1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vỡ tim chết !!!

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Ch@ien, 12/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_bi

    be_bi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    híc híc hum nay mang tiếng đi khám sk để phòng tránh bệnh tật thế mà mình tí nữa vỡ tim mà chết khi nghe bà bác sĩ gọi tên vì cái tội giả mạo chữ kĩ bác sĩ thế có đau tim ko cơ chứ.... nhìn mặt mấy bà sát thủ mà 3 hồn 7 vía chạy đi mất dạng.. híc... đời học sinh được 1 lần bị tóm... cũng vui nhưng hơi đau tim vì lớp 12 roái lơ tơ mơ ghi này ghi kia thì thảm :D
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em.Là máu thịt đời thường ai chẳng có...

    Friends forever
  2. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, để tớ kể cho mà nghe. Thật ko hiểu hôm nay là cái ngày gì mà hãm thế ko biết nữa.
    Chả là thế này : hôm nay trường em tổ chức khám sức khoẻ để lấy giấy chứng nhận đi thi tốt nghiệp ý. Hẹn 2h, 2h đến, xời ơi sao mà đông thế, người ra người vào cứ nhung nhúc ra. Đã thế cái Trung Tâm Y tế Quận Tây Hồ thì bé bằng cái mắt muỗi ý, lại cả 1 đống người trong đấy, thật ko khác gì cái ổ chuột cả. 2/3 khối 12 trường em chui rúc trong cái nhà bé tý ý, chả ra làm sao cả.
    Đấy chỉ là đoạn mở màn, chưa phải đoạn hay, để em kể tiếp cho mà nghe nhá. Thấy đông đúc chật chội thê này, bọn lớp em trổ tài tiên tri : thôi rồi bọn mày, kiểu này đến 5h mới xong mất. Thế là tổ chức hội làm giả chữ kí bác sĩ. He he, em,be_bi và 1 đứa nữa sau khi được kí xong xuôi, te te tởn tởn lên nộp ở bàn kết luận. Một lúc sau, 3 con thấy tên mình bị réo loạn xị ngậu lên, tưởng bị tóm vì giả chữ kí. 3 đứa lên đến nơi, mặt đỏ phừng phừng như xôi gấc. " Sao chưa đo huyết áp à, đo đi "......Phù, 3 đứa thở phào, nhẹ cả người. Ra bàn huyết áp ngồi đo thì bị bà ý soi phần tai-mũi-họng và bảo : "Ai kí đấy, đây đâu fải chữ kí bác sĩ Thuận, chữ anh ý bình thường có như thế này đâu ????" . 3 con xanh mắt mèo, mong khám cho xong để còn ra nộp rồi té. Ai ngờ đến lúc ra nộp thì chả hiểu 2 bà kia nói gì, thế là mấy bà ở bàn kết luận hét um lên, lôi xềnh xệch 3 con ra, hỏi tại sao lại giả chữ kí. Cứng lưỡi, chả biết nói thế nào cả. Cú wá đi thôi.
    Đã thế lại : " Đấy, cái lớp này con gái đứa nào trông cũng xinh tươi mà lại đi làm cái trò này à,sao lại làm giả chữ kí hả, có thích bị gửi về trường ko hả ??? Xuống khám lại mau lên, ko thì tôi ghi tên đây này ..."
    Quỉ thần ơi, tưởng thoát rồi ai dè....chỉ tại mấy bà đo huyết áp thôi ( mới lị tại mấy đứa trước lớp em cũng giả chữ kí nhưng ngu wá nên bị bà ý phát hiện ra ngay ), ko thì bọn em đã chạy về trước được rồi. Sau cái vụ phát hiện ra mấy đứa giả chữ kí, mấy bà ý soi từng ly từng tý lớp em, từ đầu đến chân chả hết.....Hic hic......3 đứa lật đật chạy lên chạy xuống, hết tầng 1 để khám lại rồi lại lên tầng 2 để nộp lại giấy cho mấy bà ý. Thật chẳng tâm lí tẹo nào, lớp 12 rồi, tha cho người ta thì làm sao, cứ thích bắt bẻ làm trò. Rốt cục 1 lũ bị bắt, chẹp, khổ mấy đứa ngày mai lại phải đến khám lại.
    Đến lúc ra về rồi, bọn em bảo nhau chắc là tại cái khoa này có mỗi ông con trai (mà đúng thế thật, có mỗi 1 ông, còn lại là toàn tác-ta hết ) nên mấy bà mới thuộc lòng chữ viết thường đến chữ kí của cái ông tên Thuận ý ( hehe, của hiếm là của quý mà ). Tự dưng thấy ghét những ai tên Thuận thế ko biết :(
    Hic, đúng là chuyện cười ra nước mắt. Cái ngày hãm. Cú wá cơ :((
    Hừm, đã thế lại còn ko gửi bài ở ttvn được nữa chứ. Em đã post 1 bài tường thuật cái vụ này rồi, vừa dài vừa hay hơn bài này nhiều nhưng tự dưng lại ko hiện ra. Bực cả mình, tụt hết cảm xúc :(
    If you believe in your dreams, they will come true
    Friends forever
    Được trangcva sửa chữa / chuyển vào 17:56 ngày 17/01/2003
  3. be_bi

    be_bi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    em mạo fép xả tức tí.... hở chả hiểu cái tên Thuận nó hay ho cái gì mà có người vừa xấu xí, to con, chữ kí thì to như con gà mái mẹ đấy lại là cục cưng của mấy cái bà chằn quỷ dạ xoa kia cơ chứ.. hơ... anh thuận anh thuận đúng là đồ ..đồ...lão này nếu mà chưa lấy vợ thì chúc cho vợ lão là ba la sát để chị mí con mụ ở đó.. còn đã có gia đình thi chúc cho mí pà kia ế sạch cho thiên hạ hưởng phúc... hwoi..đứt cả hơi....
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em.Là máu thịt đời thường ai chẳng có...

    Friends forever
  4. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Các bà cẩn thận đụng chạm bạn Alan ở box ta đó.

    Temporal Traveller
  5. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Các bác ạ, bác ht mes đến trêu em, em nói sẽ post bài lên để mọi người đều biết, thế là bác ý doạ ngay sẽ khoá nick em (tất nhiên là wa admin). Ui xời ơi, em sợ wá, vãi linh hồn.
    Bi h mới biết bác ht cậy thế wen admin mà đi doạ linh tinh nhé, hehe. Mong là bác ATC ko nghe lời xui dại của BS.
    To BS : bác nhớ mẹt em đấy
    If you believe in your dreams, they will come true
    Friends forever

Chia sẻ trang này