1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô tích sự

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi shoneti, 06/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Vô tích sự <== vì mình có làm được điều gì có ý nghĩa đâu
  2. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng một người vừa nói phải chịu khó ăn uống chú ý đến sức khoẻ thì buổi trưa mình đã hoàn toàn thất bại. Sao mình lại nghĩ sức mình có thể thắng một người khác? Mình trở thành đứa vô tích sự khi mồm thì chửi rủa như một đứa vô học mà chân tay thì như một kẻ điên khùng.
    Vô tích sự khi ta ko thể làm những gì mình muốn...
  3. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Vào post bài là ko vô tích sự nữa rồi.. hì hì.. tí nữa lại phải tập trung nghiên cứu cái chuyên đề.. 7 ngày nữa phải cố gắng hòm hòm .. hic hic.. hơn 30 trang.. cố gắng lên
  4. diboonline

    diboonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    đọc đến đây thấy mình vô tích sự sao
  5. Lang_Chi_Na_VNPT

    Lang_Chi_Na_VNPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy cái chủ đề hay hay:
    1. Post bài để thấy mình không làm việc vô tích sự, ít nhất cũng post được 1 bài, còn hơn là không làm gì.
    2. Post xong rồi lại thấy mình thật Vô tích sự vì chẳng tạo ra được gì cho bản thân và xã hội.
    3. Hồi xưa đi học, cứ cãi nhau mãi là: Con bò ngu hơn hay con Bê ngu hơn, đứa thì bảo: "Con bò ngu hơn vì người ta chỉ nói Ngu như bò chứ chẳng ai nói ngu như bê". Đứa thì nói "Con bê là con của con bò, vì thế con bê ngu hơn con bò".
    Đem chuyện đó đi hỏi người lớn và nhận được câu trả lời:
    Đứa nào cãi nhau mãi vì chuyện này mới ngu vì chẳng làm gì có ích" Đúng là Vô tích sự.
    4. Chẳng ai Vô tích sự cả, ai mà chẳng có ích,, nếu không có ích cho cuộc sống thì đem bán sang Trung Quốc cũng được vài Tệ tiêu mà..
  6. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    có 1 việc cỏn con mà làm từ sáng ko xong.. chán như con gián.. ở lại mà chẳng thấy hứng thú gì cả.. mình đã hy vọng nhưng mình đã đúng.. mâu thuẫn
  7. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Lang_Chi_Na_VNPT nói rất hay!! Vote 5*
    Nhưng nhiều khi thấy mình đúng vẫn là vô tích sự.. hẹ hẹ.. tiêu bao nhiêu tiền bạc công sức của bố mẹ rồi mà vẫn cứ ngồi không.. ngồi ko thì rõ là vô tích sự, ngồi nhiều lại còn sinh bệnh, chưa đi làm kiếm tiền thì khéo vào bệnh viện lại tốn cơm gạo của bố mẹ tiếp. Kể ra đúng là bố mẹ khổ thật, sao lại đẻ ra đứa vô tích sự như mình nhỉ
  8. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay được vô tích sự một tí.. hi hi... Chả biết mai có chuyện gì xảy ra với mình không nữa... cũng băn khoăn... nhưng thiếu gì dịp để đi chơi.. ko tham gia vụ này thì tham gia vụ khác... miễn là ko bỏ hết là được... Nhưng đúng là vừa đi chơi về lại pảhi đi tiếp thấy ngại thật... Đúng là mình già trước tuổi thật

Chia sẻ trang này