1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô Tình hội

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi sunflowers1007, 12/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế lại chơi kiểu đấu vật à, hehe chị vô tình cử cậu em Yêu cái đẹp đấu thay chị nhá, đấu thắng roài hôm nào đi trà cháo chị lại fa trà cho mà uống. Chị sẽ đứng ngoài cổ vũ em = cách ném đá, có mỗi sở trường này thôi.
    Hehe vô tình thì vô tình, vưỡn cứ fải bon chen với đời mới được, vô tình thì bon chen nó mới thành công .
  2. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Vô tình qúa
  3. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    ChỏằĐ hỏằTi ko chặĂi thơ nói làm cĂi giỏằ
    LỏĂi còn 'òi nâm 'Ă nỏằa, 'Ă nhà cô toàn viên có mỏt à? Cỏằâ nâm là tỏằ nhiên nó bay thỏng vào mỏạt tôi à? Hai thỏng vỏưt lfn vỏưt lỏằTn thỏ mà câng trúng à? Pó tay
    LoỏĂi 'Ă này kiỏm ỏằY 'Âu thỏ, cho xin ưt phòng khi tỏt lỏằưa tỏằ'i 'ăn
  4. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Chít thật, vô tình ghé qua, thấy toàn đá, sợ wá, đi ra
  5. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Phải rồi, vô tình bay vào mắt sao xiếc lóng lánh long lanh thì cần giề đèn đuốc
    Hôm qua có ả Vô Tình nào đó xúi bẩy một gã à ơi mình, kết quả: Gã kia u đầu đi vìa
  6. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Ummm cái trò đấu vật là em 0 chơi được đâu, cái ý 0 fải sở trường.
    Suỵt....nói nhỏ nhé, em cứ ném thía trúng ai thì trúng ý mà, chứ biết đường nào mà chọn mục tiêu để ném.
    Bác cứ đấu vật đi, đấu vật xong roài bác tha hồ nhặt đá của em,mang về để fòng khi tắt lửa tối đèn
  7. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Vô tình quá vô tình quá, nỡ lòng nào để anh ý u đầu thế, hix mình chả vô tình đến mức ấy .
    Thía Đỏng Đảnh vẫn còn củ đậu bay nhặt từ hôm nọ hay sao mà lại vô tình làm anh ý u đầu thế.
  8. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Vầng, em còn một ít hôm nọ ăn trộm bên nhà Rồng về .
    Híc, đi hoa cải thứ bảy hay chủ nhật thì vô tình tớ bựn hết rùi. A, nhưng mà thoai, về nhà nhắn để kâu kéo bài vở vậy
  9. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    ơ vô tình nhà Ngọ, nhà Rồng gặp nhau ở đây, ném nhau u đầu.
  10. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Merry Christmas ! Chúc mừng Giáng sinh sớm, trong trường hợp không về HN kịp để lang thang ọp ẹp với mọi người được
    Xmas thường là dịp thích hợp nhất để người ta thấy mình vô tình như thế nào - khi thấy thiên hạ hữu tình với nhau .Đi với người hữu tình mãi thấy tủi thân quá, năm nay cố gắng đi với những người vô tình xem thế nào, nhỉ ?

Chia sẻ trang này