1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Võ sinh bị cứơp thì sao nhỉ?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi nicola, 01/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nicola

    nicola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Võ sinh bị cứơp thì sao nhỉ?

    Có bạn nào ở trong trường hợp này chưa? hic..hicc....tức không chịu được...., give yr idea, pls....
  2. Blade-vampire_hunter_new

    Blade-vampire_hunter_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.838
    Đã được thích:
    0
    Ko sao !! Bị cướp thì mình mới thấy tầm quan trọng của học võ !!!! Đến lúc đấy sẽ tập chăm chỉ hơn để ko bị cướp nữa !!!

    For as long as space endures, and for as long as living beings remain, until then may I, too, abide to dispel the misery of the world​
  3. nicola

    nicola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Nhưng vấn đề là không phải trình độ võ thuật của bạn tới đâu....mà là bọn chúng nó nhanh quá...và lại dàn cảnh đụng xe nữa chứ....khi bạn lấy lại thăng bằng thì bọn chúng đã chạy rồi...., bạn dí theo để lấy lại không? tức không chịu được..
  4. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Du` có võ hay không vẫn phải hô hoán lên cho bà con biết chứ. Phải đuổi đến cùng để cho tụi nó chừa đi.

    Nếu em là nắng ... thì đừng bay đi..... My Babeeee
  5. nicola

    nicola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Bạn có hô toáng lên thì có ai thèm giúp đỡ đâu chứ..SG đất chật người đông...nhưng ai cũng sợ liên lụy....nó cướp xong là chạy như bay....ai mà dám ra tay nghĩa hiệp mà giúp bạn đây..mọi người thấy chỉ dòm thui hà rùi lắc đầu...đụng tới để hoạ vây à...dí theo...hic...nó chạy như bay...bạn dí theo một mình ... quẹo vào hẻm như nó ..để rùi sao chứ.....tui bị mấy lần rùi..tức quá....học có trở thành cao thủ võ lâm thì cũng bó tay trước những tình huống như vậy...thế có võ làm gì cơ chứ...bảo vệ mình hong được thì làm cái chi ....uổng toi mấy năm rèn luyện...cuối cùng cũng như không..hic...phải có biện pháp gì để hạ gục những tên cướp bất lương này....chứ không tụi nó cứ nhỡn nhơ cướp bóc ...
  6. traitimrong

    traitimrong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đa số người ta là như vậy đấy, ai có hành động nghĩa hiệp thì bị cho là khùng. nhưng không phải là không có những người "khùng" kiểu ấy, tôi đã từng thấy những hành động đẹp, bắt cướp không sợ nguy hiểm.
    Còn về vấn đề của bạn, chuyện võ thuật và chuyện bắt cướp không trùng hợp đâu, cướp dùng xe máy để tẩu thoát mà. thử đứng trên bình địa xem mèo nào cắn mỉu nào. Nên vừ rựơt theo vừa hô hoán để may ra có một người "khùng"
    Rút kinh nghiệm ở đây là bạn nên nâng cao cảnh giác và phản ứng tốt hơn đừng để tụi nó vọt xe điimình mới nhận ra. Chúc lần sau bảo trọng

    THE HEART OF DRAGON
    Walk beside me and
    be my friend.
  7. kimlan

    kimlan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Mấy lần rồi cơ à, thế thì cũng đang cú thật. Tui cũng bị cướp rồi, cũng mấy lần nhưng là bị cướp ...giật. Lúc đó lại đi xe đạp nữa chứ (cũng may là chưa lần nào thiệt hại nặng nề cả). Chỉ hận chưa luyện được Lăng ba vi bộ hay thần nhãn để biết trước thôi (tớ mà biết trước có thằng nào định cướp giật mình thì sẽ có lắm cái thú vị lắm). Vậy nên xin bỏ mũ cúi đầu chia xẻ nỗi đau mất của nhé!
    Được mất dương dương người Tái thượng
    Khen chê phơi phới ngọn Đông phong!
  8. nicola

    nicola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    híc...thế mới tức chứ....chúng ta là các võ sinh....không có cách nào để giải quyết được sao....thế thì học võ làm gì....tức chết đi được...Con người ai cũng có lúc lơ đãng mà....mình phải rút kinh nghiệm để đối phó ... chứ theo cái đà này...hong người này thì cũng người khác ngậm bồ hòn làm ngọt...cay quá đi thôi...
  9. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Thành thật chia sẻ sự cay cú của bạn...hic..Nhưng thôi qua rồi ,quên nó đi và xem lại tính kỹ lưỡng khi đi đường của mình .Giữ giỏ xách đàng hoàng ,tinh thần tập trung ,xảy ra biến cố thì hô hoán ngay .
    Tui hông giỏi võ lắm (mới tập chưa lâu ) ,nhưng đua xe thì...hehe..chả thua thằng nào đâu .Tên nào mà đụng được tôi (trừ khi cố ý dàn cảnh ) thì cũng chả chạm được vào đồ của tôi đâu .CẨN THẬN LÀ HƠN
    Hữu tâm vô tướng ,tướng tự tâm sinh .
    Hữu tướng vô tâm ,tướng tự tâm diệt.
    NBS
  10. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    Híc...hôm đi trên đường Trần Khát Chân em bị một chú gọi lại đi nhờ xe....Vì lòng tốt vô biên nên em cho chú ta đi nhờ. Trên đường đi chú ta luôn mồm kêu "không phải trộm cắp đâu mà ông anh lo..." Lúc sau chú ta xuống xe, em kiểm kê lại thì thấy mất 5K trong túi (may mà chỉ có 5K) Em liền quay xe lại tìm...hừ..tìm được thì con ốm con ạ. Nhưng vấn đề là không tìm được.
    Phải nói trước với các bác, hôm đó em đi học về, nóng quá liền bỏ dép ra, xắn quần lên bắp vế, đạp xe rất chi là ta đây......thế mà nó không dén lại còn chọn mình mà xỉa chứ....ức thật..... Kể ra đây cho các bác cảnh giác nhé, tóm được thì giã hộ em....
    [​IMG]Một mình lang thang trên đất này. . .

Chia sẻ trang này