1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[vơ sừn 2]Cảm xúc không theo mùa. Cảm xúc điên.... [/vơ sừn 2]

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi khobac, 08/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khobac

    khobac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu là mùa điên cuồng....
    Những đôi trai tài gái sắc đua nhau cưới xin loạn xà ngầu
    Mùa thu làm đứt đi bao tự do của họ
    Mùa thu làm cho tìn iu chưn dài của mềnh...... ngày mai em sang sông, bằng xe hoa hay con thuyền....
    Buồn lẫu duột
    .
    .
    .
    .
    Ứ khóc đâu.....
    .
    .
    .
    .
    Tự dưng muốn.... ấy...................
    .
    .
    .
    .
    .
    Tối nay về quyết tâm không uống rượu

  2. garu123

    garu123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Ai gọi Thu đấy có Thu đây. Mình đang ngồi đếm lá vàng rơi, đếm bao nhiêu lá mà tiền chưa về. Ôi học bổng Utachi của ta....Lâu quá
  3. foudremars

    foudremars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Sang đông cũng được gần thàng rồi mà bác còn ghét mùa thu thế cơ à?
    Ghét nhất mùa đông. Lạnh đek chịu được!
  4. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Tao đây, tao đây, giờ mùa đông rồi mà..gọi gì THu nữa, hehhee
    Mày này, tao rất ghét cái em xõa xệ dở hơi kia nhé, em ý cứ tưởng tao còn j với cái hãng hoa hậu nhà đài đấy
    Tao kinh nó k hết ..cái loại dối trá lăng loàn. Ts, mỗi lần nghĩ lại những j nó làm và gây ra cho mình là chỉ muốn cầm cái que quật chết nó như quật chết con thú vật bệnh hoạn.
    Cứ vô tình đọc blog em xõa xệ là lộn ruột, hoặc đi qua blog thằng thối nát kia cũng điên tiết
    Hối hận cực. Tao ước gì cái loại ý chưa từng xuất hiện trong đời tao.
    Trời ơi, sao đời mình lại có tgian tì vết đen tối như vậy chứ, không thể tin, ko dám tin...........................
  5. pinkbag

    pinkbag Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Dạo này box XD buồn nhỉ ! Chắc các kĩ sư tương lai mải đi kiếm xiền hết rùi !
  6. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    ko phải đâu, vừa có hiện tượng ''thủ tiêu bài viết" rất bí hiểm
  7. GA_RU

    GA_RU Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    1
    Chả biết các bác khác thế nào chứ đợt này em lụt đồ án + bài tập lớn đến tận cổ. 2 tuần liền thức đêm râu dài đến rốn rồi
  8. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Mình ghét nhất là bị nói dối nhưng tại sao nó lại luôn làm thế với mình nhỉ?
    Nếu nó yêu L thì cứ nói thẳng ra, việc gì phải giấu giếm, mình càng mừng cho nó có chỗ nương tựa chư sao dù L ko hoàn hảo lắm.
    Một mặt thì giấu giấu, mặt khác thì cứ thể hiện thái độ khác thường trước mặt mình, chán chả buồn nói, chả buồn để ý.
    Mình tức nó thế, nhưng thôi, để cho nó làm những điều nó thích.
  9. nucuoitrecon

    nucuoitrecon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0

    -------
    Tối nay gió mùa về đấy, nghe đồn là như thế.
    Nhớ mặc đủ ấm nhé!
    yêu!
  10. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Nó chẳng còn là gì trong mắt mình. Nó luôn như thế, luôn cho mình cái đặc quyền phải được người khác yêu mến và chiều chuộng.
    Còn mình thì sao?

Chia sẻ trang này