1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô Thường

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nuhonchoem, 18/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Anh thật là người có tấm lòng
  2. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    sao chị lại nản hả chị???
  3. nuhonchoem

    nuhonchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Những lúc tĩnh tâm lại để có thời gian suy nghĩ về cuộc sống, về ý nghĩa của sự sống. Tôi lại phát hiện ra thêm 1 đặc điểm, 1 bí mật nào đó vẫn còn ẩn chứa trong mỗi con người chúng ta ...
    Đã từ lâu, tôi đã nhận ra sự tồn tại của "nó". Nó có mặt ở khắp mọi nơi. từ những thứ gọi là "vô hình" cho đến "hữu hình".
    Trong cái vô hình từ nhỏ bé như cảm giác của mỗi người, đến cái lớn lao vĩ đại như khoảng không vũ trụ chạy dài khỏi tầm mắt, vượt ra ngoài tầm suy nghĩ. Trong cái hữu hình thì vô lượng vô số, từ những vật thể nhỏ nhất cho đến sự xoay chuyển của trời đất bao la ...
    Dù là hữu hình hay vô hình, dù chỉ bé nhỏ không đủ để hiện lên trong ánh mắt, hay lớn lao đến mức vượt xa khỏi tầm mắt của chúng ta. Thì tất cả đều bị bao bởi những vỏ bọc khác nhau. Những vỏ bọc này có khi rất mỏng, có khi lại rất dầy. Có lúc nó là 1 sự hạn chế, nhưng có những lúc nó lại là 1 sự bảo vệ an toàn.
    Chúng ta thường nghe những câu đại loại như: Vượt qua chính bản thân mình hay vượt qua giới hạn của 1 điều gì đó. Thật ra, ko có sự vượt qua nào cả. Có chăng chỉ là "mở rộng cái vỏ bọc mà tạo hoá, sau đó là môi trường đã tạo ra". Sẽ chẳng bao giờ bạn phá vỡ được vỏ bọc của bản thân bạn. Có chăng đến thời điểm mà bạn cảm thấy "có mà như không có". Đó là lúc bạn đã mở rộng cái vỏ bọc của bản thân mình, đến mức mà ngay cả bản thân bạn cũng không thể đi đến giới hạn của nó. Cũng giống như vũ trụ bao la rộng lớn. Vì sao loài người lại gọi là "Vũ trụ"? Vì nó đủ rộng lớn đến mức ngay cả khi bạn thực sự rộng lớn, bạn có thể vươn cánh tay và trí óc vượt lên trên tất cả. Thì bạn vẫn nằm trong nó. Vũ trụ bao la.
  4. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Vô Thường???
    Chị Hnhu thích từ ni.
    Đọc những gì anh viết, thấy mình bé nhỏ...
    " Thì ta vẫn nằm trong nó, vũ trụ bao la"
    Ờ nhỉ? có bao giờ ta bay ra khỏi nó k nhỉ? Như Tôn Ngộ Không trong bàn tay Phật Tổ ý nhỉ!!!
  5. nuhonchoem

    nuhonchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Ngôi chùa vẫn vậy. Vẫn những mái ngói rêu phong, một vài chỗ đã ngả màu thời gian. Chỉ có những đứa trẻ là ngày 1 lớn hơn ...
    Cái Linh đã lên lớp 10 rồi đấy. Nhớ ngày nó được Thầy đưa về nó mới là cô bé 13 tuổi, vậy mà giờ nó đã lớn phổng. Nghe thầy kể, nó bảo nó quê Hoà Bình ... Cái mảnh đất được bao trùm bởi âm thanh của tiếng nước, của những tán lá rộng và cao. Ánh mắt nó vẫn còn đâu đó 1 nỗi buồn ... Cố gắng lên em nhé, rồi thời gian trôi đi, em sẽ lớn khôn thành người có ích. Hãy trở về nơi em đã từng được sinh ra ...
    Thằng cu Tí đã bắt đầu vào lớp 1. Cái tên Tí là do mình đặt cho nó. Nó có 1 vầng trán cao, ánh mắt sáng. Sau này nhất định sẽ trở thành 1 người có tấm lòng nhân ái, sẽ biết giúp đỡ cho nhiều người xung quanh nó giống như nó hôm nay ...
    Thầy và mình lâu lắm mới được cùng nhau nấu ăn cho lũ nhóc. Mình thích ăn món rau bí luộc do tay Thầy trồng. Ngọn bí được ngắt ngay dưới vườn, chạm vào vẫn cảm nhận được cái lành lạnh của nước sau cơn mưa.
    Mong cho những đứa trẻ của ngày hôm nay sẽ trở thành những người có ích cho xã hội của ngày mai. Rồi các em sẽ quay trở lại nơi này. Ngày đó anh và các em sẽ lại được ngồi quây quần bên Thầy, sẽ lại cùng nhau gieo trồng những mầm non của ngày mai ...
    Thói quen và tính cách. Thói quen và tính cách là 1 bãi cát. Mà nó được tạo nên từ những hạt cát nhỏ bé. Mỗi hạt cát lại tạo lên từ mỗi hơi thở, mỗi hành động của ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai.
  6. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Lâu ko thấy huynh vô,,,dạo này thế nào rồi huynh.?
    Mọi chuyện tốt lành chớ?
  7. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    chào cả 2 huynh...e cũng muốn mọi thứ trở nên vô thường mà chưa có đc...
  8. nuhonchoem

    nuhonchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Chào em và mọi người. Anh vẫn thường xuyên online đấy chứ. Chỉ là ít viết thôi. Dạo này mấy đứa đi đâu hết nhỉ (^.^)? Không hiểu mấy đứa thế nào? Tinh thần vẫn tốt và công việc, học hành vẫn ổn chứ?
  9. nuhonchoem

    nuhonchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, thằng ku. Lâu lắm mới có dịp nói chuyện với ku em. Chắc em đã thi xong rồi phải không? Kết quả tốt hơn hk trước chứ? Dạo này còn hay bị đau không?
  10. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    dạo này em lại Vô thường rồi...mọi chuyện đã qua...Giông tố

Chia sẻ trang này