1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Võ sư Trần Văn Nhiêu và CLB Vovinam Dĩ An

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi manhphamvn, 02/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Đây là hình chân dung sáng tổ Vovinam . Bạn nên nói VS Nhiều đến Tổ Đường xin .
    [​IMG]
    À, CHƯỞNG MÔN nhé ... không phải là TRƯỞNG MÔN .
  2. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    @ Anh trinhminh !...
    Hôm nay ngẫu nhiên - Lão M xem qua tấm hình vẽ phóng hoạ về Cụ NL ở đây... cảm giác của lão M là lợm lợm !(?)!...
    1./ Lối trình bày bố cục của bức tranh vẽ này ( kể cả ý nghĩa ẩn dụ trong bố cục của nó) là lối "tư duy" của thể loại đồ hoạ / tranh vẽ biểu chương quảng cáo / hô hào khẩu hiệu..v..v... Đó không phải là lối ảnh chân dung, dùng để thờ / vọng... (Thật xấu hổ khi so sánh với "tư duy" về ảnh chân dung của người Nhật... khi lão M liếc xem bức ảnh chân dung thờ / vọng "của họ" ở phía dưới !... )
    2./ Bức hình được vẽ bởi một người rất "thợ rừng" (dưới mức cả thợ vẽ nửa mùa), với hàng loạt các sai sót thảm hại về tỷ lệ người và qui luật phối cảnh..v..v... Chẳng hạn cụ thể:
    - Chân trái được vẽ với tỷ lệ cho một người cao khoảng 1,8m - 1,9m... thì chân phải lại có tỷ lệ của một người cao chỉ khoảng 1,5m - 1,6m ( Cụ NL bị di chứng của sốt bại liệt ah ?!?... )
    - Thân / hông / và tứ chi của cụ NL (?) trong bức vẽ... sai thảm hại về qui luật phối cảnh và bố cục khung xương nâng đỡ cơ thể ở tư thế ngồi vắt chân...
    - V..v...
    Tóm lại - Thật không tưởng tưọng nổi, ảnh chân dung của Cụ NL, lại được ai đó (?) phóng tác ra kiểu như vậy ! .... ---> Vừa rẻ tiền, vừa... "lùn" văn hoá.
    Chúc anh một ngày vui !...
  3. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Bạn MDKTL .
    Đây là tranh đã được sửa lại nhiều lần từ 1 tấm ảnh xa xưa ... tấm ảnh nguyên thuỷ thì là Thày Nguyên Lộc đang cầm điếu thuốc lá, sau này, sửa lại là cầm quyển sách ( Chắc là vì hình ảnh 1 thày võ mà hút thuốc thì không hay ) và rồi bây giờ thì là tay nâng bản đồ VN .
    Về ý nghĩa thì không có gì đáng trách nhưng về nghệ thuật thì quả là đúng như bạn viết .
    Hình thày Nguyên Lộc bị nhiều môn sinh hoạ lại và sai đi nhiều lắm, thời thày dạy võ, VVN chưa có võ phục, thế mà còn có môn sinh vẽ luôn cả hình thày với bộ võ phục trông chẳng được tí nào : Mà đấy lại là hình thày từ trang web cưa 1 VS cao cấp và thâm niên nữa !
    À, hôm rồi về VN nhưng vì thay điện thoại nên chả thể nào ới anh em uống ca phe . 4 tuần nữa về với bà xã, hy vọng gặp gỡ anh em nhé ... chúc bạn 1 ngày vui ... hic, lại nhớ cụ Zimaletta ... cụ Zim bây giờ ở đâu nhỉ ? Hy vọng cụ vào đây chơi với anh em .
    [​IMG]
  4. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, về kỹ thuật vẽ tranh, tiêu chuẩn , kích thước, tỉ lệ ...mà lão M góp ý thì chắc chắn không sai rồi , ai có cá cược tui chấp 10 ăn 1.
    Nếu để được chọn giữa một cái tranh mới vẽ cực chuẩn với bức tranh lởm kia tôi xin được chọn bức đang treo đó...các bác đã biết sưu tầm tiền, tem, báo cổ...... lỗi mới còn đến bây giờ và giá trị của nó lại không phải ở chỗ đẹp và chuẩn ..không cần chỉnh
    ( Đương nhiên lúc có được nó tui sẽ không mang nó làm ảnh thờ )
    @ Lão M: Lão là dân kỹ thuật nên tui thấy lão nghĩ ra KCT cũng tài...
  5. manhphamvn

    manhphamvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn sự góp ý của anh MinhTrinh em đã nói ý kiến đó với VS và VS cũng đã đã lập 1 bàn thờ ***** riêng. Thầy cũng đem tấm hình của Sáng Tổ ra để lên
    [​IMG]
  6. trungtiger

    trungtiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Hế hế...công nhận reply này của ông anh quá tuyệt hế hế
  7. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Sẵn chuyện lão M nói về bức ảnh của cụ NL làm tui nhớ đến chuyện bức ảnh của cụ Trương Thanh Đăng. Không biết lối tư duy của tui có giống lão M hay không vì tui không được đào tạo bài bản về nghệ thuật. Nhưng nhớ hồi đầu tiên ăn giỗ Sư Trưởng. Tui thấy sifu mang về bức ảnh cụ đang đi bài Song Phủ, nên thắc mắc "Không có bức nào tĩnh hay sao?" Bị mấy sư huynh mắng "Người ta thờ Quan Công đang múa đao thì sao? Mày lắm chuyện!".
    Còn bức hình cụ NL ngồi tui không có ý kiến nhiều. Nhưng đúng là bức hình vẽ cụ NL mặc võ phục mà bác Minhtrinh đưa lên, tui nghĩ 10 người nhìn vào là 9 người khó chịu ngay. Hai cái logo của Vovinam đặt không đúng chỗ. Nhìn chướng không chịu nổi, cảm giác là "thừa chi tiết, thiếu không gian".
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 08:48 ngày 11/09/2008
  8. dhlv

    dhlv Guest

    CLB. Vovinam - Việt Võ Đạo Dĩ An - Bình Dương
    hai năm xây dựng và phát triển

    5/2005
    Dĩ An, một huyện thuộc tỉnh Bình Dương, nằm cách Sài Gòn khoảng 25km, gồm nhiều khu công nghiệp sầm uất, nên ngoài một số dân cư địa phương, đa phần là dân nhập cư thuộc các tỉnh miền ngoài.
    Với tinh thần tự lập, tháo vát của người môn sinh Vovinam, tháng 06/2003, Võ sư Trần Văn Nhiêu đã nỗ lực xây dựng một võ đường trên khu đất được thừa hưởng của gia đình. Võ đường có kích thước khoảng 120m2 ,được xây dựng bằng vật liệu tiền chế, có bàn thờ Sáng Tổ trang trọng với di ảnh, lư, đèn, câu đối ?.; các bảng chương trình huấn luyện, hệ thống đẳng cấp, kỹ luật võ đường, và một số các tranh ảnh trưng bày hoạt động của các nơi, làm võ đường thêm sinh động, ấm cúng và đẹp mắt. Võ đường được trang bị một tấm thảm mềm khoảng 50m2 để huấn luyện té ngã và hai trụ bao cát để các môn sinh thực tập đấm, đá, cùng các trang bị dành cho việc tập luyện.
    Với yếu tố đặc thù của một khu công nghiệp, và đa số môn sinh là người nhập cư nên võ đường hoạt động rất sớm, sáng từ 5g30 đến 07 giờ và chiều từ 17g đến 19giờ. Số môn sinh từ lúc hoạt động đến nay dao động ở con số trên dưới 100, đã tổ chức được 4 kỳ thi sơ cấp và tháng 05/2005 vừa qua, võ đường Vovinam Dĩ An đã đưa số môn sinh đầu tiên về Sài Gòn dự thi lên cấp Huyền Đai. Đây cũng là thành quả cụ thể trong gần hai năm hoạt động của võ đừơng.
    Đạt được thành quả này là nhờ sự quan tâm ưu ái của Thầy Chưởng Môn, của các cấp chính quyền địa phương, sự hết lòng của quý vị Võ sư tại thành phố Hồ Chí Minh và các nơi, đặc biệt Võ sư Nguyễn Văn Chiếu và Nguyễn Văn Sen đã góp ý, hỗ trợ rất nhiều về tinh thần và vật chất trong những ngày đầu thành lập võ đường, cũng như sự tận tình của các em môn sinh trong đoàn Lân - Sư - Rồng Phù Đổng trong ngày khai giảng.
    Trong thời gian hoạt động võ đường Vovinam Dĩ An cũng rất hân hạnh được đón tiếp môn hữu các nước như nữ võ sư Cẩm Bình, Võ sư Lương Thuận Vui, Võ sư Dương Viết Hùng, phái đoàn võ đường Hưng Đạo San - Jose do các Võ sư Phạm Thành Phương, Phạm Thế Hiển, Nguyễn Phi Hùng. về thăm và trao quà tặng. Và gần đây nhất là sự hỗ trợ của Võ sư Diệp Khôi (Uùc) và của cựu môn sinh Hoàng Lê Quốc Huy Anh (cháu ruột VS Chưởng Môn) đã hỗ trợ một số dụng cụ tập luyện cho võ đường.
    Quảng đường phát triển Môn phái còn dài và nhiều khó khăn, những sự giúp đỡ chân tình và quý báu này quả thật là sự động viên, cỗ vũ rất lớn cho chúng tôi, qua đây chúng tôi muốn nói lên lời tri ân tất cả các môn hữu trong và ngoài nước. Chúc quý môn hữu khỏe mạnh và có nhiều cống hiến hơn nữa cho Môn phái. Riêng chúng tôi xin hứa sẽ cố gắng hơn nữa trong việc đẩy mạnh hoạt động của võ đường, nỗ lực phát triển Vovinam tại địa phương, góp phần xây dựng Môn phái ngày một vững mạnh và thăng tiến.
    Xin chân thành cám ơn.
    Việt Nam, ngày 20/05/2005
    Võ Sư Trần Văn Nhiêu - Quản nhiệm Võ đường Vovinam Dĩ An, Bình Dương
    Đặc san Việt Võ Đạo : http://www.vovinam-via.org/dian25.htm
  9. tanyenxao

    tanyenxao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Lang thang trong rừng net để tìm bí kíp chân truyền của ***** vovinam Nguyễn Lôcc. Qua nhiều "năm tháng" kiếm tìm không mêt mỏi, vượt qua nhiều "khổ ải, gian truân" cuối cùng tui dã tìm ra được bí kíp dó. Xin chia sẻ cùng bà con cô bác nhé: http://rapidshare.com/files/224236330/Vovinam.pdf
    Bí kíp này viếtt bằng tiếng Nga, nhung bà con có thể copy cho google đọc giúp qua tiếng Việt hay tiếng Anh thì tùy.
    Hình ảnh minh họa rất sinh động.
    [​IMG]
  10. dhlv

    dhlv Guest

    Dù sao cũng cám ơn em!
    Anh nói là dù sao vì bây giờ đã có sách bằng tiếng Việt tái bản, rồi băng đĩa CD bán công khai trong TPHCM. Chịu khó lên Internet cũng kiếm được kha khá .
    Còn Vovinam nguyên bản, chính tông may ra còn Cụ Lê Sáng và một vài cụ là những truyền nhân đầu tiên của Sáng Tổ Nguyễn Lộc hiện nay sống ở Thạch Thất ở Hà Nội (mới) còn biết .
    Ngay xưa ông võ sư ma đầu TNĐ có ý đồ xấu dựng võ sư Vĩnh Xuân PDB lên để làm một trong những truyền nhân còn sót lại của Sáng Tổ - Nguyễn Lộc ở miền Bắc. Nhưng đọc bài báo sau các bạn sẽ thấy những truyền nhân của cụ Nguyễn Lộc ở miền Bắc không phải là ít thậm chí các cụ này còn hơn tuổi cả võ sư Vĩnh Xuân PDB:
    http://www.vusta.vn/news_detail.asp?id=27321
    (Còn một cụ đang sống ở Nghệ An, có dịp về quê ĐHLV sẽ cố gắng tìm đến cụ)

Chia sẻ trang này