1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Võ thuật nhìn từ khía cạnh hàng hóa, mua bán, biếu tặng???

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi AKmigo, 05/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Kết nhất câu này
    Thà mình gây phiền phức cho tiên hạ còn hơn để thiên hạ gây phiền phức cho mình.
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 14:15 ngày 05/06/2008
  2. AKmigo

    AKmigo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đôi ba lần mua võ, dăm bẩy lần được cho thì thấy rằng: Mọi người bán luôn nói tốt nói hay về món hàng của mình, (tất nhiên rồi!). Bản thân tôi cũng hiểu là nó thực tốt hay không? Nó hữu dụng hay không? Phụ thuộc vào tôi rất nhiều...Thú thực là tới giờ tôi vẫn chưa đánh giá được giá trị món hàng mình mua. Tuổi trẻ bồng bột đôi khi cũng so sánh món hàng của người này với người kia, rồi cũng nhận ra rằng so sánh như vậy thật khập khiễng...
    Quả là hên xui!!!
  3. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Ớ ờ, Chick lại nhầm roài, cái đoạn đích danh ai bán ai mua không ai bàn đến , ở đây mọi người chỉ coi võ là vật thuộc quyền sở hữu cá nhân thôi, ta có thể tha hồ bàn tán về nó , mổ xẻ banh xác hay làm bất cứ điều gì có thể với nó
    Võ có thể chuyển từ người này sang người khác , từ nơi này qua nơi khác mà người sở hữu nó vẫn còn nguyên , vì vậy mà người ta có thể bán, cho, tặng, biếu , ném, vứt , quăng , chôn , lấp , phơi ..... mà nó cũng chẳng hề suy chuyển , hê hê !!
  4. chicken_2006

    chicken_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Vâng nếu em nhầm thì mời bác tiếp tục ợ .
    Nhưng ghi nhận cũng có tý gì đó đê
  5. NavySeal

    NavySeal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Một câu thôi nhé AKmigo
    Cậu mua lầm hàng rồi.
  6. NhatNamTu

    NhatNamTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Có võ nào hôm trước bỏ một đống tiền, hôm sau giỏi liền tôi mua. Thế mới là hàng hóa.
  7. aikijujitsuhcmc

    aikijujitsuhcmc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy nếu thầy dạy võ lấy học phí đắt nhưng chỉ dạy tận tình - giảng giải trên cơ sở phân tích hợp lý khoa học, trò đóng học phí đắt nên tập có trách nhiệm như thế hay hơn. Nhiều khi các thầy dạy võ hay huyễn hoặc võ sinh những cái huyền bí làm cho người tập cứ như lạc vào mê hồn trận. Có thể do thầy cố ý bày ra để thử thách, chọn lựa trò - cũng có thể vì lý do nào khác. Nhưng nói chung theo quan điểm của tôi - võ thuật hay bất cứ môn thể thao nào cũng vậy phải dựa trên sự phân tích hợp lý và người thầy phải có trách nhiệm phân tích cho học trò chứ không phải bày trò đánh đố nhau.
  8. NavySeal

    NavySeal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm là nên kiếm những võ sư từ 55 tuổi trở lên mà theo.
    Lão võ sư Hà Châu chưa có người kế truyền những công phu Ngạnh Công đặc dị đó. Bác nào thích thì tới bái sư học đạo.
  9. HiepVo

    HiepVo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Em cũng từng gặp vài người như vậy ... Theo anh thì đến khi 60 tuổi những người này họ còn suy nghĩ như khi họ 40 tuổi không anh...theo em thì 2 khả năng
    1 đến 60 tuổi vẫn suy nghĩ như khi 40 tuổi vẫn cho những gì mình nghĩ khi 40 tuổi là đúng
    2 đến 60 tuổi nhìn lại mới thấy mắc cười hồi mình 40 tuổi
    à mà ví dụ như là mình bây giờ có thấy mình hồi bé có nhiều suy nghĩ ngây thơ mắc cười không vậy.
    nếu là khả năng 1 thì chẳng nhẽ 20 năm trời IQ đầu óc không tiến triển tí nào ...ặc
    nếu là khả năng thứ hai thì hoá ra có những việc giờ mình 40 tuổi đang cho là đúng, hoá ra lại là mắc cười mà mình không biết
    vậy thế nào nhỉ?
  10. copshindo

    copshindo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái chuyện ba láp nhớ làm gì mãi tận 20 năm

Chia sẻ trang này