1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô Thường

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nuhonchoem, 18/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuhonchoem

    nuhonchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Vô Thường

    Vậy là tôi đã hoàn thành việc học của mình được tròn 1 tuần. Chỉ còn 10 ngày nữa tôi sẽ trở về nhà ...

    Rời xa nơi đây, với bao kỷ niệm ngọt ngào và cay đắng ... Nơi lưu giữ những gì đáng nhớ nhất trong những năm tháng tuổi trẻ đầy dại dột và đam mê.

    Trong hơn 1 năm qua, có 1 nhân duyên lớn trong đời tôi. Đó là tôi đã được sống trong không gian tĩnh lặng của Đức Phật. Nhờ có việc đọc và hiểu 1 chút về Kinh Phật mà tôi mới có động lực lớn để hoàn thành việc học và vượt qua được cú sốc sau khi mối tình đầu tan vỡ.

    Đức Phật dạy rằng: Mọi thứ đều là Vô Thường.

    Thế gian này cũng không là ngoại lệ. Tưởng như nỗi đau khi trở thành 1 kẻ thất bại trước cuộc sống, hay việc mất đi tình yêu đã là vô cùng đau khổ, nhưng khi bình thản nhìn đời. Mới thấy, những mất mát hay thất bại trong cuộc sống chỉ là điều tất yếu nếu còn cố để thỏa mãn dục tính, sự tham lam trong con người.

    Ngày hôm qua, có thể sẽ rất đau khổ hay vô cùng thất vọng. Nhưng ngày hôm nay mọi chuyện cũng chỉ là quá khứ. Vậy tại sao ngày hôm qua ta không nhìn thấy rằng ngày hôm nay sẽ đến? Nếu với cách hiểu thông thường đó. Thì chúng ta cứ chạy theo những ảo vọng, thỏa mãn những ham muốn cá nhân để làm gì? Khi biết chắc rằng, chỉ vài chục năm hay thậm chí là ngay sau đây thôi. Chúng ta sẽ trở về với cát bụi.

    Con người là 1 loài động vật đặc biệt. Có thể nhận thấy đúng, sai. Cũng chỉ có duy nhất con người mới có thể cải tạo được số phận mà tạo hóa đã ban cho họ.

    Sẽ không còn những đau khổ, không còn nữa sự tham lam, ích kỷ. Nếu mỗi người đều có tấm lòng hướng thiện. Hãy luôn nghĩ rằng những gì mình có ngày hôm nay, sẽ chỉ thuộc về mình trong ngày hôm nay. Có thể là cả ngày mai, có thể sẽ theo đến lúc chết.

    Vậy chết tức là hết!

    Sao không chia sẻ, cảm thông và giúp đỡ lẫn nhau? Còn tiếc gì nữa?

    Tôi có những người bạn. Họ sẵn sàng dùng những đồng tiền họ kiếm được để thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Bỏ vào những cuộc đi chơi xa, những dịp tụ tập bạn bè ... Rồi cái họ nhận được là "niềm vui", "sự giải trí". Rồi sau đó, những cảm giác cũng sẽ tan biến như thể nó chưa hề có. Nó sẽ chẳng giúp cho bạn sống tốt hơn, sẽ chẳng thể khiến bạn có 1 tinh thần thực sự tinh tiến.

    Có ai đó, khi nhắm mắt lại. Hít một hơi thở bình thường, cảm nhận được những luồng không khí luồn sâu vào thân thể ... Hơi thở của bạn ngày hôm nay khác với hơi thở của bạn ngày hôm qua, và cũng khác hơi thở của chính bạn của ngày mai. Vì hơi thở vốn dĩ xuất hiện là để nuôi dưỡng cơ thể và trí óc. Mà trí óc thì lại luôn luôn vận động theo thời gian. Ngay cả sự tĩnh lặng nhất cũng chính là sự vận động không ngừng nghỉ.

    Bạn hãy nhớ rằng. Cuộc sống là Vô thường. Ngay cả bản thân bạn cũng vậy, là của bạn đó mà cũng không hề là của bạn. Đừng tiếc nuối điều gì, vì bạn thực ra không có gì cả. Khi bạn hiểu được điều đó, thì tức là bạn đã có tất cả mọi thứ rồi.
  2. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    nghe xong....nản luôn....!
  3. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Đọc cả bài thik nhất câu vàng vàng đó, đọc qua thì ko hiểu nhưng nếu ngồi ngẫm thì thấy... ĐÚNG...
  4. TungSpyLove

    TungSpyLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0

    Tưởng như anh đã có em mãi mãi.Rồi anh cũng như chưa từng có em một giây nào
  5. TungSpyLove

    TungSpyLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
  6. TungSpyLove

    TungSpyLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Sặc!sao không bôi vàng được thế nhỉLại không sửa được chứ.Dễ mod cho mình đi tù quá
  7. vietdoan2006

    vietdoan2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    vô thường.... đọc từ đầu đến cuối ko thể hiểu nổi nghĩa của từ này
  8. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Vô thường ("常; sa. anitya; pi. anicca) nghĩa là "không chắc chắn", "thay đổi", "không trường tồn".
    http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B4_th%C6%B0%E1%BB%9Dng
    Mình cũng chưa hiểu nhiều về từ này cũng như đạo Phật nhưng có nhiều bạn bè am hiểu về đạo Phật. Hôm nay có chị bạn nhắn tin khuyên bảo, cuối cùng có câu "vì cuộc sống rất Vô Thường"
    Đọc những dòng này khiến mình phải suy nghĩ lại. Hôm nay cũng có dịp nói chuyện với chị gái, chị tâm sự rất nhiều những trải nghiệm và những lựa chọn của chị. Mình rất buồn nhưng mình nhận thấy rõ hơn những gì mình cần đối mặt. Mạnh mẽ và chín chắn hơn nhé!
  9. kimamc8

    kimamc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    uhm,nhắc với nhớ ,cũng đọc Vô thường rồi ,Vô ngã vô ưu cũng mua rồi ,
    Phải xem lại mình.
  10. nuhonchoem

    nuhonchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc 1 chuyến đi dài xuất phát từ HN lúc 4h sáng và quay trở lại lúc 5h chiều. Cảm giác là mãn nguyện, vì được nhìn thấy ánh mắt các em nhỏ vui mừng khi nhận những quyển sách vở cho năm học mới. Những túi đường, bột canh và gạo đã được chuyển tận tay đến những gia đình nghèo khó ở vùng núi Yên Bái.
    Khung cảnh ở đó vẫn không có gì khác so với thời điểm mình đặt chân đến cách đây 3 năm. Vẫn còn những căn nhà đắp bằng bùn và rơm. Vẫn còn những đứa trẻ không có nổi 1 đôi dép để đi ... Hi vọng thời gian tới sẽ vận động được nhiều người tham gia hơn vào công việc sẻ chia với những người khó khăn hơn mình (^.^)!

Chia sẻ trang này