, dễ nhận diện ra được "đao ngải" chính là cán tay cầm của nó. (Chuôi "đao ngải" thường thẳng - thân tròn nhỏ bất thường - đường kính thân chuôi khoảng 16mm - 21mm tuỳ theo tay người sử dụng...)
    Thưa bà con cô pác, bí mật của "đao ngải" thực ra chỉ là nghệ thuật chém lận lưỡi đao của võ vườn...
    Trong võ vườn nó chính là bài "đao lận lưỡi" - Cái thân chuôi đao nhỏ và tròn xoay, chính là để sử dụng cho việc lật ngược thân lưỡi đao 180 độ, tích tắc ngay vào thời điểm lưỡi đao gần chạm đích... Nói ra thì nghe dễ ăn, nhưng kỳ thực, để thiện dụng được kỹ thuật xoay lận lưỡi đao lên, xuống, qua lại - sắc, cùn, cùn sắc ... và tạo được cái "thần" hớp hồn địch thủ như mong muốn, là cả một kỳ công và bí quyết miếng thế của võ vườn ......
    Nay tiện kể ra, pà con nghe chơi rùi đi ngủ ... ....
  6. sihyeu

    sihyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Nếu nó cầm vỏ chai, rồi vừa chạy vừa giơ lên doạ nạt thì không gọi là võ. Còn nó đang cầm chai bia uống mà chuyển sang làm thằng kia vỡ mặt thì gọi là võ.
    - Nói cách khác. Võ giang hồ cũng là những kinh nghiệm chiến ngoài đường thôi.
    [/quote]
    Tôi thấy vẫn ko gọi thế đc. Đâu phải cứ đánh thì được gọi là võ, đúng ko? Cầm vỏ chai chọc người ta, ai mà chả làm được, như vậy thì ai cũng biết võ à???
  7. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    (Xoá bài ... vì thấy không nhất thiết phải nói đến ! Deeply sorry !!! )
    Được motdikhongtrolai sửa chữa / chuyển vào 00:57 ngày 15/01/2006
  8. Kidfun

    Kidfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0

    Tôi thấy vẫn ko gọi thế đc. Đâu phải cứ đánh thì được gọi là võ, đúng ko? Cầm vỏ chai chọc người ta, ai mà chả làm được, như vậy thì ai cũng biết võ à???
    Chọc thì ai cũng chọc được. Nhưng thằng chọc rồi bị nó đánh cho dập mặt là thằng côn đồ. Còn thằng chỉ 1 cái chai làm cho vài thằng gục ngay lại khác.
    Cứ thử xem. Nếu nó o mình quá thì một cái chai đấy làm 1 thằng gục ngay thì thằng khác có sợ không ?
    Kể cả đánh bất ngờ, chén nước chè mời nó uống bằng mắt rồi cái gì chẳng thành vũ khí được. Từ chai lọ, điếu cày, kể cả điện thoại cầm chặt ở tay cũng đánh vỡ mặt được. Tất nhiên phải tập qua võ rồi. Ai không tập thì đứng yên cho đánh cũng không biết đường mà đánh.
  9. XaVangHN20

    XaVangHN20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nữa đêêê bác đừng vì bực mình sihyeu mà bỏ ngang phí công phí của
    bác sihyeu nhá, đám bạn em cũng dân karate với bác thấy vẫn suy nghĩ thông thoáng hơn bác bác để yên cho mọi người kể chuyện chứ phỏng
  10. uic

    uic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    1
    Nghe xong em cũng thấy ướt quần rồi bác ơi.

Chia sẻ trang này