1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[vơ sừn 2]Cảm xúc không theo mùa. Cảm xúc điên.... [/vơ sừn 2]

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi khobac, 08/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nucuoitrecon

    nucuoitrecon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Không uống rượu mà say.
    ----------
    Thu đang làm gì đó hở Thu?
  2. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Cái bệnh trình bày thân thế gia phả đã ăn sâu vào máu
    Nhiều lúc định kêu ca tí nhưng nhớ câu nói của bạn " Đến mình còn chẳng dám chết vì mình nữa là".
    Sáng nay dậy sớm, nhắn tin cho bạn Hoa khóc ròng ròng.
    Nhớ Long nhãn từng nói 10 người đến thì chỉ có 1 người thật.
    Mình đang tìm người thật trong 10 người đúng không?
    Tại sao hả Hoa?
  3. nucuoitrecon

    nucuoitrecon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Không biết đã đỡ đau bụng chưa?
    Đừng khóc nữa, nước mũi nó chảy xuống miệng mất vệ sinh lắm, thương thương.
  4. pinkbag

    pinkbag Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Thích cảm giác này , chỉ nhớ đến 1 người !!!! Miss you !!
  5. nucuoitrecon

    nucuoitrecon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Cháu Thảo đã tròn 5 tuổi rồi đấy, cũng lớn ghê rồi.
    Nhớ ngày nào bé tẹo cô còn ẵm cháu đi chơi với cô Thu khỉ, cùng cô Thu Khỉ lên Vincom chơi trượt bóng, ngày nào lạnh cóng khăn áo kít mít đi chơi cùng các bạn cô tối mịt mùng mới về làm mẹ với bố Thảo lo quýnh mông đi tìm. Rồi ngày nào chán quá 2 cô cháu thất thểu đi lang thang quanh bờ hồ, cô đi trước cháu lẽo đẽo theo sau.
    Ấy thế mà bây giờ cháu đã lớn lắm rồi, biết kể chuyện cho cô nghe rồi, biết cả nịnh và biết cả đòi quà đòi bánh y như cô Thu năm 19 tuổi rồi
    [​IMG]
    (Tổ bán báo xa mẹ, hình ảnh chỉ có tính chất minh hoạ )
  6. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Chiều xuống thì buồn lắm ấy, cứ tưởng cảm giác này đã quên rồi, cứ tưởng là khi rệu rã trở về sau 1 ngày vất vả ở cơ quan...
    Cứ tưởng như..
    Hoa ơi
    Nao lòng quá
  7. casauxd

    casauxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Sao tự nhiên lạnh thía , ghét !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  8. nucuoitrecon

    nucuoitrecon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Con người dừng lại, sửng sốt trước những cái chẳng đóng vai trò gì cho cuộc sống của con người. Cảm giác này phải ko?
    Mạnh mẽ lên em, i lớp iu :x
  9. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác, cảm giác tay thì lạnh lắm, muốn ấm áp lắmm
    Cảm giác nhìn vào khuôn mặt ấy, những gì thân thuộc ấy ...
    Dạo này rất nhiều cảm giác mà chả hiểu j :D
  10. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    ôi tôi buồn quá,
    Rồi cũng chỉ đến vậy

Chia sẻ trang này