1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô tích sự

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi shoneti, 06/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng vô tích sự nên đi thì thôi về đến nhà là mấy nhóc em lại bảo làm thế nào để bà chị "xuất" cung sớm sớm... Chứ ở nhà, tháng lĩnh lương Nhà nước chả đưa U được đồng nào thì thôi, cuối tháng lại còn "vay không hoàn lại" nữa...
  2. maymuathuls

    maymuathuls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ cảm thấy đau đớn nhận ra rằng : cuối cùng mình cunngx chỉ là người VÔ TÍCH sự mà thôi, tất cả những gì mình có cố gắng vun đắp đều .......
    Có lẽ mình đã quá cả tin nên bây giờ...............
    ...........
  3. maymuathuls

    maymuathuls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ cảm thấy đau đớn nhận ra rằng : cuối cùng mình cunngx chỉ là người VÔ TÍCH sự mà thôi, tất cả những gì mình có cố gắng vun đắp đều .......
    Có lẽ mình đã quá cả tin nên bây giờ...............
    ...........
  4. tomboyls

    tomboyls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng vô tích sự em ạ. Em làm chủ đề này đúng tâm trạng anh. Em có người yêu chưa em
  5. tomboyls

    tomboyls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng vô tích sự em ạ. Em làm chủ đề này đúng tâm trạng anh. Em có người yêu chưa em
  6. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Chưa có đâu... thế mới vô tích sự được chứ.
    To lá xanh: ko hiểu u nói có ý rì
    To Hằng: nếu vô tích sự thì nên làm gì em nhỉ, mà sao em khoái anh Đan Trường thế... anh này hồi trước chị ghét lắm vì anh ý hay đọ với anh Lam Trường.. nhưng sau khi anh Lam Trường lấy vợ thì chả hiểu sao chị cũng bớt ghét ĐT
    To binhgiapho: chị cẩn thận không đến khi lấy chồng xong còn vay không hoàn lại nhiều hơn đấy. Mà chị Nga vô tích sự thì chắc em còn vô tích sự gấp mấy lần.. em thì không vay mà bắt buộc bố mẹ PHẢI CHO luôn... tự nhiên nhớ ra hôm nay tự nhiên được mùng tuổi dù mùng 11 rồi.. sướng âm ỉ tỉ tê..
  7. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Chưa có đâu... thế mới vô tích sự được chứ.
    To lá xanh: ko hiểu u nói có ý rì
    To Hằng: nếu vô tích sự thì nên làm gì em nhỉ, mà sao em khoái anh Đan Trường thế... anh này hồi trước chị ghét lắm vì anh ý hay đọ với anh Lam Trường.. nhưng sau khi anh Lam Trường lấy vợ thì chả hiểu sao chị cũng bớt ghét ĐT
    To binhgiapho: chị cẩn thận không đến khi lấy chồng xong còn vay không hoàn lại nhiều hơn đấy. Mà chị Nga vô tích sự thì chắc em còn vô tích sự gấp mấy lần.. em thì không vay mà bắt buộc bố mẹ PHẢI CHO luôn... tự nhiên nhớ ra hôm nay tự nhiên được mùng tuổi dù mùng 11 rồi.. sướng âm ỉ tỉ tê..
  8. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Một ngày trôi qua ko biết nên gọi là vui hay buồn đây nhỉ ?Chả có gì là hoàn hảo cả, ngay đến một người hoằn hảo nhất cũng có thể mắc lỗi. Nhưng tại sao người đó lại luôn là mình nhỉ ??? Ông trời bất công sao ??? Hay đời nó vậy ? Phải chấp nhận số phận à ??
    Chả hiểu làm sao nữa .Dạo này mình cứ như thế nào ấy. Nghĩ về mọi chuyện, hiểu về nhiều chuyện .... Nhưng chả làm được cái việc gì cả .
    Mình vô tích sự thế sao ??????????????
  9. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Một ngày trôi qua ko biết nên gọi là vui hay buồn đây nhỉ ?Chả có gì là hoàn hảo cả, ngay đến một người hoằn hảo nhất cũng có thể mắc lỗi. Nhưng tại sao người đó lại luôn là mình nhỉ ??? Ông trời bất công sao ??? Hay đời nó vậy ? Phải chấp nhận số phận à ??
    Chả hiểu làm sao nữa .Dạo này mình cứ như thế nào ấy. Nghĩ về mọi chuyện, hiểu về nhiều chuyện .... Nhưng chả làm được cái việc gì cả .
    Mình vô tích sự thế sao ??????????????
  10. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Nếu nghĩ nhiều quá mà không làm đươc thì vứt mọi thứ đấy , bỏ đi chơi đi.. Làm sai nhiều thì không làm nữa cho khỏi sai ... Thấy chán thì đi trêu người khác cho vui... ---> Vô tích sự không tự sinh ra và cũng không tự mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác

Chia sẻ trang này