1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VÔ THƯỜNG - CÕI RIÊNG THUẦN KHIẾT CHO MỌI NGƯỜI

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi vothuongca, 28/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gatruagaybendoi

    gatruagaybendoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Vội vã đến rồi vội vã đi....
    Không hiểu sao cứ cảm thấy nặng nợ với chốn này
    VTC ơi, MĐNH ơi ... Gà hứa là sẽ có dịp quay trở lại.
    Lại đắm mình trong cảm giác vô cùng quen thuộc, vô cùng gần gũi .
    Lại nhìn nhau như thể đã quen biết từ lâu .
    Lại ngồi huyên thuyên tự nhận là quán của mình .
    Lại lôi một lũ em hâm hâm đến phá phách, hát hò

    Và lại... lưu luyến đến trễ máy bay
  2. satch

    satch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    0
    đùa chú e ko bít hay ho thié nào, nhưng nhìn cái biển, chắc chắn trên cái phố đó phải tỷ hàng cafe dùng cái loại biển đó. Mất hết cả cảm tình. Mầu đã thấy cực kì xấu rồi.
  3. cancau

    cancau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hình như anh chàng VTC này chẳng thèm tiếp thu ý kiến ý cò của bàn dân thiên hạ thì phải ,cứ để hoài cái tấm bảng hiệu "nghệ thuật"
  4. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    maybe
  5. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thân mến của tôi ơi, không phải tôi không muốn thay đổi cái biển và nhiều thứ khác. Nhưng nếu các bạn mở quán các bạn sẽ biết cần phải làm gì cho thích hợp khi bạn có một lượng kinh phí không lấy gì làm dư dả. Sự đóng góp của quý thính giả tôi xin ghi nhận, nhưng hãy giúp tôi bằng những gì bạn có thể làm chứ không phải chĩa KHẨU thần công để bắn vào bộ não căng thẳng của tôi. Làm ơn đừng post lại cái ảnh mà tôi đã trót đăng như một thú vui của những với một trái tim Đankô chứ không phải là cái gì khác.
    Có điều gì triết học xin được lượng thứ
    Thân ái
    VTC
  6. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    M-nh cã ý kiÕn nµy .....
    V« th­êng ca nªn më 1 chñ ®Ò riªng kªu goi b¹n bÌ d- dai l¹i c¸i b¶ng hi-u vµ cã thÓ c¶ néi th¸t qu¸n ....Vµ kÓ c¶ cong x¸ nò ...mçi ng­êi gãp 1 chót ...gäi lµ sang xöa c¨n nhµ chung....M-nh ngho äi ng­êi sÏ rất vui mµ b¹n l¹i cã nhiÒu ph­¬ng ¸n ®Ó lô chän ....
    Tin m-nh di ...
  7. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Dạ,theo thiển ý,khi quán mình còn chưa có được cái thương hiệu...tức là nhắc Vô Thường Quán,nếu không phải người TTVN ( mà thậm chí người TTVN ) chưa chắc đã biết,và khi đi qua,chưa rõ cái quán nó thế nào thì cái biển cần làm đúng mục đích của nó là quảng cáo ạ .... Thế nên cái vụ nghệ thuật xin các bác để cho sau chứ ạ..... ??? Quay người ta như dế thế thì còn gì là người,khéo lại biến thành .....
    Mà hình như đang thiếu người,chẳng chịu đăng quảng cáo,lười thế ???
  8. nguoiyeucodon

    nguoiyeucodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đoán như vậy, mọi người hãy thông cảm cho anh Trung nhé . Nếu có việc gì cần thì em không ngại đâu ;)
  9. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Bố Cáo

    Chiều nay Vô Thường Ca vừa hạ gục Vô Thường biển xuống vì tối qua gió đã đánh tung một bên vít bắt của biển hiệu khiến nó gục xuống lơ lửng. May quá không có ai dính đạn. Ngày mai bắt đầu chiến dịch đổi biển mới với sự giúp đỡ đắc lực của trợ soái Loa Kèn Đen Sì, phó tướng Vô Thường Cốc và 1 thuộc hạ dân kiến trúc. Các chiến hữu đến quán chớ có giật mình vì tưởng doanh trại đóng cửa treo cờ hàng binh mà đi về. Cứ xuống uống nước đàm đạo việc quân cơ như ngày thường. Nếu Vô Thường Soái Tướng có bận bịu với biển hiệu thì cũng lượng thứ.
    Bớ ba quân! nổi trống lên!
    @ Hôm qua có người tặng tớ 1 chữ ký xịn của Trịnh Công Sơn. Sướng mê tơi! Trị giá của nó không dưới mức vô giá!!!
    @ Thank Cua2005 đã động viên tinh thần và vật chất cho bác!
    Hãy bắt đầu bằng ca dao như tổ tiên chúng ta ngày xưa đó...
  10. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Ối dào .....
    Cái ông Cốc chủ này ...bằng hữu nói thì cấm ăn nhời ...Anh em nói cứ như nước đổ lá khoai ... Phận má đào có ý cũng ...như va đá tảng ....
    Đấy rồi cũng cần ý giời ...,
    Phụng thiên , thừa .... lai khách ...hạ hẳn rồi ạ ...Bây giờ thì ai có thể Đì dai cho Vô thường cốc cái biển cho ấn tuợng cái nào ...
    Chú ý : Cái biển cũ mới zin 100% còn bảo hành , tôi khuyên Cốc chủ thanh lí , ai chưa có nhu cầu giới thiệu cho người có nhu cầu , giá hơi bị mềm

Chia sẻ trang này