1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô Tình hội

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi sunflowers1007, 12/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hotboy007

    hotboy007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    hội trưởng đã về ..........thư ký Sun đâu roài .....ra tiếp đón hội trưởng nào .....
    tình hình là phải điểm danh lại hội cái nhờ .....thôi việc này để cho thư ký ........
  2. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Ôi hoá ra anh hót cũng vô tình cơ đấy. Ngưỡng mộ ghê
  3. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Đây có phải là hotboy của Sun ??...
    @Sun: Vào đây ném đá thui....xong xắn quần chạy....hihi....
  4. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hơ, mình chả quen, chả liên quan
  5. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Chạy àh, chạy đâu cho thoát .
    Gọi người về xúc cháo cho ăn đi thôi, hehe rụng hết răng rồi
  6. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Nhà cũng vắng vẻ nhỉ. Có lẽ mọi người đều đi tìm tình của mình rồi. Mình ta ta ngồi ta hát
  7. hotboy007

    hotboy007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    hội vô tình mà mean ....nhưng bây h nhiều người có tình hết roài ....còn mỗi hội trưởng ..
    @ sun : có quen đới nha ....
  8. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Ai đới nhỉ.
    Post tí vô tình truyện
    Một quý bà gọi điện cho bạn:
    - Mình nghe nói ông chồng bạn đã bỏ đi cùng cô giúp việc, hy vọng bạn không quá buồn phiền về chuyện này.
    - Ồ, nói thật với chị, cả lão ta lẫn con kia đều không giúp tôi được việc gì. Tôi đã định đuổi hai kẻ đó ra khỏi nhà từ lâu rồi.

  9. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Lòng ta đã vô tình, vì năm tháng phai nhạt với bao cuộc tình.
    Hôm nay thấy mệt mỏi quá, đã bảo rằng phải vô tình vậy mà đôi khi lòng vẫn nhức nhối với ký ức, với kỷ niệm. Có thể làm được gì? Biết làm được gì? Để làm được gì? Đêm nay nghĩ đến tình. Sáng mai dậy lại trở nên vô tình. Vẫn muốn ép mình làm những gì phải làm. Vẫn muốn lòng trở nên thanh thản một cách khó khăn. Vẫn biết thế. Và vẫn làm thế...
  10. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Mì?nh là? ngươ?i sẮng chù? yẮu dựa dĂfm và?o bà?n thĂn, thẮ nĂn nhiĂ?u lùc cứ fải thẶt vĂ tì?nh 'Ă? cho mì?nh luĂn cứng rf́n. Cò như thẮ mới là? chĂf dựa vưfng chf́c cho bà?n thĂn 'ược

Chia sẻ trang này