1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VÔ SINH và hạnh phúc gia đình

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tuylipden49, 30/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuylipden49

    tuylipden49 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    VÔ SINH và hạnh phúc gia đình

    Gia đình với những đứa con kháu khỉnh, xinh đẹp là hạnh phúc của bao nhiêu người phụ nữ. Tiếc thay bên cạnh đó còn có một số người phụ nữ mong muốn được làm thiên chức đó, nhưng vì nhiều lý do họ vẫn còn đang tìm kiếm, có người thì gần như đã hoàn toàn vô vọng, nhưng cũng có người, bác sĩ còn đang tìm mọi cách để mang lại tiéng trẻ thơ trong ngôi nhà của họ. Hạnh phúc gia đình của những người phụ nữ như vậy thật sự đang bị đe doạ. Hãy vào đây để chia sẻ.
    Nhật ký đi khám vô sinh
    Chị là một cô gái xinh xắn, ngoan ngoãn, sinh ra trong một gia đình có bố mẹ khắt khe. Chị bảo chị yêu đến lần thứ ba thì lấy anh, một người đàn ông khoẻ mạnh, đẹp trai và khá hào hoa. Trong thời còn con gái, kinh nguyệt của chị không đều, chị đến gặp bác sĩ và thắc mắc, nhưng khi khám người ta biết chị chưa quan hệ ******** nên không có dùng các biện pháp khác, mà chỉ cho chị một đơn thuốc, ra hiệu thuốc mới biết là thuốc tránh thai, mắc cỡ nên chị không mua nữa. Chị vẫn vui vẻ sống và không quan tâm đến vòng kinh không đều của mình nữa. Rồi bạn gái của chị có bầu, chị chợt nghĩ, nhanh thế mới qua tuần trăng mật đã có. Cô bạn gái thì thầm với chị, chồng mình còn nghĩ bạn chắc còn có bầu nhanh nữa cớ.Chị cười và nghĩ ,đúng rồi, kinh nghiệm của ông bà ta, con gái như chị chắc đụng vào một lần là chửa, người thì thắt đáy lưng ong, đâu ra đấy. Sau này chị nghe mẹ chồng kể lại, chồng chị khoe với mẹ chồng là nhin chị trông mắn lắm...
    Thế rồi chị cưới chồng, thời gian đầu chồng chị quyết định không nên có con vội, vì mới cưới, hãy hưởng cảnh son rỗi đi đã. Chị nghe lời và dùng mấy vỉ tránh thai. Sau ba tháng, chồng chị đi công tác nước ngoài, chị tranh thủ đi khám vì sau khi chồng đi gần 4 tháng, chị không thấy hành kinh trở lại. Bác sĩ cẩn thận sợ chị mang thai nên siêu âm và thử nước tiểu. Cầm kết luận âm tính trên tay chị hơi chạnh lòng.
    Bác si cho chị Termin để thử máu và căn dặn ngày đó phải không được ăn. Chị ngồi trong phòng thử máu tranh thủ nói chuyện với một chị gầy như mắm và thẳng đuồn đuột, được biết cô ta lấy chồng đã 5 năm nhưng chưa có con. Chị không tránh khỏi tiếng thở dài. Rốt cuộc tên của chị cũng được gọi mặc dù bệnh nhân không đông vì xét nghiệm máu này khá đắt. (từ 250.000 trở lên, phụ thuộc vào số lượng chỉ số mà bs cần đo). Chị vào vén áo lên để cô y tá lấy máu, người ta rút của chỉ gần 1 cái bơm tiêm máu. Xong. Cô y tá cho chị một cái giấy hẹn 3 tuần sau lấy kết quả.
    Ba tuần đằng đẵng cũng trôi qua. Chị chờ người ta gọi, lần này chị cảm giác người ta gọi chị có vẻ nhẹ giọng hơn. Xét nghiệm viên có vẻ nhìn chị nghi ngờ và hỏi lại tên tuổi một lần nữa cho chắc chắn. Không quên chèn thêm một câu, buồng trứng có vấn đề.
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Buồng trứng có vấn đề hy vọng vẫn còn <amen>, đừng để cho chồng biết vội... nó thất vọng buồn đời khéo lại đi lăng nhăng đấy.
    Không biết có phải vì dùng thuốc tránh thai không nữa. Nghe nói dùng thuốc tránh thai đến người bình thường đến khi muốn có thai lại còn mãi mới có nữa cơ. <Tốt nhất chị em nhà ta tránh xa thuốc tránh thai ra>
  3. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Buồn nhỉ ! Giống 2 cô bạn thân của mình ghê. Bạn khác giới nên cũng khó lòng chia sẻ hết, nói chuyện chỉ biết tránh động đến đến nỗi buồn đó mà thôi. Nhưng đôi khi vô tình đề cập đến lại thấy bạn mình trầm hẳn xuống, tự mình cũng thấy nao nao.
  4. tuylipden49

    tuylipden49 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đọc ở Vnexpress thấy tâm sự của một chị xin port lên đây để mọi người cùng đọc.
    Đau khổ tột cùng vì không có con
    Tôi là một phụ nữ 38 tuổi, kết hôn đã gần 5 năm mà chưa có được đứa con nào. Gia đình bên chồng tôi, từ mẹ chồng, dì chồng đến anh chị em chồng, các chị em dâu, lần nào cũng nhắc về việc mang thai của tôi. Thậm chí có người còn bóng gió xa gần, nào là "cây khô không lộc, người độc không con".
    From: Nho
    To: vne-tamsu
    Sent: Monday, May 22, 2006 3:26 PM
    Subject: Mong mot phep mau
    Tôi đang ở hoàn cảnh rất khổ tâm nên hôm nay viết lên tâm sự của mình, hy vọng có ai đó đồng cảm để cùng chia sẻ. Tôi là một phụ nữ 38 tuổi, kết hôn đã gần 5 năm mà chưa có được đứa con nào. Trải qua nhiều cuộc kiểm tra, xét nghiệm, trường hợp của tôi được kết luận là vô sinh không rõ nguyên nhân. Tôi rất khát khao được làm mẹ nên rất buồn. Bên chồng tôi ở một thành phố khác nên chỉ thỉnh thoảng có dịp, tôi mới cùng chồng về bên đó. Và mỗi khi sắp đến những ngày đó, tôi đều mất ăn mất ngủ vì lo lắng, phiền muộn.
    Không về thì không được vì đó là bổn phận mà về thì lại đau lòng, nỗi đau chỉ có mình thấu hiểu. Gia đình bên chồng tôi, từ mẹ chồng, dì chồng đến anh chị em chồng, các chị em dâu, lần nào cũng nhắc về việc mang thai của tôi. Thậm chí có người còn bóng gió xa gần, nào là "cây khô không lộc, người độc không con", nào là "bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại" (có 3 điều bất hiếu mà lớn nhất là không có con cái để nối dõi tông đường).
    Tôi vô cùng đau khổ, nhưng vẫn tiếp tục cầu nguyện và hy vọng. Nhưng cứ mỗi tháng, biết mình vẫn chưa mang thai, tôi lại khóc nức nở. Không sinh nở được đã là nỗi đau rất lớn của người phụ nữ, nhưng tại sao có những người muốn cứa sâu thêm vào vết thương lòng của tôi để nó không ngừng đau nhức? Sắp tới đây, vì chuyển công tác, vợ chồng tôi sẽ chuyển về bên chồng để sống, áp lực và sự khủng hoảng tinh thần khiến tôi càng lúc càng kiệt sức.
    Có những đêm trước khi ngủ, tôi thầm cầu nguyện cho sáng mai đây mình không còn phải thức dậy để tiếp tục đối diện với hoàn cảnh nghiệt ngã. Nhiều lúc thấy mình là người duy nhất trong gia đình chồng không sinh nở được, tôi đã nghĩ giá như có thêm một người nữa cũng vô sinh như tôi để ít ra tôi cũng có được sự đồng cảm của một người cũng như sự cảm thông của những người khác trong nhà. Và tôi sợ hãi khi cảm thấy con người mình đã dần dà trở thành kẻ độc ác.
    Có lẽ người phụ nữ không sinh nở được khốn khổ quá mà cuối cùng trở nên độc ác lúc nào không biết nên mới có câu "cây khô không lộc, người độc không con". Vợ chồng tôi bắt đầu có những bất hòa, cãi vã khi tôi dễ dàng nổi giận trước một chuyện nhỏ, hoặc khi tôi buồn rầu mà không nhận được sự chia sẻ của chồng. Tôi nghĩ có lẽ kéo dài hoàn cảnh này, sớm muộn gì cuộc hôn nhân của chúng tôi cũng sẽ tan vỡ. Giờ đây tôi chỉ còn biết trông đợi một phép màu, dù biết phép màu không dễ có ở đời thường...
  5. tuylipden49

    tuylipden49 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Chị hơi choáng khi nghe xét nghiệm viên nói như vậy và đi như băng trở lại phòng bác sĩ mà vẫn khám cho chị. Sau khi chờ đợi, chị được gọi vào phòng, đọc lướt qua các thông số về FSH, LH, Estrogen,... rồi bác sĩ nhìn chị thật thương hại và cắm cúi ghi vài dòng kết luận vào sổ khám. Sau đó nói với chị, bệnh của chị vất vả rồi đây, rất khó chữa, khó có con và khá hiếm gặp, vì thế chị nên đến gặp GS .... vào sáng thứ 4, bác sĩ chỉ làm việc ở đây có mỗi một buổi thôi. Hôm nay là chiều thứ 4 chị về đi nhé.
    Chị như người mất hồn, lảo đảo bước ra khỏi phòng và nước mắt giàn giụa trên gương mặt. Chỉ cũng chẳng còn để ý đến xung quanh nữa, trong tai chị chỉ văng vẳng lời nói của bác sĩ : gặp GS chữa vô sinh,... mỗi từ như một chiếc búa gõ vào cái đầu đang quay lộn điên đảo của chị. Chị lao xe ra khỏi bệnh viện, may mà đường một chiều nên chị đi theo hướng về nhà. Đến đoạn cuối đường Bà Triệu, chị chợt nhớ tới một vị Giáo sư già mà cách đây 4 năm đã từng một lần khám cho chị. Chị nhớ ra rồi, đây rồi bà giáo sư này đã từng nói với chị khi nào có chồng quay lại đây để khám kỹ càng. Lúc đó chưa đến giờ mở cửa, chị đứng ở ngoài con hẻm nhỏ, nhìn mấy cô bán đồng nát cân đong đo đếm và có vẻ mãn nguyện vì hôm nay thu nhập có vẻ không tồi. Chị chợt chạnh lòng, trông chị sáng sủa lắm trong cái ngõ tối tối và bẩn bẩn này, chị lại muốn mình giống như chị đồng nát kia, vuốt lại đồng tiền cho thẳng thớm rồi quẩy gánh đi, tung tẩy bộ ngực đang cho con bú. Biết đâu chừng họ lại đang mong giống chị, ôi cái sự đời... Rồi cũng có thêm một cặp vợ chồng đưa nhau đến nữa, phòng khám mở cửa. Chị bước vào nhưng rõ là hai vợ chồng kia có kinh nghiệm hơn, họ vào khám trước, chị ngồi đợi. Chị không trách họ mà cũng không cự nự với họ vì chắc đã bước vào phòng khám này chắc cũng vì những đứa con mà thôi, ai cũng rất nóng lòng. Rồi chị quay sang hỏi người đàn ông về bệnh tình, trong khi cô vợ vào trong buồng khám. Anh ta bảo, anh ta đang ở Nga lao động và cưới vợ được hơn hai năm rồi, đã có thai ngay sau đó nhưng bị sẩy, từ đó đến nay không có lại nên theo bà để khám.
    Đến lượt chị bước vào, vị Gs đã già hơn trước rất nhiều, đưa mắt chậm chậm nhìn chị. Chị đưa sổ khám bệnh lúc nãy và cả tờ xét nghiệm nữa. Sau đó bà bảo chị lên nằm trên ghế phụ khoa, mấy tháng rồi không quan hệ vợ chồng nên khi bà đưa mỏ vịt vào cổ tử cung làm chị thấy đau. Sau đó bà lấy dịch nhờn trong cổ tử cung để xét nghiệm tìm tế bào nấm. Rồi chị lại phải để cho bà Gs lấy máu, có lẽ đã quá già, nên bà chọc mãi vẫn không lấy được máu. Một lát sau, một bà y tá già phụ tá của vị Gs đến, chỉ một lát là đầy 1 ống tiêm. (Sau này chị mới biết thực ra ven của chị rất khó để lấy máu theo đúng cách, các cô y tá lấy máu của chị rất ẩu vì cứ chọc thẳng mũi kim vào đường ven) . Lần này người ta lại lấy máu để xét nghiệm xem chị có bị HIV, viêm gan, và một số thứ nữa.
    Được tuylipden49 sửa chữa / chuyển vào 21:08 ngày 31/05/2006
  6. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Chị kể tiếp đi chị, vấn đề này em khá quan tâm vì em thấy hình như càng ngày càng nhiều người gặp phải hay sao ý. Bác dâu em cũng bao nhiêu năm chạy chữa không thể sinh được con, đến lúc chẳng còn hi vọng gì nữa thì lại sinh được một mụn con gái, sau 14 năm lấy nhau!!!
    Hi vọng khoa học sẽ ngày càng phát triển để giúp đỡ những cặp vợ chồng như vậy!
  7. tuylipden49

    tuylipden49 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Vậy hả em, thế thì chỉ có thể nói lại với bạn của chị , để có thêm quyết tâm.
    Hi vọng trên đời còn nhiều kỳ tích.
  8. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Vâng chị ạ, chuyện thật 100% trong gia đình em mà. Hai bác em lấy nhau đúng 14 năm mới có con, do bác dâu em cũng bị làm sao đấy ở buồng trứng, hình như bị tắc thế nào đó, chạy chữa đủ kiểu, cầu trời khấn phật hết chùa nọ đền kia không ăn thua, không ai nghĩ là hai bác sẽ có con nữa, thế mà bỗng dưng lại có, một cô con gái rất xinh xắn năm nay đã lên 11 tuổi.
    Như trường hợp bạn của chị, em nghĩ không nên mất hi vọng, cứ thử chạy chữa một thời gian nữa, bồi bổ sức khoẻ, giữ tâm lý thoải mái, đừng lo nghĩ gì nhiều về việc đó nữa. Một thời gian nữa mà vẫn chưa có gì thì chị bảo chị ấy thử cách thụ tinh nhân tạo xem thế nào, hình như em nghe mọi người nói mấy bệnh viện trong TPHCM như Từ Dũ,.. đã làm cho rất nhiều người rồi.
    Chúc cho bạn chị sẽ sớm đạt được ước vọng.
  9. Soi_vn98

    Soi_vn98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Cái này rất có khả năng là do buồng gì đấy của bác giai. Có lần đọc cái truyện gì đó mà do chồng vô sinh nhưng vợ chồng thoả thuận vợ nhận cho chồng đỡ ngại không biết có chút liên wan gì hong? .
    14 năm thì chỉ có khả năng...........................
  10. taurusgirl

    taurusgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Nói vậy là ko fải rồi , thuốc tránh thai ko hề làm cho người ta vô sinh , hay muốn có thai lại mãi mới có được .
    Thuốc tránh thai chứa hóoc môn sinh dục nữ (oestrogen và progesteron ) . Thuốc có tác dụng cơ bản là điều chỉnh một chút các mức hoóc môn của cơ thể, làm cho trứng không rụng. Ngoài ra, thuốc còn làm mỏng niêm mạc tử cung để trứng nếu được thụ tinh thì cũng khó làm tổ, làm đặc chất dịch nút cổ tử cung để cản tinh trùng đi qua, giảm sự di chuyển của tinh trùng trong ống dẫn trứng.
    Thuốc có thể giúp phụ nữ có chu kỳ kinh nguyệt đều đặn, giảm lượng máu kinh, bớt nguy cơ thiếu máu, giảm đau bụng, đau lưng trước và trong khi hành kinh. Một số nghiên cứu còn cho thấy thuốc giảm nguy cơ ung thư buồng trứng trong trường hợp chưa có u xuất hiện.
    Đa số phụ nữ đều dùng được thuốc uống tránh thai, chỉ trừ những người bị bệnh tim, bệnh gan, huyết áp cao, đái đường, người trên 35 tuổi hút thuốc lá, người đang sử dụng thuốc chữa bệnh phổi, lao, người có u hay ung thư ở vú hoặc cơ quan sinh dục. Nếu bạn không rơi vào các trường hợp này, bạn có thể sử dụng thuốc tránh thai mà không ảnh hưởng đến sức khoẻ. Riêng với phụ nữ cho con bú, thuốc có thể làm giảm lượng sữa một chút. Những người này sẽ sử dụng loại thuốc khác không ảnh hưởng đến sữa.
    Khi muốn có con, bạn chỉ cần ngừng uống thuốc, trứng sẽ rụng trở lại ngay hoặc chậm nhất trong vòng vài tháng, khi đó bạn lại có khả năng thụ thai.
    Bạn gái thân của mình sử dụng thuốc tránh thai ,kể cả tránh thai khẩn cấp cũng có sao đâu . Khi dừng thuốc thì bạn mình có thai liền ah . Cũng ko cần fải chờ một thời gian dài để thuốc tránh thai ko còn trong cơ thể như mọi người thường bảo , bây giờ chị ấy có hai cậu con trai cực kỳ kháu khỉnh luôn .

Chia sẻ trang này