1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VÕ RỪNG hay VÕ GIANG HỒ - Cùng thảo luận

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi motdikhongtrolai, 13/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm vừa rồi mình post bài liên tục vào chủ đề này , nhưng vì mạng bị trục trặc nên đã không thành công ..... đến hôm nay mới có thể thực hiện được .
    Võ giang hồ là thứ võ người sử dụng nó không từng tập qua bất kỳ một môn võ chính thống nào ..... có nghĩa là họ không hiểu những đòn thế đó khi huấn luyện sẽ phải qua những phương pháp nào và những chiêu thức đó được nối kết ra làm sao . Võ giang hồ được nhặt nhạnh , bổ sung qua những thế đánh ... đỡ ở bên ngoài cuộc sống xã hội . Đây là một thứ võ hiệu quả và hiểm độc . Bởi vì khi sử dụng người ta sẽ phải tiết kiệm ít thời gian nhất , ít sức lực nhất để loại bỏ đối thủ .
    Nếu ngoài chân tay ra mà người ta dùng bất kỳ một thứ gì - dao , kiếm , búa , rìu , xích , chùy , vỏ chai , điếu cày - để đánh đối phương , thì đó không được coi là võ ..... dù là võ giang hồ . Các bạn phải nên hiểu rằng có những người dụng võ giang hồ thực sự nhưng về sau do kinh nghiệm nên kiến thức của họ cũng không hề thua kém các vị võ sư chính thống của các dòng võ đâu nhé . Điển hình là anh Dũng kim , vua tù ở miền Bắc ..... đi đến trại tù nào ở trong phạm vi miền Bắc cũng phải lên hàng cao nhất của kiếp sống giang hồ . Hoặc như anh Tôn lâm ở Phố huế Hà nội ( mình không nhớ rõ số nhà ) đã từng huấn luyện thành công về võ học cho rất nhiều anh hùng trong giang hồ - kể cả trong tù và ngoài xã hội .
    Còn về phần mình , tuy rằng đã gom góp được một số những đòn thế ứng dụng của võ giang hồ ..... nhưng tiếc rằng lại không thể truyền bá được các bạn ạ . Xin chào tất cả nhé .
  2. zimaleta

    zimaleta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0

    + gởi vieanh
    + chào cậu sức khoẻ dạo này thế nào rồi ??? hy vọng là tiến triển tốt - đón xuân vui nhé !
    - Còn về phần mình , tuy rằng đã gom góp được một số những đòn thế ứng dụng của võ giang hồ .....
    + Đang hay viết tiếp đi ai lại cò cưa như thế A -E trên diễn đàn được dịp mở mang kiến thức.
    + Chúc cậu khoẻ vui - sang năm lấy được Vợ hiền nâng khăn sửa túi cho nó xưóng cái đời .!!!!!
  3. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Khi chấp nhận bước chân vào chốn giang hồ thì phải chấp nhận một thứ luật ..... tuy không thành văn bản ..... không được bất kỳ một ai chứng thực hoặc công nhận nhưng nó luôn luôn đi theo người đó đến tận cùng của cuộc đời . Đó là luật im lặng và luật giữ mình .
    Nếu có bị đòn - dù là với bất kỳ ai và hình thức gì - cũng phải nghiến chặt răng vào mà chịu , đừng có mà mở mồm kêu ..... dù là chỉ một tiếng . Có nghĩa là dẫu có bị đâm ..... bị chém ..... bị bắn ..... hay dính trận táp lô , hội đồng ..... cũng vậy . Cũng đừng nên có tư tưởng là phải đi báo Công an , chính quyền ..... vì làm như vậy sẽ nhanh chóng bị anh em trên giang hồ xa lánh , cô lập ..... có thể sẽ bị loại bỏ . Còn khi mà đã phải đánh thiên hạ ..... thì sẽ phải đánh đến cùng . Đánh được rồi ..... lâu lâu lại rình đánh tiếp ..... Không đánh trước mặt thì đánh sau lưng ..... không đánh trực diện thì đánh trộm . Và khi đánh thì cũng chẳng bao giờ nên hò hét chửi bới làm cái gì hết cả , lẳng lặng mà tính toán , mà sắp đặt ..... mà làm . Dẫu có bị ăn đòn xong ..... người ta có bồi thường cũng chẳng bao giờ thèm cầm những đồng tiền đó làm cái gì hết cả ..... dù ít hay nhiều . Có gan thì tìm cách mà phang lại ..... không thì thôi . Còn nếu đánh người ta ..... không bao giờ nên bồi thường ..... cho dù là có đi đến đâu chăng nữa . Với Công an hoặc chính quyền ..... không bao giờ được phép giữ một mối liên hệ nào hết cả , bởi vì với giang hồ chân chính thì đó là một điều vô cùng ô nhục . Thôi , dài quá ..... để lần sau mình sẽ xin tiếp tục nhé !
  4. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0

    Khăn rằn lận đậu xanh...
    Những câu chuyện truyền miệng về kỹ thuật sử dụng khăn rằn để tự vệ và chiến đấu đã có nhiều người nhắc đến.
    Chiếc khăn rằn của người vùng đồng bằng sông nước phía Nam mà tui đã từng được thấy vào 1981... chiếc khăn này được khâu gập thành một lai ngang, (như lai áo, gấu áo..vv..vv..) và 7 lai dọc như hình răng lược. Bề rộng của mỗi lai nhỏ thôi, chừng 1cm - bên trong được lận (nhét) đầy những hạt đậu xanh khô chắc... toàn bộ được bố trí về hẳn một đầu của khăn, phân bố trong khoảng 1/4 chiều dài chiếc khăn...
    Bình thường với một người thuận tay phải - người ta quấn chiếc khăn rằn sao cho... phần đầu khăn có lận đậu xanh vắt qua vai phải hất ra sau lưng, đầu kia của chiếc khăn sau khi quấn một vòng quanh cổ nằm trước ngực trái...
    khi gặp chuyện thì tiện tay nắm lấy một đầu khăn phía trước ngực... khoát vòng tay từ phía trước mặt quàn ra sau đầu rùi phóng nhanh tay tới trước - chiếc khăn lúc này đã bắt đầu "nhảy múa"... ....
  5. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Mẩu chuyện về chiếc khăn có những hạt đậu xanh khô cũng thú vị đấy. Nhưng theo tớ nên thay đậu xanh bằng sỏi, buộc ở 2 đầu thì lúc vung lúc múa lẫn lúc đánh đều hay cả. Nhưng khuyến cáo các bạn trẻ không nên dùng món đồ này làm hại người tốt, chỉ nên biết mà thôi.
  6. Kidfun

    Kidfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Đây là giang hồ ngày xưa thôi. Giang hồ bây giờ là đánh không cần dùng tay đâu.
    Đã giang hồ không có chân chính hay chân phụ đâu. Chỉ có thắng và thua.
    Cái thời anh hùng bằng mã tấu qua lâu rồi. Xanh cỏ đỏ ngực hết rồi bác ạ. Chỉ còn bọn trẻ con thất học mới lấy cái uy dũng cơ bắp ra bắt nạt đàn bà.
  7. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    Bác nhận định có chủ quan quá không !(?)! Bác nghiệm kỹ hơn một chút, sẽ thấy cái lý của nó...
    Nếu dùng sỏi nhỏ, lâu ngày sự va nghiến sẽ khiến chúng gỉ bủn thành cát mất...
    Đậu xanh tuyển hạt no tốt phơi khô - tính đàn hồi và giảm âm (tiếng lạo xao...) rất tốt.
    Mặt khác, đậu xanh cón được thủ thân, như một phương thuốc chữa ngộ độc cấp tính và "trừ tà"....
  8. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Đúng là đậu xanh có thể chữa ngộ độc,... nhưng món đồ của tui thì đã có anh em nếm thử rồi, tóm lại là NHỚ MÃI KHÔNG QUÊN kỷ niệm này tôi đã từng nhìn thấy dấu vết, theo như anh bạn đó nói thì bề ngoài trông rất bình thường nhưng bên trong bị dập nặng những ngày trở trời bị đau buốt hàng tháng chữa trị vẫn không lành.
    Tóm lại đây là món đồ chơi cực kỳ mất nhân tính, chỉ nên biết, không nên dùng.
  9. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Kidfun à , thì mình cũng nói ở trên rằng là giang hồ đánh nhau bằng đủ mọi thứ mà ..... có phải chỉ bằng chân tay không thôi đâu . Còn thời nào cũng vậy , vớ được gì thì đánh nấy ..... mã tấu cũng không bao giờ là cổ hủ đâu bạn ạ . Trong giang hồ cũng có phân chia ..... như Năm cam tuy rằng có tiền ...... có quyền ...... có thế ...... nhưng không bao giờ được coi là chân chính cả ..... bởi vì ông ta chỉ dùng văn để hại người khác , chưa bao giờ dùng đến giọt máu của chính bản thân ..... vậy nên anh em trong giang hồ không phục lắm .
  10. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Người Trung Hoa dùng đai quấn bụng to bản ( 13 cm ) dài gần 2 mét bằng vải sa - tanh , ở đoạn đầu khăn may liền thành túi kín ..... trong đổ đầy chì . Dùng khắc chế được nhiều loại binh khí .

Chia sẻ trang này