1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VO THUAT dang bi thuong mai hoa!!!!!!

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi hailong_2000, 09/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Tôi
    Hè hè
    Đi Đâu Mà Về ?
  2. phucnguyen03

    phucnguyen03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    He`he`... còn bác nào nữa không ạ?!?!?! Càng nhiều thầy thì tui càng được học hỏi thêm các điều hay thôi, mạnh dạn lên đi chứ, con nhà võ gì mà ... he`he` ... thế ?!?!?!
    Đi Sao Zìa Zậy, Đi Giây Zìa Sao
  3. canhchimbienleloi

    canhchimbienleloi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ta đây...
    CHUYEN NHO NHU CON ... TRO
  4. phucnguyen03

    phucnguyen03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    He`he`... còn bác nào nữa không nhể???
    Tui xin nhắc các bác một chút xíu, dạy học là khó lắm đấy, nhất là dạy online là đã khó càng thêm khó. Vì cách đây không lâu tui có nhận đệ tử online nên rút ra được vài kinh nghiệm nhỏ nhoi, xin nói ra đây để các bác tham khảo, xem xét he`he`...
    Một là, muốn dạy bất kỳ môn gì, văn hay võ, cũng đều phải biết 10 chỉ để dạy có 1.
    Hai là, khi dạy online, cần phải dạy theo nhóm, tức là 1 kỹ thuật phải được nhiều ông thầy diễn đạt bằng các kiểu khác nhau từ lời nói đến hành động, hình vẽ, thậm chí phim ảnh ... thì sự lĩnh hội của người học mới tạm không bị sai lệch.
    Ba là, người theo học cần phải chuyên tâm, chịu tiếp thu kiến thức, chịu thực hành, hỏi han...
    Bốn là, cả người dạy lẫn người học phải chân thành, không giả dối, nếu không thì hậu quả sẽ khôn lường.
    Từ đây mới thông cảm cho thầy của bác gì đấy chọn đệ tử kỹ lưỡng, năm lần bảy lượt kiểm tra xem có đủ sức đủ lòng theo học đến nơi đến chốn không he`he` ... Chỉ khinh suất một chút, sẽ ôm hận cả đời, phải thế không ạ, các bác??? he`he`...
    [red]Đi Sao Zìa Zậy, Đi Giây Zìa Sao</FONT>
    Được phucnguyen03 sửa chữa / chuyển vào 22:24 ngày 20/08/2003
  5. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    phucnguyen sư phụ, dùng online teaching không hợp lẽ cho lắm. Mốt đời hiện nay người ta chắc sẽ gọi là E-martial art teaching and learning hị hị hị
    nothing is forever
  6. baby_ccc

    baby_ccc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Em... em... xung phong....xung phong.....
    Làm đệ tử !!!! Hehehe
    Tâm hồn người phụ nữ là một thứ sa sỉ phẩm mà người đàn ông không bao giờ với tới được.
  7. phucnguyen03

    phucnguyen03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    He`he`... ba cái vụ định danh này nó rắc rối lắm, nếu cứ tranh cãi mà chả làm gì cả thì kết cục cũng chẳng tới đâu. Dù sao cũng cám ơn bác DHN đã góp ý để tui giàu thêm vốn từ hạn hẹp của mình.
    Thông thường bọn tui sẽ báo trước với người muốn học về kỹ thuật nào đó, rồi sẽ trao đổi bằng cách chat. Nói, mô tả thật chi tiết, cụ thể mọi thứ, người học làm theo, nói lại cảm nhận của họ lúc đó (điều này có thể thay đổi). Sau đó người dạy sẽ căn cứ vào sự tiếp thu của người học để quyết định giới thiệu họ tới học tiếp với ông thầy sắp tới nào.
    Đi Sao Zìa Zậy, Đi Giây Zìa Sao

Chia sẻ trang này