1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô tâm?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi roisequadi, 17/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuduxixon

    phuduxixon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Không cho đi thì bọn bạn lại bảu là sợ gái, sợ vợ.
    Mà cho đi nhậu nhẹt mãi thành thói hư tật xấu.
    Túm wần lại là cái gì cũng phải điều độ
  2. emxinhxinh87

    emxinhxinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Kệ anh í thôi bạn ạ, ăn nhậu với bạn bè ko cấm đoán hay giận giỗi là sửa được đâu.
    Dzai nhà tớ cũng say khướt liên miên, nhất là đợt Euro hay woldcup, toàn phải đi đón (vì để bố anh í mà tự đi đón thì cụ chửi dzai vỡ mặt luôn í ) hoặc gọi điện nhờ bạn anh í bắt taxi cho về chứ cấm ko tự lái xe về nhà. Nhậu nhẹt với bạn, mình là con gái nhiều lúc còn thích bù khú tụ tập huống hồ dzai. Kệ thôi, đừng nghe mấy anh xúi bỏ dzai nhà bạn nhá hehe.....
    Được emxinhxinh87 sửa chữa / chuyển vào 01:40 ngày 18/07/2009
  3. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    ơ thế bác có hẹn với zai mà nhóm bạn bác rủ bác đi Shoping thế bác chọn đi với ny hay chọn đi với bạn...Ko lẽ cứ dính vào yêu thì phải bỏ rơi bạn bè à...
  4. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy chuyện này bình thường.Đi với ny ngày nào chả có thể đi,nhưng anh em tụ tập nhậu nhẹt thì cũng chỉ thỉnh thoảng thôi mà! Bạn nên nghĩ thoáng đi,ko thì chỉ bạn khổ thôi!

Chia sẻ trang này