1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ sắp cưới phát hiện em check hàng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tomneis, 30/12/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Chửi bậy thằng nào chả biết nhưng chửi bừa bãi làm ji cho ức chế bản thân, vì chỉ khi ức chế ko làm chủ đc mình mới phải thế, thể hiện khả năng kìm hãm hơi kém, bảo sao thấy gái là quần tụt ngay ^^:-bd

    Vẫn chúc cậu may mắn và nhớ lời khuyên của mình, nhớ cung phụng và hầu hạ vợ + mẹ vợ cho tốt ko sau này sinh ra thằng con nó biết chuyện nó lại khinh bố nó thì buồn đấy, còn nếu ko muốn nó khinh thì dạy nó chơi gái từ bé, thế là 2 bố con rủ nhau đi chơi gái hội đồng, quá vui :-"
  2. o00o

    o00o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    ý 1: Đau khổ và nước mắt vì người mình yêu có thể có nhiều lý do, đâu có thể làm người ta đau khổ bằng cách dính dáng đến gái gú rồi bảo đấy là để chứng minh thế mới là tình yêu đích thực. Chả lẽ tình yêu nào 2 đứa cũng phải tự hành nhau bằng cách một đứa làm sai và đứa kia phải vật vã quyết định nên chia tay hay không thì mới gọi là các "cung bậc của tình yêu"?

    Ý 2: Qua topic này cũng có thể thấy mọi người đánh giá như thế nào về nhân phẩm khi đàn ông chơi gái sau lưng vợ.
  3. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    Vãi chưởng cái loại người này, đã không chia sẻ, giúp đỡ hoặc khuyên bảo đc gì thì ngược lại còn nhảy vào đá xoáy.
    Cứ cười đi, cười người hôm trước hôm sau người cười và
    Bản thân thì đã hơn ai được cái gì đâu nhỉ mà bày đặt, lên án quy kết người khác
    >:)
    Đời là thế mà
  4. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Đúng rồi, nó vẫn là gà trong lĩnh vực hiểu biết về tâm lý phụ nữ và hiểu thế nào là chuẩn mực trong mắt phụ nữ. Súng ống tốt thì chị em phụ nữ rất thích, nhưng biết cách dùng súng ống như thế nào, với ai mới là đẳng cấp đấy.

    Gái thì cũng nhiều cô còn gà lắm. Cứ thấy thằng đấy nó xông xáo chăm bẵm mình và gia đình, thấy nó làm ra tiền, thấy nó tốt mã mà đã cho nó là tốt.

    Đa phần các cuộc hôn nhân là do gà trống kết hôn với gà mái đó chứ. Sau này giữa hai gà xẩy ra chuyện thì hai gà lại lên mạng kêu khóc, lại lôi đạo đức tư tưởng ra để vật vã "tại sao, tại sao..."
  5. yeuanhkoem

    yeuanhkoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2009
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Chủ top thì hãm roài k nói còn cái cậu Yukiter này càng nói càng thấy ngu =))
  6. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    đấy nhé, chị em pn hay đàn ông thì khác gì nhau về cái món hám của của lạ với súng ống nhỉ
    nhu cầu sinh lý bt thôi mà >:)
    dù sao thì em thích cách nhìn nhận vấn đề và trình bày quan điểm của bác [r24)]


    mìn vốn không thông minh cho lắm nên phiền bạn chỉ ra mìn ngu ở chỗ nào để lần sau mìn rút kn [:P]
  7. o00o

    o00o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Nói chung ở tình huống của chủ top có cưới xin cũng rất dở. Nhà người ta có bỏ qua cho thì bố mẹ chủ top cũng khó mà ngẩng mặt nổi lên nhìn nhà người ta.
  8. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Chú lại làm chị nở mũi. Xế thì chị lại trang bị thêm cho chú kinh nghiệm này nữa. Bố mẹ gái trong vụ này cũng là dở. Cái kiểu phụ huynh để thằng rể nó chinh phục bằng cách phục dịch tận tình thường là chọn phải thằng rể như vậy. Bố cô gái nào mà thấy con rể cung phục vật chất thì nổi giận đùng đùng đuổi cổ về mới chọn được thằng rể tốt. Vì những thằng trụ lại được là những thằng thương con gái bố. Đã kiểm nghiệm thực tế vụ này qua ông chú. Lúc đầu rất kinh ngạc, nhưng sau thấy chuẩn 100% là cái thằng hay mang bánh kẹo quà cáp đến là cái thằng ất ơ.
  9. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    em cũng đã gặp qua [:D]
    và cũng xin xửa hộ bác 1 chút là :
    cái thằng trụ lại được mới là thằng rể tốt
    chứ chị bảo những thằng thì bố có mỗi đứa con gái mà lại có mấy thằng qua vòng kiểm dịch của bố, bố bít chon thằng nào vì bố ko có nhiều con gái đến thế để gả con ngần ấy thằng, và duy nhât cô con gái bố cũng không thể gả được cho ngần ấy thằng được. :))
  10. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Anh suy nghĩ về ca của chú nhiều lắm, anh nghĩ lại là chú nên cố lấy gái về. Em nó mới 21t, có khi năm sau thi còn chả ra trường nổi nữa, nói gì đến nhân cách hay bản lĩnh. Em nó sẽ cun cút hầu chú đi chơi gái mỗi năm 4 lần.

    Còn ông bà già nó thì càng dễ xử: Có thằng đổ bô lên đầu con gái mình, trét cả vào mặt mình, mà vẫn còn muốn gả con gái về để mỗi năm 4 lần đi dọn bô cho nó. ;)) Già đầu mà không thấy nhục nhã, chắc cũng vì thiếu tiền hay thiếu thế lực gì đây. À, hoặc thiếu tự trọng, thiếu nhân cách. Anh thấy chú check hàng chả sao cả, ông bà già chú bênh con cũng hợp ý anh luôn. Còn ông bà già gả con gái cho giai loại ấy thì ông bà ngu vật. Già rồi mà không cái ngu nào giống cái ngu nào. ;))

    Chú cứ lấy em nó về, đến bố mẹ em nó mà cả nhà chú còn khinh, thì sau này con vợ ấy phải cun cút phục tùng chú cả đời. Anh cũng thích vợ thế! Bố mẹ vợ càng ngu anh càng thích, bỉ vào mặt chúng nó mỗi năm 4 lần khoái trá lắm. ;))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này