1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[vơ sừn 2]Cảm xúc không theo mùa. Cảm xúc điên.... [/vơ sừn 2]

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi khobac, 08/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nucuoitrecon

    nucuoitrecon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Phải có những vấp ngã mới có dược thành công
    Phải biết thất vọng mới trân trọng được những điều thực sự là của mình.
    Với tao, mày còn có nhiều cái mà tao mơ ước,
    yêu
  2. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Nghe mày nói câu này cũng vui vui lên một tí.
    Hôm nay là ngày rất ngu dốt của tôi...tiền rơi vào đầu mà ko biết bắt, lại đủn sang người khác, phải đi ăn chè giải đen với Hoa béo thôi :x :x: X
  3. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Omfg!!! Ông bà già tự dưng lại bảo cho con em họ vào ở nhà của hai anh em mình, lý do là để nó làm mật thám xem cuối tuần mình có tụ tập lũ bạn nhậu nhẹt bài bạc ko chăng? Hay là để nó dọn hộ cái chuồng lợn, trong mắt ông bà già, của tụi mình? Ôi, có một đứa con gái trong cái nhà này thì còn dek gì là cuộc sống nữa
  4. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Hoa béo
    Ngồi ăn với hoa béo thật là thích đấy, Hoa béo như một mụ già khú đế ngồi lẻm bẻm nhai mỳ và vung vẩy kể lể sự đời.
    Thật ra khi nghe Hoa béo nói rằng có nhiều thứ để ôm vào và lo toan thì những thứ mà đã từng ôm rất chặt sẽ lỏng dần và rơi lúc nào cũng không biết . Tớ thấy đúng quá.
    Hoa béo ạ, bao giờ tớ giàu Hoa béo nhỉ?
  5. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    À còn nữa, hôm nay vào blog của ông T, thấy ông ý viết về chuyện cái P dối trá, tớ thấy ông ý dở hơi quá đi. Cái P cũng nói dối ông ý đấy, ông ý thú nhận với tớ rằng ông ý luôn có xu hướng hình sự hóa các vụ án dân sự, như rồ ý.
    Tớ thì nghĩ thế này, dù bây giờ tớ có bình thường với cái P thì tớ cũng không thể như trước được. Nó trách tớ sao dạo này không chia sẻ với nó, nó càng lại gần thì tớ càng đẩy nó ra xa.
    Nhưng thật sự, tớ có cái gì đâu mà chia sẻ, công việc thì bận quá rồi, đi học cũng bận, 1 ngày của tớ kết thúc cũng là lúc tớ mệt nhoài, chỉ muốn ngủ ngayyyyyyyyyyyyyyyy.
    Tớ đang để 1 thời gian rồi bảo với nó, nghĩ cũng khổ thân nó bạn Hoa béo ạ. Trẻ con quá, còn tớ thì chấp vặt
    Tại anh tại ả, tại cả đôi bên
  6. GA_RU

    GA_RU Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    1
    Vui thế còn gì hả bác. Thế là tự dưng quần áo ko phải giặt, cơm nước ko phải nấu đã có người nấu hộ.Còn cái khoản rượu chè bài bạc kia thì các bậc phụ huynh biết hết mà. Con trai thèng nào mà chả có khoản này khoản nọ, nó ko rượu chè cờ bạc mới lo ấy chứ :D. Mẹ em suốt ngày bảo uống ít ruợu bia thôi ko hại gan hại thận đấy :))
  7. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Anh không bao giờ mang cái " khoản nọ khoản kia" về nhà nhé, chú chớ lầm còn bài bạc rượu chè thì cũng chỉ là anh em đi làm cả tuần vất vả nên thứ 7 chủ nhật xả stress với phân chia lại thu nhập cho công bằng xã hội thôi mà Khổ nỗi ông bà già ra tối hậu thư bắt lấy vợ rồi, bước đầu tiên là bắt đi xem mặt, bước thứ 2 là cho con em họ vào ở cùng để thay đổi cuộc sống, bước thứ 3 bao giờ thấy anh báo chú
  8. GA_RU

    GA_RU Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    1
    Em có bảo bác mang cái khoản này khoản nọ về nhà đâu.Ai lại mang khoản này khoản nọ về nhà cơ chứ. Ý iem là con trai ai mà chả có khoản thỉnh thảng cờ bạc với lại nhậu nhẹt.Mà nhất lại là con trai XD nữa chứ. Em đang học thì còn ít chứ như các bác ko khéo toàn kí hợp đồng trên bàn nhậu quá.Mà bố mẹ bác hay thế còn gì nữa.Chọn đối tượng cho bác đi xem mặt. Em ước gì bố mẹ em cũng chọn cho em 1 cô để em đi xem mặt
  9. thacloan

    thacloan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2008
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Lấy vợ đi thôi cho dân số tăng nhanh
  10. casauxd

    casauxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời lạnh mà em cứ thấy nóng khiếp, đúng là cảm xúc không theo mùa !( Quyết tâm đủ 50 bài trong tối nay để được hiện ava )!

Chia sẻ trang này