1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô tích sự

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi shoneti, 06/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Nếu nghĩ nhiều quá mà không làm đươc thì vứt mọi thứ đấy , bỏ đi chơi đi.. Làm sai nhiều thì không làm nữa cho khỏi sai ... Thấy chán thì đi trêu người khác cho vui... ---> Vô tích sự không tự sinh ra và cũng không tự mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác
  2. tomboyls

    tomboyls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Em shotine chắc là học vật lý giỏi lắm nhỉ.Anh học tập em xem nào: "Women ko tự sinh ra và cũng không tự mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác".
    Anh cũng chưa có người yêu đâu em, anh em mình vô tích sự chơi với nhau em nhỉ. Hay là anh em mình....
  3. tomboyls

    tomboyls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Em shotine chắc là học vật lý giỏi lắm nhỉ.Anh học tập em xem nào: "Women ko tự sinh ra và cũng không tự mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác".
    Anh cũng chưa có người yêu đâu em, anh em mình vô tích sự chơi với nhau em nhỉ. Hay là anh em mình....
  4. tomboyls

    tomboyls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    vô tích sự, hic
  5. tomboyls

    tomboyls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    vô tích sự, hic
  6. congaixulang

    congaixulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    mình đúng là một người vô tích sự ,chẳng làm được cái trò chống gì cả. có mỗi hôm đi kiểm tra hết môm thôi, mà cũng ngủ quên để mà giời này tốn hết bao nhiêu là nước bọt ,đến gẫy cả lưỡi ,mà thầy mới chỉ hơi xuôi xuôi, chưa cho thời gian để kiểm tra lại, bực hết cả mình.
    Được congaixulang sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 27/02/2005
  7. congaixulang

    congaixulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    mình đúng là một người vô tích sự ,chẳng làm được cái trò chống gì cả. có mỗi hôm đi kiểm tra hết môm thôi, mà cũng ngủ quên để mà giời này tốn hết bao nhiêu là nước bọt ,đến gẫy cả lưỡi ,mà thầy mới chỉ hơi xuôi xuôi, chưa cho thời gian để kiểm tra lại, bực hết cả mình.
    Được congaixulang sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 27/02/2005
  8. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân... nhưng mà học cũng chỉ đến một mức nào đấy thôi... giờ đây nhìn nhận lại mọi thứ thì chị lại thấy cuộc sống của chi tốt đẹp hơn khi chị chơi nhiều hơn... bây giờ chị chỉ cố gắng để mọi người không thất vọng hoặc quá coi thường chị, còn thực sự chị thấy cuộc sống thế này rất vô vị.. có lẽ chị không thuộc về thế giới này.
    To Tomboyls: mọi việc rồi đâu sẽ có đó, lo việc của anh đi... sốt ruột!
  9. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân... nhưng mà học cũng chỉ đến một mức nào đấy thôi... giờ đây nhìn nhận lại mọi thứ thì chị lại thấy cuộc sống của chi tốt đẹp hơn khi chị chơi nhiều hơn... bây giờ chị chỉ cố gắng để mọi người không thất vọng hoặc quá coi thường chị, còn thực sự chị thấy cuộc sống thế này rất vô vị.. có lẽ chị không thuộc về thế giới này.
    To Tomboyls: mọi việc rồi đâu sẽ có đó, lo việc của anh đi... sốt ruột!
  10. tomboyls

    tomboyls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    nghe em nói cứ như em chuẩn bị sang thế giới bên kia ấy.cứ từ từ roi mọi chuyện sẽ ổn hết thôi mà.Anh không nghĩ em là người như thế đâu.
    Mà em sốt ruột cái gì thế?anh thì sốt ruột lắm rồi đấy,nóng hết cả lên rồi

Chia sẻ trang này