1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VÔ SINH và hạnh phúc gia đình

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tuylipden49, 30/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Chị ấy chữa ở bên Pháp, tranh thủ có chồng qua đó học nên cũng qua theo, có bảo hiểm của chồng nên chữa ko mất đồng nào từ lúc chữa cho đến lúc đứa bé chào đời mất hơn hai năm. Vì chuyển nhà đi TP khác lâu rồi tớ ko gặp chị ấy nên bị mất liên lạc, không biết ấy muốn hỏi về vấn đề gì, về chuyện này tớ chỉ được nghe chị ấy kể lại như vậy và cho xem giấy tờ chữa bệnh thế thôi.
    Hiện tại tớ có quen một chị khác cũng cùng trường hợp với chị bạn nói trên, chị này cũng đã theo chồng sang Pháp và cũng đang chữa trị, hiện tại bác sĩ chỉ cho chị ấy thuốc để có chu kỳ đều đặn và do thân nhiệt hàng ngày để tính ngày rụng trứng để QH nhưng cũng chưa thấy kết quả gì, chắc cũng sẽ phải xét nghiệm, chụp hay soi gì đó mới biết được bên trong cấu tạo hình dạng và hoạt động ra làm sao. Cũng có nhiều khả năng chữa được.

  2. tuylipden49

    tuylipden49 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Lanata đã trả lời cho mình nhé.
    Hôm nay mình sẽ kể tiếp về câu chuyện đang dở dang.
    Sau khi lấy máu xong, bác sỹ kê đơn và bán luôn thuốc uống bao gồm 2 loại, một loại gồm 30 viên là thuốc bổ sung estrogen (hình như là thế) và 10 viên Dusphaton kết hợp, khi nào có kinh thì qua khám lại , bên cạnh đó phải đo thân nhiệt vào mỗi buổi sáng trước khi thức dậy, rồi đánh dấu vào một tờ giấy đã kẻ sẵn. Sau khi uống xong toa đó độ 4 ngày thì chị thấy có kinh nguyệt và vội vàng đến nhà bác sỹ và cầm theo biểu đồ thân nhiệt. Bác sĩ cầm biểu đồ và nối chúng lại với nhau, rồi lắc đầu vì biểu đồ chỉ nằm trong một khung, như vậy là vẫn không có sự rụng trứng.
    Bác sĩ bảo chị sau khi sạch kinh thì sẽ đi chụp vòi trứng xem có bị tổn thương gì không? Và đưa chị một toa thuốc kháng sinh, ( cùng vớimột viên hình viên đạn đút đit để tháo phân trước khi chụp vòi trứng nữa ) bảo uống trước 1 tuần , sau khi sạch kinh hai ngày thì đi chụp vòi trứng.
    Đến ngày, chị lại xếp hàng để vào chụp vòi trứng. Trước khi chụp họ có hỏi chị đã từng nạo thai hay chưa, (nếu đã nạo thai rồi thì chị còn biết mình có khả năng làm mẹ được thì còn nói làm gì nữa), rồi bảo chị nằm tư thế sản phụ rồi sau đó bơm chất cản quang vào trong cổ tử cung, từ đó chất này sẽ chảy đến khắp cổ tử cung và vào vòi trứng. Chao ôi, đau khủng khiếp, chị tưởng có thể chết đi vì bụng tức bởi áp lực. Chị chợt nghĩ đến khi người ta sinh con, chắc còn đau hơn nữa, nên chị cố chịu đựng. Cũng may đây là một cơ sở khám tư nên thái độ khá tốt, chị thấy có cảm tình với cô gái kỹ thuật viên. Khi đã chụp xong cô ấy đỡ chị ra cái giường bên ngoài nằm nghỉ và đợi kết quả. Lúc người ta kêu tên chị, vẫn còn mệt nên chị không ngay, chị ra đến nơi thấy bác sĩ đang giảng giải với các bệnh nhân khác về cái ảnh vòi trứng của chị. Gần như là hoàn hảo, cổ tử cung và vòi trứng thông nhau, không bị xoắn, có lẽ là trường hợp hiếm có vì bệnh nhân đã đến đây hầu như là có vấn đề với vòi trứng hoặc cổ tử cung... Cô kỹ thuật viên lúc nãy cầm túi hồ sơ của chị ra đưa lại, cười rất tươi và bảo" đẹp như sao vẽ thế này, kiểu gì mà chả có thai, yên tam về đi chị nhé" Chị vui vẻ, khấp khởi hy vọng đi về, như vậy là ngay mai có thể đến gặp bác sỹ rồi.
    Được tuylipden49 sửa chữa / chuyển vào 16:03 ngày 15/06/2006
  3. charmant

    charmant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Trời, em cũng quan tâm đến vấn đề này lắm. Mọi người có kinh nghiệm thì chia sẻ nhé. Em cũng có vòng kinh không đều. Thực ra thì từ bé đến lúc học đại học thì rất đều, nhưng trong vòng 2 năm gần đây thì lộn xộn, có lúc 2 tháng không thấy gì, có lúc lại kéo dài đến gần 2 tháng. Em lo quá, sợ sau này ảnh hưởng đến chuyện con cái sau này. Em nên đi khám ở đâu cho đảm bảo?

Chia sẻ trang này