1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô tâm là bệnh của chàng?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Sulo, 21/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sulo

    Sulo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Vô tâm là bệnh của chàng?

    Ủa, hễ con trai là phải vô tâm mới được phải không dzị hụi mình? Trong này có nhiều man, Sulo đặt câu hỏi dzị để đi "tìm chân lý" chút nha, xin mọi người khách quan trả lời, đừng bênh ai bỏ ai nhe.

    Ví dụ minh họa.

    Ngày lễ tình nhân Valungtung đợt rồi, nhỏ bạn của Sulo gọi điện cho người iêu rủ nhau đi chơi, ai dè chàng trả lời: "em đi chơi với bạn đi, anh đi khám bệnh đã"

    Nhỏ "uất" lên, bảo: "gì kì dzợ, em đi với bạn là sao? Ai lại đi chơi với bạn, bạn nào đi với em trong ngày này?"

    Chàng đáp: "Sao lại không? Đâu nhất thiết là lễ tình nhân phải đi chơi với người iêu. Đi với bạn cũng được vậy?"

    Nhỏ đùng đùng nổi giận: tuyên bố xù luôn, bảo "vô tâm vậy chỉ làm khổ nhau. Dẹp!".

    Vậy là sao???? Nàng đúng hay chàng đúng đây?
  2. Thuyptt

    Thuyptt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn của Sulo nói một câu y chang thằng bạn của tui vậy cà.
    Tui thấy anh chàng Sulo nói hơi bị "ác" với cô người yêu của hắn à nha. Không đi vì bệnh có lý, sao còn bảo đi chơi với bạn cơ chứ. Cơ bằng chọc tức người ta.
    Hìhì
    T.T
  3. PHN112

    PHN112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ngày va linh tinh bản chất và nguyên gốc của nó là ngày gì nhỉ? Ko đi chơi với người iu mà đi khám bệnh cũng hay đấy chứ. Cả năm, cả tháng đi chơi với người iu rồi, ngày này thử ko đi xem nó khác thế nào? Có cảm thấy cô đơn, trống vắng ko? Lúc đó mới thực sự cảm nhận được người iu mình và người mình iu quan trọng đến như thế nào. Bao h có người iu phải test mới được.
    Mo ve noi xa
  4. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Cái này không gọi là vô tâm được, vì chàng nhớ ngày 14/2 là ngày gì, chỉ vì chàng có quan điểm riêng thôi. Mà sao bạn không đi cùng anh ấy đến chỗ khám bệnh? Vậy cũng là đi có đôi có cặp trong ngày Valetine rồi còn gì
    "hễ là con trai thì phải vô tâm mới được" ---> không đúng. Con trai phải gánh vác chuyện sự nghiệp, gia đình, vô tâm thì chỉ có nước sống bám để người khác lo toan dùm mình thôi. Có điều mình nghĩ con trai không kỹ lưỡng xét nét như con gái nên đôi khi có vẻ hời hợt...


    ...yes I would, if I only could, I surely would...
  5. quy_kiem_sau_VN

    quy_kiem_sau_VN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    sozi, xin có đôi lời với mấy bà nghe.
    Theo tui nghĩ, trong trường hợp này thì người vô tâm không phải là anh chàng kia mà chính là người bạn của Sulo. Khi người ta nói đi khám bệnh, không có một câu thăm hỏi mà chỉ chăm chăm bắt người ta dẫn đi chơi <----- Ích kỷ quá. Xem ra thật tội nghiệp cho anh chàng kia vì bạn của Sulo là một phương tiện... giải trí thôi (cho đỡ buồn những ngày lễ, chủ nhật) chứ không phải yêu thật lòng.
    Lẽ ra trong trường hợp này sẽ tốt đẹp biết bao nếu bạn của Sulo biết lo lắng, thăm hỏi xem người yêu mình bệnh tình ra sao, rối cùng đi khám bệnh với chàng (điểm này tui hoàn toàn đồng ý với kitty_sona. Tuy nhiên cũng phải trách anh chàng kia một chút vì đã cư xử không khéo.

    Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay
  6. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mấy bà chỉ giỏi làm to chuyện, Va căng tin tớ cũng có đi chơi với babe đâu, lý do chính đáng là mắc nhậu với mấy thèng bạn.
    Cứ gì phải đúng ngày, chậc 13/2 với 14/2 có khác gì nhau đâu...
    Chậc, hít chổ nói...

    Hanzo Hattori


    The stealth assassin

  7. congchua_tinhnghich

    congchua_tinhnghich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    em chả có ý kiến,lói chung cả hai đìu vô tâm,mừ em bênh bạn của sulo hơn zì cũng con gai,chứ ko co phải là kon zai.........
    Rire,c'est risquer de paraitre idiot
    Pleurer,c'est risquer de paraitre sentimental
    Aimer,c'est risquer de ne pas être aimé
    Vivre,c'est risquer de mourir
    Espérer,c'est risquer de désespérer

  8. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Con trai thì vô tư hơn là vô tâm, thường con trai không để ý tới "ba thứ lẻ tẻ" nhưng tiếc thay chị em lại rất quan trọng mấy cái thứ đó. Các anh không quan tâm tới là sẽ Tờ Oi Toi ngay tắp lự ...
  9. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Cái chuyện lể tình nhân là chuyện của tụi Tây đặt ra biết đâu anh chàng đó theo tư tưởng dân tộc chủ nghĩa Việt Nam ăn lể theo VN .Truyền thống của VN thì ngày 14/2 chả là cái quái gì cả ,chỉ sau này phim hồng kông tràn ngập và có mấy cái cảnh yêu nhau ngày 14/2 thì nó mới rộ lên ,vậy thì chưa chắc là anh chàng này vô tâm mà là cô nàng vì cô ta chả biết gì về người yêu mình .Cả chuyện anh ta bệnh phải đi khám bệnh cũng không biết thì biết nói gì bây giờ ,cái này mà gọi là hay xét nét để ý đến từng chuyện dù nhỏ nhặt .
    Mà chỉ vì việc này mà xù thì quá là nhăng nhít ,cái thứ lửa tình rực cháy phải đi chơi cho bằng được phải gặp cho bằng được thì cháy mau tàn lắm .Lở có lấy nay 1 năm 2 năm là chán vì ngày nào cũng gặp.
    Nói chung là chúc mừng cho anh chàng nọ ,chúc anh tìm được người khác hợp tánh hơn nhưng thực sự thì cái vụ "em đi chơi với bạn của mình đi " khi bị cô nàng vặc mà còn vặc lại thì hình như anh này không biết "chịu đựng" bạn gái mình cho lắm ,cái này cũng có phần lổi anh ta về điểm này .

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)

Chia sẻ trang này