1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

~~~~~~~~~~~~~~Võ-Thuật~~~~~~~~~~~~~~~

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi bochet, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    He he em Chét chắc chưa gặp Phó Hồng Tuyết hay Đinh Bằng, lúc ấy mới biết thế nào là đao trung chi ma...
    Cá nhân anh thấy Trần Mặc chẳng có gì quá to tát cả, ông ta viết cũng được, nhưng chưa đến mức gọi là người có cái nhìn thông thiên triệt địa. Mà nói như mấy chú ở đây vẫn hay nói, tả hay hữu em còn không phân biệt được thì em hiểu cái quái gì là phá bỏ ngã chấp mà bàn nhỉ?
  2. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    đúng là chưa gặp rồi, huynh đệ xem những ai gặp tại hạ mà có í định khiêu chiến đều đã làm nên ẩu huyết phổ hết, thôi theo tại hạ ko nên gặp thì hơn.
  3. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Anh không nghĩ là em ***y đến mức thiên hạ nhìn vào là chảy máu cam đâu nhé...
  4. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    à quên, theo tại hạ biết để đánh bại đao trung chi ma thì cần phải dùng thiên kiếm---> hơi khó nhỉ.
  5. yen_nam_thien

    yen_nam_thien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Ặc....anh bị thổ huyết vài lần vì biết em học cấp ba mà sao máu lên não chậm thế.

Chia sẻ trang này