1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

vợ tính rất bướng nhưng chồng lại nóng tính

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi claymore, 05/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    vợ tính rất bướng nhưng chồng lại nóng tính

    Không đầy 20 ngày nữa là mình lập gia đình với người mình yêu thương ( dĩ nhiên ) sau 5 năm quen nhau đxa không ít lần lên bờ xuống ruộng cuối cùng thì cũng đi đến cuối đường .
    Nhưng cái mình lo nhất vẫn là tính bướng bĩnh của vợ mình mà mình thì rất nóng tính , nhiều phen tưởng đi tong cũng vì cái tính này.
    Bạn nào đã lập gia đình hay có kinh nghiệm gì chia sẽ cho mình với ! cần lắm đấy ạ.
  2. nguyenhung75

    nguyenhung75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên rèn luyện chữ "Nhẫn".
  3. mulan

    mulan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Đã tận mắt chứng kiến 1 đôi như thế này. Sau khi sinh con đầu lòng được 1 tháng ---> chia tay.
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Tình hình căng thẳng đấy . Dự báo thì tình hình bác sẽ có nhiều cuộc " bùng nổ " với vợ bác !
  5. Marylin

    Marylin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Cả 2 bệnh của 2 vợ chồng đều khó chữaChắc sẽ cãi nhau nhiều đấy bác ạ.Tính bướng bỉnh rất khó sửa nên theo ý em bác nên nhường nhịn vợ thì mới yên ấm được
  6. Anger_Unlimited

    Anger_Unlimited Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Nói ngắn gọn quá có khi không hiểu rõ, cứ dài dòng cho đỡ hiểu lầm nhau
    Nhẫn ở đây không phải chi là nhẫn với người khác vì nhẫn như thế chỉ là biện pháp ngắn hạn (t, chỉ là 1 giọt nước bỏ vào bát, là cách tự coi mình cao hơn người khác, như thế chỉ làm rộng thêm hố ngắn cách giữa 2 người.
    Nhẫn còn là nhẫn với chính mình, nhẫn nại trong các cố gắng của bản thân để trị chính mình, để xây dựng quan hệ, sự hiểu biết lẫn nhau....
    Nói chung nói gì thì nói cũng là cheap talk cả. Làm mới là khó. Cái này tuỳ từng người cụ thể thôi. Chuc mọi sự tốt lành.
  7. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    thì mình cũng có nhẫn nhịn mới có ngày hôm nay chứ ! nhưng lúc trước bồ bịch còn khoẻ là giận thì bỏ đi 2-3 ngày không gặp sau đấy thì đâu lại vào đấy
    nhưng cưới nhau rồi không lẽ làm vậy à ! mà cứ làm như vậy riết 1 hồi đâm ra vô cảm mà vợ chồng sống với nhau vô cảm thì còn gì nữa.
    tính nóng nảy thì mình có thể kiểm chế được nhiều rồi , nhưng mình muốn biết làm thế nào khuyên nhủ vợ và chung sống sau này ( vì ta càng nhân nhượng , địch càng lần tới)
  8. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Bướng thì ...phải cho hết bướng đi thôi chứ ..nóng tình làm gì ? he he
  9. akhamconvoi

    akhamconvoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Bạn chỉ cần làm theo cái chữ ký của bạn là được Chọn lựa cũng là hi sinh rồi.
    Tính người khó thay đổi, cơ mà ko ai bảo là ko thể sửa đổi. Như lúc trước khi kết hôn, mình ghét nấu ăn cực, đụng đến mắm muối hành tỏi thật cực hình với mình. Với cả tự tin nghĩ chồng mình dễ tính, lại ở riêng, cơm hàng cháo chợ đầy rẫy nên chả lo..hờ hờ . Nhưng mà sau khi cưới rồi, thấy chồng ăn uống vạ vật mà làm việc vất vả, gầy đi và hay ốm hơn, nhìn thương kinh khủng. Mình mò mẫm học cách nấu nướng. Thất bại nhiều lần lắm, tay ko biết bao nhiêu vết sẹo bỏng. Chồng mình thấy mình cố gắng nên dù đi làm về mệt cũng mò vào, hai vợ chồng cùng làm, bọn mình gọi là "cùng sáng tạo". Bếp sau khi "cùng sáng tạo" cứ gọi là kinh hoàng nhá, vợ chồng măm măm mà vẫn mặc nguyên tạp dề, mặt mũi lem nhem cả. Chưa kể nhiều hôm thất bại phải ăn cơm với ruốc vì buồn chả muốn ra ngoài chén nữa. Dần thành một thói quen, hơn thế, đối với 2 vợ chồng mình, nấu ăn bây h thành sở thích chung đấy ( tất nhiên trình độ giờ ngon roài). Chồng vui lắm mà mình cũng hạnh phúc vì thấy chồng khoẻ mạnh. Chỉ phải cái bây giờ 2 đứa cùng béo hú vì hay tẩm bổ cho nhau ăn..hihì Vậy đấy bạn ạ, chỉ cần bạn thương yêu vợ mình và muốn cô ấy thật hạnh phúc, còn thì mọi cái sẽ tự nhiên đến, lúc mà bạn cảm thây cần phải làm điều gì đó. Bạn cố gắng thì cô ấy cũng sẽ trân trọng sự cố gắng của bạn và cố gắng làm điều tốt nhất khiến bạn hanh phúc, nếu cô ấy cũng yêu thương bạn. Theo mình nghĩ nói chung ko nên áp suy nghĩ '''' ta nhượng bộ thì địch càng lấn tới''''. Cuộc sống gia đình phức tạp hơn lúc cưa kéo nhiều, mình thấy nên "cho" thì tự nhiên sẽ được "nhận" thôi, đừng yêu cầu công bằng, vợ chồng thì làm gì có thắng thua tuyệt đối Giống như một chị bên WTT bảo " nữ nhi anh hùng là phải biết dụ trai lừa mình " ý
    Được akhamconvoi sửa chữa / chuyển vào 04:57 ngày 06/04/2007
  10. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Giống tui ghê. Có điều nhà tui cả hai vợ chồng cùng di chợ, cùng vào bếp, cùng ăn vụng luôn. Có lẽ vì ở bên đây nên anh í cũng fải vào bếp .
    Con gái bướng nhiều khi do nhõng nhẽo với chồng à, nhưng đàn ông nên bớt nóng một chút, hông thôi thì war như chơi. Là đàn ông nhịn vợ chút đi bạn ơi. Nếu cô ấy biết điều thì sẽ giảm bớt tính bướng bỉnh. Mà biết đâu, lấy chồng rùi cổ ngoan ra và đằm thắm và dễ bảo hơn. Tui cũng là trường hợp đó nè. Giờ sư tử Hà Đông bị thuần phục rùi

Chia sẻ trang này