1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô tình là người thứ 3, đánh tiếp hay không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi silverprotect, 26/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silverprotect

    silverprotect Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tình hình em có quen một cáo cũng rất xinh, học hành đàng hoàng đang là sinh viên năm cuối, gái bắc nhưng sống từ nhỏ trong miền nam. E cũg làm quen này nọ, cũng đã đi chơi 4-5 lần gì đấy rồi (toàn đi chơi riêng cả thôi), cũng đã có những cử chỉ thân mật, nắm tay, ôm vai này nọ, vào quán ngồi cáo cũng để cho mình ngồi kế rồi có các cử chỉ đủ thứ... cáo cũng tâm sự chuyện gia đình, tương lai, ước mơ, học hành đủ thứ, kể cả chuyện tình yêu đầu... nói chung là giai đoạn đầu xây dựng tình cảm cũng khá là [r2)]smooth.
    Khi nói chuyện với em cáo cười rất nhiều, do em cũng khá hài hước chọc cáo cười cả buổi :P.
    Em cứ nghĩ rằng có lẽ mọi việc cũng êm xuôi, nhưng trong quá trình đi chơi em cũng phát hiện ra cáo có một số biểu hiện bất minh, nắm tay đc tí xíu là hay bỏ ra, lâu lâu cũng hay nghe đt của 1 thằng nào đó (em hỏi thì chỉ nói là bạn thôi, nói thật thì khó mà qua mắt e đc, nghi ngờ từ đây ;)) )
    Trong một lần đi chơi cáo có sử dụng máy tính của e để vào FB, Chính vì cái chuyện này, lúc về mở máy lên e thấy cái FB của cáo còn chình ình ra đó, và có 1 thằng nào đó PM cho cáo trên FB, từ đó e mới biết là cáo đã có 1 thằng bạn trai từ trước khi quen e 4-5 tháng gì đó.
    Nói chung là sau khi e biết chuyện này cũng tỏ ra bình thường, xem như không có việc gì, cứ đi chơi với cáo như bình thường để thăm dò xem ý tứ cáo thế nào. Cáo và e vẫn nhắn tin, điện thoại hỏi thăm đều đặn (nếu 1-2 ngày em mà ko liên lạc là cáo chủ động liên lạc với e ngay @-) )
    Đã 2 tuần nay em cũng không gặp cáo rồi, lý do cáo nghỉ hè về nhà và cáo cũng đi du lịch với bạn bè, thêm lý do nữa là chân cẳng e cũng ko đi đâu đc nhiều. Lúc này cũng hơi xoắn cáo 1 tí, nên cũng có sứt mẻ tình cảm (phạm vào cái sai lầm là rủ cáo ko đi thì cũng bực mình nên nói nặng nói nhẹ b-() ).
    Tình hình chiến sự tạm thời là như thế.
    Còn lực lượng các bên thế này:
    Cáo : con nhà lành, học giỏi, sinh viên đại học tên tuổi, gái Bắc sống trong miền nam. Điều kiện gia đình tạm ổn.
    Gà: lớn hơn cáo 5 tuổi đã có việc làm, vị trí làm việc mà cáo phải tôn trọng,tốt nghiệp chung trường với cáo, lương củ cao, quan hệ xã hội ok (cáo nói có dịp dẫn cáo đi gặp bạn bè của gà với)
    Địch: hơn cáo 2 tuổi, trình độ thua gà (chỉ học trung cấp), điều kiện gia đình thì không biết, chưa gặp, chưa tiếp xúc, chỉ thấy trên FB của cáo. nên đánh giá không chính xác đc, chỉ có điều là đã tới trước gà thôi :((.
    Tình hình là gà cũng đã có tình cảm với cáo, cáo thì hoàn toàn không biết gì về việc gà đã biết chuyện giữ cáo và địch, hiện nay thật sự gà cũng đang rất là rối, không biết nên làm thế nào, bơ luôn hay cứ tấn công đây, thật sự cũng thích cáo lắm rồi T_T, các bác có tư vấn gì giúp gà với. Nếu tấn công thì nên làm cách nào để có thể an toàn, có nên lật bài ngửa luôn không, vì hiện nay chưa có nói thích cáo hay yêu cáo gì cả.
  2. toan93

    toan93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Haizzz,em không hề thích cái trò tay 3 tí nào hết, lại đánh đồn có địch:(:(:(
  3. boyfriend9x

    boyfriend9x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2012
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    1
    các con cáo luôn biết cách làm cho những chú gà chết đứng một cách tự nguyện))
  4. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Bình tĩnh nào chú e. Đừng manh động hỏng hết bánh kẹo. Ca này có vẻ ngon cơm đây. Chú e ko gà đâu. Chỉ là cái việc đọc trộm facebook nó ko hay ho cho lắm. Cáo nó mà biết nó coi thường ngay. Và lại yahoo hay fb là nơi cáo đặt bẫy gà,tin làm gì.
    Việc chú nên làm bây giờ là:
    1. Hạn chế bớt nt đi. Cái này ko bàn nữa.
    2. Rủ đi chơi và gia tăng cường độ đụng chạm,thật lực vào,tới Z càng nhanh càng tốt. Bởi vì những thứ chú đã làm được với cáo thì thằng kia cũng đã làm rồi,cáo nó ko còn lạ gì nữa.
    3. Ko nên manh động lật bài ngửa. Cứ từ từ chừng nào chú đưa nó vào NN lúc đó khỏi chốt cáo nó cũng bắt chú phải nói.
    Chú yên tâm,nếu thực sự chú ngon lành hơn thằng địch thì cáo nó thừa khôn để chọn ai. Cứ làm những gì cần làm với cáo,rồi cơ hội để chú soán ngôi sẽ tới thôi.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bình tĩnh nào chú e. Đừng manh động hỏng hết bánh kẹo. Ca này có vẻ ngon cơm đây. Chú e ko gà đâu. Chỉ là cái việc đọc trộm facebook nó ko hay ho cho lắm. Cáo nó mà biết nó coi thường ngay. Và lại yahoo hay fb là nơi cáo đặt bẫy gà,tin làm gì.
    Việc chú nên làm bây giờ là:
    1. Hạn chế bớt nt đi. Cái này ko bàn nữa.
    2. Rủ đi chơi và gia tăng cường độ đụng chạm,thật lực vào,tới Z càng nhanh càng tốt. Bởi vì những thứ chú đã làm được với cáo thì thằng kia cũng đã làm rồi,cáo nó ko còn lạ gì nữa.
    3. Ko nên manh động lật bài ngửa. Cứ từ từ chừng nào chú đưa nó vào NN lúc đó khỏi chốt cáo nó cũng bắt chú phải nói.
    Chú yên tâm,nếu thực sự chú ngon lành hơn thằng địch thì cáo nó thừa khôn để chọn ai. Cứ làm những gì cần làm với cáo,rồi cơ hội để chú soán ngôi sẽ tới thôi.
  5. phoenix_px2002

    phoenix_px2002 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    21
    Phê bình chú nguoilaniemdau tí,bạn vẫn còn một số chỗ chưa hiểu được bí kíp quarker,do đó vận dụng sai lầm:-",chắc bạn cũng chưa lớn tuổi lắm,tiếc là chưa ai gợi ý cho bạn,Thân:-w.Dù sao bkíp cũng chỉ để tham khảo,ko đúng hết với mọi người bạn ah>:D<
  6. M4U007

    M4U007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2012
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng hâm phoenix mịa gì ko biết gì thì lượn,phắn. Mày hiểu được bí kíp với bí cấp thế sao ra đường thấy gái vẫn chảy nước dãi, vẫn phải lập pic: "cưa hotgirl có khó không" làm gì vậy? Đã Ng.u còn thích đánh đu!
    @chủ thớt: đánh chứ sao lại ko. anh ủng hộ chú chiến,người thứ 3 hay thứ n gì mặc kệ,ăn được là cứ ăn. Nhanh chóng phệt rồi gạt thằng bé trung cấp kia đi.
  7. silverprotect

    silverprotect Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    @Nguoilaniemdau cảm ơn bác rất nhiều, nếu theo ý kiến của bác thì h vẫn cứ tiếp tục, vẫn cứ tăng cường cường độ hoạt động offline, nhưng tình hình là hiện h là gà muốn xem cao kiến các bác là có ý tưởng nào hấp dẫn vừa nâng hàng mình lên vừa hạ hàng của địch mà vẫn tế nhị một cách tự nhiên ko nhỉ ^^!.
    Tình hình là gà cũng đã tặng quà cho cáo (món quà cũng giá trị, vì cảm thấy sau mấy cái sự kiện kia thì cũng đủ thân thiết để tặng 1 món quà). Cáo cũng đã tặng quà cho gà nhân ngày sinh nhật, cũng đã chỉ nhà cáo cho gà biết :|
    @M4U00 thằng kia tuy trình độ nó thua gà nhưng mà nhìn qua FB nó cũng có vẻ cao ráo đẹp trai :|, hoàn cảnh gia đình thì ko biết thế nào.

    Ca này bản thân em cũng thấy con cáo nó muốn để gà làm dự phòng, làm sao để lật lại thế cờ đây nhỉ T_T. Không cẩn thận là vào friends zone hay bro zone nữa là tạch luôn :-ss:-ss,
  8. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Dìm với nâng gì nữa,chú đã tặng quà đắt tiền là thừa nhận với gấy chú mê nó mẹ rồi. Với lại chú là người thứ 3 chứ ko phải 1 mình 1 ngựa nên ko nên dìm với bơ gì cả.
    Chú nên tranh thủ thời gian gặp mà chém bão,sờ mờ,hun hít. Quan tâm cáo đúng lúc. Vd cáo ốm hay buồn mà thằng kia ko ở bên là chú nên tận dụng thời cơ mà thăm nom,chăm sóc,tâm sự. Nhưng đừng quan tâm thái quá sẽ thành xoắn đấy.
    Đợi nó về rồi xúc tiến,cố gắng đưa lên giường mà nói chuyện. Lúc đó thì chú là supperman,cầm đàng chuôi rồi!
  9. Haeki

    Haeki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2012
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Nếu thế thì nghỉ luôn ấy chứ, ko anh em, bạn bè gì hết.
    Mình thấy bạn cứ tăng cường đi chơi kết hợp với đụng chạm càng nhiều vào. Bạn có thể rủ người ta đi chơi xa nếu như điều kiện kinh tế ổn ổn. Có thể lần đi chơi như thế sẽ thúc đẩy tình cảm 2 người lên mức độ cao hơn. Vì lúc đấy chỉ có ta với nàng, ko bị các yếu tố khác bên ngoài tác động, chiến trường chỉ có mình ta, gà cứ việc hâm nóng tình cảm. :D
  10. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Lâu lâu mới thấy ca sáng sủa.
    Nói về thăng địch của chú, chú không phải lo. CV của chú là hơn đứt cái thằng kia rồi. Gái sẽ đủ thông minh để biết thịt con ga nào ngon hơn.
    Về gái: mấy cái trò ca cẩm trên face, hay status trên yahoo, chỉ là đòn gió dọa dẫm mấy chú yếu tim, tin vào mấy cái đó ói máu mà chết thôi.
    Gái vẽ ra cái viễn cảnh là có một số con gà lăng xăng quanh cáo để lâng cao giá trị của nó thôi. Xoắn làm gì.
    Tình hình chú là có cái lợi, thường xuyên tiếp xúc với cáo, cứ đà này mà tiến. tinh nhắn ngày vài ba tn là đủ, tích cực rủ cáo tới nơi kín đáo mà cho tay chú đi du lịch qua body cáo, thế là ổn.
    Ca này ngon ăn. Cáo tâm sự chuyện gia đình, tức là khoảng cách của chú đã rất gần đối với cáo. Chiến và đánh chén đi thôi. chúc chú thành công rực rỡ. Lưu ý trường hợp này phải đánh cấp tập, dồn dập vào.

Chia sẻ trang này