1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô Tình hội

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi sunflowers1007, 12/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. auri12003

    auri12003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    chỉ duy nhất 1 thứ muh em not care thui.....vậy có đủ tiêu chuẩn để làm thành viên mới ''''đét" của hội nhà mình hong nhẩy??????????????
  2. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    0 để ý, 0 quan tâm tới những thứ 0 liên quan

  3. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Hội chủ lại tổ chức lễ chiêu hồn, gọi anh em cũ về đấy hả ? - "Hồn ơi, ới hồn ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii..."
  4. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Giống miếu cô thía...
    Vô tình..kệ đời bon chen....mặc em với đời...
  5. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Thế mới có mỗi 1 hồn về thôi àh.
  6. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Sát thủ kia, giống là giống thía nào.
    Sat thủ giọng điệu hữu tình thế kia, 0 đủ tiêu chuẩn vô tìn nên là 0 cho nhập hội được
  7. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Các hồn kia đang đi... du lịch, hội chủ chờ thêm mấy ngày nữa đi
    Cuộc sống tầm này nhiều người vô tình lắm, hội chủ cứ chuẩn bị tinh thần đón khách nhé
  8. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Mới đọc tên topic lại tưởng vô tình ở đây là tình cờ, hoá ra là vô tình theo kiểu không có tình. Đọc lời giới thiệu cũng thấy hay hay. Tớ thì cũng đã từng yêu, ngây thơ và tò mò hết mình với mối tình đầu. Rồi cũng thất tình, cũng đau khổ. Đến bây giờ thì tớ cũng cứ cảm thấy hờ hững với tình lắm . Tớ cũng cặp kè, cũng này nọ và cũng không có tình cảm. Biết nói thế nào nhỉ, như Tây nói là just for fun . Đến tuổi chống lầy, ấy vậy mà tự bảo với mình rằng người như mày thì đòi yêu nổi ai, bởi vì học cách tin tưởng khó quá. Bây giờ thì người sống cứ sống, tớ cứ thế thôi . Và tớ chưa biết cách thoát ra tình trạng đó.
    Hi vọng những người có đôi nét giống mình sẽ giúp tớ có được sự nhìn nhận tích cực hơn. Thật sự rất muốn nhập hội.
    Ra mắt bằng nhé.
  9. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Ừm cái hội này thì đúng là kiểu thế đấy em ạ. Vào đây nhập hội cho vui, rồi 1 lúc nào đó gặp 1 người nào đó là sẽ mau chóng thoát khỏi cái tình trạng này thôi mà.
    Có mấy vô tìn viên trong này ngày xưa cũng thía, giờ thì lại tâm hồn xao động, bỏ bê hội trưởng bơ vơ suốt thôi
  10. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hehe thì ra là nắng nôi oi bức con người ta đâm ra lại cứ hay vô tìn àh.
    Ừmm vô tình thế này thì có khi hôm nào đông vui rủ nhau đi hóng mát nhỉ

Chia sẻ trang này