1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VÔ SINH và hạnh phúc gia đình

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tuylipden49, 30/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jalybeauty

    jalybeauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này của bạn, mình thực sự cảm thông và thấu hiểu nỗi lòng của bạn và của những cặp vợ chồng có cùng cảnh ngộ.
    Tuy nhiên, các bạn đừng vội thất vọng, mình không muốn nói rằng mình có thể hoàn toàn mang đến ĐIỀU KỲ DIỆU cho các bạn nhưng các bạn hãy thử xem nhé. Mình tin chắc là các bạn sẽ thành công đấy.
    Mình có biết một cơ sở rất uy tín chuyên về chữa bệnh vô sinh phụ nữ. Bà tên là bà Thịnh, làm nghề gia truyền đã nhiều đời nay. Sở dĩ mình biết và thực sự tin tưởng vì mình là bạn thân của con gái bà và bản thân mình đã giới thiệu nhiều người, những người này bệnh rất nặng, chạy chữa nhiều nơi không khỏi, vậy mà mà họ đã được chữa trị và đã có được những đứa con xin xắn. Có điều, chữa ở đây các bạn phải kiên trì, ngày nào cũng phải đến để khám và lấy thuốc, bà phát thuốc và điều chỉnh liều lượng theo ngày.
    Cách đây hơn một năm, mình có đưa một chị đồng nghiệp cũ của mình đến khám. Chị này đã đi nhiều nơi, tất cả đều lắc đầu bó tay và bản thân chị ấy cũng đã buông xuôi mọi thứ. Mình đã thuyết phục chị ấy và bản thân mình gần như áp giải chị ấy đến khám và chữa. Sau khi khám xong, bà nói rằng bệnh của chị rất nặng xong nếu kiên trì vẫn có thể thành công. Các bạn biết không, sau hơn 12 tháng kiên trì chạy chữa, đến nay chị ấy đã có bầu được hơn 5 tháng. Nói cho các bạn biết nhé, chị ấy xây dựng gia đình đã được hơn 13 năm rồi đó.
    Các bạn cứ đến khám đi, bà sẽ khám và những ai có khả năng chữa được bà sẽ nói ngay, còn những ai nặng không thể chữa được, bà cũng sẽ không nhận chữa.
    Ngoài người VN, bà còn chữa cho cả những người Nhật và Pháp đấy. Mình tin và mong các bạn sẽ có được những đứa con xinh xắn và đáng yếu.
    Địa chỉ của bà:
    Bà Thịnh - 28 Phan Phù Tiên, Hà Nội
    ĐT: 04-8235007
  2. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    em còn trẻ chưa lập gia đình nhưng em rất quan tâm đến vấn đề này.Anh(chị) viết nốt câu chuêỵn này đi em mong được chia sẻ cùng chị. Hiện tại chúng em chưa cưới nhưng anh con một và bố mẹ có tuổi. EM nghĩ mình biết đâu cũng không loại trừ .Mong gặp lại . . . .
  3. tuylipden49

    tuylipden49 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
  4. tuylipden49

    tuylipden49 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    [.... Hiện tại chúng em chưa cưới nhưng anh con một và bố mẹ có tuổi. EM nghĩ mình biết đâu cũng không loại trừ .Mong gặp lại . . . .
    Chào em,
    theo như nick name cua em thi em sinh nam 85 à? như vậy còn trẻ lắm, chưa gì đã lo lắng rồi, chắc cũng kinh nguyệt không đều hả?
    Vui lên và đừng nghĩ linh tinh. CHị sẽ cố gắng để viết xong cái chuyện này. CHÚc em vui vẻ.
  5. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ cũng có thể do tuỳ cơ địa của từng người ah , có người uống thuốc mà sau khi ngừng vẫn có mang bt , còn có những người lại mãi ko có
  6. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Bạn em quê cao bằng , bác nó thì sống và làm việc ở hn cũng ko có con , nhận nó về hn nuôi đúng 18 năm .Sau 18 năm chạy chữa mãi mới có con , bây giờ có một cô con gái đã 6 tuổi rồi nhưng trường hợp của bác nó thì là từ thời con gái kinh nguyệt thất thường trong 18 năm chạy chữa thì mới bắt đầu kinh nguyệt đều trở lại và có con .Em vẫn nghĩ cũng sẽ có một phép màu .
  7. quelanhuong

    quelanhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Thật đúng là trớ trêu. Người thì mong có con không được, người thì cứ liên tục phá thai.
    Tôi có quen 1 cặp vợ chồng đã lập gia đình 12 năm mà không có con vì chị vợ bị dị tật. Chạy chữa mãi, lúc định đi thụ tinh trong ống nghiệm thì chị vợ lại có mang, cứ như là có 1 phép màu vậy. Bây giờ cháu bé đã học lớp 3 rồi đấy. Tôi cũng có 1 bạn gái lập gia đình cũng đã 6 năm, nhưng chưa có con. Gia đình chồng cũng nặng nhẹ suốt, vì anh chồng là con trưởng. Được cái chồng cũng tốt, an ủi chăm sóc vợ chứ không ghét bỏ gì.
    Thuốc ngừa thai không có ảnh hưởng gì đâu. Cứ uống bình thường, lúc nào muốn có thai, ngưng uống thuốc lại có ngay. Tôi uống ròng rã 4 năm trời không sao cả, vòng kinh lại rất đều, rất tiện cho việc canh ngày sinh con trai.
    Người chồng và gia đình 2 bên cũng đóng vai trò quan trọng, đừng ức chế tâm lý người vợ quá. Nhiều khi, muộn con chẳng phải do bệnh tật gì, mà chỉ tại tâm lý thôi. Mấy em gái trong công ty tôi, vừa cưới xong là lo ngay ngáy sợ không có con, mà đâm ra không có thật, dù chẳng dị tật cái gì hết, cuối cùng phải đi bơm tinh trùng mới đậu thai.
    Mà dạo này thấy tình trạng vô sinh hơi nhiều, không biết có phải do ô nhiễm quá hay không.
  8. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, nếu ai hiểu được cơ chế của thuốc tránh thai hàng ngày thì sẽ thấy là nó ko hề ảnh hưởng và làm vô sinh, người nào có vấn đề là do đã có từ trước rồi.
    Chị bạn trong truyện từ trước đã có chu kì ko đều, dấu hiệu đã ko tốt rồi, ko phải tại uống thuốc.
    Bạn tớ chu kì cũng ko đều, 1 năm mới có một hai lần có khi còn ko thấy, chẳng mấy khi thấy chị ấy dùng băng vệ sinh, lấy chồng hơn sáu năm ko thấy gì, ở nhà đi khám, bắt mạch vv mấy ông lang bảo tắc ống dẫn trứng nhưng ko phải. Chị ấy tranh thủ đang ở nước ngoài nên đi khám, cũng nói lại với người ta là ở VN khám bảo tắc, người ta bơm thử cái chất gì đó vào trong buồng trứng rồi sét nghiệm, soi, chụp... bảo là ko phải, mà là buồng trứng ko phát triển, ko có trứng rụng...thế rồi cũng chữa được, mất khoảng mấy tháng tiêm thuốc soi chụp kích thích buồng trứng phát triển từng mi li mét, đến lúc đạt tới kích cỡ bình thường bác sĩ bảo tối về thực hiện nhé... có thai luôn, cả nhà mừng quýnh, giờ được đứa con trai rồi.
    Khoa học càng ngày càng phát triển, khả năng tìm hiểu nguyên nhân và chữa trị cũng tốt hơn, sẽ có nhiều hi vọng hơn
  9. tuylipden49

    tuylipden49 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    [
    Đúng vậy, nếu ai hiểu được cơ chế của thuốc tránh thai hàng ngày thì sẽ thấy là nó ko hề ảnh hưởng và làm vô sinh, người nào có vấn đề là do đã có từ trước rồi.
    Chị bạn trong truyện từ trước đã có chu kì ko đều, dấu hiệu đã ko tốt rồi, ko phải tại uống thuốc.
    Bạn tớ chu kì cũng ko đều, 1 năm mới có một hai lần có khi còn ko thấy, chẳng mấy khi thấy chị ấy dùng băng vệ sinh, lấy chồng hơn sáu năm ko thấy gì, ở nhà đi khám, bắt mạch vv mấy ông lang bảo tắc ống dẫn trứng nhưng ko phải. Chị ấy tranh thủ đang ở nước ngoài nên đi khám, cũng nói lại với người ta là ở VN khám bảo tắc, người ta bơm thử cái chất gì đó vào trong buồng trứng rồi sét nghiệm, soi, chụp... bảo là ko phải, mà là buồng trứng ko phát triển, ko có trứng rụng...thế rồi cũng chữa được, mất khoảng mấy tháng tiêm thuốc soi chụp kích thích buồng trứng phát triển từng mi li mét, đến lúc đạt tới kích cỡ bình thường bác sĩ bảo tối về thực hiện nhé... có thai luôn, cả nhà mừng quýnh, giờ được đứa con trai rồi.
    Khoa học càng ngày càng phát triển, khả năng tìm hiểu nguyên nhân và chữa trị cũng tốt hơn, sẽ có nhiều hi vọng hơn
    [/quote]
    Thông tin ban lanata đưa ra rất hay, tôi muốn được hỏi thêm về trường hợp chị bạn 6 năm không sinh con này có được không? Chị ấy đi khám ở nước nào vậy, có thời gian mong bạn trả lởi giúp nhé. Thân.
  10. cafe30m2

    cafe30m2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Mình có biết một cặp vợ chồng sau 12 năm mới có con. Không biết nói thế nào về niềm vui của họ nữa. Nếu ai không biết chuyện thì khi gặp người bố đấy chắc sẽ nghĩ đó là một người hâm và nhiều chuyện nhất trên đời nhưng nếu ai biết sẽ thấy mừng cho họ lắm.
    Mong những ai vô sinh sớm gặp thầy gặp thuốc để thực hiện ước mơ xây dựng gia đình quây quần con cái

Chia sẻ trang này