1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô tình.............có duyên.........gửi người khùng yêu........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi your_little_monkey, 13/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. your_little_monkey

    your_little_monkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Vô tình.............có duyên.........gửi người khùng yêu........

    Anh yêu quý, kẻ khùng của em, hôm nay viết cho anh nha, viết để kỷ niệm nữa. Em tin, tin vào những mong manh sẽ đưa đến hạnh phúc. Em chẳng dám ước mơ nhiều, chỉ biết ước gì, ước gì như lời bài hát và em tin rằng những mong ước đó không xa, sẽ thành hiện thực vài tháng nữa mà thôi hay là vài năm.....................em sẽ chờ, anh cũng chờ nha, chúng ta cùng chờ đợi đến khi em và anh có thể nói từ gia đình chứ không chỉ là anh và em.

    Và rồi tìm thấy nhau.....tình yêu sao ngỡ ngàng........
    .......như chưa từng có những phút lìa xa
            những con đường em đi rồi cũng đưa em về bên anh........... 
     
  2. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Rồi sao hả anh, tất cả sẽ vỡ tan sao, em đã mong và tin mà, chẳng lẽ em lại tự hại mình, em tự giết chết hiện tại bằng quá khứ của mình chỉ vì khi yêu em yêu hết lòng sao, sao lại khó thế hả anh, sao một chút hạnh phúc em cũng không biết cách giữ gìn nó, em giận mình quá, em hận mình quá, em sai sao, em đã làm gì rồi đây, sao năm nay toàn chuyện không vui vậy cho dù em có cố vượt qua, em cố vươn mình lên, không ủ dột, cố vượt qua những thú vặt vãnh để là mình......................
    Anh lại ghen rồi, em xin lỗi, em đã từng yêu ai đó, nhưng hiện giờ chỉ là anh thôi mà. chút trách giận rồi sẽ qua nhưng mong là nó sẽ không lặp lại nữa.
    <P><STRONG>[red]<EM>Một ngày trong giấc ngủ bật cười</EM></FONT></STRONG></P>
    <P><STRONG><EM><FONT color=#6495ed>[red]thấy mình</FONT> </FONT><FONT color=yellowgreen>xanh </FONT>[red]như chiếc lá</FONT></EM></STRONG></P>
    <P><STRONG>[red]<EM>cứ vươn mãi tới bầu trời đầy sao</EM></FONT></STRONG></P>
    Được ao_mong sửa chữa / chuyển vào 23:50 ngày 13/11/2003
  3. your_little_monkey

    your_little_monkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Quen biết anh là một sự tình cờ, vâng, vô tình mà quen anh nhỉ nhưng đâu phải là hoàn toàn vô tình, có duyên có nợ mà yêu phải không anh ? vì thế nên em và anh quen, vì thế mà em đang có hạnh phúc em nghĩ là còn lâu em mới tìm thấy. Hạnh phúc lắm anh à, có anh là niềm hạnh phúc lớn lao, có người để em quan tâm, có người để em sẻ chia mọi điều gánh nặng của trước đây và cả ngày mai nếu có thể. Em tin thế.
    Hôm nay là ngày đặc biệt phải không anh, anh đã nói là hôm nay sẽ là một trong những ngày đặc biệt của anh và em mà. Đã qua đêm, sắp sáng trời rồi, bình minh luôn diệu kỳ, mang sư sống mới cho cuộc sống và sau một giấc ngủ người ta thường suy xét được nhiều thứ nhưng nếu cần thì em có thể thức qua đêm để nhìn thấy mặt trời lên với hừng đông ấm áp giữa mùa đông bắt đầu rét rét heo may...............và ấm lòng bởi biết anh luôn bên em, rất gần, chiếm trọn tâm trí, suy nghĩ và trái tim nóng bỏng đầy yêu thương. Eo, văn vẻ quá phải không anh, anh vẫn bảo em quên bộc lộ mình bằng câu chữ là gì nhưng không hoàn toàn đâu. Nếu ở bên anh khi này anh sẽ thấy em chỉ im lặng và lắng nghe, không im lặng mà sẽ nói ngàn lời yêu thương nếu điều đó khiến anh hạnh phúc bởi khi nói ra em cũng hạnh phúc biết bao vì đúng người mình muốn nói và anh sẽ hiểu em yêu anh biết nhường nào phải không anh ?
    Em vẫn không dám tin có một người nào có thể yêu em nhiều vậy, anh đó, có ai hơn thế không, mà có chăng nữa em cũng chẳng yêu ai ngoài anh được. Cứ cho là em tin vào tình yêu duy nhất, một tình yêu với yêu và được yêu duy nhất trong đời đi, vậy đâu phải phù phiếm, hoa mỹ, em tin là có và nó hiện hữu. Một ngày gần thôi nó sẽ hoàn thiện, trọn vẹn khi mà em hoàn toàn ở bên anh, được làm cùng anh những điều em thích, anh thích, sẻ chia điều anh cần gánh vác, em gánh vác..................mọi điều em muốn được làm cùng anh và dựng nên cái mà người ta gọi là gia đình. Ước mơ giản dị thôi phải không anh, ước mơ của anh đó và cũng là của em, nó bắt đầu đâm chồi rồi sẽ nở hoa, không xa đâu, chỉ cần kiên tâm chờ đợi. Bông hoa đó sẽ đẹp nhất phải không anh ?
    Và rồi tìm thấy nhau.....tình yêu sao ngỡ ngàng........
    .......như chưa từng có những phút lìa xa
            những con đường em đi rồi cũng đưa em về bên anh........... 
     
  4. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc nhỉ! Nhoc cũng cảm tấhy hạnh phúc khi đọc được những lời của bạn. He, hình như nhoc cảm nhận được nhiều, bởi có lẽ nhoc cũng đang chập chững bước vào những mộng mơ "dớ dẩn" như vậy!
    He, chuc hạnh phuc sẽ mãi đến với hai bạn nhé!
  5. zebra

    zebra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Sao có người thích mộng mơ, lại có người chỉ luôn muốn đối mặt với thực tế
    Chỉ vì thực tế mà rất nhiều thứ đã đổ vỡ...
    Cố lên khỉ con
    ZEBRA LOVER
  6. your_little_monkey

    your_little_monkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    12 câu nói ấm áp nhất...............em nghe và cảm nhận cho dù anh và em không thể nói cùng nhau nhiều điều. Cảm nhận và nghe nhiều lắm nhưng lần đầu em chợt thấy bài hát này hay lắm..............bài hát mà cứ gắn với hoàn cảnh thì tự dưng lại thay đổi so với bình thường mình vẫn nghe thì phải. Bạn em bảo là, có người yêu rồi, còn viết lách cái gì lên đây làm gì nữa.............mà đúng là cũng rỗi thời gian nhỉ, sao không viết riêng cho anh có phải hay hơn không. Ừm, con người mà, nhiều thứ sở thích quái đản cho dù nó là bình thường với mình hay những sở thích bình thường của người khác có khi lại trở nên xa lạ với chính mình. Lại dài dòng vòng vo rồi :D.
    Thích mộng mơ và đối mặt với thực tế, cái nào chẳng có trong một con người cơ chứ. Chỉ là khi nào thì người ta mang nó ra để dùng trong cuộc sống. Người ta vẫn bảo lấy nhu thắng cương...........mềm nắn rắn buông...........ừm, cũng nhiều ý nghĩa khác nhau nhưng chung quy lại thì cuộc sống phải biết cách thay đổi, biết khi nào cần làm gì thì sẽ khiến mọi việc có thể như ý. Tình yêu cũng vậy thôi. Trời, tự dưng đưa triết lý vào, hèm, thiệt ngại quá. Cũng không quá khó hiểu.
    Em không mộng mơ gì, chuyện tình cảm này cũng là có thực, ngày một sâu sắc, cho dù chỉ là những yêu thương gửi nhau, không thể ở gần nhau nhưng hiện thực và tương lai sẽ cần những phút mơ mộng lãng mạn của hiện tại xây đắp. Chẳng có chút nào viển vông nếu em có may mắn là người yêu một lần duy nhất trong cả cuộc đời với một tình yêu toàn vẹn. Nhưng cũng không đúng nhỉ, dù sao trước đây anh và em cũng đã yêu rồi thì phải. Mà sai, hihi, yêu rồi nhưng không phải tình yêu đích thực, thời gian sẽ cho em và anh câu trả lời về tình yêu đích thực liệu có phải cái này không. Em tin, anh tin, chúng ta cùng tin.....................................
    Anh bảo rằng yêu em chỉ đơn giản là cảm giác và mỗi ngày anh sẽ tìm thấy cái mới trong con người em để yêu nhiều hơn nữa...............chẳng biết em đã bộc lộ được gì nhiều chưa để anh tìm kiếm và phát hiện. Em như dòng nước trong lòng đất vậy, anh phải có thêm chút kiên nhẫn dò tìm và cũng phải biết dùng đúng cách, đúng phương pháp mới dò đúng nguồn nước. Anh liệu có hỏi em bằng cách nào không, em thấy khó trả lời nếu anh có hỏi vì anh và em đôi khi suy nghĩ vẫn khác biệt. Em cố gắng hợp thời đại nhưng phần lớn vẫn mang nặng tư tưởng cổ xưa quá thì phải vì thế mà có những lúc bất đồng quan điểm, ý kiến, cách xử sự.......................Còn anh thì sao nhỉ, thực tế, hiện thời, biết nhiều và cũng sôi nổi.......................ngẫm lại thì em thiếu cái phần anh có và em có những gì, liệu anh có thiếu không ? điều đó phải để anh trả lời thôi, em chịu rồi.
    Và rồi tìm thấy nhau.....tình yêu sao ngỡ ngàng........
    .......như chưa từng có những phút lìa xa
            những con đường em đi rồi cũng đưa em về bên anh........... 
     
  7. your_little_monkey

    your_little_monkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước viết tiếp để rồi báo lỗi và mất hết, cứ đôi lần lại vậy....................
    Ngày dài quá, em chỉ mong nó hết nhanh, chiều buông để lại gặp anh. Cứ như câu chuyện về một người con gái chỉ có thể gặp người mình yêu vào đêm tối vậy nhỉ. Em thì không phải khổ đến vậy mà chỉ vì hoàn cảnh khiến anh và em phải dành những khoảng thời gian oái oăm mới có thể thấy nhau, nói chuyện, giận dỗi.........................Chỉ một ngày thôi, vậy nếu những ngày khác mà xa thì sao nhỉ, em cũng không rõ. Một đêm không an giấc vì mong nhớ. Biết làm sao được....................cuộc sống vẫn chảy trôi mà và anh, em bất cứ ai cũng phải bước tiếp. Những lời anh nói em vẫn cứ nhớ, vẫn thầm đọc mãi, hạnh phúc nhỏ nhoi là ở đó. Được nhìn anh, nghe anh nói là chút hạnh phúc lớn hơn. Chỉ tiếc là không thể ôm anh và được dựa vào nơi ấm áp, cảm giác vững chắc nhất mà thôi. Người ta nhớ mình, nhớ lắm..........................mong sao hôm nay sẽ qua nhanh, thật nhanh...........................
    Và rồi tìm thấy nhau.....tình yêu sao ngỡ ngàng........
    .......như chưa từng có những phút lìa xa
            những con đường em đi rồi cũng đưa em về bên anh........... 
     
  8. your_little_monkey

    your_little_monkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Đã định thoát ra, để nỗi nhớ đỡ cồn cào vậy mà khó quá, muốn viết ra nhiều, ít....................chỉ để vơi bớt, nếu không em sẽ không làm nổi việc gì trong ngày mất đâu anh...................Cũng lạ lùng nhỉ, khi mà xa đều thấy tình cảm mình lớn vậy nhưng khi gần thì vẫn có những khoảng nghi ngờ, nghĩ ngợi, đôi lúc em cũng băn khoăn về tình cảm của mình vì em và anh đều biết lý do vì sao................thời gian là quá ít để biết nó đã đủ mạnh cho chặng đường dài về sau hay chưa nhưng những gì đã có thì lại phủ nhận nhiều điều.
    Khi trái tim đong đầy yêu thương và nỗi nhớ thì em lại tự trách mình không nói nhiều khi bên anh. Chỉ muốn nghe anh nói, ích kỷ quá phải không anh ? và viết ra thì làm gì, viết nhiều đâu có làm được nhiều nếu không nói và thể hiện...................nhớ anh lắm, :( tệ quá, em không còn là em nữa. Đêm qua đã nghĩ đủ điều, nếu hôm nay lại không gặp anh thì em sẽ thế nào nhỉ, ngày ơi.......................
    Và rồi tìm thấy nhau.....tình yêu sao ngỡ ngàng........
    .......như chưa từng có những phút lìa xa
            những con đường em đi rồi cũng đưa em về bên anh........... 
     
  9. onlyloveu

    onlyloveu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    lại một người nữa gặp phải chữ duyên ... hay thât, nhưng có vẻ đây là chữ duyên hạnh phúc, chúc cậu may mắn!
    đợi vài tháng hay vài năm cơ à? ... thích thế, có niềm tin có khác ... hix, được đợi như thế thì còn cần gì hơn nữa ...chúng ta cùng chờ nhá ... ha ha ha
    nó vừa đi vừa chửi nó chửi đời chửi người rồi lại chửi nó vì cái tội chửi người

    onlyloveu
  10. your_little_monkey

    your_little_monkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự nhiều quá đến nỗi hết cả thời gian anh nhỉ, một ngày, trôi qua nhanh vèo, đi học, bạn bè, gặp gỡ, gặp anh..........nhưng nếu 1 ngày mà không gặp chắc chết quá, :D. Nỗi nhớ cồn lên, nổi sóng trong lòng, may là có công việc xung quanh, cuộc sống cuốn vào vòng xoáy của nó. Liệu có phải khi xa thì thế chứ nếu thấy nhau cả ngày chắc không chịu được đâu nhỉ, nhìn nhau suốt ngày mà.
    Càng ngày tình yêu anh càng đầy lên như có mật rót vào dần theo phút, theo giây vậy..............cảm giác hạnh phúc cứ ùa vào em mỗi lời anh nói, mỗi hành động việc làm...........
    Hôm qua cũng là một ngày đặc biệt nhỉ, chẳng biết anh có cảm thấy gì không sau những điều em kể. Em đã dần kể nhiều về mình, kể về những điều em nghĩ, những ký ức, những niềm vui, những nỗi đau để sẻ chia với anh. ..............hôm qua em cũng cảm thấy anh hiểu, anh biết là em đã biết cách thể hiện tình cảm nhiều hơn, nói nhiều hơn về riêng em chứ không chỉ giữ riêng nữa. Anh bảo, có thể hoa mỹ, nhưng anh không thể thiếu em................những khi anh nói những lời hoa mỹ như thế. Em lại thấy đau hết người, đau anh à, sao vậy nhỉ, vì hạnh phúc mong manh em tìm kiếm giờ hiện hữu rõ ràng quá, là anh, ở anh. Anh ở đó, em cũng không thể mất anh nổi. Hôm qua, em đã khóc như lâu quá rồi chưa được khóc, cũng đúng. Khóc cho mình bởi em hạnh phúc quá, bởi em chợt tìm thấy tình yêu mà em không nghĩ mình sẽ có. Khóc cho anh, vì thương anh phải chịu nhiều thiệt thòi khi yêu. Khóc cho những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Khóc cho quá khứ chợt ùa về và những nỗi đau, sự tổn thương đã để lại trong em một vết thương mãi không lành và có hậu quả cũng như lại giúp em trong nhiều việc khác khi bắt đầu đối mặt với cuộc sống vốn chẳng êm đẹp. Kể về nó hôm qua đối với em cũng là bất ngờ, em không nghĩ khi nỗi đau ùa về lại kể ra được, lại có thể chia sẻ cùng anh. Khóc vì lần đầu em đã thử dày vò chính mình xem cái tình yêu này bền chặt cỡ nào. Điên quá phải không anh, dày vò làm gì, sao có thể thiếu nhau............................
    Trái tim em cũng chỉ là máu thịt bình thường, nó đập những nhịp khác thường khi có anh, nó dành trọn về anh. Giờ nói chuyện với ai cũng không còn cảm giác như trước, tò mò và quan tâm ít đi, gặp gỡ càng lạnh lùng hơn, trước em vốn đã đóng băng tâm hồn cho đến khi nói yêu anh, sống sôi nổi là thế mà cũng không cảm giác yêu toàn vẹn, yêu đơn phương chăng nữa, hết mình chăng nữa cũng lạc lõng, cô độc dù yêu bao nhiêu...................nhưng giờ em đang sưởi ấm mình bằng những lời anh nói, ánh mắt, nụ cười, bài ca anh hát, việc làm............dù đôi khi có những yêu cầu em chẳng thể làm để thể hiện tình cảm. Suy nghĩ dành trọn về anh, nỗi nhớ là những điều rất thật..........................
    Và rồi tìm thấy nhau.....tình yêu sao ngỡ ngàng........
    .......như chưa từng có những phút lìa xa
            những con đường em đi rồi cũng đưa em về bên anh........... 
     

Chia sẻ trang này