1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ sắp cưới phát hiện em check hàng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tomneis, 30/12/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaoriver305

    thaoriver305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0

    Tôi đồng ý với ý kiến của bác. Tôi cũng nghĩ như bác ở cái đoạn đỏ đỏ kia nên chả dám bao giờ mặc dù cám dỗ và cạm bẫy do công việc ngày nay nó tạo ra không ít cho mọi người và xã hội. Về bản thân tôi thì điều cơ bản là tôi thương người yêu tôi, thương nên không thể làm điều gì có lỗi với cô ấy, làm cô ấy đau buồn. Cuộc đời là một chuỗi những nhân quả và hệ luỵ theo nó, nếu mình đối xử với người ta như thế thì mình nhất định sẽ nhận lại kết quả y như thế, có thể ko phải là người mình làm cho đau khổ mà sẽ là người khác làm cho mình đau khổ.
    Bởi vậy tất cả mọi người trong chúng ta ai cũng phải có sự trân trọng với tình yêu của vợ (chồng) hoặc người yêu của mình thì tình cảm mới lâu bền được. Còn sự gian dối không sớm thì muộn cũng bị lật tẩy hết.
    Thực tế thì tôi đọc topic này từ những ngày đầu khi chủ topic post, đọc tất cả từ hôm đó đến nay, có người góp ý chia sẻ, cảm thông, có người răn dạy và có cả những người chê bai, trách móc cho hành động của chủ topic.
    Trước tiên tôi nói thẳng là tôi KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN VỀ HÀNH ĐỘNG CỦA CẬU và những gì cậu bao biện cho hành động đó. Tôi thấy cậu cũng đã hối hận về hành động đã làm, đã đối xử với người mà sắp trở thành vợ, hiện giờ là muốn sửa sai. Như vậy chứng tỏ cậu còn yêu và thương cô bé kia lắm, nhưng giờ sự việc đã rồi, mọi người cũng đã biết hết rồi, chắc chỉ còn có nước độn thổ đi thôi. Mọi người nói thế chứng tỏ ai cũng quan tâm tới cậu và mong cho chuyện của cậu mau chóng được giải quyết, hãy bình tĩnh nhìn lại sự việc, cơ hội sửa sai vẫn còn, quan trọng là cậu có làm được không. Tôi chỉ sợ rằng như người ta nói: " ngựa quen đường cũ" thì khó lắm mà lại làm khổ cho cô gái kia, khổ cho cả gia đình (nếu có thành thân gia thất). Vậy mong cậu hãy tự đứng dậy và phải có một điều gì đó để làm lại, gây dựng lại từ đầu về lòng tin của cô gái và gia đình cô ta. Tôi tin rằng nếu cậu còn yêu, còn thương cô gái thực sự thì cậu sẽ cố gắng vượt qua tất cả.
    Đến đây thì tôi lại tiếc quá, giá như mà cậu nghĩ tới người yêu thương trước khi hành động đó thì có lẽ không có chuyện phải bày lên đây để mọi người mổ xẻ và bản thân thì cắn dứt, đau khổ. Cuộc đời còn dài, hãy làm bài học đắt giá cho bản thân nhé.
    Có đôi lời chia sẻ thế thôi.
  2. yeuanhkoem

    yeuanhkoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2009
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    oài vãi lúa với thể loại khốn nạn này. :|
  3. heygirl

    heygirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2011
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    ônh này còn to mồm lắm, 10 nguời thì 9 chửi mà cũng ko tự bóp tryyym hỏi tại sao. đời ko khá đc ông bạn ơi
  4. o00o

    o00o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Đấy, chính vì thế nên sau một hồi lộn xộn chủ top vẫn thản nhiên tuyên bố sau này vẫn thế và một số mem cũng hùng hồn tuyên bố chuyện này là thường. Còn những nhân bảo vệ quan điểm sống lành mạnh thì nữ bị quy kết là tại chưa tóm được đuôi của nửa kia, nam bị phê phán là che đậy tội lỗi, rằng sớm muộn họ cũng phải nếm trải lối sống sa đoạ dưới kết cục là nạn nhân hoặc tội nhân. Thế nên chẳng phải có dạo mà vào box này chỉ toàn gặp các cao nhân chửi bậy như hát hay, tư vấn TY chẳng thấy đâu toàn thấy TV s.e.x. Gái ngoan sợ xanh mắt, chẳng dám thò mặt vào, trai ngoan cũng lảng rõ xa, mãi gần đây mới khá khẩm lên một chút sau khi các Mod mạnh tay hơn với những bài quá lộng ngôn.
  5. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Ộc, mới từ sáng đến giờ mà vèo phát hơn 10 page @-)


    Hot hơn cả top tán Hot girl thuở nào :))
  6. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Này này, vào đây là phải cho tí quan điểm đấy nhá, cứ ngồi đấy mà cười[:D]
  7. heygirl

    heygirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2011
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Ôi dm thằng chủ topic, biến thái vãi ái, bệnh hoan vl, giờ mới để ý tên topic chú mày đổi, chú nghĩ đây là bãi rác ah, mọi nguoi chửi chú quá hay quá chuẩn thì chú lại ko vui
    chú fai đổi tên TOPIC lại cho chính xác rằng, ko fai moi nguoi chửi nhau mà là TOPIC MỌI NGƯÒI CHỬI CHỦ TOPIC - chú đừng đánh lạc huớng, nhục quá
    chú mày đang làm ô uế nơi này, mau del nick như lời hưá và cút đi
  8. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù không tán thành lắm với cách nói của bác chua_lap_nick khi lôi bố mẹ ra để nói. Nhưng phải công nhận một điều rằng trong tư tưởng của chủ top có 1 cái hỏng, đó là chấp nhận chuyện đó là đương nhiên. Đi check choác ngoài đạo đức ra còn là bệnh tật sức khỏe, nói gì thì nói, chả có cái j đảm bảo 100% cả. Nếu như không check choác mà dành thời gian để giải trí kiểu đọc sách, chơi nhạc, có một thú vui đam mê nào đó khác, liệu có hay hơn chăng? Sống như thế vừa để phúc cho con cháu, vừa thấy cuộc đời có ý nghĩa hơn. Đá 4' xong rồi cũng về nhà thôi, nhưng cái tâm có được thanh thản không? :)
  9. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3

    Dzạ được.


    Thế này, chuyện đàn ông có léng phéng với ai đó không phải là nửa kia của mình, cá nhân tớ thấy không có gì quá ghê gớm, có trầm trọng hóa. Bản chất đàn ông là vậy. Ham hố, thích chinh phục, thích cái mới. Nói phải tội, các cụ cha ông ngày xưa, chung thủy đơn giản chỉ vì không có điều kiện, hoặc không bị nhiều cám dỗ thôi. Ngày xưa không cafe, không bia, không bi-a, không bar, không vũ trường, và quan trọng nhất là không có hàng họ, chân dài như hươu cao cổ... cho nên, muốn cũng chả có. Điều này cũng giải thích lý do các cụ trước đây sản xuất được cả 1 đội bóng, là chuyện phình phường. Ăn cơm xong, không giải trí, không tivi, không Ronaldo, Beckham thì chỉ có lên giường nghỉ sớm. Mà ngủ sớm không được, cho nên... ;))


    Ngày nay, khi cuộc sống no đủ, chuyện cơm áo gạo tiền không phải là vấn đề quá lớn đối với một số người. Ăn no mặc ấm chưa đủ, họ đã ăn ngon mặc đẹp, và cao hơn nữa là giải trí. Nhàn cư vi bất thiện, nhất là giờ mọi thứ cạm bẫy đã có sẵn. Làm gì có chuyện ông nào anh nào lên giường ngủ sớm cùng lúc với gà lên chuồng. Lẩu dê ngon là thế, mà khi đã no bụng, rượu hết, tửu xong đến sắc là một hệ quả tất yếu. Điều này cũng lý giải vì sao các bác ngày nay làm gì có khả năng sản xuất được 1 danh sách dự bị, nói gì là cả một đội bóng [:D]


    Hơn nữa, người chứ không phải là cỏ cây. Người đàn ông khỏe mạnh, bình thường mà không nóng người khi thấy 1 cô gái đẹp đang đong đưa đánh mắt theo kiểu "mời anh xơi" thì tớ chết biến thành ******̀o ghẻ, suốt đời không siêu sinh, ngay và luôn. Truyện cổ tích Việt Nam mình có kể, ở trên thiên đình, có một vị nguyên soái tên là Thiên Bồng, uy dũng mà cũng táy máy chị Hằng đấy thôi. Rồi ngay cả Đường Tăng, con ngoài giá thú của Như Lai, sư tổ của phái Đường Môn trong Tứ Đại Danh Bổ truyền kì cũng đã có ý định nhắm mắt chờ nữ vương trong Tây vương nữ quốc chén, cũng may mà con yêu quái đàn tỳ bà "cứu". Chứ nếu không thì... ;))


    Nói như thế chỉ là muốn nói, ai cũng có sai lầm. Có thể là có những người nói họ không có. Đúng. Nhưng chưa chính xác, phải nói là chưa có. Khi mà hội tụ đủ thiên thời địa lợi nhân hòa, thì kể cả là Như Lai cũng đành nhắm mắt chậc lưỡi: "Kệ. Đến đâu thì đến. Ra sao thì ra. Quá lắm thì bị cách chức xuống làm La Hán."


    Biết sai, sửa sai, đó mới khó.


    Còn chủ top lại khác. Cái chủ top coi là sai lầm, đó là để bị nàng bắt được lúc cái mồm đầy mỡ. Chứ chủ top không coi cái việc mồm có mỡ là sai lầm.


    Cho nên, tớ nói, người đàn ông tốt và đàn ông khốn nạn ở chỗ, là biết hối hận. Nhưng rõ ràng chủ top không biết hối hận.



    Từ đó suy ra.... :-"
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------




    Ý, thôi thì nhân nói đến việc nàng Nữ vương định chén Đường Tăng, và trưa nay cũng vừa xem VTV6, tranh thủ khoe bài tủ của mình, thu âm mỗi bài :">
    http://www.mediafire.com/?i161fh26pus8bxk
  10. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Vốn ở box này hồi xưa có anh Quarker đại cao thủ, nếu chú cứ đọc lại bí kíp của anh ý thì thấy không hề theo kiểu đục đẽo, phang xong phắn, chơi xong té... Giáo trình của anh Quarker có thể được coi là chuẩn mực của box này. Gần đây phong cách phang xong phắn mới tràn ngập box, làm chị cảm tưởng box này giờ toàn trẻ con. Làm chị nhớ đến hình ảnh bọn con giai lớp chị hồi cấp ba ngồi bốc phét một tấc tới giời, sướng mồm là chính. Mà kiểu tư vấn phang xong phắn chị thấy nó dễ dàng, đơn giản như mấy mẩu quảng cáo trên tivi. Đời thực làm gì mà vui tươi dễ dàng thế. Các chú ở đây hãy cảnh giác nhé. Người ta bảo xem quảng cáo nhiều thì bị bất mãn với bản thân. Còn chị thấy nghe tư vấn phang xong phắn nhiều thì dễ không biết đâu là hạnh phúc đó.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này