1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VÔ THƯỜNG là gì?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi nun, 07/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huan334

    huan334 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0

    Sưu tầm
    Mọi người đang sính chữ Vô Thường, post lên cho mọi người biết thêm[/b]
    [/quote]
    Nghe bác này nói bực mình thật. Chẳng ai ở đây sính chữ cả. Và cũng chẳng phải bác biết nhiều gì hơn ai mà phải nhờ bác post lên cho mọi người biết thêm. Kiểu như bác nếucứ ngồi gõ cả cuốn sách ở đâu đó vào thì thôi qua đây tui đưa sách để đọc cho nhanh. Trịnh cũng là người hay dùng chữ vô thường nhưng cũng có cách hiểu riêng chứ chưa hẳn đúng hết như lý thuyết. Cứ như bác đừng có mang nguyên mớ lý thuyết vào rồi lên mặt với mọi người. Mà theo đúng như những người tu học về phật giáo hiểu là một vấn đề khó khăn nhưng cái khó khăn gấp mấy lần là vấn đề thực hành theo ý nghĩa ngộ ra. Tôi thấy nên nghĩ đến cách hiện thực quy luật vô thường của Trịnh trong nhạc của chính ông thì hay hơn là bác nói đến quy luật vô thườn trong phật giáo với một đống lý thuyết liên quan đến vô số chuyện khác (mà tôi nghĩ bác cũng chưa chắc hiểu ra hết)
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Huan334 đừng giận, xã hội có người thế này có người thế khác. Home làm việc này tôi cũng thấy vô duyên, nhưng huan334 này, lys nghĩ ta không có gì để nói với home cả, đơn giản vì home có nói được cái gì đâu. Lys sẽ chỉnh sửa bài viết của Home. Chú này nhiệt tình nhưng đôi khi hơi... khác người. Bỏ qua chuyện vặt đi, ta nói chuyện chính thôi.
  3. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Ha ha.Home không tự nhận mình là giỏi, nhưng không phải là thuộc dạng không biết gì.Bạn đã nghiên cứu, và đọc bao nhiêu về Phật Giáo mà lên mặt dạy đời.
    Cái chuyện người ta post cả bài của người khác, còn hơn những kẻ ta đây đọc chút ít, rùi chuyển cái củangười khác thành của mình.Thật nực cười thay.
    Cuộc đời vốn là mộng
    Thực hư cũng là mộng
    Say mộng hay tỉnh mộng
    Cũng là mộng mà thôi

    Chỉ có năm tháng và tùng bách
    Mới thấy được hoa sen trên tuyết

    ha ha.
  4. hungjvn

    hungjvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Bravo! Mặc dù bài viết từ ... năm ngoái nhưng xem ra đến nay nó vẫn đầy tính thời sự. Hĩ hĩ hĩ !!!
  5. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Hic quái thiệt . Triết với cả không . Thôi thì đọc cho biết thôi . Chứ ta vẫn là người trong cuộc đời nhiều thứ vẫn cứ đụng vào . Nghiệm nó mệt lắm .
  6. nun

    nun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm mới lại vô đây! o biết thời gian vừa rồi có tổ chức offline lần nào o vậy? Chị nguyệt ca, anh pimpim thía nào rùi o bít!
    Nói đến vô thường thì gần đây em học triết mới biết nghĩa 2 từ đó chỉ đơn giản là cái gì cũng thay đổi, o có gì là cố định cả! hay thật! thế mà mình đã từng nghĩ nó là 1 cái gì đó rất khác cơ!
    Thật ra vô thường chính là ngộ đạo! Bỗng 1 lúc nào đó trên con đường quen thuộc, tự dưng ta thấy sao thật lạ lẫm khác thường, mọi thứ đều đã thay đổi và ta tự hỏi rằng ta vẫn là ta hay ta đã là 1 ai đó khác! Đoá hoa vô thường, vẫn là đoá hoa đó nhưng o còn là đoá hoa đó. Vẫn là người tình xưa nhưng đã o còn là người tình ngày ấy!
    .............Không có gì là mãi mãi.................

Chia sẻ trang này