1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ sắp cưới phát hiện em check hàng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tomneis, 30/12/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Đồng chí xem tôi chửi những gì chưa mà bảo tôi chửi. buồn cười. Tôi cưa được hay không thì cậu biết sao được ^^[r23)]
  2. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    Các sai lầm của chú:

    1- Tán gái ban đầu không dùng liệu pháp mà người ta hay gọi là Gài. Nó phải đi từ đầu và dai dẳng trong quá trình cưa cẩm.

    VD: a)Gái: "Sao anh lâu thế"
    Ta: "Anh đèo con em gái về mà đường đông"
    Gái: "Em gái nào thế?"
    Ta: "Em hỏi làm gì?"

    Đương nhiên trong buổi đi chơi hôm đấy gái nó rất thể hiện sự bực tức, nhưng do có nền tảng là nhiều điều tốt đẹp xẩy ra trong những buổi trước. Gái sẽ không cắt đứt được. Trong những buổi thế này phải thật bình thường, khi nó thể hiện như "giận cá chém thớt".

    b) Nếu có khả năng thì mời hội nghị toàn những con gà đang bị làm thịt ngồi với nhau.
    Đoạn này phải khéo léo
    Trai: "Em có biết con ABC ở lớp XYZ cùng trường em không?"
    Gái: ABC à, không, anh quen à?
    Trai: "Ừ, anh quen nó cùng hôm làm quen với em"
    Gái: (Thế cái dịt má) "Thế ạh, hôm đấy anh làm quen với nhiều thế???" (Tỏ ra khó chịu- hoặc đôi khi tỏ ra vui vẻ)
    Trai: "Ừ, nó làm quen với anh đấy chứ" (Mặc dù ngược lại)
    Gái: Thế à.
    Trai: "Ừ, thì hôm đấy mày cũng thế còn gì?"
    Gái: Đâu, có mà anh ý
    Trai: "Em ý, mày cứ nhớn nhác nhìn anh còn gì?"
    Gái: Điêu
    Trai: "Ai điêu làm chó nhé"
    Gái: Anh sủa đi
    Trai: "Anh tát cho thì lại khóc."
    .v.v.v.
    Câu chuyện là như thế
    Đến thời điểm hợp lý (đã kha khá rồi )....
    Trai: "Hôm qua, anh đi ca kịch ở LMN"
    Gái: Vui không, sao không rủ em?
    Trai: "Vui thế cho nên mới không rủ mày đi"
    Gái: hả (sao lại thế)
    Trai: "Vì rủ mày đi thì còn gì mà vui nữa"
    Gái: (có vẻ hơi bực nhưng cố gượng đùa)Dừng xe, cho em xuống.
    Trai: "Đoạn nào em?"
    Gái: Đoạn nào cũng được
    Trai: (đi chậm lại, đỗ gần vỉa hè (như để đỗ lại) chưa để gái mở của xuống thì phóng nhanh)
    Gái: Sao không để em xuống à?
    Trai: "Không."
    Gái: Em muốn xuống.
    Trai: "Không cho xuống."
    Gái: Em hét lên bây giờ đấy.
    Trai: "Hét đi"
    Gái: Sao đi với em không vui mà cứ thích rủ thế?
    Trai: "Không biết, chắc kiếp trước anh nợ mày, nên kiếp này lãnh đủ"
    Gái: ((bắt đầu nóng mặt đỏ)) Không nói gì
    Trai: (Quay sang, nhỏ nhẹ) "Giận anh à?"
    Gái: Giận gì đâu, kiếp nợ mà.
    Trai: "Thế đưa tay đây"
    Gái: Không
    Trai: (Nắm lấy tay gái)
    Gái: Bỏ ra.
    Trai: (mặt nghiêm lại) "Hôm qua, anh đi với..." Dừng lại
    Gái: Mặt nghệt ra
    Trai: "Em có nhớ cái ABC anh kể không"
    Gái: À ra thế mới vui chứ gì?
    Trai: "Không"
    Gái: Lại còn chối
    Trai: "Có chi tiết hài nên anh mới vui, nó rủ anh đi, .... lúc về..."
    Gái: Sao, lúc về sao???
    Trai: (Quay sang châm lửa hút điếu thuốc) "Nó mới kêu trời lạnh... anh mới lấy áo ra...đưa cho nó"
    Gái: Tình cảm thế, đúng rồi mà, vui là vì cái này đây
    Trai: "Ừ, hài hước là thế này, nó bảo là 'Anh choàng cho em', lịch sự tối thiểu, anh quàng cho nó"
    Gái: Thích bỏ xừ đi rồi còn giả bộ lịch sự với cả lịch tờ.
    Trai: "Thế là nó bất ngờ ôm anh phát"
    Gái: (Bắt đầu bực) THôi thôi không nghe nữa.
    Trai: "Thì lúc đấy nó cứ nhìn anh, mắt nó lúc đấy long lanh"
    Gái: ... Thế anh đứng yên cho nó ôm à???
    Trai: "Chẳng đứng yên thì làm gì, tại con này nó cũng nhẹ nhàng, tóc tai người ngợm ngon mà lại thơm tho như comfort tỏa hương thơm ngát suốt cả ngày"
    .v.v.v.






    Càng về sau càng tăng mức độ lên dần.
    Kết quả:
    Cuối cùng khi buông 1 câu ra kiểu: "Mày xem thế nào hàng họ dạo này kém quá, không bằng con X, con Y" mà gái vẫn vui như tết tức là tạm.
    Khi quá trình cưa 1 con gặp vấn đề, chia sẻ với gái, gái suy nghĩ hiến kế để ta thịt được con đấy là Đạt.




    2- Không biết cái gọi là Phá Thế Chân Vạc (search google), cái này anh đã viết cách đây 1 năm , đại để là cách bẻ gẫy cái mỗi quan hệ bạn bè và gia đình (bố mẹ) với gái, đưa mối quan hệ giữa ta và gái trở nên đứng đầu.
  3. fragments

    fragments Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2010
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Bệnh hoang tưởng của SB càng ngày càng nặng.
    Cách đây 1 năm khi chú mới ló mặt vào cái cốc này, anh còn tưởng chú là người bình thường cơ đấy :(
  4. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Đêm ngủ không được mò vào đây hay vãi.

    Bài học của Chủ thớt và trăm lời chia sẻ của anh/chị/em thật là bổ ích :x

    @Sao sủng: Anh vào muộn quá không kịp Quote lời em dưng mà cẩn thận đấy, zai Thủy Lợi hay đi công tác nhắm ^^
  5. KatanaTwins

    KatanaTwins Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Thằng này không bị hoang tưởng đâu, mà nó thuộc dạng xã hội đen, một loại người khác. Với nó thì không tồn tại tình yêu, sự tôn trọng, tự trọng, chung thủy, đạo đức, đúng sai gì sất ... Kiểu người như nó trong tù nhiều hơn ;)
  6. nov27

    nov27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2010
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    1
    Chả ai biết được trong cái cõi lòng sâu xa của đồng chí có những gì, chịu. Chửi đâu cần văng ra mới là chửi
  7. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Đ' gì tâng bi nhau ghê cơ.
    Bình thường.
    Nếu con gái là người minh bạch, chung thủy, tự trọng trong tình yêu thì các bạn Don Juan có cưa được cũng không thể thoải mái đùa bỡn đến thế kia.
    Gái 4` thì gặp giai 4`, biết giai 4` mà vẫn chịu đựng nó chứng tỏ gái 4` chăm chăm (100%)
  8. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Lâu không vào, thấy Cốc dạo này rầm rộ quá nhể.
    Anh chỉ đọc post đầu tiên, nhưng thấy éo sao đâu, cứ bảo với bố vợ nhờ bố nói với nó một tiếng là ngày xưa sắp lấy vợ tao cũng đi đá ca v.e đầy lần việc éo gì mà bù lu bù loa thế!
    Mà đàn ông không chơi gái chỉ có 3 loại: Loại pê đê, loại bất lực éo làm ăn được gì và loại ...nói phét.
  9. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Hô hô, chờ lão Fixed 4` phạch vào nữa là đủ bộ[:D]
    Khổ nỗi cái vấn đề tế nhị này nên đ thằng nào dám bênh ra mặt bác ạ, còn phải giữ cái thể diện[:D]
  10. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    Cái này thì có phải chỉ trích cá nhân không em gái, anh bình thường thì cũng là Xã Hội Trắng, nhưng mày biết rồi đấy, anh cưa gái chỉ có phang phập không dùng tin nhắn hay chat đâu, mà đến lúc đẹp giời thỉnh thoảng cũng tìm vài trò tiêu khiển. Nói chung là bớt mồm bớt miệng có ai bảo mày câm đâu?


    Anh chơi 7-8 con trên 1 giường mà chúng nó có thân không ho he gì còn vui vẻ mày xen vào vác tù và hàng tổng làm gì?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này