1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

võ thuật là đây....

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi phong181081, 20/07/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phong181081

    phong181081 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    võ thuật là đây....

    Mình vừa đọc bài viết này trên mạng và thấy buồn thay cho người dân thủ đô, nên lập ra Topic này để anh em học võ có thể giúp gì cho người Hà Nội.
    Các bạn xem nhé!!

    Thegioipg team muốn thành lập 1 nhóm các bạn nam để cùng nhau ngăn chặn những việc như vậy. Trong SG có nhóm hiệp sỹ BC thì sao HN chúng ta lại kém vậy. Chắc có một số bạn có học võ, tớ cũng thế, và tớ thích chủ nhật hàng tuần chúng ta qua đây don dẹp lũ rác bẩn này. các bạn nào đồng ý thì tham gia nhé số điện thoại của tớ 0989259007

    các bạn nào tham gia thì vào đây nhé... http://tuyenpg.com/home/threads/8073-bai-viet-danh-cho-cac-PB-co-mau-chien-dau-?p=147851#post147851

    Cướp ngày ở bến xe buýt giữa thủ đô

    Tại bến xe buýt Cầu Giấy (Hà Nội) em gái tôi lên xe trước, em rể tôi bế đứa con 2 tuổi và đeo túi hành lý choàng qua cổ bước lên tiếp lên xe. Vẫn còn đứng chưa vững, một bàn tay đã lần túi quần trước, em rể tôi chặn bàn tay đó lại thì nó lại thò đến túi quần sau...
    >Kẻ móc túi tại bến xe buýt bị quật ngã/ Bức xúc của sinh viên về nạn móc túi trên xe buýt

    Khi khuyến khích, kêu gọi người dân đi xe buýt tham gia giao thông để giảm tải tắc đường, văn minh đô thị... có lẽ ngoài những chính sách hỗ trợ, theo tôi cần phải kèm theo cả những biện pháp bảo vệ tài sản và tính mạng của những hành khách xe buýt. Câu chuyện mà tôi muốn kể ở đây liên quan trực tiếp đến những người thân của tôi và xảy ra ngày 18/7, ngay tại trung tâm Hà Nội - bến xe buýt ĐH Giao thông Vận tải.

    11h trưa ngày 18/7, sau khi cho con đi chơi ở Công viên Thủ Lệ, em gái và em rể tôi lên xe buýt số 38 tại bến xe buýt ĐH Giao thông Vận tải (Cầu Giấy) để về nhà. Em gái tôi lên xe trước, em rể tôi bế đứa con 2 tuổi và đeo túi hành lý choàng qua cổ bước lên tiếp lên xe. Vẫn còn đứng chưa vững, một bàn tay đã lần túi quần trước, em rể tôi chặn bàn tay đó lại thì nó lại thò đến túi quần sau, thậm chí khi em rể tôi vòng tay giữ túi sau thì bị cậy tay ra một cách thô bạo.

    Để bảo vệ tài sản, bằng phản xạ tự vệ em đạp gã ra. Thế là từ kẻ móc túi, trộm cắp ngay lập tức gã thanh niên và 3 tên đồng bọn ở cửa phía trước xông lên đã biến thành một lũ cướp ngày thực sự. Chúng nhảy xổ vào em rể tôi đấm đá, cố sức giằng lấy cái túi mà em rể tôi đã quàng qua cổ, hai tên kéo dúi về phía trước để hành hung, hai tên vẫn cố gắng giật nắp túi ra để lấy tài sản.

    Tay phải che chắn đỡ con, tay trái thì giữ cái túi, em rể tôi phải hứng chịu những cú đấm, cú đạp vào người, cháu bé sợ quá khóc thét lên. Em gái tôi ngay khi phát hiện chồng con bị hành hung đã kêu cứu và xông vào gỡ tay bọn côn đồ khỏi quai túi để chồng không bị kéo ngã, cũng bị đấm vào mặt và đạp vào ngực.


    Vài năm nay, đạo chích ở nhiều bến xe buýt của Hà Nội nhưng vẫn không được xử lý triệt để. Ảnh: Khánh Chi.
    Biết có sự cố, lũ cướp kia còn 2 tên nữa lên xe ở cửa phía sau lao lên (chẳng hiểu sao tài xế vẫn mở cửa để chúng lên?), đạp vào lưng và hung hãn hơn chúng dùng thứ gì đó như dao lam - dụng cụ để rạch túi, rạch vào mặt em rể tôi. Khi máu chảy loang lổ trên mặt, trên tay, trên cả người cháu bé, em rể tôi phải thả cháu vào lòng một hành khách lúc đó cũng cứng người vì sợ, vùng lên để chống cự lại.

    Nhưng điều đáng nói là trên chuyến xe như thế này, chuyện kể trên dường như đã trở thành chuyện riêng của mỗi người. Trên xe chỗ ngồi đã kín, có cả một người nước ngoài nhưng không một ai đứng lên tranh đấu, bảo vệ các em tôi và cháu bé, tài xế và phụ xe cũng chỉ đứng nhìn. Chỉ khi bọn chúng tẩu thoát và phải đợi một lúc tài xế mới cho xe chạy. Lúc đó những người xung quanh mới dám đưa khăn cho em tôi cầm máu.

    Thật hoảng sợ và căm giận! Hoàn toàn có thể thấy ở đây là từ thủ đoạn lén lút để trộm cắp, móc túi, những đối tượng xấu đã công khai chuyển sang thành hành vi cướp của một cách có tổ chức, trắng trợn.

    Với 4 mũi khâu và nhiều vết bầm tím trên cơ thể, những câu hỏi đặt ra từ phía các em, gia đình tôi cũng như của toàn xã hội về vấn nạn này là chính quyền, công an, đội trật tự phường có biết không, tài xế có biết không? Tại sao lũ đầu trộm đuôi cướp đó vẫn thản nhiên cướp của, đánh người ở nơi đông người giữa ban ngày ban mặt như vậy? Liệu đã có và còn bao nhiêu nạn nhân của những thủ đoạn như vậy nữa?

    Học sinh, sinh viên và những người phải sử dụng xe buýt làm phương tiện đi lại đang ngày ngày phải đối mặt với bọn tội phạm này mà hoàn toàn không có ai bảo vệ họ. Một sự việc như thế có thể xảy ra với một người, một gia đình, nếu không kịp thời ngăn chặn chắc chắn sẽ xảy ra với nhiều người, nhiều gia đình.

    Nếu muốn xe buýt còn là phương tiện đi lại của người dân, Công an TP Hà Nội và Công an quận Cầu Giấy cần phải ra quân trấn áp tội phạm ở các bến xe trên địa bàn và nhất là trạm trung chuyển xe buýt liên tục xảy ra các vụ móc túi, cướp giật.

    Đào Thu Hà
  2. phong181081

    phong181081 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    các bạn hãy tham gia đi, mìhn học võ để làm gì?? là để bảo vệ lẽ phải mà... tại sao các lớp võ thuật, các võ sư mở võ đường và luôn dạy các học viên phải biết bênh kẻ yếu, bảo vệ lẽ phải, vậy chúng ta hãy tham gia để chứng tõ võ đường của mình..
  3. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Dạ chứng tỏ cái mẹ gì ạ?
  4. tieulong32

    tieulong32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Công nhận lúc đọc bài này trên dantri( hay là vnexpres), giận sôi máu. Chả hiểu mấy chú công an ở đâu mà để chúng nó ngang nhiên làm thế. Tổ chức đê, xử đẹp mấy con giời ấy đê .
    M...i...e, không cẩn thận, mấy thằng móc túi ko bị bắt mà mình lại bị tóm vì oánh nhau thì vỡ mặt
  5. phong181081

    phong181081 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    chứng tỏ võ đường còn có những người tâm huyết với cuộc sống, với xã hội... không thờ ơ với việc chướng tai gai mắt...
    đến giờ tôi chợt nhận ra có nhiều người cũng chỉ là anh hùng " rơm "
  6. phong181081

    phong181081 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    để làm được việc này mình nghĩ trước khi hành động chúng ta phải xin phép công an phường để họ hỗ trợ mình chứ.. tớ không đủ bản lĩnh làm 1 mình, nhưng nếu có sự tham gia của các bạn thì chắc chắn không phải là điều khó làm..
  7. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Tinh thần và tâm lòng của bác em ghi nhận...nhưng quan điểm của em là KO CƯỚP CƠM CỦA CẢNH SÁT...việc đó có cảnh sát lo...hoặc có thanh tra xe buýt lo...ở 1 đất nước như Việt Nam khi dân bắt cướp còn đc cơ quan an ninh khen ngợi (1 cách động viên), chứ bên nước ngoài cảnh sát nó rất bực dọc, nó bảo: mày cướp cơm của tao.
    Nhưng nói chung với tinh thần của bác em khuyên...bác cứ làm mạnh tay...làm tới đi...roài báo chí lại viết bài...roài các nạn móc túi xe búyt sẽ được dẹp...trong 1 thời gian ngắn...kaka!
    Em đếch đi xe buýt, nên chả quan tâm lắm!
    Tất nhiên khi đi xe buýt em có những nguyên tắc để tự an toàn...
    Em có 1 ông anh (nhiều nguời biết anh ấy) từng làm thanh tra xe buýt...từng đánh bọn móc túi như đánh chó con....ông ý kể hàng tá chuyện về vấn nạn này...nhưng thôi em ko rảnh kể ra đây!
    Mỗi một "nhà chờ" dạng cao điểm, luôn có 15-20 tên móc túi, tên này bị bắt thì tên kia đi tù về, tên kia bị bắt thì tên này lại ở tù ra...nói chung đây là chuyện của các cơ quan chính quyền!
    Đây là chuyện của cơ quan chính quyền!
    Em ko khoái CƯỚP CƠM CỦA CẢNH SÁT!
    Nhưng em cũng ủng hô bác!
    Chúc bac 1 ngày vui!
  8. visser_ba

    visser_ba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.614
    Đã được thích:
    0
    Đợi CA thì chắc cũng lâu, nhưng mà bắt tay thì nhanh .
    Nhân tiện nhắc tới CA, em thấy mấy chú cơ động đúng là siêu anh hùng núp. Cái đường trần nhật duật đêm nào em chả đi, cứ hôm đường vắng thì các anh ý lượn nhiều lắm cơ, cứ rình trẻ em phụ nữ ko đội mũ thì các anh ý áp sát nhanh lắm cơ. Còn hôm nào cứ có đội đua xe không mũ, không biển thì chả thấy anh nào ra dẹp cả. Đêm nay lại được xem 1 hội tụ tập bét nhè mà có thấy anh cơ động nào ra nói chuyện đâu
  9. xingyihanoi

    xingyihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    1
    úi xùi, anh tưởng con phố nào chứ cái tuyến Trần Nhật Duật thì đêm nào anh bán hàng về chả đi. ngoài hồ cũng thế.
    ** bọn chó cơ động, cứ thấy mình đi 1 mình, đội cái mũ lưỡi trai, đi từ từ khệnh khạng qua, hay đi cùng vài thằng em đầu trọc lốc thì éo dám hỏi. Nhưng mình cứ đi với Vợ thì kiểu chó gì 10 lần cũng bị 1 lần nó hỏi. Đêm đến khoảng 2h sáng ngồi ngoài hồ hôm trước, tội nghiệp thằng bé đi xe nouvo đèo con bạn gái cả 2 đứa tầm 17 tuổi thôi, đi ngược chiều không mũ, nhìn thấy 2 thằng cơ động là quay đầu chạy. phóng với 1 tốc độ kinh hồn, mặt xanh lè. Mấy thằng khốn nạn cứ thấy đuổi được là đuổi cho vui, chẳng may nói dại mồm thằng kia nó là trẻ con đi với bạn gái ít va thì nó sợ, cái tầm bọn nào kinh nghiệm rồi nhìn thấy mấy thằng cơ động thì cứ khinh nó như ***, việt gì phải chạy. chả đáng bao nhiêu tiền, chạy nó đuổi cứ như thể là cướp, đâm vào đâu chết chỉ có mà dại.
  10. xingyihanoi

    xingyihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    1
    Bác ạ, bác quả là thích mơ mộng theo mấy tư tưởng võ hiệp. Em nhớ cái thời em còn bé và cả hiện giờ xem mấy cái phim của việt nam làm ở các công ty thuộc các lĩnh vực sản xuất sau giải phòng luôn bị người ta chửi:
    "Các đồng chí làm đi, làm đi, hoàn thành tốt nhiệm vụ thi đua, làm thật tốt đạt năng xuất. Làm xong thì....vỗ tay, trao bằng khen"
    tóm lại việc đó bác có huy động được cả Box võ thuật này kèm theo mấy diễn đàn võ thuật khác ùn ùn kéo nhau đi làm cũng không hết đâu bác ạ. Bác lại thích học mấy hiệp sỹ đuờng phố trong Nam rồi.
    Để thời gian mà kiếm tiền nuôi gia đình bác ạ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này