1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Võ thuật của Trinh sát đặc nhiệm

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi thieulam_vietnam, 18/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Mấy ổng đó ''''10 năm chuyên chú nghiên cứu, 100 lần mạo hiểm thử nghiệm'''' , ''''kinh qua 20 năm chuyên nghiên cứu, luyện tập'''' - thường nhân còn cơm áo gạo tiền, vợ con đìu díu, ham hố cờ bạc gái mú... theo sao được.
    [/quote]
    Ha ha, agui tiên sinh đọc tiếng Tàu làu làu có lợi thiết, em loay hoay mãi mới đánh vần hết cái đám chữ chú thích đó
  2. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    So sánh để thấy "chúng ta là ai và chúng ta đang ở đâu" thôi, còn trình độ thực lực ntn thì đệ đã có quan điểm và ý kiến cho riêng mình rùi và không thể nói với các pác ở đây được.
    Tiếp các đoạn phim tập luyện của Cảnh sát TQ nè:
    (các pác chú ý các kỹ thuật tay không, hay còn gọi là khuôn tay đó, cũng rất có chuẩn mực nhé)

    http://youtube.com/watch?v=055ZVThS-oE&mode=related&search=
    http://youtube.com/watch?v=Shc9ldnRDvQ&mode=related&search=

    Huấn luyện Cảnh sát Philippine và Indone:
    http://youtube.com/watch?v=6j89Gl7aI1E
    Đoạn phim này do đài BBC trực tiếp làm, rất đáng chú ý về kỹ thuật nhé
    http://youtube.com/watch?v=IqdC-OJTm9M&mode=related&search=
    http://youtube.com/watch?v=NPl9bQcJ31I&mode=related&search=
    Tàm tạm thế đã, đưa ra nhiều quá các pác lại Tẩu hoả nhập ma thì gay.
  3. agui

    agui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Hehehe... xem may chú CS TQ tập võ mới hiểu anh Lê Đình Chinh nhà mình giỏi cỡ nào!
  4. haio

    haio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    1.979
    Đã được thích:
    0
    Cái ông đó là ai hả bác ?
  5. Samurai_iv

    Samurai_iv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    ''Hổ mang cái'' bắt nữ võ sĩ ngay tại quán net
    Toán côn đồ do Huyền "Hồ Mang Cái" cầm đầu ngang nhiên tới tiệm Internet bắt các cô gái trẻ đưa lên taxi để cướp tài sản. Một nữ vận động viên Pecatsilat Hà Nội đã trở thành nạn nhân của chúng.

    Đinh Thu Huyền "già" nhất nhóm, 30 tuổi. Ảnh: H.K
    Đinh Thu Huyền (Huyền "Hổ Mang Cái") tập hợp quanh mình 4 "đệ tử" nữ và 7 nam. Họ đều rất trẻ, phần nhiều chưa đủ 16 tuổi, khuôn mặt non nớt. Nhưng những phi vụ cướp gái chúng gây ra lại được tính toán, lên kế hoạch cẩn thận.
    Đêm 22/7/2006, theo khởi xướng của Huyền, cả đám chuẩn bị dao tông, mã tấu, thuê taxi đi bắt các cô gái trẻ ngồi ở tiệm Internet vào ban đêm. Trên đường Bạch Đằng, Hà Nội, nhìn thấy 2 thiếu nữ đang say sưa chơi điện tử, dáng vẻ sành điệu có tiền, Huyền ra hiệu cho đệ tử "đổ quân". Tên cầm dao quắm, tên cầm dao bầu, kẻ vác mã tấu... xông vào quán Internet.
    An và Ái ngẩng lên thấy quanh mình là những kẻ mặt đằng đằng sát khí. Huyền xông vào túm tóc, tát An. Bắt chước đại ca, Vũ Thị Đào cũng xông vào Ái. Cầm con dao quắm, kè sát đầu hai thiếu nữ, chúng không chế bắt lên taxi. Trước hung khí sắc lạnh, và sự bao vây của đám đông, nữ võ sĩ 18 tuổi Ái đã không thể chống cự. Cô ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của toán côn đồ. "Cướp gái công khai trắng trợn, vận động viên có võ cũng phải khiếp sợ", cơ quan chức năng nhận định.
    Trên xe, chúng dọa nếu không nghe lời sẽ bị đánh "tan nát đời con gái". Hai thiếu nữ sợ hãi ngồi im mặc Huyền "Hổ Mang Cái" và đám côn đồ lục soát người lấy tài sản. Chứng kiến sự việc, người lái taxi không dám có động thái gì, răm rắp lái xe theo chỉ đường của chúng. Muốn thoát khỏi đám cướp, phát hiện thấy trụ sở Công an phường Tràng Tiền, anh đã lao thẳng xe vào cổng, mở nhanh cửa chạy ra ngoài. Toán côn đồ vội túa ra ngoài. Công an đổ ra bắt một số tên.
    An và Ái là những nạn nhân "may mắn" vì được giải thoát khỏi đám cướp kịp thời, nếu không sẽ trở thành "trò vui" cho đám nam đệ tử máu gái của Huyền. 9 ngày trước, chúng cũng bắt một cô gái trẻ ở tiệm Internet trên phố Núi Trúc, túm tóc kéo ra taxi. Bất bình trước cảnh ngang nhiên bắt người, chủ quán can thiệp. Một tên hùng hổ xông tới đẩy anh này ra, xưng danh: "Tôi là công an hình sự số 7 Thiền Quang đưa con này về đồn làm việc"... Thiếu nữ trẻ trong đêm hôm đó đã bị làm nhục tại một khách sạn, sau khi tài sản trên người bị đám con gái lột sạch.
    Trước vành móng ngựa, trừ Huyền, khuôn mặt của 4 cô gái đều trông rất ngây thơ, non nớt. Một trong số này từng là nạn nhân của toán cướp, nhưng rồi lại tự nguyện gia nhập toán này, tiếp tục đi "bắt" những cô gái khác. Đại diện VKS nhận định, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm quyền bất khả xâm phạm ******** và nhân phẩm của người phụ nữ. "Sử dụng bạo lực làm mất khả năng chống cự của nạn nhân. Giữa thủ đô mà ngang nhiên bắt người. Hành vi của nhóm này nếu không được ngăn chặn kịp thời sẽ còn tiếp tục gây những hậu quả không lường", cơ quan công tố nhận định trong phiên xét xử ngày 20/4 tại TAND Hà Nội.
    Người trực tiếp tham gia các lần túm tóc, đánh nạn nhân, hành vi tích cực không kém gì Huyền là Nguyễn Thị Quyết. "Bị cáo nhỏ nhắn, yếu đuối sao lại có sức mạnh để uy hiếp nổi một võ sĩ. Tòa không hiểu vì động cơ gì? Có dùng chất kích thích không?", vị hội thẩm nhân dân tóc bạc phơ liên tục thẩm vấn để cố đi tìm nguyên nhân.
    Quyết trả lời hôm đó uống rượu nên bị kích động. Phía dưới, bố Quyết lặng đi khi nghe con gái thuật lại về hành vi cướp. Ông lão gầy gò nhoài người lên phía trước cố lắng nghe giọng nói lý nhí của con gái. Quyết là đứa con út, hết lớp 4 đã bỏ học, quanh quẩn ở quê chăm mấy con lợn con gà. Thấy chị gái đi rửa bát thuê trên Hà Nội, Quyết đòi đi làm cùng. Ông không cho, nhưng cô con gái mới lớn của ông không nghe. Quyết bỏ lên Hà Nội, ông bắt đi về. Được một ngày, con ông lại bỏ nhà đi. 3 tháng sau khi rời công việc đồng áng, Quyết bị bắt khi vừa bước qua tuổi 16 được 4 ngày. Tại tòa, đứa con gái không nghe lời bố mẹ khai do đua đòi, ăn diện nên khi được rủ rê đã tham gia nhóm của Huyền.
    Cùng bỏ nhà giống Huyền là Nguyễn Quang Tùng ở Hòa Bình. Bị đúp 2 năm lớp 10, cậu học sinh 18 tuổi, chán học, bỏ nhà đi Hà Nội theo đám bạn. Không liên lạc với gia đình, không tiền nhưng Tùng vẫn "tồn tại" ở Hà Nội, nhờ tham gia các vụ cướp net cùng với Huyền. Không chỉ gây ra 2 vụ án nêu trên, chúng còn là thủ phạm của hàng loạt vụ khác. Nhưng do không xác định được nạn nhân nên cơ quan điều tra không xử lý.
    Chiều nay, với hành vi được đánh giá là vô cùng nguy hiểm, TAND Hà Nội đã tuyên phạt mức án nặng hơn rất nhiều so với đề nghị ban đầu của VKS. Đinh Thu Huyền bị tuyên phạt 11 năm tù về tội cướp tài sản, Quyết 5 năm, Tùng 4 năm. 11 đồng phạm khác chịu án từ 3 năm 6 tháng đến 15 năm tù về các tội cướp tài sản và hiếp dâm.
    Tan phiên xử, ôm chiếc túi vải cũ sờn, bố Quyết đứng bất động trong phòng xử án, nhìn con gái bị áp giải ra xe thùng. Ông là người cuối cùng rời phòng xử án. Bước chân ông xiêu vẹo trong một chiều gió giao mùa.
    Việt nam ta hình như dạo này ko đc an Ninh cho lắm...thay vì học võ ...anh khuyên các chú nên học chạy nước rút...heehe
  6. thieuhoacon

    thieuhoacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Hồi 79 khác bi giờ ! phải là anh Lê Đình Chinh phết thì mới ok !
  7. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    1./ Khừa.. khừa.. Bỏ qua phần được xem là hữu ích có thể ứng dụng tốt... ặc !(?)!..
    2./ Nếu xét đến tỷ lệ ngớ ngẩn... thì nó chiếm trên 40% là sự lố bịch - không khả dụng trong thực tế. Huấn luyện cho lực lượng đặc nhiệm mà xác xuất rủi ro trong ứng dụng thực tiễn như vậy là cao quá...
  8. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Ông nói tới tụi nào vậy, Tàu, Phi hay cái đoạn do BBC làm phóng sự ?
  9. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    Nói khác với suy nghĩ của mình lão M không nói được.. Nhưng nói chi tiết cũng chỉ thêm rách việc !?!.. Khừa.. khừa.. Thui đành nói nửa chừng dzị.. ặc !(?)!..
  10. con_ech_gia

    con_ech_gia Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    65
    Nói hay lắm, đ/c Vove (Vova?) ạ!
    Tại sao mà cứ quanh một hồi là quay về với bọn Tàu thế nhỉ?

Chia sẻ trang này