1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Võ thuật nhìn từ khía cạnh hàng hóa, mua bán, biếu tặng???

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi AKmigo, 05/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AKmigo

    AKmigo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Võ thuật nhìn từ khía cạnh hàng hóa, mua bán, biếu tặng?

    Ngoài những cái như là Đạo, Thuật, Đường hướng?chúng ta cùng bàn đến khía cạnh Võ là Hàng hóa.
    Dường như điều này ai cũng biết nhưng chỉ thấy có lão M là nói thẳng thắn về nó.
    Chúng ta bỏ thời gian, bỏ công sức, bỏ tiền đi học võ tức là chúng ta đi mua võ, vậy thì chúng ta cũng mong muốn mua được một món hàng chất lượng. Trong rất nhiều topic, nhiều người quan tâm tới vấn đề học môn nào, địa điểm ở đâu, thầy nào, học phí bao nhiêu???? tức là họ đang đi tìm người bán võ và mong gặp được người bán hàng có đức, gặp món hàng hợp ý, tốt, rẻ?
    Còn người bán thì sao? Vì võ là hàng hóa nên việc bán cũng mang tính cạnh tranh cao, cũng quảng bá thương hiệu, chất lượng, PR sản phẩm?Và cũng lừa đảo, hàng giả như thường.
    Võ là một thứ hàng hóa đặc biệt, mỗi người có một quan niệm khác nhau về nó. Có người coi nó như một món đồ trang sức, có người coi nó như là một phương tiện trong cuộc sống, có người lại coi nó như một thú chơi?từ đó sự đánh giá về giá trị của nó cũng khác nhau. Với ai đó thì nó quá đắt, với ai đó thì người ta có thể cho không, ?Có người thì giá nào cũng không bán, có người thì sẵn sàng tặng lại cho một người say mê thực sự, như chơi đồ cổ vậy?một vài người thì cho cũng không thèm lấy vì với họ là thừa, những người khác thì chỉ mong người ta quăng đâu đó để lượm về trưng tủ kính?

    Mại dzô, mại dzô!!! Mua đê, bán đê, cho đê?
  2. NavySeal

    NavySeal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Cho nên, muốn giỏi thì phải kính thầy, yêu thầy. Có như vậy thầy mới truyền hết đạo cho.
  3. cryforwife

    cryforwife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    có phải chỉ vì tiền không............he he he he he he
  4. cryforwife

    cryforwife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Có phải chỉ cần có tiền là có không.............
  5. cryforwife

    cryforwife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Điều gì đảm bảo các bác mua đưọc đồ xịn ............he he he.....kiểu như Honda sản xuất xe linh kiện Tàu Phù ấy..........bảo trì mệt à
  6. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi còn giề, cho nó là cái gì chẳng được
    Ta coi nó là vật chất để trao đổi , mua ,bán , cho ,tặng , được cả mà ..Vậy bằng cách nào các bác làm cho hàng hoá của bác cuốn hút, quyến rũ , gây chú ý được với người khác , nâng được giá trị cái vốn có, người ta ghi nhớ hàng hoá của các bác là các bác thành công kể cả là với một chiêu vớ vẩn như thế này : " Nhận nắn mông , sửa ngực, đại tu bàn là hoa râu tự động phun nước..., hỏi ông lang A ở nhà số 50 phố Bằng Lăng , cạnh nhà 52 ..." Mịa đương nhiên là nhà 50 chẳng cạnh 52 là gì , thằng này ngu thế , ...vậy là ok rồi .
  7. AKmigo

    AKmigo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    1- Không phải lúc nào cũng TIỀN! Khi biếu tặng thì không ai lấy tiền....
    2- Để mua được hàng chất lượng thì
    a- Hoặc mua hàng chính hãng, kèm theo chế độ bảo hành...
    b- Hoặc gặp được người bán có đức...
  8. cryforwife

    cryforwife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là cầu may phải không Akimigo..............chẹp
  9. chao_dong_chi

    chao_dong_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Có ai không cần may không? Hay có tiền có tất cả.
  10. cryforwife

    cryforwife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại hồi xưa đi học trung tâm Tae Viẹt Hàn .........đóng học phí liền 3 tháng 300.000 ............học 2 buổi bỏ vì thấy không đúng cái mình cần...........có bác nào làm thế hem..........hay tiếc 300 000 mà cố học cho nốt...........đa số nhé............ặc ặc......vậy thì cứ thử cảm tưởng vác ~2500$ đi đóng học phí ban đầu ..........không biên lai.........không giáo trình..........không bài quyền..........không chiêu thức...........nếu quan sát bằng mắt .........rõ ràng chả có gì liên quan tới võ thuật.........1 thằng mù dở như Cry trong cái thế giới võ thuật này .......lấy gì để đảm bảo.........các bác Mind Map ra xem..........xem sự lựa chọn là không hay có................ặc ặc ặc.........may hả.....no no no no no.....nếu nói về cái hình.........Lão M làm gì có hình ảnh show hàng...........không lớp..........không đạo đường.........chỉ có 1 lời nói.............."Nếu chú em muốn gặp người mà chú em muốn.......thì tui chính là người đó..........khả năng thì miễn bàn..........nhưng học phí sẽ rất đắt .........."....à há ........anh trai tự tin dữ ta.........hẹn gặp 3 buổi trễ mất 2.......anh trai nói không bao giờ gặp lại người nào trễ hẹn quá 3 lần............ặc .........sợ chết khiếp.........gặp liền.................
    Tui hỏi các bác trong này
    Cầm 300 000 đi đóng vào cái võ đường nhìn hoa cả mắt.........hô váng cả tai..........hét rầm trời...
    Và cầm 40 000 000 đóng cho "Không"
    các bác chọn cái nào
    Cầu may?
    Hên xui ?
    ựa ựa ựa

Chia sẻ trang này